1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    nhà dạo này cứ rối lên về chuyện chồng con của em anh ah. hôm nọ đang ngồi thảnh thơi ăn kẹo uống cafe với ba, bỗng dưng ba bảo: làm gì thì làm, miễn cuối năm phải cưới chồng hoặc tệ nhất là đám hỏi. trợn mắt lên, hỏi con lấy ai giờ, ba bảo đi ra đường mà kiếm, ai mà biết mày. mẹ ngồi kế bên cười ngặt nghẽo, bảo là a mà còn bảo em ế nhăng răng ra thì trai nào đâu điên mà để cuối năm em cưới. Rõ chán anh nhỉ, mọi người chỉ giỏi bắt nạt em.
    Dạo này nhìn chung quanh, đám bạn rục rịch cưới hỏi gần hết. Ai bảo năm nay năm tốt chi cho chúng nó cứ gọi là ùn ùn cưới nhau như đi trẩy hội. Nhỏ bạn bảo tao học mà không yên với chúng nó.Đứa chưa nghĩ đến chuyện cưới xin thì cũng than thầm là già rồi, phải lo cho chuyện gia đình một tẹo cho ổn định rồi hãy tiếp tục cái sự nghiệp. Nhìn lại mình, mắt đã bắt đầu có chân chim, ưu tư nhiều hơn, xét nét nhiều hơn, cái gì cũng nhiều hơn, chỉ có tim vẫn trống rỗng.
    Buồn. Bỗng dưng thấy hụt hẫng. Những người thân yêu lần lượt rời xa em, theo đuổi những giấc mơ, những ngã rẽ bất chợt. Động viên, cổ vũ bạn mình mà lòng chợt dợn lên niềm khó tả. Uh nếu như ngày xưa mình ở lại thì có lẽ cũng đã giống như vậy, cũng đang tất bật hồ sơ giấy tờ. Nhưng mà nghĩ lại, đi rồi để làm gì.Không phải em ghen tị, vì em đã rời bỏ con đường đó, em chọn con đường khác để sống thật hơn, tự do hơn, vậy thì vì sao bây giờ em lại có cảm giác chông chênh như thế này. Em hụt hẫng vì vừa mới cảm nhận được sự thân quen thì giờ đây lại phải đối mặt với sự xa vắng. Có lẽ tại trước giờ em không có thói quen chờ đợi ai, cứ đúng giờ và đều đặn như cái đồng hồ cũ kỹ. em cứ miệt mài lao theo những mục đích, những con đường mình đề ra mà không quan tâm đến bên cạnh, nên giờ đây phải đứng lại nhìn những ngưòi thân quen rời xa mình nên cảm giác chênh vênh như say sóng. Uh, có khi em đang say thật anh ah.Và em sợ.
  2. burine777

    burine777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    E xl vì nhớ a quá nh. Uhm thì mình chẳng là j của nhau nữa, mà sao e vẫn muốn qtâm đến a, vẫn muốn dõi theo từng bước a đi nhỉ? A đi để lại khoảng trống quá lớn trong tâm hồn e, để rùi e k thể mở lòng ra với ai đc nữa, có lúc muốn gật đầu, tặc lưỡi iu đại 1 ai đó rùi cưới cho xong, vậy mà khi đối diện với họ e lại có sự so sánh, lại chán, và lại nhận ra dù j họ cũng chỉ để lấp chỗ trống của a trong e mà thui. K gặp nhau, k contact với nhau, nhưng sao hình ảnh cứ quẩn quanh bên e ngày đêm thế? Mùa hạ lại sang, lại những cơn mưa mùa hạ nhắc e nhớ về a da diết. Hp là j nhỉ? Sao đối với e nó như 1 thứ j đó rất xa xỉ . K bít ở nơi xa ấy a có đc hp k nhỉ? Dù j e cũng luôn cầu chúc cho a đc bình yên.
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Anh à, những ngày này em chìm trong cái mớ suy nghĩ và cảm giác hỗn độn. Em đang sợ anh à.
    Sợ rằng đến một lúc nào đó, cái lớp vỏ bề ngoài mạnh mẽ của em sẽ bị vỡ nát
    Sợ rằng em không thể nào quên anh
    Thèm khát một vòng tay trìu mến, một niềm tin yêu, một giấc ngủ ngon không mộng mị. Thèm được say mềm rũ rượi, thèm được 1 lần nói ra tất cả để rồi mãi mãi lãng quên.Thèm được một lần khóc để thôi không phải nén tiếng thở dài mỏi mệt.
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt cứ rơi và lòng thì hỗn độn. Muốn đi đâu đó cho nhẹ lòng. muốn ra biển để chôn hết nỗi ám ảnh về anh trong tim em, để một lần được gột rữa tất cả, để một lần lãng quên hết tất cả, dù chỉ là trong giây lát.
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU KHÔNG THỂ
    Em vẫn đợi cái ngày không thể có
    Sóng bình yên xô ngược phía trời xa
    Con thuyền trôi chẳng tìm về bến đỗ
    Mặc gió buồn, biển vẫn hát ca
    Em vẫn đợi cái ngày không thể có
    Một vầng trăng hao khuyết giữa đêm rằm
    Một vầng trăng hào quang không rạng rỡ
    Cho đêm mãi là khoảng tối mông lung
    Em vẫn đợi cái ngày không thể có
    Dửng dưng khi anh chợt đến bên đời
    Trái tim nhỏ ngủ ngoan trong ***g ngực
    Chẳng lời yêu nào e ấp trên môi
    Cái ngày ấy sao xa vời quá thế
    Tuổi xuân em đã khép lại ơ hờ
    Trái tim cằn khô chẳng còn mơ ước nữa
    Em bây giờ đã khác với em xưa
    Nguồn: www.yeuhoabinh.com
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    cái topic này đã được gần 1 năm. và cũng sắp đến ngày sinh nhật của ex bạn rồi đo, mong bạn năm nay sẽ tặng quà , hay chúc mừng sinh nhật người ta với đúng nghĩa người bạn nhé....cho lòng nhẹ nhàng hơn..
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
  8. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    xin 1 chỗ nhỏ trong góc khuất của bạn nhé..
    hôm nay sinh nhật 1 ngưòi..và muốn tặng ngưòi đó 1 bài thơ...vậy thôi ^-^
    Tuổi ba mươi đâu còn trẻ nữa
    Nhưng trước em ta mãi không già
    Đã dấn thân chân trời phiêu bạt
    Biển tình nào tránh được phong ba
    Có những lúc ta như thuyền vô định
    Giong buồm lên đênh chẳng thiết bến bờ
    Cũng là lúc ta giật mình thiếu vắng
    Thiếu thiếu tình yêu văng vắng ước mơ
    Có những lúc ta như thuyền sắp đắm
    Lặn hụp vòng vây bão tố vô hình
    Cũng là lúc ta căng buồn gượng dậy
    Vượt trùng dương làm cuộc tái sinh
    Tuổi ba mươi đâu còn trẻ nữa
    Nhưng trước em ta mãi không già
    Em còn trăng bao mùa thiếu phụ
    Ta còn điên đảo mộng thi ca.
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    uh tớ cũng thích thơ của Phan Hoàng, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
    Hụt chuyến đi brunei, hụt luôn chuyến đi chơi với anh. Không buồn, không hụt hẩng vì đã biết trước thường là như thế. Chúng ta thường chẳng khi nào làm được những điều mà mình lên kế hoạch phải không a?
    Hôm nọ đi đám cưới nhỏ bạn, con bạn nó buột miệng than rằng bọn mình bây giờ sao già thế? cả bọn đang cười cười nói nói bỗng trầm lắng hẳn, chép miệng rồi đá đểu, bảo uh thì già, nhưng già cũng kệ, biết sao giờ, còn được vài năm tung tẩy thì cứ tung tẩy.lấy chồng chăm con rồi thì như đeo gông, làm sao mà tung tẩy?
    20-10 không hoa không quà, sếp cũng ế, quay sang hỏi chiều đi ăn bánh xèo không? gật đầu lia lịa, gật như sợ bị hụt cái chầu bánh xèo ế.thế là đi. Đi ăn mừng cái sự ế vô duyên, ế vồ vập, ế đồng loạt của hội.
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em lại nhớ anh. nhớ cồn cào. mỗi khi nhớ anh, em lại nhớ tiếng cười, nhớ khuôn mặt, điệu bộ khi cười. nhớ cả khi a nhường nhịn e trong tất cả những trò tinh quái của e.
    biết nói sao với anh đây? em muốn dẹp yên tất cả mọi chuyện để dần trôi vào dĩ vãng, nhưng mỗi khi em ngỡ rằng mình đã được bình yên, thì cơn sóng lòng lại dồn dập đến, đợt sau cao hơn đợt trước. em yếu đuối và thiếu quyết tâm quá phải không a?
    "Về đâu, tâm hồn này bềnh bồng
    Về đâu, thân này mòn mỏi không "
    Câu hỏi treo lơ lửng trên đầu môi mà em không biết bao giờ có lời đáp.

Chia sẻ trang này