1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mưa về mang theo làn hơi ẩm ướt nhưng nồng nàn mùi cỏ cây, mùi nồng hương đất. Chợt nhớ và chợt thèm mùi moka thơm lừng, mùi vani ngọt ngào, mùi quế hương nồng thơm đậm, vị béo ngậy của kem tươi. Nhớ khoảng thời gian chiều nào cũng có anh cùng về, cùng ngồi nơi góc coffee bean cùng với cù lẵng. Bộ 3 chúng mình cùng ngồi tán dóc, cùng nhìn mưa rơi, cùng nhìn nắng cuối ngày. Khoảng thời gian vô tư ít ỏi nhưng tràn ngập tiếng cười. Em quay trở lại nơi cũ, nhưng không còn nữa góc quán, không còn khoảng không gian rộng mỡ, không còn khung cảnh ngày xưa và không còn sự tự do như xưa.
    Ký ức chầm chậm trôi qua cho một chiều nhạt nắng. Em nhớ những chiều ngồi thư viện cùng anh. Mình cùng học bài, cùng làm bài, im lặng bên nhau ngắm mặt trời dần lặn trên tầng cao của không gian. Nhớ những chiều mưa ẩm ướt có anh kề bên che dù cho em khỏi ướt, nắm tay em cho em không bị lạnh, giờ thì em tự mang dù còn anh mải che cho ai đó. Bao nhiêu người đến rồi đi, có người có thể lặn lội đội mưa để mang cho em cây dù hay chiếc áo mưa. Nhưng cảm xúc trong em, sự rung động trong em không có như ngày xưa. Em tự nhủ rằng họ không phải là một nữa của em, vậy bao giờ thì sẽ có một nữa còn lại hay tại em mải miết nhìn về quá khứ?
    Không có hạnh phúc nào mà không phải trả bằng một cái giá đắt. Em đã trả một giá rất đắt, nhưng bao giờ thì em lại tìm thấy hạnh phúc? Khi quen với người khác mà lòng vẫn nghĩ về hình bong xưa cũ thì sẽ có lỗi với người mới. Những ảo tưởng về quá khứ sẽ làm rào chắn cho hiện tại và làm tổn thương tình cảm hiện tại. Nhưng có ai mà không đôi lần nhói lòng khi hiện tại gợi lên ký ức xưa cũ. Bảo là quên hết tất cả là nói dối. Nói rằng không nhớ nhung gì chuyện cũ nữa là đang tự dối lòng.Ai trong lòng không có những khoảng trời riêng cho riêng mình. Ai không đôi lần nhói lòng vì kỷ niệm cũ. Em cũng vậy. Giờ đây, em đang chìm trong góc riêng của mình cho một chiều mưa đầy kỷ niệm.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trò chuyện với anh, anh bảo tối nào cũng chờ em, chẳng chat với ai. Anh hồ hởi khoe đã down về vô số phim ma như ngày xưa anh vẫn thích xem chung với em, khoe đang down bộ film mà em mong đợi, đòi hôm nào rãnh rỗi sẽ vác máy sang nhà em để xem film cùng em, trách em vì đã xem film mà không rủ anh. Tim em lại run rẩy. Cứ như vậy thì bao giờ, bao giờ em mới có đủ can đảm để ra đi, để quên anh.
    Xém cãi nhau với một mụ và 1 bầy yêu ma.Chắc bọn nó tưởng em gà mờ anh ạh. Ngồi cứ lòe về tiền bạc, xe cộ, điện thoại rồi tinh tướng khoe về dự án này nọ.bực bội, nhìn con bé đối diện cứ tròn mắt nghe mụ í ti toe mà em bỗng thấy thương cho nó. Mụ í thấy không xong với em nên lôi con kia ra 1 góc để nói chuyện riêng, em bỏ về cho yên thân với cái lũ ô hợp.Bực mình cho cả buổi sáng vô nghĩa.Anh mà biết chắc lại mắng em về tội không nói với anh mà đã vội tin người. Uh thì đôi lúc ngờ nghệch không thể tưởng í anh.
    Tết năm nay anh có lên nhà em không???Mà thôi đừng lên anh ah. Năm nào anh cũng lên, và mỗi lần như thế, em lại đau thêm vài ngày, lòng tự trọng của em lại tổn thương và khoảng cách của em lại xa thêm một chút.Nhưng nếu không lên thì em lại trông ngóng. Chẳng thể hiểu nổi mình.
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đi từ thiện, nhìn những cụ già, nhìn từng hoàn cảnh của họ, thấy món quà của mình thật tầm thường và nhỏ bé. Đến bao giờ thì mới có thể vươn lên cao hơn nữa để có thể giúp đỡ được nhiều hơn cho xã hội này?
    Đi ngang qua cánh đồng hoa thọ, một vạt dài đủ màu sắc, màu xanh non của cây cho vụ rằm, vạt hường hường màu nhạt cho vụ giao thừa và vạt đang chuẩn bị nở rộ cho hoa ngày đưa ông táo.Chợt nhủ thầm phải chi có anh ở bên cạnh để a cũng có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người. Chợt nhớ về lời hứa em sẽ mua máy ảnh và cùng anh rong ruổi trên những đoạn đường. Mình sẽ thay nhau lái xe để khám phá và cùng nhau chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc, ghi lại những cảm xúc cuộc sống. Bao giờ thì ta mới có thể thực hiện được nhỉ? mình còn hứa với nhau nhiều lắm,anh hứa dắt em ra hà nội và về quê anh chơi này, em hứa dắt anh đi phan rang phan thiết lặn biển này. kế hoạch, mình có nhiều lắm và lại hẹn hò, hứa với nhau nhưng rồi cứ lại lần lữa vì ai cũng bận rộn, và vì đó chỉ là cảm xúc nhất thời và khi cảm xúc qua đi thì lại trở lại với thực tại, với cuộc sống hiển nhiên trước mắt.
    Em nhận được offer mới, một cơ hội mới cho em. Anh sẽ ủng hộ em chứ, sẽ tiếp tục bên cạnh em để cổ vũ tinh thần cho em như những lần trước chứ? Hi vọng lần này em sẽ không làm vuột mất cơ hội một lần nữa anh nhỉ
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới, cho anh và cho em. Năm nay đánh dấu nhiều sự thay đổi trong em. Năm qua là một năm đầy khó khăn đối với em, uh, ít nhất thì do chính em lựa chọn con đường khó khăn cho mình khi quăng quật cảm xúc của chính mình rồi tự mình làm mình tổn thương. Năm nay,để bắt đầu năm mới, em tự nâng niu mình, tự trân trọng bản thân mình và em đã làm như thế.
    Bỗng dưng mọi chuyện trở nên thật nhẹ nhàng khi em cởi bỏ mọi sân si. Tâm sự với anh, chia sẽ với anh, cảm nhận nỗi buồn với anh và ta như lại sống lại khoảng thời gian xa xưa khi cùng nhau chia sẽ mọi thứ. Vẫn luôn là như thế phải không anh, thời gian không thể xóa nhòa được những điều mà ta trân trọng, khi mà ta luôn xem nhau như một nữa thế giới mà ta có thể tin tưởng ngay cả khi ta không còn ai để có thể tin tưởng được nữa.
    Chúc cho anh và em có một năm mới thật bình yên và cùng nhau tốt nghiệp. Chúc cho cái kế hoạch nhỏ của mình chóng đạt được.
    Đọc Socrate in love, em nhớ móm ghê gớm anh ah. lúc còn học phổ thông móm và em là hai đứa bạn thân thiết lắm nhá.chuyện j cũng tâm sự nhau nghe, chia sẽ nhau mọi điều bí mật, ngay cả chuyện yêu đương móm cũng nghe lời em.em vẫn luôn tự hào vì có đứa bạn thân mà em có thể tin tưởng, có thể nhờ vả đưa đón em đi học để cản hết mấy cái đuôi lẵng nhẵng sau lưng, làm anh hùng càn quét dọn đường cho em đi, làm bạn đồng hành ăn hàng, ăn vặt và lang thang cúp học cũng như có thể tự hào chứng minh cho mọi người thấy rằng giữa hai người khác giới vẫn có thể có tình bạn thân thiết không vụ lợi. Em thích cái cách cằn nhằn rất..."ông già" của móm, cái kiểu cười eng éc eng éc rất "móm", rất phong cách đặc trưng không nhầm lẫn. Năm nay móm đi học xa không về họp nhóm, làm nhóm thiếu mất tay bài bạc, làm em thiếu mất bạn thân để hú hí tâm sự và thiếu tài xế chở em đi. Cả nhóm giận tên móm í vì đi mà không chào tạm biệt một ai, y hệt cái cách ngày xưa em đi. Em cũng chẳng thèm đi chúc tết thầy cô vì không có tên móm chở em đi nữa. Năm nay giao thừa chúc tết bạn bè online thế mà vẫn bị tên móm í chọc quê đấy anh. không biết sau 3 năm nữa khi tên móm í quay về thì tình bạn này có đổi khác hơn không anh nhỉ? móm bảo rằng ngày xưa em đi nhưng cả 2 vẫn là bạn thân thiết thì 3 năm nữa cũng chẳng thể làm khác đi. Vẫn mong là vậy anh nhỉ.
    Được deniseT sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 17/02/2010
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em không biết chuyện gì đang xảy ra với anh, nhưng hi vọng anh sẽ mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Thật sự em chỉ muốn nói với anh một điều, rằng em, hay bạn gái anh, hay bất cứ người nào đủ hiểu anh sâu sắc, đều hi vọng rằng sẽ có một ngày anh thể hiện được bản lĩnh của mình với gia đình. Anh đã làm rất tốt vai trò lãnh đạo, vai trò kinh doanh, nhưng với gia đình, anh luôn mờ nhạt, luôn bị gò bó bởi trách nhiệm, bởi vì anh luôn đặt cảm xúc, suy nghĩ của người khác trước bản thân mình. em cũng như vậy, và đôi lần em muốn nói với anh rằng nếu ngày xưa, chỉ cần một lần anh chứng tỏ được bản lĩnh của mình để em có thể cảm thấy anh đủ sức bảo vệ em khỏi gia đình thì có lẽ chẳng bao giờ em rời xa anh. Bây giờ em chỉ hi vọng sẽ có một lần anh chứng tỏ bản lĩnh của mình để người con gái kia được yên tâm mà đi bên cạnh anh. Chỉ một lần như thế để em được yên lòng mà tin rằng anh sẽ hạnh phúc, để người con gái kia hạnh phúc. Có như thế em mới yên tâm rằng anh sẽ không còn những ngày im lặng, những đêm trắng tâm sự với em, cởi mở lòng ra như ngày nào em thấy anh, như ngày nào em thấy anh cười, như nụ cười rất tươi của anh.
  6. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Yeap, ném đá bạn chút nhỉ
    Nếu không chia tay hoặc chàng có nguời mới hoặc lấy nhau thì chắc cũng không có j hớn cả. Trên đoiwf này em chỉ quý mỗi TIỀN thôi. Chả thấy anh ở đâu cả. akak
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi điện thoại chỉ để báo với em rằng a đang xỉn và sợ em giận vì nt trên yim mà không thấy a trả lời.cứ như còn trẻ con ấy nhỉ.những lúc như thế này e thấy a thật đáng yêu, vì a vô tư nói cười, và vì thế em cũng thoải mái thể hiện là em.ngồi bật cười vì cảm giác cứ như cái thời bọn mình còn yêu nhau, cái thời đôi lúc nhà đi vắng và a gọi điện thoại đến để hai đứa tha hồ tán dóc với nhau mà không sợ bị cằn nhằn.
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Xem film Người tình, đến cuối cùng thì người con gái mới nhận ra rằng mình đã yêu thật sự, thật sâu đậm, yêu nhiều hơn là cô tưởng, và cô nhận ra rằng cô cũng thật yếu mềm và sự cứng cỏi vẻ bề ngoài chỉ là lớp nguỵ trang giúp cô tránh né tất cả. Bộ film gợi em nhớ về cảm xúc của em khi em gặp lại anh. sau một thời gian lẩn trốn, em cứ ngỡ là mình đã quên anh,, quên tình cảm của anh. Ngay cả khi em nói với gia đình rằng hai đứa quyết định chia tay, em cứ ngỡ rằng chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ và em hoàn toàn có thể handle và kiểm soát trong tầm tay. em đã làm rất tốt trong suốt thời gian đó, nhưng không phải là lúc gặp lại anh. nó như ngọn núi lửa, cứ phun trào ra tất cả cảm xúc, cảm giác và thói quen.
    Tháng 3 đến rồi sẽ là tháng 4. Tháng 4 gợi em nhớ về kỷ niệm lần đầu tiên gặp anh, lần đầu mình gặp nhau, và cũng là định mệnh khi mình chia tay nhau rồi thì lần gặp nhau đầu tiên cũng là vào tháng 4.
    em đang mắng bản thân mình vì lại để tinh thần nghĩ ngợi lung tung.uh em đang cho mình ngơi nghỉ, đang dưỡng thương sau một thời gian quá dài, nên giờ không thể để mình lại bị lay động bởi những suy nghĩ thuộc về một thời nào đó.
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.... thằng đểu cáng, thế mà cũng nhớ được hắn sao? chuyện của bạn giống chuyện cách đấy 10 năm, và vì nó mà mình và thằng bạn không bao giờ nhìn mặt nhau. Mình chơi với 2 người, Tùng và Trinh, Trinh đã có chồng nhưng thỉnh thoảng lại rủ Tùng hoặc được Tùng rủ đi nhà nghỉ với nhau và mình biết điều đó, nhưng đến một ngày Tùng mang số của Trinh ra để share với 1 thằng bạn khác khoe là rau sạch của hắn, có thể share để mỗi người hưởng một chút và Tùng quảng cáo và bày cho anh bạn cách làm thế nào chinh phục nàng, mình bị shock thực sự vì nghĩ hai người có quan hệ và duy trì là do có tình cảm thực nhưng vì lý do nào đó không đến với nhau được.... sau đó mình cắt đứt quan hệ với tên đó luôn.
    Hiện tại trên các diễn đàn xxx cũng đầy thằng chia sẻ số của Rau với nhau, thậm chí là có report bằng hình ảnh ( chụp trộm hoặc được sự đồng thuận, chỉ che mặt ).
    Trường hợp của bạn là thế nào trong số những trường hợp trên thì cũng đều phải xem lại bản thân mình trước bạn à, phụ nữ kiểu gì cũng chịu thiệt thòi nếu không khéo và thiếu cẩn trọng.
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Topic sẽ được đóng.
    Đã quá lâu cho một nỗi nhớ, đã quá xa để có thể trở lại, đã quá nhiều nước mắt đổ xuống cho một cuộc tình dù đã tắt từ rất lâu.
    cảm ơn anh, người đã cho em biết cảm giác yêu và được yêu là thế nào. cảm ơn anh, người đã cho em biết tình yêu, sự chân thành, sự trân trọng trong tình cảm, người đã cho em niềm tin vào sự chân thành, sự hi sinh không cần đắn đo.
    Chúc cho anh, chúc cho em hạnh phúc trên con đường mới của mỗi người

Chia sẻ trang này