1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Muốn đóng topic lại, nhưng rồi lại muốn giữ nó đó. Muốn quên nhưng rồi lại nhớ. Con người là một tổng thể phức tạp được lưu truyền qua nhiều thế hệ nhưng dường như không thể cải tiến hay thay đổi dù ít dù nhiều. Thôi thì em sẽ xem đây như là nơi để lưu giữ lại cảm xúc của mình trong một lúc bất chợt khi không biết chia sẽ nơi nao.
    Em có một ông bạn. Ông ấy tới cái tuổi chớm bắt đầu thèm muốn một sự yên ổn, một mái ấm gọi là gia đình, một nơi chốn để có thể lưu luyến và thèm khát một nơi để đi về. Sau hai lần yêu, ông ấy vớ phải hai nàng công chúa. uh công chúa thật anh ah. Con của bộ trưởng chứ chẳng phải hạng bình dân học vụ như chúng ta. vì thế mà ông ấy phải đối diện với điều tiếng, với những lời chống đối và cả những lời dè bỉu về sự chênh lệch. ông ấy là người con vùng đất miền trung nắng nóng, tự thân vào sài gòn lập nghiệp, làm sao sánh với người con gái chốn tinh thần nhung lụa. vì vậy mà sau hai lần yêu, ông ấy như chim sợ cành cong, rút người vào cái vỏ ốc tự tạo để không dám yêu ai nữa cả. Ai bảo môn đăng hộ đối chỉ là chuyện của ngày xưa, ngày nay cũng có, mà không chỉ có ở vn chúng mình. em nói chuyện với thằng bạn brazil, nó bảo nó cũng là nạn nhân. vậy ra mọi nơi trên trái đất này đều giống nhau cả. hạn hữu thì có những trường hợp khác, nhưng liệu họ có đủ bản lĩnh để xóa nhòa sự ngăn cách và những sự chênh lệch trong đó? hẳn là không rồi.
    Em cô đơn. Em đã không được hôn hơn 1 năm rồi đấy. Đôi lúc bỗng thèm đến cháy bỏng cảm giác nôn nao, thèm một bờ môi mềm. nhưng rồi em chợt nhớ, rằng hôn một người mà mình không có tình cảm nào thì cũng chẳng khác gì hôn vào quả bóng hay hôn vào trái banh. thế thì tiếp tục cái sự ếh còn hơn phung phí tình cảm vào những phép thử giản đơn nhưng đầy gai nhọn và nỗi đau. sự tổn thương trong em quá lớn để có thể lấp đầy hoặc tự lành vết trong một vài ngày.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đám cưới hai đứa bạn thân, chạy xù cả đầu tóc.mà cũng may hai chúng mày cưới nhau nên thân già mình chỉ phải chạy chung 1 chổ tại 1 thời điểm, 2 tên í mà cưới 2 em khác nhau thì té ra thân mình phải lết xác 2 lần.thôi thì coi như cái đó là điểm vui mừng duy nhất cho mình.
    đám cưới bạn thân, đêm trước đám cưới qua nhà trai coi chuẩn bị tiệc cưới, nô nức mừng nhà có thêm thành viên và ăn chia tay đêm độc thân của chú rẻ. vui muốn nổ nhà.
    sáng sớm qua nhà gái, ngồi nghe mẹ cô dâu kể chuyện lúc nhỏ của cô dâu, nhìn bố cô dâu rưng rưng nước mắt, nhìn mẹ cô dâu xót xa day dứt khi con gái chia tay gia đình.buồn, day dứt. 1 niềm vui chung, 1 nỗi mong chờ mà sao lại thể hiện 2 hình ảnh trái ngược của 2 gia đình thế kia. con nào cũng là con, ra đi rồi cũng quay về, cũng gần gũi cũng vẫn thương yêu chứ nào có vơi bớt đâu mà sao lại thấy xót xa.
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Là khi sáng sớm tiếng mẹ càu nhàu kêu dậy nhưng vẫn ráng nằm nướng thêm tí xíu nữa, rồi thêm nhiều tí xíu nữa
    Là khi thức dậy, thấy ly cafe ba pha sẵng đứng lim dim trong góc bếp đợi chờ
    Là bữa ăn sáng đơn sơ nhưng ngập tiếng cười và mẹ ngồi đọc báo cho cả nhà nghe
    Là tin nhắn quan tâm, hỏi han của gấu
    Là khi đi làm có mục tiêu, có bận bù đầu bù cổ nhưng vẫn thấy vui vì nhìn thấy mình trưởng thành hơn từng ngày
    Là vòng tay ôm bụng bự của gấu khi tối gấu sang đón đi dạo phố, nghe gấu kể chuyện hài và nghêu ngao hát cho nghe.
    Là ly kem mát lạnh cho những ngày công việc bức bối và rủ sếp trốn đi đôi lúc để xả stress và lấy lại tinh thần.
    Tất nhiên, khi đã lựa chọn cuộc sống thế này thì phải đánh đổi nhiều thứ khác. Công việc không quá phức tạp, không nhiều tiền và cũng không có được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội, mối quan hệ xã hội chỉ giới hạn ở 1 mức lưng chừng nhưng không bó hẹp gia đình - công việc.Bạn bè thăng tiến, chức này chức kia, đi nước ngoài như đi chợ, tiêu tiền như rác còn nó vẫn cặm cụi chăm chỉ cần mẫn như con ong thợ. Tiền bạc không nhiều để có thể nghĩ về những bộ đồ hàng hiệu, nhưng cũng không đến nỗi phải lo nghĩ về từng bữa ăn hằng ngày. Vẫn đủ để lâu lâu xa xỉ cho bản thân đôi chút.Có đôi lúc bỗng sợ mình một ngày nào đó phải bận tâm suy nghĩ về từng bữa ăn, từng đồng tiền cho cuộc sống hằn ngày, phải đắn đo suy nghĩ xem cuối tháng mình còn bao nhiêu và phải chi bao nhiêu.uh thì phải cố gắng để mình không phải rơi vào tình huống đó.
    Gấu mơ màng về một gia đình, nghĩ về việc về sống với mình và gia đình, điều đó có nghĩa là gấu sẽ bỏ công việc hiện tại ở sg và về với mình.mình thì lại bình chân như vại, tỉnh bơ và thậm chí chưa dắt gấu về giới thiệu với gia đình.gấu thì cứ dịu dàng, lãng mạn, còn mình thì cứ như kẻ đi 2 chân dưới đất nên cứ đơ đơ như khúc gỗ.uh mình yêu gấu, nhưng có lẽ những vết rạn ngày xưa vẫn còn nên mình vẫn thận trọng như vậy với gấu.
    Gấu bảo hạnh phúc là khi ta biết đón nhận.
    Em đang có khoảng thời gian hạnh phúc trong cuộc sống...vì có gia đình, có công việc, có bạn bè và có gấu
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì anh lấy vợ. Dù vui dù buồn, dù có những lúc đắng cay hay mệt nhọc thì anh đã có được bến đỗ bình yên cho cuộc sống sau này. Anh thay pass mail,em biết anh sẽ thay bằng pass gì, nhưng điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là anh đã quên được góc riêng của mình, quên em và bắt đầu cuộc sống mới. Em mừng vì điều đó. Bước đi vốn dĩ là điều không dễ, nhưng anh đã làm được, và em cũng đã làm được.
    Con nhỏ bạn hỏi đám cưới anh em có đi không
    Đi chứ
    Vì anh đã mời em
    Vì mình dù không yêu nhau nữa thì vẫn là bạn tốt
    Vì nếu không đi, trong mắt bạn bè em là kẻ yếu đuối
    Nhưng nếu đi, có lúc em e ngại rằng bạn bè sẽ nhìn em bằng cặp mắt thương hại. em vốn sợ hai tiếng thương hại. Nhưng rồi em nghĩ lại, vì em không còn vương vấn vì anh nữa, vì em cũng đã có hạnh phúc riêng và mơ về một gia đình nhỏ, thì chẳng có gì phải ngại khi thật sự chúc phúc cho anh.
    Người ta có thể yêu nhau say đắm một thời
    Có thể vì nhau mà hẹn thề sống chết
    Nhưng cũng có thể vì nhau mà hận thù tận xương tủy
    Mình đã may mắn vì sau tình yêu mình còn lại tình bạn
    Vẫn trân trọng nhau, vẫn quan tâm cho nhau theo cách có thể, đúng mực và thân thiết
    Dù vợ anh có thế nào, em cũng vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh
    Còn em, em hạnh phúc với cuộc sống mới của mình, với tình cảm mới của mình.
    Em bảo sẽ dắt gấu đi đám cưới với em. Nhỏ bạn nó bảo chúc mừng em
    Sao lại phải chúc mừng anh nhỉ
    Đấy, mặt trái của vấn đề là bạn bè sẽ nhìn em thương hại nếu em đi một mình đúng không. Nhưng nếu em dắt đi, liệu có giống như để đập vào mặt nhau,rằng anh lấy vợ còn em có người yêu. Ai cũng muốn show off? Em nghĩ là không, và bạn bè cũng sẽ không nghĩ như vậy phải không anh.Vậy là nó thật tâm chúc mừng em vì sau cùng, em cũng đã có điểm tựa.
    Gấu bảo đi với em không phải để show off, mà đi theo để em tự tin, để nếu như có lúc nào đó em bỗng cảm thấy chông chênh, gấu sẽ ở bên cạnh.
    Nhắc lại làm gì chuyện ngày xưa khi cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi
    Ai mà lại không có quá khứ
    Nhìn người mình từng yêu thương một thời hạnh phúc bên một người khác không phải là mình, ai không chạnh lòng, nhưng đó chỉ là một phút yếu lòng trong đôi chút rồi thôi. Nếu bảo không thấy gì thì hoặc người đó không yêu thật sự, hoặc họ đang nói dối, đơn giản là vậy. Nhưng cơn bão lòng rồi sẽ lắng xuống,còn lại mình với hiện thực và tình yêu bên cạnh, vậy thì sao phải đánh đổi quá khứ cổ xưa với hạnh phúc hiện tại. Điều đó hoàn toàn không đáng.
    Wish you well. Chúc anh đủ. Đủ thông minh để nhìn nhận đúng sai, vừa đủ hạnh phúc để biết nâng niu gìn giữ, vừa đủ đắng cay để biết quý trọng cái mình đang có, đủ nghị lực để vượt qua khó khăn và đủ đầy yêu thương.
    Còn em, em cảm ơn cuộc sống vì giờ đây em có gấu để em đón nhận yêu thương và sự chăm sóc chân thành.
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Delete cả folder vốn lưu giữ suốt thời gian qua. Lòng lại dợn sóng
    Cuối cùng thì cái gì gọi là thiên trường địa cữu, cái gì là mãi mãi. Thề hẹn suốt đời yêu nhau rồi cũng chỉ là lời nói. Rồi cũng sẽ quên, rồi cũng sẽ bước tiếp. Yêu nhau say đắm rồi cũng có lúc cạn tình. cuộc sống hữu hạn, trách chi tình chỉ bên ta đôi phút rồi lại chia tay.Suốt cuộc đời, nhìn lại thì người ta thân nhau đến mấy cũng chỉ có thể đi cùng nhau trong một đọan, nào ai có thể cùng nhau đi đến hết đọan đường. Lòng dù xót xa mấy thì cũng đã qua. Có cố thì cũng chỉ đến thế, có níu kéo thì cũng không dài hơn được.
    Dù sao cũng cảm ơn anh, cảm ơn đoạn đường đã qua.
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đồng nghiệp mua bánh mì vào văn phòng ăn sáng. Bỗng dưng bồi hồi nhớ anh lạ. Nhớ lần hội nghị, em và con bạn mải mê chuẩn bị hội thảo mãi đến khi sực nhớ mình chưa ăn sáng thì cũng gần trưa. Lại chẳng có thời gian để vào quán, giải pháp tình thế là gọi cho anh nhờ anh mua bánh mì hộ. Anh bận họp nhưng vẫn ráng chạy ra mua cho hai đứa bánh mì. Vội vàng gặp nhau, vội vàng cảm ơn rồi lại lao đi cho cuộc họp, cho hội nghị. Anh bảo nếu không bận họp thì có lẽ anh sẽ ở lại hội nghị xem em mặc áo dài, xem em làm MC. Dường như chưa bao giờ em làm đẹp vì anh dù chỉ một lần. Cái đứa con gái ngông nghênh luôn thích mặc những bộ đồ con trai, mặc sao cho thoải mái mà chưa một lần để ý xem người khác nghĩ như thế nào, anh cảm thấy như thế nào. Mãi đến bây giờ em mới hiểu rằng con gái phải dịu dàng, phải biết làm đẹp cho người mình yêu.
    Anh đó, vẫn bận tâm cho em, vẫn nói chuyện với em như chưa có gì thay đổi. Em đôi lúc muốn hỏi anh thật nhiều về cuộc sống gia đình của anh, hỏi anh có hạnh phúc với gia đình của mình không. Nhưng rồi em lại thôi, dừng lại đó và hiểu rằng anh đã quyết định thì sẽ sống có trách nhiệm với quyết định đó của mình. uh thì em nhớ anh, nhưng như là nhớ những kỷ niệm vì em vốn là người hay hoài niệm. Có những ký ức em mãi chôn chặt và quên nó đi như chưa từng tồn tại, nhưng có những kỷ niệm day dứt cứ theo hoài theo năm tháng.
    Trách chi những phút xao lòng
    Ai không có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Cũng như gấu béo, vẫn đôi khi nói chuyện với người yêu cũ, vẫn nghe người yêu cũ tâm sự
    em cũng vậy thôi, cũng quan tâm về anh,lâu lâu thăm hỏi động viên chia sẽ.Nhớ anh cho một ngày se lạnh, hoài niệm và tin rằng mình đã đúng trong suốt đoạn đường đã qua.
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Vào facebook của chị anh xem hình sinh nhật cháu anh, lại thấy anh trong đó.
    Anh cười, nụ cười vẫn lấp lánh như xưa
    Nhưng tim em không còn nhói lên vì anh nữa.
    Cây anh tặng em nó đã chết từ ngày nào.mặc cho em có cố gắng chăm bón cẩn thận và tự hào treo ngay trước cửa sổ để mỗi ngày nó có thể đón nắng sớm. Em tiếc cây, tiếc cả công anh chăm sóc cho nó khỏe mạnh để trao tặng em ngày sinh nhật vì anh biết em thích những cây cỏ nhỏ xinh. không dám nt cho anh, chạy đi nt cho gấu béo.gấu béo bảo thôi buồn làm gì, đời là hữu hạn.uh thì tin là vậy.đời là hữu hạn.
    Cuộc sống vẫn trôi đi và con người thì vẫn luôn hướng về phía trước. Mà tất cả vẫn cứ như mới đây thôi anh nhỉ.
    Bao lâu rồi mình không liên lạc với nhau nhỉ?
    Không phải vì sợ người yêu mới sẽ buồn khi biết em gặp anh, cũng chẳng phải vì em sợ vợ anh ghen.chỉ đôi lúc thấy gặp nhau để làm gì nếu không có việc cần thiết. Anh cũng thôi không chat chit với em mỗi tối, cũng không hú hí í ới cà phê. Cứ thế mà mình lẳng lặng rời xa nhau đấy thôi.
    Thật là khó để xóa nhòa kỷ niệm. Ah mà không, chẳng thể nào xóa nhòa kỷ niệm. Nên em trân trọng nó,và khép lại trong một góc trong tim.Em về với đời thật.

Chia sẻ trang này