1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdiamond507, 09/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất

    Mình xin mở 1 Topic mới ...giờ đang chán và buồn lắm cơ, cũng kô dám tâm sự với ai, thôi thì mở 1 cái TOPIC riêng , bạn nào thấy cần tâm sự thì tham gia cũng đc.
    Hnay , gọi về cho mẹ, mẹ bảo bố yếu lắm rồi, bố kô đi được nữa, mẹ thì khóc , mình biết bố ...bố ...chắc sẽ kô còn lâu nữa....mẹ bảo mình yên tâm học hành....Mình buồn, nỗi buồn của 1 đứa con bất hiếu , biết dấn thân vào đường binh nghiệp là khổ, giờ lại ở 1 xứ sở xa lạ cách quê hương hàng ngàn cây số....laicọn khổ hơn....nhưng sao ông trời kô thương lấy bố, cả đời bố đã vất vả vì cả nhà ......sao lại thế đc, con sẽ cố gắng để trở về sớm nhất bố ạ! Hic, kô cầm đc nước mắt.....
    Mình kô muốn ai đó quanh mình biết đc tâm trạng mình thế nào, đơn giản là kô thể tâm sự đc, còn e, mình kô muốn 1 ngày nào đó TC đang tốt đẹp giữa mình và e sẽ bị lòng thương hại lấn át ............Cứ mỗi lần , khi rảnh rơi, khi có thời gian rảnh rỗi, góc khuất ấy trong mình lại hiện về, làm mình trầm uất, ưu tư.
    Chiều nay, khi đi đá bóng , mình muốn quên đi tất cả, mệt quá, mình đã ngã ....1 cú ngã như kiểu mình kô thể gượng dậy được nữa, mình mệt mơi quá rồi .......
  2. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hic, hãy nghĩ xem h bố mong muốn điều ji nhất ở Black nhé! Hãy cố gắng hết mình vì điều đó, hãy nói cho bố biết để bố yên tâm và thảnh thơi!
    Không biết nói ji nữa, nhưng thấy cảm thông lắm
    tháng 4 năm trước bsỹ cũng bảo có khả năng bố sẽ không qua được đâu...tớ khóc rống lên từ Bạch Mai về phòng, khóc như thế vì sợ ...sợ mất bố mãi mãi.
    Tôí hôm ý tớ thức sáng đêm để cầu nguyện và ước, có 1 bác cũng thức với tớ, buôn đthoại với tớ gần sáng đêm ý ( chỉ nghe tớ khóc, chả buôn được ji nhiều ) bác ý cũng bảo thức để cầu nguyện với tớ ...Thật may là h bố tớ vẫn rất khoả mạnh để thi thoảng mắng tớ té tát ....
    Còn bác kia thì h tớ cho vào list my brother lâu lắm rùi, Không yêu và có nhiều quan điểm sống khác nhau nhưng bác ý luôn bên tớ khi tớ khó khăn từ năm nhất đh đến cuối năm 2 đh. 1 con người sống tình củm nhưng gay gắt và gia trưởng
    Hi, lan man quá!
    Black cố lên nhé! hãy tin vào một kết thúc có hậu!
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    khi bố bạn đọc đc những dòng này thì sức khỏe của bố bạn có lẽ sẽ hồi phục nhanh gấp 100 lần bt và khi bố bạn biết bạn là 1 ng con có hiếu như vậy bố bạn sẽ hồi phục nhanh gấp 1000 lần...
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cám ơntất cả các bạn đã động viên....mình đã đủ lớn để tin rằng CS nó vốn như vậy....chỉ ước là mình kịp trở về...Nếu có 1 hi vọng nào đó trong lúc này, mình tin là CS sẽ có điều kì diệu , hi vọng mẹ và e trai mình cũng tin như vậy...
  6. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Uhm, những lúc khó khăn ntnày hãy là người đàn ông lớn trong nhà, người con lớn, người anh lớn...hãy vững tin và mạnh mẽ để mẹ và em trai tự tin thêm nhé! Đừng uỷ mỵ và đừng mệt mỏi hãy cố gắng lên. Khi qua những khó khăn, những cô đơn và mất mát con người ta trưởng thành và sống có tâm, sống sâu sắc lắm !
    Hi, lại nhớ nhà và sẽ cố gắng vì những người thân yêu! Học bài thôi!
  7. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng bạn nhé...Trong cuộc sống nhiều khi ta phải nuốt nước mắt vào trong lòng và tỏ ra thật cứng rắn bạn à...Tôi đã ở trong hoàn cảnh đó...Phải cứng rắn khi tất cả mọi người, Mẹ và các Chị nhìn vào. Nếu tôi sụp đổ lúc đó, thì mọi người cũng sẽ suy sụp theo...Phải cố gắng để nhận vai trò trụ cột của gia đình...
    Cố gắng bạn nhé...
    Mong Bố của bạn sẽ bình phục sức khoẻ sớm...
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    đã lao đầu vào công việc, lao đầu vào công việc của tập thể, đã gần 1 giờ khuya rồi, mình lại nghĩ, nghĩ mà kô thể dừng lại đc, càng nghĩ càng buồn hơn.......e lại nghĩ là e làm mình buồn, kô phải thế đâu, chỉ có điều nỗi buồn sâu...quá , mình kô thể diễn đạt cho 1 ai hiểu đc...hok biết giờ này ở nơi xa, 1 nơi rất khuya và lạnh , bố có đau kô, có ngủ đc kô, còn mẹ....chắc mẹ đã khóc hết nước mắt.........mẹ thì kô ngủ đc rồi, vì mẹ rất hay lo...còn e Quỳnh, e có yên tâm học hành đc đâu???
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Sinh - Lão - Bệnh - Tử là lẽ thường ở đời.
    Biết rằng đó là quy luật, nhưng con người có cảm xúc. Lúc này bạn hãy dũng cảm và kiên cường lên nhé. Bạn ko phải là người con bất hiếu như bạn nói đâu, mà cực kỳ có hiếu. Nếu ko có những người đi vào đường binh nghiệp thì lấy ai bảo vệ tổ quốc.
    Kiên cường nhé!
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời tốt đẹp mà bạn đã động viên mình......những điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới đc
    Đêm đã khuya , 2 rưỡi rồi, nhìn ra bầu trời , bầu trời phương bắc tối lắm, tự nhiên đêm nay bầu trời đêm đỏ và sáng 1 cách kì lạ, làm mình cảm thấy không yên lòng,nhưng sao nó lại đến vào lúc này ... ngày mai chắc chắn có bão tuyết.........

Chia sẻ trang này