1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc khuất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdiamond507, 09/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    A ko nói nhưng e vẫn có thể đoán đc anh đang tâm trạng như thế nào, e hiểu đc nỗi đau và lo lắng của a về bố, nỗi đau đó quá lớn nên e hiểu a khó thể nói và chia sẻ nó với e đc vì a nghĩ e ko thể cảm nhận đc hết cảm xúc của a hay vì...a sợ e sẽ thấy thế mà thương hại nên sẽ dành cho a một tình cảm mà a ko mong muốn là nó xuất phát từ lòng thương hại? nếu thế thì e lại phải nói thêm 1 lần nữa...e chưa bao giờ thương hại a, những j e dành cho a đều rất vô tư, trong sáng và tự nguyện.
    Bệnh của bố a e cũng biết đấy a à, e xin lỗi vì ko bao giờ nhắc đến bởi vì e sợ a sẽ quá lo lắng, buồn phiền mà ảnh hưởng đến sk (a lại ở xa thế liệu có ai chăm sóc?) rồi ko học đuợc, e biết bố mẹ a hy vọng mà mong mỏi ở a điều j nên a hãy kiên cường lên a nhé, mẹ a đã phải đau buồn và lo lắng nhiều cho bố rồi, a hãy là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và Q, đừng để mẹ phải lo lắng nhiều cho a và cả bố a nữa, hãy để cho bố đc an lòng và thanh thảng.
    E có thể hiểu đc tâm trạng của a mà, với e mà a còn ko tâm sự đc sao ??? đừng nghĩ e xa lạ và khoảng cách như thế chứ, đc ko a? e luôn ở đây và sẵn sàng chia sẻ với a ...
    e luôn cầu chúc và hy vọng những điều tốt đẹp nhất và hạnh phúc đến với gia đình a.
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 10/11/2008
  2. BlueBay

    BlueBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Còn nước còn tát, trong bước đường cùng, trước cái đau tuyệt vọng, một số người đã tìm thấy sự may mắn. Bằng cách nào? Tui nói ra, bạn có thể không tin, nhưng tui vẫn nói cách mà một số người dã làm và đã toại nguyện. Bạn ở xa và vẫn còn cách để báo hiếu một cách sâu sắc. Bằng cách nào?
    Bạn hãy đến chùa, nhờ một vị sư hướng dẫn cho bạn cách tụng chú đại bi. Bạn niệm Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ, che chở cho bố của bạn.
    Bạn Niệm " Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" thật nhiều - đây là vị Phật chuyên gia hộ về bệnh tật, sức khoẻ.
    Dù tin hay không, nhưng còn nước còn tát, hãy cứ làm trong tia hy vọng cuối cùng, để ít ra là bạn không phải hối hận, day dứt. Nếu bạn có nhân duyên tin vào nhà chùa, thì bạn chăm chỉ đọc các Kinh của Quan Thế Âm hàng ngày. Tất nhiên sự sống chết còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc con người ta muốn mình thật bận rộn để ko có time nghĩ đến chuyện buồn của hiện tại, e biết a đang muốn như thế, nhưng chỉ là tạm thời, rồi đến lúc a phải đối mặt với nó thôi a ạ, chẳng ai muốn điều đó xảy ra...dù sao đi nữa hãy lạc quan và có gắng lên a nhé!!!
    khi nào a cảm thấy quá nghẹt thở hãy tâm sự với e, nói ra sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn đấy. e muốn đc chia sẻ với a vì thế đừng ngại j cả a nha!!!
  4. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Anh biết vậy Th àh, biết là dù có muốn bận rộn cũng kô thể ko nghĩ về gia đình, dù trong bao lần đi SN bạn bè, a uống cũng nhiều,muốn say , nhưng a kô thể say , vì a kô muốn quên đi thực tại mà anh cần phải đối mặt......cái gì đến phải đến , a kô bao giờ lẳng tránh !
    Chả nhẽ qua bao khó khăn, ngần này tuổi đầu mà chưa đủ lớn để nghĩ về mình , nghĩ về gia đình ưh? không , kô phải a đang cố tránh né thực tại mà đang cố sống từng ngày cho xứng đáng, với những gì cha mẹ và e Q, và cả e nữa, tintưởng vào a ! Và suy nghĩ , và buồn, tất nhiên, vì a dành tc rất nhiều cho bố, vì a sống nội tâm , nhưng a biết a cần làm gì để xứng đáng với TC mà mọi người dành cho anh .
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghe 1 bài hát, buồn , chứa đựng kỉ niệm về 1 chân trời xa cũ và bình yên . ...Father and Son (BoysZone) Mình vô tình để rơi giọt lệ trên má ....Bố ạ, con đây, con luôn cầu chúc cho bố bình yên, dù lúc này bố đang trong cơn đau hay bình yên trong giấc ngủ, con trong bất kì phút giây nào luôn cầu chúc cho bố mạnh khoẻ, bình yên, bố là 1 phần cuộc sống của con, bố dạy cho con bài học về cuộc đời...bố mở cửa cho con vào thế giới, con biết, bố đang cố gắng từng hơi thở vì mẹ, vì con, vì em, ....và những gì bố đã vất vả , những đớn đau bệnh tật ngày hôm nay, tất cả đều vì gia đình mình, con xinnguyện sống xứng đáng với những gì bố đã hi sinh ...Con yêu và kính trọng bố biết chừng nào...chỉ xin ông trời đừng lấy đi ...
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 10/11/2008
  6. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bố là người chỉ con cách sống, là người đưa con vào thế giới cổ tích bố từng nghe này!
    Ngày xưa, bố dạy con lao động, cách cầm cuốc, cầm xẻng....Cách đốn củi này, rồi cách đi xe
    Rồi con lớn lên, bố dạy con: không có gì quý = lao động, lao động = chính bàn tay của mình!
    Bố dạy con sống vị tha, sống phải biết suy nghĩ, phải có lòng tự trọng.
    Rồi bố đưa con đi thi, bố đưa con vào tp biển Nha Trang đẹp và thơ mộng, bố đưa convào SG phồn hoa đô hội...
    Lớn hơn 1 chút, con biết thương bố mẹ , nhất là khi2 người lạc giữa Nha Trang....bố sốt sau khi đưa con đi thi ở SG....
    Bố theo con ra HN tiễn con qua xứ người.....
    Bố ơi, con rất yêu bố, con là con trai, con sẽ cố gắng để kô rơi lệ, để xứng đáng làm con trai, cầu chúc cho bố....
    Tiếc là năm con về, bố không đủ mạnh khoẻ để con đc chào bố khi lên máy bay ..........
    Con mãi yêu Người.........
  7. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiều tâm trạng của bạn, bố mình cũng mới ra đi cách đây hơn 4 tháng sau gần 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư! đó quả là 1 thời gian quá khó khăn đối với cá nhân mình và gia đình, nhất là mẹ. Gần 2 năm mình k biết thế nào là niềm vui, và đến tận bây h mình mắc vào 1 cảm giác gần như vô cảm, chẳng có gì làm cho mình thấy vui, thấy buồn. Thật sự là rất tệ! Nhưng dù sao thì vẫn phải sống, kô phải vì mình, mà vì những người thân khác nữa! phải sống bạn ạ! cố gắng lên bạn nhé! đôi khi trong cuộc sống còn rất nhiều điều kỳ diệu có thể xảy ra đấy! Chúc bố bạn mau khỏe nhé và hãy cố gắng tin là như thế!
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn bạn MRcohu nhé....mình sẽ cố gắng, và không thể yếu đuối đc, bố mình cũng bị ung thư......nhưng biết làm sao đc , cuộc sống nó thế thôi,....chỉ biết cầu mong cho Người, và than vãn hay rơi lệ cũng có làm đc gì.....mình vẫn tin 1 ngày , 1 điều kì diệu ....
  9. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, cs là cs sinh ly tử biệt, sinh lão bệnh tử....chấp nhận...
    Tiếc là người ra đi mà kô kịp nói với con 1 lời, con về người đã khuất..cầu xin người yên nghỉ, thanh thản, những gì còn lại, con xin cố gắng với những gì người đã nhắc nhở con ngày xưa....xin khép lại quá khứ...trong tâm tưởng con, mẹ, và em mãi mãi có hình bóng Cha.......

Chia sẻ trang này