1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc kỷ niệm !

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Góc kỷ niệm !

    Trải qua 3 năm dưới mái trường, chắc chắn là mỗi người phải có một góc riêng để kỷ niệm một thời học sinh chứ, phải không ? Có thể đó là nơi lần đầu tiên gặp được một nửa của mình, có thể đó là nơi bạn thường xuyên trò chuyện với ai đó, hoặc đó là một góc sân trường với trận những trận cầu nảy lửa . . .
    Bạn có thể chia sẻ với mọi người góc riêng ấy của mình được không ?

    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    1 kỉ niệm đang nhớ...............sáng nay....đi dép lào đến lớp....ra chơi...bỏ dép,,,xuống cuối lớp nhập hội cái bang..ngồi đất :D...miss Mai giám thị đi ngang qua...và thấy cái dép...(bao nhiu ngày đi dep đang hoàng thì không đi kiểm tra..căn đúng cái ngày này mà đi kt...hic hic) ngó vào thì thấy mí cái đầu lúc nhúc ở cuối lớp...tưởng cờ bạc....đi vội xuống...và...em nào cũng có dép...trừ 1 em...cô dịu dàng hỏi "dép em đâu" "dạ em để trên kia" (lúc này vẫn chưa nhớ ra mình đi....rép lào ) từ nhiên đi lên lấy dép....và....rồi đi xuống giả bộ tìm dép(ko dám nhận cái đôi trên cùng là của mình..hè hè)...và nhận đước 1 câu "thôi đi cậu...dép cậu đây.....còn giả vờ đi tìm dép nữa..." ac ac..buồn cưòi chết lun :D..và thế là....thứ 2 tuần sau..tiết chủ nhiệm...sẽ được đứng cạnh cô (vinh dzự chưa)
    ôi.....cuộc đời....thật bất hạnh
    8-3 thoát được đi trễ....thế mà...tuần này lại bị bắt cái này..hu hu
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  3. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm hả ? có ... lần xung khắc đầu tiên với C5.. .chính vì thế mà bắt đầu lao đầu vào net và có đựơc vài vốn dằn túi cho tới ngày hôm nay
    Welcome to http://www.blue-pigeon.com a website for student
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    ai ở NTH chắc cũng 1 lần được chụp ảnh để đưa lên đặc san :D...hè hè...năm nay la năm đầu tiên của vnspy ma đã được chụp...anh đến năm cuối cùng mời được chụp...hic hic...
    hôm chụp ảnh....chen chúc trên cái bục....có lẽ cái bục được thiết kế cho 1 lớp bình thường....tức là không có đến 3 thằng "quá khổ"...thằng bên này đứng lên được thì 1 thằng rớt....mãi bố thịnh mới sếp được...lúc xếp bố cắt phần nửa con trai ra xếp trước rồi đến con gái...phân nửa con trai còn lại đứng xếp hàng đằng sau bố....sau 1 hồi sắp xếp khá mĩ mãn....thầy bảo ông thợ ảnh bấm máy...thế là lũ con trai còn lại la ý ơi đằng sau "thấy ơi...thầy quên tui em á"...lúc đấy thầy mới té ngửa...suýt quên....hè hè...tức 1 cái là trước khi chụp hình 2 tuần....có đợt kiểm tóc (có lẽ là để lên hình...mặt thằng nào cũng phải hiền lành) chán
    cuối năm cô chủ nhiệm bảo sẽ tổ chức chựp ảnh 1 lần nữa....chụp riêng thì thoải mái hôn...được nhí nhố...còn đấy là chụp hình cho đạc san nên...
    tháng sau sẽ được ngắm mí em lớp 10 11 roài/...hehè...mí thàng bạn nói con gái NTH....càng ngay càng đẹp...ko tin...phải xem thử
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  5. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em lớp 11 rồi mà ... con gái NTH càng ngày càng đẹp ?? Đúng ... không tin... phải kiểm tra lại đã
    Welcome to http://www.blue-pigeon.com a website for student
  6. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    làm sao anh kiểm tra được đây ?
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  7. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Lấy áo học sinh cũ... make up cho thật bảnh giai... chui vào trường... ngồi một góc lãng mạng nào đó...... chờ các nàng đi qua... hỏi thăm.. làm wen
    Welcome to http://www.blue-pigeon.com a website for student
  8. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hộc bàn: góc nhỏ ngọt ngào, kẹo bánh cóc ổi..ui thèm thèm thèm
    Góc hành lang lầu một: giành giật bánh kẹo, chọc ghẹo người khác cũng xuất phát từ cái góc lợi hại đó
    Phòng y tế: trời, muốn nghỉ ngơi còn gì bằng vô phòng y tế nằm nữa chứ
    walking without seeing  seeing without knowing,  living without learning learning without showing
    lazy, lazy, lazy.....
  9. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đúng dzị đó.... than nhức đầu, chóng mặt...... đủ thứ bà hằng là có thể nằm nghỉ liền hà.... mà đôi lúc khong chui dzô nằm đựơc,,,,,..... tức không chịu được
    Welcome to http://www.blue-pigeon.com a website for student
  10. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    hôm nào em cho anh mượn kỉ yếu
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)

Chia sẻ trang này