1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc la hét và đập phá [xả chét, chí, gàu, ghét...]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Transit266, 07/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Transit266

    Transit266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Công việc không đi đâu về đâu, nản toàn tập, ra trường đi làm được hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa tìm thấy 1 lĩnh vực nào phù hợp với năng lực. Mà cũng chẳng biết ưu thế của bản thân là gì...Chuyện tình cảm cũng linh ta linh tinh lung tung, chả có bắt đầu, chả có kết thúc. Bản thân thì nửa muốn chơi bời ngao du nửa muốn ổn định lập nghiệp. Mệt quá thân ta này....[r37)]
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Long sigh... :-<

    (Ké đất chủ top, nhưng ko hét, chỉ thở dài rồi đi ra thôi)
  3. Transit266

    Transit266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi bình tĩnh: Có lẽ tại "tôi hôm qua" và tôi của những ngày trước đó đã không được ăn cái Tết cùng người thân, không được tụ tập cùng bạn bè mà chỉ được cảm nhận Tết từ xa trong 2 ngày ngắn ngủi. Tôi của năm ngoái đã đi chơi đến hết 12 ngày phép trong vòng vài tháng thì tôi của năm nay lại phải làm việc cho tới 5h chiều thứ 7. Tôi của năm nay cần bình tĩnh hơn, sẽ k lượn lờ facebook nữa, vì thấy trên đó ai cũng vui cười, ai cũng sung sướng (dù là thật hay là giả tạo) cứ như chỉ có mình là đang vật vã bơi lội giữa dòng đời...Face it, not facebook
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Phải biết cách cân bằng cuộc sống, thế mới sống tốt được.
  5. Transit266

    Transit266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @hongkong_girl thank bạn, mình cũng đang cố gắng cân bằng mọi thứ. Nhưng nhiều khi cũng khó chủ động trong mọi việc được.
    Từ khi mới ra trường, thấy thời gian thật là xông xênh, đi làm thì cũng chẳng vất vả lắm, vẫn đủng đỉnh đi chơi bời đây đó và lang thang với bạn bè các xó xỉnh. Tới bây giờ, thời gian như ngắn lại, mà nhu cầu thì càng nhiều lên, muốn có thêm thời gian đọc sách, dành thời gian tập bóng bàn, học thêm ngoại ngữ, dành thời gian tìm hiểu bầy "gấu" đa cảm và phức tạp, mà công việc thì nó cứ đè cái lưng còm cõi ra và chiếm hết mọi thời gian. Cuộc chạy đua tìm chỗ đứng trên những mảnh đất ngày càng thu hẹp cứ liên tục liên tục...Đôi khi có cảm giác mình như 1 con chuột đang chạy luẩn quẩn trong cái vòng mà ông chủ đặt nó vào, dù có tăng tốc đi mấy, vẫn chỉ ở trong cái vòng đó mà thôi
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bơi thì cứ bơi mà cười thì cứ phải cười chứ bạn. Nếu thấy người khác cười (chưa chắc rằng họ đã sung sướng ) mà bạn lại thấy không thoải mái chứng tỏ là bạn chưa face it rồi. Bạn cũng cứ cười đi, cứ nhăn nhở ra cười biết đâu lại vui lên một ít, không thì cũng luyện tập cơ mặt, khéo lại đẹp ra ý chứ.
    Bơi mệt quá thì thử dừng lại tread xem sao. Nhiều khi dừng lại, lùi một chút, nghỉ ngơi một it, nhìn nhận mọi việc lại giúp người ta sau đó đi nhanh hơn và tiến xa hơn đấy :)
    Cuối tuần vui vẻ nhé.

Chia sẻ trang này