1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc làm quen của thành viên Báo chí - Truyền thông

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    xin chào mọi người ở box Báo chí.
    Thú thật, với tư tưởng cục bộ, chủ quan, khi đến với TTVNOL, tôi chỉ biết có 1 box duy nhất là LFC. Hôm nay, tình cờ tìm được box này, tôi thích thú vô cùng. Vui vì tìm thấy ở đây nhiều người bạn cùng chung chí hướng, những anh chị đi trước nhiều kinh nghiệm. Cho mình giới thiệu chút về bản thân nhé:
    -Nguyễn Kim Ngân
    học chữ ở sách, học báo ở đời.
    tình yêu lớn trong đời: gia đình, bạn bè.
    tình yêu không kém phần nhỏ hơn: nước Anh, người Anh, phong cảnh Anh, Báo chí Anh (trừ The Sun), đội tuyển Anh, tất cả những gì thuộc hòn đảo lớn nhất Châu Âu & một góc nhỏ trái tim dành riêng cho Liverpool.
    tình yêu nhỏ nhất trong đời: nothing to lose
    -Viết bài, dịch bài và thu thập tin chính thống là niềm đam mê, sở thích và công việc thực sự từ khi biết chữ.
    -Ưu điểm: viết 1 lèo, đem lại thông tin cố gắng chính xác đến từng từ.
    -Nhược điểm: viết còn theo hứng, chưa chuyên nghiệp, không biết, không thích viết về chủ đề chính trị.
  2. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Híc híc! Mình cũng là quân của Thế giới Điện ảnh, tiếc là mình ở bộ phận khác, híc híc!
    Dù là người nhà nhưng mình cũng nói thật là dạo này các bạn bên PCV làm hơi chuối! Nói thật là nên sửa lỗi "mo-rát" cẩn thận thêm nữa đi! Chẳng hiểu Mr.Dũng nhờ ai sửa bản bông mà chán thế!
  3. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Híc híc! Mình cũng là quân của Thế giới Điện ảnh, tiếc là mình ở bộ phận khác, híc híc!
    Dù là người nhà nhưng mình cũng nói thật là dạo này các bạn bên PCV làm hơi chuối! Nói thật là nên sửa lỗi "mo-rát" cẩn thận thêm nữa đi! Chẳng hiểu Mr.Dũng nhờ ai sửa bản bông mà chán thế!
  4. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Em là Kiều Trang,SV năm nhất khoa Báo Ảnh Phân viện Báo chí và tuyên truyền. Niềm đam mê là Kinh doanh nhưng do duyên số nên vào nghề báo này.Chưa bít một tí gì hết. Mong mọi người sẽ giúp đỡ và chỉ bảo cho.
    Kinh nghiệm học ĐH của các anh chị là gì? Làm thế nào để có thể làm bài thi tốt. Thầy em bảo học thuộc Sách và bài giảng của thầy cô chỉ được maximum là 5 thui,phải sáng tao trong bài làm , nhưng sáng tạo cái gì đối với nhưng môn như Pháp Luật Đại Cương hay Triết? Mà học thuộc lòng thì ngại lắm.Còn vấn đề Sách giáo khoa thì có phải mua không?Thẻ Thư viện tụi em chưa có mà thầy cô lại bắt đọc trước sách giáo khoa, kiếm đâu ra? Mua đắt lắm.
    Ngay từ đầu đã gặp rắc rối với môn "Lý thuyết truyền thông", anh chị nào bít có trang web nào nói về những khái niệm cơ bản của môn này không?Hay có nội dung có liên quan cũng được.
    HELP!!!!!!!!!!!
    Em cảm ơn trước nhé.
  5. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Em là Kiều Trang,SV năm nhất khoa Báo Ảnh Phân viện Báo chí và tuyên truyền. Niềm đam mê là Kinh doanh nhưng do duyên số nên vào nghề báo này.Chưa bít một tí gì hết. Mong mọi người sẽ giúp đỡ và chỉ bảo cho.
    Kinh nghiệm học ĐH của các anh chị là gì? Làm thế nào để có thể làm bài thi tốt. Thầy em bảo học thuộc Sách và bài giảng của thầy cô chỉ được maximum là 5 thui,phải sáng tao trong bài làm , nhưng sáng tạo cái gì đối với nhưng môn như Pháp Luật Đại Cương hay Triết? Mà học thuộc lòng thì ngại lắm.Còn vấn đề Sách giáo khoa thì có phải mua không?Thẻ Thư viện tụi em chưa có mà thầy cô lại bắt đọc trước sách giáo khoa, kiếm đâu ra? Mua đắt lắm.
    Ngay từ đầu đã gặp rắc rối với môn "Lý thuyết truyền thông", anh chị nào bít có trang web nào nói về những khái niệm cơ bản của môn này không?Hay có nội dung có liên quan cũng được.
    HELP!!!!!!!!!!!
    Em cảm ơn trước nhé.
  6. emGrzzzzzzz

    emGrzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    trời, làm gì có trang web nào em.Em mua sách "lý thuyết truyền thông" hoạc "bùng nổ truyền thông "mà đọc( hội chị cũng đang học môn này)
  7. emGrzzzzzzz

    emGrzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    trời, làm gì có trang web nào em.Em mua sách "lý thuyết truyền thông" hoạc "bùng nổ truyền thông "mà đọc( hội chị cũng đang học môn này)
  8. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trang em, chị đã mài gấu quần trên giảng đường 4 năm ĐH, đủ để rút ra một bài học đau thương là các thầy khuyến khích mình sáng tạo nhưng nếu em sáng tạo ngoài giáo trình của thầy thì đến điểm 6 cũng đừng có mà mơ. Tốt nhất là em học một cách có hệ thống kiến thức của thầy và thêm nhiều ví dụ sinh động vào(cái này gọi là tự do trong khuôn khổ)
    Chít quên, xin được xưng danh, em là cuccuh đây ạ.
    Đầu quân, yêu và sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân cho Ban Thời sự - ĐTHVN
    Người thường xuyên vào Box báo chí ban đêm
    Ôi tuổi trẻ sao ngươi cứ bay vèo vèo qua đầu ta
    Được cuccuh sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 01/10/2004
  9. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trang em, chị đã mài gấu quần trên giảng đường 4 năm ĐH, đủ để rút ra một bài học đau thương là các thầy khuyến khích mình sáng tạo nhưng nếu em sáng tạo ngoài giáo trình của thầy thì đến điểm 6 cũng đừng có mà mơ. Tốt nhất là em học một cách có hệ thống kiến thức của thầy và thêm nhiều ví dụ sinh động vào(cái này gọi là tự do trong khuôn khổ)
    Chít quên, xin được xưng danh, em là cuccuh đây ạ.
    Đầu quân, yêu và sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân cho Ban Thời sự - ĐTHVN
    Người thường xuyên vào Box báo chí ban đêm
    Ôi tuổi trẻ sao ngươi cứ bay vèo vèo qua đầu ta
    Được cuccuh sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 01/10/2004
  10. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... thật đáng tội nghiệp cho cô em "Bay trên tổ chim cú cu" này.
    Chắc thời điểm này cô em đang đam mê với chân phóng viên tập sự Ban TS, Đài THVN... hị hị... ở đây thì cô em coi như đã dâng hiến cái trinh trắng của tuổi thanh xuân cho lũ quỷ dữ ấy rồi....
    Nói xa, nói gần, chẳng qua nói thật. Tớ khuyên chân tình, cô em đi làm báo viết một vài năm đã, sau đó hì hụi tìm lấy một thằng có tí vai vế trong đài, rồi hãy quay trở lại "dâng hiến" cái gì thì dâng hiến cho tổ quỷ đó.
    Điểm mặt, chỉ tên tí chút nhé.
    Ban thời sự hiện tại được coi là "Lá cờ đầu" của Đài. Điều này có được là do bàn tay sắt (tức là chém người không ghê tay) của đồng chí Trần Bình Minh. Quan điểm của tớ thì rất ủng hộ chủ trương này của Mr. Minh, tuy nhiên, cái lưới COCC (con ông cháu cha) tuy thưa mà Ban thời sự cũng khó lọt. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong thành phần các phóng viên Ban TS, có đến 60% là con dòng, cháu giống. Chưa kể đến các thể loại quen biết, dây mơ rễ má...
    Chính vì thế, tính phát hiện của Ban TS thời gian gần đây không còn sắc bén như trước nữa.
    Đức Hoàng sau khi gây dựng được một số tiếng tăm, nay hình như đang chìm vào cái gọi là "tự thoả mãn chính mình". Thanh Lan có lẽ hợp hơn với vai trò người dẫn chương trình, bởi đồng chí này bây giờ cũng quen xơi các món fast food rồi, xông pha là ngại lắm. Cánh tay phải của Mr. Minh, anh Thanh Lâm, thì dạo này hình như mê mải với các toan tính chính trị hơn là làm nghề. Thế là ban Ts đành trông cậy vào sức lao động của lũ pv trẻ, tập sự lít nhít.
    Dựa vào uy danh của Ban TS, bộ máy cồng kềnh này đã bóc lột các em, các cháu đến cùng. Nào là làm đêm, tự tìm đề tài, tự xoay xở, trự ngày lễ, ngày Tết... Sau một thời gian, Ban lại thay một lớp CVT, pv mới, năng động hơn và cũng sẵn sàng dâng hiến thanh xuân của mình cho Ban, giống như cô em Cúc cu đây vậy.
    Thực chất, không phải không có những người tài, giỏi. Không phải không có những phóng sự ngắn hay, sâu và đặc sắc. Thế nhưng, đó xuất phát từ đâu? Một phần, nhỏ thôi, từ khả năng của các phóng viên. Phần khác, đó là Ban dựa vào những nguồn tin độc đáo từ các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước. Nói thật, đôi khi Đài "luộc" lại những tin của báo viết, nói vuốt đuôi sống sượng. Chán lắm
    Quay trở lại với cô em cúc cu. Tớ không khuyên cô em ra đi, cũng chẳng khuyên cô em ở lại. Tớ chỉ nhắn một câu:"Đừng có dâng hiến cái Thanh Xuân của mình cho chúng nó (Ban TS). Tìm một thằng nào đó đẹp giai một tí, giầu một tí, yêu mình...nhiều tí, rồi dâng hiến cho nó, phỏng cũng đỡ phí vậy".
    Chúc vui

Chia sẻ trang này