1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC LẶNG - Âm nhạc cho tâm hồn thư thái...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi white_poplar, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LienHuong1

    LienHuong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hihihi .... hình như BeBen ngạc nhiên phải hong? Hỏng biết BeBen ngạc nhiên vì LH cũng nghe rock hay ngạc nhiên vì LH posted lại bài Forever Autumn mà BeBen có đưa lên rồi ... hihihi, sorry nghen .... LH đảng trí thiệt á .... mới đọc bài viết của BeBen mà vậy đó ....
    Uh, LH nghe rock, pop, classical .... muh hỏng biết gì đâu .... chỉ biết hay thôi hà Thanks BeBen nha, Evanescence hát Forgive Me hay quá ...
    Thêm vài versions của Autumn Leaves ....
    Autumn Leaves(Instrumental)
    Autum Leaves
    Autumn Leaves
    Thu Tím ...
    [​IMG]
    Được LienHuong1 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 16/09/2005
    Được LienHuong1 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 16/09/2005
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không gặp LienHuong, mất tích lâu quá
    Nhìn cái hình ấy lại nhớ tới Chiều tím của Đan Thọ
  3. LienHuong1

    LienHuong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Uh, cũng khá lâu rồi LH hong có dịp nói chuyện dzí PhoiPha ha Dạo này LH đi học, lại đi làm hơi nhiều nên hỏng được online nhiều .... hôm nào LH rãnh là LH qua forum của PhoiPha phá 1 bữa á nha
    PhoiPha dạo này sao rồi, vẫn gầy như xưa hả? Có thêm mối tình vắt vai nào chưa nè?
    Được LienHuong1 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 16/09/2005
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0

    "Chỉ biết di lăng hoa đã thơm
    Cánh vàng hương lại chín vàng hơn
    Cây cao lá thẫm đung đưa nhánh
    Nhịp điệu mùa thu ngàn vạn năm...."

    [​IMG]
    Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
    Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
    Đây mùa thu tới - mùa thu tới
    Với áo mơ phai dệt lá vàng.

    ***
    Các bạn đang lắn nghe bản nhạc Falling Leaves cùng những câu thơ tuyệt đẹp của Xuân Diệu..
    Link download: Falling leaves
    u?c temely s?a vo 21:50 ngy 16/09/2005
  5. BeBen

    BeBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có những bản nhạc mà mỗi khi nghe nó thì ta mình như dịu lại và cảm thấy bình yên tự trong sâu thẳm ... Miên man, dìu dặt và bản Winter là một trong số đó ... Có lẽ hơi trật nhịp vì mạch của chúng ta đang là mùa thu, nhưng hôm nay tự nhiên thích cái này quá . Tiếng kèn nó thiết tha đến lạ lùng... Mềm và dịu dàng quá .
    Mình nhắm mắt lại nghe, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh đẹp, đáng nhớ của những kỷ niệm đẹp, ngọt ngào bên người yêu dấu bỗng ùa về ngập tràn trong nỗi nhớ . Tiếng kèn làm chủ đạo xuyên suốt cả bản nhạc, nó làm mình liên tưởng tới những cảnh ái ân trong các cuốn phim tình cảm Mỹ mà mình đã coi được . Lãng mạn, nồng cháy và rực lửa, cái hồn kèn nó như có ma, âm thanh thì sắc lạnh nhưng mà nghe và cảm nhận thì thấy ấm áp lắm .
    Bởi vậy mình thường đùa rằng : Làm thân con gái thì không nên nghe kèn ...
  6. wwwdotcom

    wwwdotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Hôm nay tớ ngồi nghe bản nhạc mới này mà thấy nhẹ nhàng êm ái, hình dung ra 2 nhân vật chính trong bài theo từng lời nhạc thấy cũng hay, 2 nhân vật đó là ai bạn biết không! Tặng các bạn nè
    [​IMG]
    Hai Con Thien Nga
    Nhạc Phạm Ngọc Lân


     
    Good weekend to all of you!
     
    Bến Bờ Yêu Thương [​IMG]
    Được wwwdotcom sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 17/09/2005
  7. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thanks a lot! Bản nhạc nghe rất hay!
    Chúc bạn trung thu vui vẻ! Vote tặng 5* nè!
  8. BeBen

    BeBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    http://usera.image****.com/4eva/63340.jpg​
    Rain and tears
    Rain and tears, are the same ...
    Một buổi sáng mưa buồn đến lạ, gió mưa xám xịt vần vũ quay cuồng trong một bầu trời tối tăm mặt mũi ... Lành lạnh và trong đầu đau nhức bởi những thay đổi bất ngờ của thời tiết ... Chả biết phải làm gì vào ngày mưa ... Lại lang thang lên Net, đánh võng forum ...
    Ngồi hút thuốc nhìn ra cửa sổ, tớ có góc riêng cho mình đẹp lắm, một giàn Dạ Lai Hương đang nở hoa nhé, một hàng Phong Lan tớ cướp trên giàn mướp ở nhà bạn bè và có cả 2 nhánh lan rừng tớ trộm được trên đỉnh Bạch Mã và một nhánh lan rừng do bạn tớ mang về từ Pleiku ... Cái góc riêng đấy nó theo mình trong những nỗi buồn và niềm vui suốt cả quãng đời mà mình đã đi qua kể từ khi mình biết nhớ thương một bóng hình nào đấy mờ ảo ...
    Mưa buồn quá, thèm một ly cafe nóng và cái không khí của quán cafe cóc buổi sáng, định dắt xe ra nhưng lại thôi vì ngại lạnh và ẩm ướt, tớ quấn mền vào người rồi dán mặt mình vào monitor bỗng mơ màng vì giai điều quen thuộc của một bài hát mà mình thích từ thời sinh viên lưu lạc trong Sài Gòn ... Bài hát mà anh Trí Quyền lấy đoạn dạo đầu làm nhạc hiệu cho chương trình Những Ca Khúc Bất Hủ ... Và thế là những kỷ niệm cũ chợt ùa về quá nhiều trong tớ ... Nhớ những người bạn đã một thời ăn cùng gói mì, hút chung điếu thuốc ... Nhớ những người con gái đã thoảng qua đời và nhớ hết những nhọc nhằn khó khăn nhưng không mất đi cái đam mê của mình và chợt mỉm cười với chính mình ...
    "Anh cứ lấy giờ VN trừ lui 5 tiếng thì đó là giờ của em" ... Ồ, 3g30 sáng và có lẽ là em đang say ngủ ... Ngoài trời vẫn rả rích mưa ... Rain and tears, are the same ...
    [​IMG]
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 20/09/2005
  9. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thực sự trước lúc quen anh,nó là một con bé vô tư quá hoá vô tâm,giơ nó biết vậy chứ lúc trước biết gì đâu,Nó cũng trở nên thích thơ và nghe nhạc trữ tình,đặc biệt là nhạc Pháp_những thứ mà trước đây có chết nó cũng chẳng nghĩ là nó có thể thích cho được.Vậy đấy,kể cũng lạ,LOVE làm được nhiều hơn nó tưởng và cũng có sức mạnh,sức ảnh hưởng nhiều hơn nó nghĩ.Tư một con bé vô tâm,nó lại thành chuyên gia tâm lý cho bon bạn được,vậy mứi lạ chứ.
    Nhưng,,,giờ đây,anh cũng chẳng còn là anh của nó,người đã làm nó thay đổi.Anh lạnh lùng quá,khác anh ngày xưa quá.Anh của nó ngày xưa đâu có ác như thế,đâu bao giơ bỏ mặc nó thế đâu.Vậy mà nó còn cố níu kéo cái gì chứ.Nó buồn lắm! Có vẻ anh cũng chẳng vui vẻ gì hơn nó,vậy tại sao anh lam thế,vẫn một câu hỏi nó đã hỏi anh bao lần mà ko có câu trả lời như nó muốn,vẫn chỉ là sẽ nói cho em sau.Nó ghét và nó mệt mỏi!
    Và nó lại nghe nhạc Pháp,những giai điệu của nhạc Pháp đêm lại cho nó một sự êm ái nhẹ nhàng,dịu bớt được những mệt mỏi mà nó đang chịu dù không thể bớt buồn!
    Có lẽ đã đến lúc fải gọi anh là "người đã xa" .
    La do do la do_Celine Dion​
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 18/09/2005
  10. Orkhideia

    Orkhideia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa. Tiết trời se se lạnh. Mưa rơi tí tách. Bạn nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng sáo du dương của bản Bonnie At Morn rồi ký ức sẽ ùa về. Mong rằng bản nhạc sẽ làm dịu bớt đi những căng thẳng, lo toan trong cuộc sống. Mến tặng tất cả những người bạn của tôi.
    http://www.yuna.yeuamnhac.com/music/Bonnie_At_Morn.MP3
    ........... From Milky with love ...........

    Được Orkhideia sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 18/09/2005
    Được Orkhideia sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 18/09/2005

Chia sẻ trang này