1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC LẶNG - Âm nhạc cho tâm hồn thư thái...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi white_poplar, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Một đoạn rất hay trích từ vở Opera Les contes d''Hoffmann (The Tales of Hoffman) của Jacques Offenbach. Bản này chắc các bạn đều đã nghe rồi nên tớ chỉ up bản chơi bằng violin (ít người có hơn).
    The Tales of Hoffman -Truyền thuyết về Hoffman: Hoffman là một người theo thuyết khai sáng, anh không tin vào thần thánh mà tin rằng sự tiến bộ của loài người là do sự phát triển tư duy và các thành tựu khoa học mang lại. Vì vậy. các thế lực siêu nhiên muốn đánh gục Hoffman bằng cách tạo ra một Diva để chinh phục Hoffman bằng những đoạn Aria tuyệt vời, sau đó cô ta sẽ rời bỏ Hoffman khiến trái tim anh tan nát (tức là mỹ nhân kế + mỹ âm kế). Cuối cùng các vị thần trên núi Olympia đã chiến thắng, nhưng Diva kia cũng đã yêu Hoffman. Một câu chuyện hay và lãng mạn.
    Đây là một trong những đoạn Aria phổ biến và được yêu thích nhất trên thế giới. Các nhà làm phim cũng rất thích nó và sử dụng khá nhiều. Trong phim "Cuộc sống tươi đẹp" (La vita è bella), Guido sau khi giấu con vào một chỗ bèn đóng giả phụ nữ để đi tìm vợ trong đoàn người bị đưa đi hành quyết. Trong lúc anh đang lang thang, ngơ ngác trong bóng đêm thì đoạn aria này cất lên, rất cảm động. Đây không phải là một cảnh câu nước mắt nhưng đã khiến rất nhiều khán giả khóc ở trong rạp
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Sweet Lullaby - Deep Forest
    Giữa bóng tối hoang vắng lạnh lùng, một mình ngắm bầu trời sao lấp lánh, tâm hồn hòa tan với từng âm thanh của đêm từ bản hát ru ngọt ngào. Cũng chẳng nhớ lần cuối mình nghe hát ru từ khi nào, chẳng bài hát ru nào giống bài nào nhưng giai điệu Sweet Lullaby trên nền nhạc được phối theo phong cách New Age đã đưa mình trở về với những kỷ niệm thời xưa cũ...
    http://usera.image****.com/4eva/SL2.jpg
    Sasi sasi o to aro aro
    O angisi nau boroi amu
    Ni ma oe e fasi korona
    Dolali dasa na, lao dai afuimae
    Afuta guau mauri, Afuta wela inomae
    Sasi sasi ae o angisi nau
    Boroi nima oe e fasi koro na
    Dolali dasa na, lao dai afuimae
    Afuta guau mauri, Afuta wela inomae
    Dịch nghĩa:
    Ầu ơ... em bé bỏng của chị hãy ngủ ngoan nào
    Đừng khóc nữa em thân yêu...
    Bố chúng ta đã đi xa rồi... xa mãi mãi...
    Bố ra đi để bảo vệ sự sống, bảo vệ em em đáng yêu à
    Vậy hãy ngủ ngoan nhé, bé con của chị... ầu ơ...
    Lời bài hát và sự giải thích có được từ một bà lão sống ở Fataleka (hòn đảo ở Solomon Islands - một quần đảo nhỏ ở phía bắc Australia), được dịch lại nhờ cháu của bà ấy. Bản hát ru được truyền lại từ rất lâu và vì thế mà những người ở các thế hệ sau không dễ gì hiểu hết được ý nghĩa của câu hát.
    Bản hát ru kể về một em nhỏ khóc vì không thấy cha mình bên cạnh. Vì vậy người chị của em đã ca bản hát ru này để xoa dịu cậu bé hơn là nói thẳng sự thật, với lời thỉnh cầu của người cha quá cố của họ để bảo vệ đứa con bé nhỏ (theo quan niệm cổ xưa của địa phương thì cái chết là để bảo vệ những người yêu quý của họ còn sống sót).
    Bà lão cũng nói rằng nếu chúng ta thử lắng nghe thật kỹ thì sẽ nhận thấy những ngôn từ và âm thanh được phối thêm khiến bản hát ru giàu giai điệu hơn. Sự diễn đạt của một vài từ ngữ trong bài hát cũng tạo được hiệu ứng đó và khác với cấu trúc câu trong một cuộc hội thoại bình thường. Ví dụ "o" thay thế cho "oe", "angisi" thay thế cho "angiangi". Đó là điều thường thấy của một bản dân ca địa phương.
    http://usera.image****.com/4eva/SL1.jpg
    Download:
    - Sweet Lullaby - Deep Forest Phiên bản gốc từ album "Deep Forest".
    - Bản phối Sweet Lullaby theo hiệu ứng không gian (nhạc vũ trụ)
    - Bản phối Sweet Lullaby với tiếng trống mạnh mẽ
    - Bản phối Sweet Lullaby (Round The World Mix)
    Cảm ơn chị @White_Poplar đã giúp em hoàn thành bài viết.

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 02/10/2005
  3. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phá lệ không giới thiệu một bài riêng biệt mà là cả một album.. Mehdi - Instrumental Dream Vol 1.. Một bạn sau khi nghe Mehdi ở trang trước có nhờ WP tìm giúp.. Và sau một thời gian cặm cụi up cuối cùng cũng xong được cái album này..

    [​IMG]
    Track listing:
    1. Eastern Sunset
    2. Expression
    3. Forever in my Heart
    4. Starry Sky
    5. The Dream
    6. White Dove
    7. Flight of the Eagle
    8. The Candle and the Butterfly
    9. Infinite Love

    Các bạn có thể vào download toàn bộ album tại trang web này:
    http://littledolly12.multiply.com/music/item/1
    Mọi người nghe thử rồi cho ý kiến nhé.. Track mà WP thích nhất là The Dream..
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Viết tặng mẹ.. Tặng P.Đ.Hiền, tặng cho chính mình.. và những đứa con xa nha`..
    Mẹ yêu quý của con? Con nhớ mẹ nhiều lắm.. Dạo gần đây có nhiều chuyện quá mẹ nhỉ? Đôi khi con không biết mình phải làm gì... Thấy mình sao mà mỏng manh..Nhiều khi con chỉ muốn được bay thật nhanh về với mẹ mà thôi..
    Sân bay một buổi chiều thu. Nhớ không mẹ.. Lần đầu tiên con xa nhà.. Mười mấy tuổi đầu, con tung cánh bay.. Bố bảo con xa nhà sớm quá.. Nhưng con biết con bay đi mang trong tim niềm tin và hi vọng? Và con biết, mỗi bước chân con đi đều có cha mẹ dõi theo...
    ?oKhi nào con sẽ trở về? mẹ hỏi?
    Nhưng cả mẹ và con đều đâu biết?
    Giấc mơ con sẽ dẫn đến nơi nào
    Khi còn nhỏ, với con mẹ là cả thế giới?
    Ra đi, con biết mẹ buồn?
    Nhưng mẹ vẫn nhắn nhủ con?
    ?.Con sẽ bay xa lắm..
    Luôn nhìn lên bầu trời cao con nhé?
    Mẹ nguyện cầu cho tưngg bước con đi?.
    Dù long mẹ đau khi con đi xa ?
    Nhưng mẹ yêu con nhiều.. thật nhiều? để biết rằng con cần được bay?
    Bay xa nhé.. Con yêu của mẹ.. Bay xa nhé? ​

    Đến bây giờ con vẫn mang trong mình niềm tin ấy?Niềm tin mang cho con sức mạnh giữa phương trời xa lạ này.. Mẹ, mẹ ơi.. Cho dù lớn lên rồi, con vẫn mãi chỉ là đứa con gái bé bỏng của mẹ thôi? Mãi mãi mẹ nhỉ, mẹ sẽ luôn chờ con về ... Chờ con nhé.. Mẹ ơi?
    [​IMG]
    You can fly so high
    Keep your gaze upon the sky
    I''''''''ll be prayin?T every step along the way
    Even though it breaks my heart to know we''''''''ll be so far apart
    I love you too much to make you stay
    Baby fly away

    ****
    Bài hát Fly Away của ca sĩ hát nhạc Indie/Pop Corrine May trình bày. Một giọng ca đẹp bên cạnh tiếng piano accoustic. WP cám ơn Methode_Rose và TDA đã giúp WP có cơ hội nghe ca khúc này.
    Link d/l: Fly Away
    Được white_poplar sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 04/10/2005
  5. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    HA viết cảm động quá, words from the heart
    Đọc những lời ấy viết về mẹ tớ lại nghĩ đến mình, tớ thực sự lo sợ, sợ phải xa mẹ, có lẽ đứa con nào cũng yêu mẹ nhất, tình yêu của mẹ thật bao la, rộng lớn, con biết con ko thể trả ơn hết được.
    nhớ nhà lắm phải không HA?, cố lên nhé sắp được về nhà rồi đấy , Melb giờ cũng sắp canh 2 rồi nhỉ, Chúc ấy ngủ ngon,
    Tặng ấy bài hát
    Lòng Mẹ:
    Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
    Tình Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào,
    Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
    Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.
    Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
    Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
    Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
    Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.
    Thương con thao thức bao đêm trường,
    Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.
    Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
    Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.
    Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.
    Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
    Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
    Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.
    II.
    Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa.
    Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
    Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.
    Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.
    Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.
    Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca.
    Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.
    Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa.
    Thương con Mẹ hát câu êm đềm,
    Ru lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm.
    Bao năm nước mắt như suối nguồn.
    Chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương.
    Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
    Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
    Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.
    Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.
    http://www.megaupload.com/?d=R2WL8F9G
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 05/10/2005
  6. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tối mai hai mẹ con tớ về quê rồi, thích thật, đã lâu lắm rồi không về quê, người ở quê sao lại thật thà chất phác thế, vừa vào đến ngõ đã đi bắt gà đãi khách rồi, hihi
    spam tí mong mọi người thông cảm
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 05/10/2005
  7. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, trời trở lạnh. Gió mùa về từ đêm qua thổi bay chút nắng nóng còn sót lại của mùa hè.Tiết trời giữa thu mà nó cảm thấy như hè vẫn còn lưu luyến lắm, chưa muốn rời xa... Tới hôm nay nó mới cảm nhận được rằng mùa hè đã thật sự nhường chỗ cho những cơn gió heo may.Trời Hà Nội là vậy, không thể phân biệt rõ các mùa.Nó thích tiết trời đó, thích mùa thu, cũng chẳng hiểu từ bao giờ nó lại thích những gì mang một chút buồn man mác...Nó tự hỏi: có phải nó đang buồn không?! Rồi tự trả lời: không, nó vẫn rất vui vẻ, bên nó luôn có những đứa bạn nhắng nhít...Nhưng có lẽ...sâu bên trong nó đã có cái gì đó thay đổi, chắc là bởi....dù gì cũng là một kỉ niệm, tuy ngắn nhưng sẽ là một kỉ niệm khó quên !

    [​IMG]
    Ngồi nghe "Gió mùa về" của Ngọc Khuê trong lúc này có lẽ là không hợp cảnh lắm, nhưng hình như có một chút gì đó là hợp tình, và nó thích nghe:

    "...Gió mùa đông bắc về...đọng trên phố mờ sương lạnh, con chim trên cây không hót, em ngồi em chải tóc...tay em lạnh, môi em lạnh...sao chẳng có anh, bông hoa hồng, ai mang tặng sao chẳng thấy anh......"

    Tới gần trưa thì trời hửng nắng lên một chút và cũng đỡ lạnh hơn lúc sáng, hì hì, chiều đi chơi với tụi ban trời này là đẹp ^^ ( chẳng hiểu nổi nó nữa :P )
    Mún kím một cái hình tả đúng cảnh HN lúc này mà tìm hỏng ra

    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 08/10/2005
  8. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sua Chua ặi, không nghe 'ặỏằÊc?
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Quê ấy bảo là ở đâu thế, cho tớ ghé thăm tẹo.
  10. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    For WP
    [​IMG]
    Được pimkie sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 09/10/2005

Chia sẻ trang này