1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC LẶNG - Âm nhạc cho tâm hồn thư thái...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi white_poplar, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì bản nhạc từ lâu rồi mới bắt gặp lại. Mình thì từ lâu không còn những CD cũ để nghe nữa, lại phải bắt đầu chép nhạc bằng một CD mới với những bản nhạc cũ
    (Une femme cachée à l''íntérieure de moi - Mặt trời cũng che giấu những giọt nước mắt bằng nụ cười đấy thôi .) ...Cảm ơn cả Gấu trắng nữa vì bản nhạc cánh đồng nước mắt và niềm tin hey Jude nhé. Gấu thích hồng trắng hả - gấu thì ăn cánh nó làm sao được
    Tớ đang đi tìm lại cái sim điện thoại các bạn ạ .. tối qua ko rõ làm sao tháo ra vất nó ( hy vọng đừng rơi nó) ở đâu nữa .. Tớ rất chi là đáng ghét, ghét tệ hại .. Bài của bạn metallicacmilanvn hay đó, nào.. đứng dậy và tìm nào..
    à khi chưa có bài thì một bức ảnh chứ nhỉ .. take me to your heart
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 21/12/2005
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tắt cái auto bài Under Violet Moon đi em ạ. Nghe nhạc AUTO là cái thú vui đáng chán nhất trong diễn đàn. Dù rằng Blackmore vẫn hay.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 22/12/2005
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nay nghe anh chơi guitar chơi bản romance buồn thế ko biết.
    Violon càng buồn.

  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ngày hôm qua ...
    và chán như ngày hôm nay..
    Khi cảm thấy buồn chán mình nên làm gì ??? Phải làm gì hay cứ để mình trôi theo những nỗi buồn??? Nhưng để nó trôi đến bao giờ nữa đây??? Cái vỏ ốc nặng đến thế sao? Hãy nhìn xuống chân và bước ra nào .. nhẹ nhàng, êm ái !
    [​IMG]
    Con đường tơ lụa (Silkroad)
    Kitaro

    Follow me now, plz. Come together! và bầu trời sẽ bớt u ám hơn trong những ngày đông .. We will be better!!!
    November Sky
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 22/12/2005
  6. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0

    Bài này ko nghe được nữa, có ai post hộ lại tôi được ko nhỉ? cám ơn nhiều và sẽ hậu tạ
  7. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0

    HÌnh như multiply ko cho hot link nữa. Bạn chịu khó vào đây down bài này xuống vây:
    http://whitepoplar.multiply.com/music/item/12
    Bài này nó ở gần dưới cùng của cái list.
    Chúc vui!

  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hự ... thật sự thì tớ chẳng muốn sắp xếp cái hộp mail cho nó gọn gàng :( Tớ không hiểu tớ ko có một bản nhạc nào được gửi qua mail nữa chính thức là từ bao giờ và lý do vì saooo... tớ cũng chẳng muốn down bất kỳ bài nào trên này, chỉ nhét vội cái link mà tớ bắt gặp được vào bất cứ một compose cho chính mình ( tớ có hồi phục kịp trước ngày nó die??? ) tay giờ nó cứ rã rời chỉ còn đủ sức nắm cái ngôi sao bé nhỏ ông Noel trao tặng. Tai cận thính với viễn thính, loạn thính cũng được nhưng tớ ko mong nó bị điếc, tớ vẫn muốn nghe một bản nào đó, bản gìiii ??? ...
    Căn nhà tớ ko bật đèn, tối tăm và im lặng ... rồi thì cũng cất tiếng hát "sắc màu" nhưng phải mãi mới kéo được lên cung ở mức trầm hơn giọng của mình một quãng .. Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình. Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm thâu. Một vầng sáng chói loá. Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình... Đau cổ ( khổ ) quá !!! Điên mất thôi!

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 24/12/2005
  9. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhé, em cũng có nhiều bài hát hay mà em sưu tập được ở đây , nhưng ko biết làm thế nào để up lên được, nếu muốn gửi chỉ có cách gửi mà ko nghe trực tiếp đc cũng hơi chán ..các bác có cách gì post nhạc nghe đc thẳng ntn ko?
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tớ lắm lúc ngồi và nghĩ tại sao mình thích tham gia vào tất cả các topic của người bạn mình cảm thấy quý. Vì tớ đã từng độc hành trong những topic của riêng mình, và tớ sợ điều đó lắm. Tớ băn khoăn mãi, tìm hiểu mãi xem mình đã làm gì sai để sau khi mình tham gia lại có người bảo thấy có một dấu vết bẩn ... tất cả đều có lý do, có thể hoặc đem đến niềm vui cho người này hoá ra lại gây khó chịu cho người khác chăng? Tớ nhớ có một câu ngạn ngữ gì đó: con người sinh ra là một hạt cát ... hạt cát ấy phải để lại dấu trong tim người. Tham gia topic đôi khi chỉ vài câu rất nhắng .. nhưng với những bài như thế, tớ coi là một dấu vết đẹp ...
    Gấu ạ, em sao sư tử phương bắc có lần bảo: chị cứ viết đi, nhạc nghe rồi cũng chán, viết để mọi người cùng chia sẻ, cùng nghĩ. Nhưng tớ vào box âm nhạc, có topic của bạn là tớ muốn ở lâu .. vì tớ có cảm giác được chia sẻ, đôi khi chẳng viết cái gì cả. Gấu và các bạn hãy là những lữ hành bên nhau trong niềm vui nỗi buồn nhé.
    Tớ đã xem cái link Gấu đưa, nghe lại bản the color of the wind .. trời ơi.. ! Nó lạnh hơn the color of the night.
    tớ đã down tối qua, và up thử 2 bản trong đó có của bạn đã đưa lên. Cảm ơn sự nhiệt tình của anh Đếch ( công cán trả sau nhá - công anh đến lúc nhiều quá, khỏi nhận, mừng luôn lại cho hạnh phúc của em thì ko nỡ từ chối đâu ). Tớ sẽ tự tay up những bản nhạc để chia sẻ cho (những) người tớ yêu quý. Tạm nghe trước hết bản nhạc với tiếng piano thảnh thơi và sáo dồn dập như nhịp chân chạy gấp gáp mà bạn armik đã chia sẻ .
    "Cuộc đời là những chuyến đi, luôn phải dời bến cho những hành trình mơ ước"
    Trong cuộc hành trình ấy, không phải lúc nào người ta cũng dõi mắt về phía trước. Sẽ có những giây phút chồn chân, ta phải ngừng bước, nhìn lại chặng đường mình vừa qua.. Thế nhưng người ta có quay về những - con - đường - thời - gian không?
    Khi tôi biết ngoảnh lại, tự cảm nhận những màu sắc quá khứ của chính mình, có lung linh, có tiếc nhớ, có bình yên và sự chia xa. Tôi đã hiểu những gì đã qua không bao giờ trở lại. Kỷ niệm chỉ còn là kỷ niệm.
    ( trích kỷ niệm - deny_me)
    Chúng ta đang chạy trên đường, thi thoảng dừng lại, ngẫm nghĩ và ngẩng cao đầu chạy tiếp với chặng đường mà đối thủ đáng gờm nhất là chính mình ..
    Bạn có chắc không khóc không???
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 22/12/2005

Chia sẻ trang này