1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Lặng - Cho những ai yêu mùa đông, mùa mưa và những kỉ niệm .....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi NovemberRain_2511, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, sao trời không mưa em nhỉ?
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông thì chẳng thể nào có mưa được, mưa mùa đông buốt lắm, chỉ ở trong nhà trùm chăn thôi, ai có thể đi đày mưa giữa mùa đông đây ?
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông có mưa chứ. Mưa mùa đông lạnh và buốt...
    ''''''''Cause nothin'''''''' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''''''''s hard to hold a candle
    In the cold November rain
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích mùa đông, nhưng ko thích mùa mưa, và càng ko thích mưa mùa đông. Lười nên thích mùa đông, NovemberRain_2511 thích cả mùa đông lẫn mùa mưa chứng tỏ người đại lười .....
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Rét quá. Rét chứ không phải lạnh nữa... Tự nhiên thấy ghét mùa đông... hik
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mưa ! Sau hai ngày nắng nóng tự nhiên trời đổi gió và đổ mưa phùn.. Hơi lạnh. Nó phóng xe từ chỗ làm về nhà mà không mặc áo mưa. Nó vốn dĩ ghét mặc áo mưa và thích lang thang dưới mưa phùn. Nhưng đường xa cũng làm nó ướt đẫm người. Nước mưa đọng lại từng giọt trên khuôn mặt, nó cảm thấy hơi lạnh, và tự nhiên thấy đường về nhà như dài hơn, xa hơn, cô độc hơn... và đâu đó, những giọt nước mưa đọng lại, nhỏ xuống như những giọt nước mắt. Hay là nước mắt nó đang rơi? Hình như nó khóc, một chút thôi, đủ để cảm nhận sự trống trải đang dâng lên trong lòng và cả vị mặn của nước mắt mưa nữa ...
    ....Phải quay về đâu khi không còn lối đi
    Về nơi bắt đầu hay đến nơi kêt thúc?
    Tự tận đáy lòng mình muốn gào lên thách thức
    Để khi qua rồi gục xuống khóc òa lên
    Nếu tất cả chỉ giản đơn như ý nghĩ đầu tiên
    Ta sẽ chờ nhau và sẽ yêu nhau mãi
    Nếu chỉ giản đơn như câu chuyện nghe kể lại
    Đã yêu nhau rồi, trở ngại khó gì đâu...
    Giọt lệ nào rơi xuống....trong thẳm sâu
    Khô đi rồi nào ai còn biết nữa
    Không thể có hết và không thể biêt hết
    Bí mật giăng ra để tạo một mê cung
    Lòng người nào biết được vô cùng
    Đi tìm lối ra trong vòng tròn đơn độc
    Yêu thương ở nơi nào đi tìm trong tuyệt vọng
    Nếu thật của mình, sao không biết ở đâu?
    Không thể với tới, không thể là của nhau
    Vẽ một bức tranh tất cả trong bóng tối ...
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 07/04/2006
  7. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Con tim ngoan ơi, ngày mai mưa thôi rơi
    Ngày mai đôi mắt thôi ướt mi sầu em nhé!...
    ...............................................

    Mong cơn mưa thôi về trên phố xưa
    Ngày mai bình minh trời rực sáng
    Mong cho em với bao niềm vui
    Còn trong ta là mãi mãi
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em cứ đi lang thang phố 1 mình,cô đơn giữa cơn mưa chiều hối hả. Chợt thấy thời gian sao trôi đi nhanh quá....Để tin yêu cũng chẳng kịp quay về......
    Em cứ ngỡ rằng rồi sẽ tỉnh cơn mê! Và nỗi đau vẫn như chưa tồn tại! Em sẽ thanh thản mà quên đi mãi mãi. Chút dại khờ xé nát tháng ngày xa!
    Nhưng đâu có ngờ kỉ niệm của ngày qua.....Vẫn làm trái tim em bao mỏi mệt, đến bao giờ ta mới thôi tìm kiếm? Những phù du ảo ảnh của đời thường?????
    Và nếu chỉ còn một mình với yêu thương. Em sẽ đi về phía miền kí ức! Mặc tình yêu vò xé trong ***g ngực! Và hiểu rằng em sẽ mãi yêu anh.
    Ai bảo rằng....mưa hạ rất mong manh? Quất vào em từng giọt đau bỏng rát! Nhòa trong mưa nỗi đau ko có thật! Em sẽ trở về khi tạnh những cơn mưa!......
  9. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bên cạnh anh, em ước gì trời đổ mưa một chút....
    Vẫn chưa thể quên được !
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trời hôm nay lạnh lạnh. Thấy nhớ Nov ghê. Cái tin nhắn của Nov mình định giữ mãi, nhưng hum trước chạy lại phần mềm máy làm mất hết tin nhắn và danh bạ... Thấy tiếc tiếc vì đó không phải là những thứ đã qua, nó vẫn tồn tại. Tình cảm của Nov vẫn tồn tại....

Chia sẻ trang này