1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Lặng - Cho những ai yêu mùa đông, mùa mưa và những kỉ niệm .....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi NovemberRain_2511, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh quá, em ra đường với chiếc áo gió mỏng. Em muốn cảm nhận cái lạnh ở nhà xem có khác với cái lạnh ở HN không? Mọi người bảo mùa Xuân đến rồi, nhưng em cứ có cảm nhận là mùa đông chưa qua thì phải. Em không thích mùa đông, nhưng vì mùa đông này em đã biết yêu anh, bởi thế nếu nó qua đi thì em sẽ tiếc nuối lắm....
    Em kể về anh cho chị em nghe, chị em bảo " em ngốc và trẻ con quá...", chị bảo " anh chỉ coi em như một người bạn thôi" nhưng em không muốn tin như thế. Nếu coi em như một người bạn thì anh sẽ không nói rằng "tại sao anh không quen em trước người ta phải không?", anh cũng sẽ không nói " em đừng có cả tin như thế..."... Nhưng những lời đó anh nói quá lâu rồi, còn bây giờ, em thấy anh vô tình quá... Nghĩa là sao hả anh? Chị em nói con trai thường thích người yêu mình hướng nội, trong khi em quá trẻ con và vô tư. Chị bảo nếu em cứ như thế này thì sẽ chẳng có người yêu được, những người con trai đến với em cuối cùng chỉ thể là bạn em mà thôi... Anh cũng thấy như vậy sao??? Anh cũng nhận ra là em chỉ có thể là bạn thôi sao? Em không muốn như thế và em không tin là anh nghĩ như vậy. Thật đấy, em không tin đâu...
    .... Em còn hỏi anh em nữa, anh em bảo anh ấy không có ý kiến gì. Hôm qua nhắn tin, anh cứ tưởng em buồn mà khóc. Anh vội vã nói " Don''t cry, baby"... Em trẻ con lắm sao? Em ngốc nghếch lắm sao???
    ........ Cho dù thế nào, em vẫn nhớ mãi ngày hôm đó. Ngày mà lần đầu tiên em nhận ra anh đối xử khác lạ với em, lần đầu tiên anh hôn nhẹ lên má em để đến tận hôm sau em mới nhận thức được và bắt đầu thấy lòng mình khác lạ. Em sẽ nhớ, nhớ nhiều hơn những chiều mùa đông em và anh lang thang dưới mưa....
    ........Mùa đông đầu tiên em biết yêu anh
  2. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêumùa đông!Mặc dù bây giờ tớ lại sợ cái lạnh se sắt của mùa đông (tớ sống xa mùa đông lâu quá mà) mỗi lần đông đến nhìn nắng gay gắt của Nha Trang tớ lại nhớ quay quắt mùa đông, tớluôn ước ao được cùng "Nắng'''' dạo chơi khăp nơi như ngày xưa, được chạy xe ào ào ngoài đường, và được bắt nạt người bạn cùng ở trọ bắt hắn đi mua kem mùa đông, tớ nhớ quán Chung quá, Nắng ơi, biết giờ này Mưa thấy mình đơn độc lắm không???????Hình như sau một thời gian dài Mưa đi học xa Mưa đã trở thành người ngoài cuộc với mọi chuyên của Nắng??!!
  3. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêumùa đông!Mặc dù bây giờ tớ lại sợ cái lạnh se sắt của mùa đông (tớ sống xa mùa đông lâu quá mà) mỗi lần đông đến nhìn nắng gay gắt của Nha Trang tớ lại nhớ quay quắt mùa đông, tớluôn ước ao được cùng "Nắng'''' dạo chơi khăp nơi như ngày xưa, được chạy xe ào ào ngoài đường, và được bắt nạt người bạn cùng ở trọ bắt hắn đi mua kem mùa đông, tớ nhớ quán Chung quá, Nắng ơi, biết giờ này Mưa thấy mình đơn độc lắm không???????Hình như sau một thời gian dài Mưa đi học xa Mưa đã trở thành người ngoài cuộc với mọi chuyên của Nắng??!!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông này em lạnh quá. Chưa có mùa đông nào em thấy lạnh như vậy. Em ghét mùa đông năm nay. Em ghét cả mình vì đã quen anh nữa. Ước gì em trở lại được như ngày xưa.... Cái ngày mà trong em chưa có anh tồn tại ấy. Giá mà...
    .........Giá mà em chẳng quen anh
    Thì trong em chẳng có thêm một người
    Đa mang hai tiếng ở đời
    Phải chăng "định mệnh" buộc người vào ta???
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông này em lạnh quá. Chưa có mùa đông nào em thấy lạnh như vậy. Em ghét mùa đông năm nay. Em ghét cả mình vì đã quen anh nữa. Ước gì em trở lại được như ngày xưa.... Cái ngày mà trong em chưa có anh tồn tại ấy. Giá mà...
    .........Giá mà em chẳng quen anh
    Thì trong em chẳng có thêm một người
    Đa mang hai tiếng ở đời
    Phải chăng "định mệnh" buộc người vào ta???
  6. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    hì hì.... Hết mùa đông rùi
  7. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    hì hì.... Hết mùa đông rùi
  8. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Phải rôì đấy nhưng mà vẫn còn rét đấy!
  9. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Phải rôì đấy nhưng mà vẫn còn rét đấy!
  10. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ùh, hết mùa đông rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp những buổi gió lạnh. Mặc chiếc áo thu đông đi ra đường nếu về muộn sẽ không chịu được cái lạnh của gió... Hôm qua em cũng đi về muộn như thế. Lạnh, em cảm nhận được cái lạnh ấy khi đi lang thang một mình trên đường... Không biết đi đâu, chỉ biết mình không muốn về nhà vào giờ này. Em sợ về nhà sớm, chỉ một mình trong căn phòng nhỏ, em lại bật nhạc, lại nghe bài hát mà em tự cho là của chúng mình ấy, rồi lại ngồi buồn nhớ Anh. Em không muốn nghĩ nhiều về anh thế nữa nhưng hình như không được. Lý trí em không thắng nổi hành động của con tim và em đành bất lực trước nó...
    Hôm qua em gọi điện cho anh em, em kể với anh ấy về câu chuyện của chúng mình, về việc tự nhiên anh gọi điện nói chuyện với em, em thấy lạ lắm nhưng cũng không để nó lấn sâu vào những suy nghĩ của em. Chỉ biết là em vui, em vui vì những điều anh làm, dù anh không ý thức điều đó có ý nghĩa hay mang lại niềm vui cho một ai đó. Chỉ mong anh hãy "cho đi cái mà anh có vì biết đâu đối với ai đó thì nó mang ý nghĩa mà anh không ngờ..."
    Anh àh, em nhớ anh....

Chia sẻ trang này