1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Lặng - Cho những ai yêu mùa đông, mùa mưa và những kỉ niệm .....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi NovemberRain_2511, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ùh, hết mùa đông rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp những buổi gió lạnh. Mặc chiếc áo thu đông đi ra đường nếu về muộn sẽ không chịu được cái lạnh của gió... Hôm qua em cũng đi về muộn như thế. Lạnh, em cảm nhận được cái lạnh ấy khi đi lang thang một mình trên đường... Không biết đi đâu, chỉ biết mình không muốn về nhà vào giờ này. Em sợ về nhà sớm, chỉ một mình trong căn phòng nhỏ, em lại bật nhạc, lại nghe bài hát mà em tự cho là của chúng mình ấy, rồi lại ngồi buồn nhớ Anh. Em không muốn nghĩ nhiều về anh thế nữa nhưng hình như không được. Lý trí em không thắng nổi hành động của con tim và em đành bất lực trước nó...
    Hôm qua em gọi điện cho anh em, em kể với anh ấy về câu chuyện của chúng mình, về việc tự nhiên anh gọi điện nói chuyện với em, em thấy lạ lắm nhưng cũng không để nó lấn sâu vào những suy nghĩ của em. Chỉ biết là em vui, em vui vì những điều anh làm, dù anh không ý thức điều đó có ý nghĩa hay mang lại niềm vui cho một ai đó. Chỉ mong anh hãy "cho đi cái mà anh có vì biết đâu đối với ai đó thì nó mang ý nghĩa mà anh không ngờ..."
    Anh àh, em nhớ anh....
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại lạnh đấy. Lại gió mùa đông bắc... Mưa phùn mới tệ chứ. Ai yêu mùa đông thì tha hồ mà sướng nhé, hì hì. Mưa nên hôm nay chẳng được việc gì cả, lại bẩn hết quần áo nữa... Thời tiết tệ quá
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại lạnh đấy. Lại gió mùa đông bắc... Mưa phùn mới tệ chứ. Ai yêu mùa đông thì tha hồ mà sướng nhé, hì hì. Mưa nên hôm nay chẳng được việc gì cả, lại bẩn hết quần áo nữa... Thời tiết tệ quá
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nov ah`, mùa đông đã qua mất rồi, mưa cũng không còn ấm áp như ngày xưa nữa. Có phải khi nó đã qua đi thì không thể quay lại được nữa không? Bốn mùa thì tuần hoàn, nhưng tình cảm con người thì lại không như thế... Đôi lúc cứ tưởng mình đã nắm rõ được tất cả, nhưng rồi mọi thứ lại tuột mất. Có lẽ không bao giờ hiểu được Nov, vì chính Nov không chịu hiểu lòng mình. Một người cố gắng thì đâu có được, đúng không? Hôm nay muốn nói với Nov nhiều điều lắm, nhưng không nói ra được, không đủ tự tin đã hẳn, nhưng còn thêm một cảm giác là có gì đó cản lại không cho nói... Bây giờ không muốn cứ như thế này nữa đâu, không phải vì đã cảm thấy mệt mỏi mà không muốn day dứt thêm nữa...
    Có lẽ nào tất cả chỉ là mơ
    Để hai con tim sống trong miền ảo tưởng?
    Liệu có khi nào Nov về để ta được thấy mưa rơi nữa không]
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 03/04/2005
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nov ah`, mùa đông đã qua mất rồi, mưa cũng không còn ấm áp như ngày xưa nữa. Có phải khi nó đã qua đi thì không thể quay lại được nữa không? Bốn mùa thì tuần hoàn, nhưng tình cảm con người thì lại không như thế... Đôi lúc cứ tưởng mình đã nắm rõ được tất cả, nhưng rồi mọi thứ lại tuột mất. Có lẽ không bao giờ hiểu được Nov, vì chính Nov không chịu hiểu lòng mình. Một người cố gắng thì đâu có được, đúng không? Hôm nay muốn nói với Nov nhiều điều lắm, nhưng không nói ra được, không đủ tự tin đã hẳn, nhưng còn thêm một cảm giác là có gì đó cản lại không cho nói... Bây giờ không muốn cứ như thế này nữa đâu, không phải vì đã cảm thấy mệt mỏi mà không muốn day dứt thêm nữa...
    Có lẽ nào tất cả chỉ là mơ
    Để hai con tim sống trong miền ảo tưởng?
    Liệu có khi nào Nov về để ta được thấy mưa rơi nữa không]
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 03/04/2005
  6. xopowo

    xopowo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao nhắc đến mùa đông xopowo lại nhớ Moscow wa''.....
    Mùa đông Mos bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4 mới kết thúc, một khoảng thời gian ko phải là ngắn. Mùa đông matxcova đã để lại cho xopowo rất nhiều kỉ niệm...Nó là quãng thời gian ko thể nào quên đc lúc vui đùa bên bạn bè, lúc đi trượt tuyết và chứng kiến những cảnh bạn bè mình bị bọn holigan Nga bắt nạt.
    Kỉ niệm đẹp nhất của xopowo đối với mùa đông Matx là năm đầu tiên sang, tuyết rơi, đưòng phố đóng băng trơn lắm!...xopowo ko thể kể hết đc mình đã ngã bao nhiêu lần, lần đó đi chợ, vừa bước xuống xe điện ko biết do mải nhìn mấy em Nga phía trước hay sao mà xopowo bị té, hai chân đạp đúng mấy em đó làm mấy em đó té, giơ 4 chân lên trời luôn, may mà mấy em ko nói gì chỉ quay lại và cười thôi nếu ko xopowo teo rùi..hehe.
    Mùa đông ở Nga lạnh lắm.....nó ko có gió, ko mưa, độ ẩm ko cao như ở mình nhưng ngoài đương nếu bạn hở một bộ phận nào ra là cóng, thậm chí đóng băng luôn, đi ngoài đường toàn phải há miệng ra để thở trông buồn cười lắm.....
    Mùa đông hội LHS sinh viên vn mình ko tô chức nhiều hoạt động giải trí vui chơi nhưng mà với nước Nga có nhiêu ngày lễ đang nhớ như: CM tháng 10 Nga, đón năm mới, .....
    Tuyết rơi, có bạn gái hoặc các bạn đi học cùng thì vui, lãng mạn lắm hehe...Lúc đó chơi ném tuyết, bọn Nga cũng phải thèm........còn rất nhêìu, rất nhiều kỉ niệm nhưng xopowo ko kể cho các bạn nghe hết đc.......hix..hix
  7. xopowo

    xopowo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao nhắc đến mùa đông xopowo lại nhớ Moscow wa''.....
    Mùa đông Mos bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4 mới kết thúc, một khoảng thời gian ko phải là ngắn. Mùa đông matxcova đã để lại cho xopowo rất nhiều kỉ niệm...Nó là quãng thời gian ko thể nào quên đc lúc vui đùa bên bạn bè, lúc đi trượt tuyết và chứng kiến những cảnh bạn bè mình bị bọn holigan Nga bắt nạt.
    Kỉ niệm đẹp nhất của xopowo đối với mùa đông Matx là năm đầu tiên sang, tuyết rơi, đưòng phố đóng băng trơn lắm!...xopowo ko thể kể hết đc mình đã ngã bao nhiêu lần, lần đó đi chợ, vừa bước xuống xe điện ko biết do mải nhìn mấy em Nga phía trước hay sao mà xopowo bị té, hai chân đạp đúng mấy em đó làm mấy em đó té, giơ 4 chân lên trời luôn, may mà mấy em ko nói gì chỉ quay lại và cười thôi nếu ko xopowo teo rùi..hehe.
    Mùa đông ở Nga lạnh lắm.....nó ko có gió, ko mưa, độ ẩm ko cao như ở mình nhưng ngoài đương nếu bạn hở một bộ phận nào ra là cóng, thậm chí đóng băng luôn, đi ngoài đường toàn phải há miệng ra để thở trông buồn cười lắm.....
    Mùa đông hội LHS sinh viên vn mình ko tô chức nhiều hoạt động giải trí vui chơi nhưng mà với nước Nga có nhiêu ngày lễ đang nhớ như: CM tháng 10 Nga, đón năm mới, .....
    Tuyết rơi, có bạn gái hoặc các bạn đi học cùng thì vui, lãng mạn lắm hehe...Lúc đó chơi ném tuyết, bọn Nga cũng phải thèm........còn rất nhêìu, rất nhiều kỉ niệm nhưng xopowo ko kể cho các bạn nghe hết đc.......hix..hix
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy topic này để up lên. Chưa là mùa đông, nhưng đang mưa và hơi se lạnh. Lang thang dưới mưa lạnh và ướt, thế là nhớ mưa mùa đông.... Lòng chùng lại. Cái cảm giác ngày xưa ùa về. Nhen nhói. Quặn đau....
    Vẫn là mùa mưa
    Vẫn là mùa đông
    Nhưng người không còn nữa....
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 28/09/2005
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Năm nay TTT có 6 tháng mùa đông. 3 tháng đã qua đi, và 3 tháng nữa đang chờ đón. Yêu mùa đông nhất trong 4 mùa. Mùa đông hợp với người trì trệ như TTT, lang thang và lang thang. Tối, ngồi ban công tầng 6 hóng gió lạnh và nhìn đường phố. Cuộc sống giống như một giấc ngủ dài dưới ánh đèn vàng. Không hiểu khi nào mình sống thực tế lên một chút (may mà bên mình vẫn còn những người thực tế để giữ lối đi cho mình). Nhưng mùa đông cũng cho TTT bình yên hơn thì phải. Và nếu đã làm gì trong mùa đông, thì đều say sưa hơn và thích thú hơn. Ăn cơm cũng ngon nữa- ăn lẩu ý. Năm nay ko hiểu ăn Tết ở đâu đây? TTT thích về nhà mới, thích thay đổi cuộc sống một chút, và mong chờ những điều mới mẻ hơn. Thấy mình đang cũ kỹ đi cùng thế giới. Nếu không, sẽ đi hóng tuyết ở Sapa vậy.
    [​IMG]
  10. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, đấy là mùa yêu, mùa cưới.
    Đứa bạn mình sẽ lên xe hoa vào cuối thu, đầu đông năm nó 26 tuổi.
    Nếu ai hỏi mình tại sao mình thích mùa đông đến vậy, mặc dù thu cũng dịu dàng đấy chứ, và mùa thu có nhiều hoa, nhiều kỷ niệm, nhiều xao xác hơn. Cũng chẳng biết sẽ trả lời thế nào, bởi chưa ai hỏi điều đó cả.
    Nếu với mùa thu, mỗi xúc cảm rung lên đều có thể được chia sẻ, thì với mùa đông, những rung cảm ấy dẫu có nao lòng, cũng được cất giấu kỹ càng cho riêng ta ở một góc giường bộn bề chăn gối ấm áp, hay một thoáng gió mùa lao xao bên thềm sau, nơi rêu phong buông màu mùa đông bàng bạc.
    Và nếu ai hỏi nó tại sao không thể rời xa miền Bắc, cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, nó sẽ trả lời: Tại mùa đông.

Chia sẻ trang này