1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Lặng - Cho những ai yêu mùa đông, mùa mưa và những kỉ niệm .....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi NovemberRain_2511, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ne_o

    Ne_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là một người yêu mùa đông nè [​IMG]
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm nghe nhạc, nhắn tin.... Dạo này hay thức khuya quá... Bất chợt nghe November Rain.... Thoáng giật mình....
    ... Nhớ...
    Nhớ ngày mưa năm ngoái, hai đứa lang thang dưới mưa lanh.... nghêu ngao hát November Rain...
    .... Những kỷ niệm gắn với mùa đông, cơn mưa và November Rain đều thật buồn...
    Cứ như là định mệnh....
    ............. Mùa đông, mùa mưa xưa.... có bao giờ quay trở laị???
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Những gì gắn với mưa, và November Rain đều buồn? Sao ai cũng nói như thế nhỉ? Buồn lắm sao? Ùh, mà cũng đúng thật... Nhưng dù buồn, vẫn không bao giờ ghét mưa, không bao giờ ghét mùa đông....
    Sáng nay trời se lạnh.... Lang thang.... Cố tìm cho mình cảm giác ngày nào..... Chao ôi, sao mà xa xôi quá...
  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá. Đất TN thật là lạnh. Cái lạnh đầu mùa mình được tận hưởng lại là ở TN....
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    mùa đông, lạnh se sắt, buồn và nhớ !
  6. muadongtrang

    muadongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Yêu mùa đông vì thấy mùa đông cũng như mình: một chút lạnh lẽo, một chút nồng ấm và trong lòng thường hay chứa nhiều giông bão...
    Yêu cái cảm giác đi trong mùa đông với từng cơn gió Bấc lùa về. Cảm thấy trống vắng nhưng xen lẫn sự bình yên....
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mưa....
    Lạnh...
    ..... Buồn...
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi thì tự dưng nhớ ra là TTT có một sở thích kỳ quái trong mùa đông. Đó là...ngửi mùi thuốc lá trên đường phố... khiếp. Kể cái này với bạn đứa nào cũng bảo điên. Nhưng chắc do nhà TTT, anh TTT hút thuốc lá nhiều kinh khủng nên cũng quen, ko anti nó. Giữa trời lạnh, gió rét, cái vị thuốc lá bay thoảng qua làm TTT thấy ấm áp hơn, tỉnh táo hơn nữa (nghe cứ như con nghiện ấy nhỉ???).
    Trời, mọi người thích mùa đông toàn vì nó buồn hay sao??? Có nhiều cái vui trong mùa đông chứ (nói thế lại nhớ ngay đến ăn uống). TTT thì cực ghét mưa trong mùa đông, mưa lê thê, mưa dầm dề, trời đất xám ngoét,... nó làm mình ủ dột đi. Chỉ thích những cơn mưa rào mùa hạ hoặc bão ầm ầm.
  9. inmymine

    inmymine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh về đi cho mùa đông em bớt lạnh!
  10. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ra đường... trời lạnh buốt. Ngỡ rằng đã đến mùa đông?
    ..................

Chia sẻ trang này