1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Lặng - Cho những ai yêu mùa đông, mùa mưa và những kỉ niệm .....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi NovemberRain_2511, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    ĐI TỪ MÙA ĐÔNG
    Người đàn bà chùm khăn
    đi từ mùa đông
    đi những ngày dài cây số
    chở xuân trên chiếc xe đạp cũ
    cho Tết đến gần
    Người đàn bà cắt tỉa sắc xuân
    những vạt vườn cộc cằn gốc lá
    đem bán cho thiên hạ
    nôn nao từng dãy phố phường
    Ai cũng muốn mua kiểu xuân riêng mình
    một người đàn bà
    chở xuân đi trong giá rét
    Bùi Kim Anh

    source: http://www.vov.org.vn/chuyenmuc/ThovaTruyen/tho/tho81.htm

    Hi, hôm qua đọc báo thấy nói bắc bộ đón gió mùa đông. Chợt nhớ nhà quá- nỗi nhớ đã ngủ yên như một kỷ niệm đẹp âm thầm lưu luyến. Đã có thế ko về,...lại biết nếu ko về sẽ buồn lắm đấy. Mỗi cái Tết, như một khoảng sáng láng giữa mùa đông, kéo cả nhà gần nhau hơn, kéo những nụ cười tươi vui cùng hoà âm và nỗi buồn tạm thời lắng suống. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi cả gia đình lớn của mình sum họp. Năm nay mình sẽ tích cực hơn trong Tết vậy, mọi năm lười quá. Rùi, có nhiều điều mà sao cứ phải qua thời gian và trải nghiệm mình mới rút ra đc nhỉ??? Cái gì cũng cứ phải là bài học cá nhân cơ, chả chịu học người khác bao giờ.
  2. vthuhien1985

    vthuhien1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay trời trở lạnh rùi. nhớ Thái bình quá. Bởi nghĩ về nhà thấy đỡ lạnh hơn nhiều.
    mùa đông là mùa buồn đúng ko? cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn... có lẽ chưa quen cảm giác một mình trong mỗi mùa đông....
  3. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá ! Trời Hà Nội tự nhiên rét lạ... Có lí do để trốn làm - dù ngày cuối tuần chả ai bắt phải làm việc cả. Ở nhà ngủ hết một buổi chiều. Tối lại chui lên cơ quan ngồi đọc tin tức... Lâu lắm rồi mới có cảm giác lười nhác đến thế !!!
    Em ******* điện lên. Bảo tuần sau papa mua xe cho chị rồi, khi nào chị về lấy xe thì mang máy tính về. Khổ thân cái máy tính. Hỏng rồi, nằm cò queo một chỗ. May mà nó chỉ là một cái máy ... Nhờ đồng nghiệp sửa giúp, rồi nó lại vứt một xó. Chả bù cho mình, đã nhận lời giúp ai cái gì, thì phải làm đến khi ko làm được nữa mới thôi ... Hình như luôn có cảm giác ko hài lòng với những đứa bằng tuổi vô tâm. Nhưng lại suốt ngày phải đối mặt với chúng nó. Bạn bây giờ - toàn bằng tuổi, có khi cả kém tuổi. Đồng nghiệp - cũng bằng tuổi hết loạt ... Tại ngày xưa hay chơi với mấy ông già, mà các "ông già" bao giờ cũng tâm lý và nhiệt tình hơn ...
    Lại tự thân vận động thôi, chứ nhìn cái máy yêu quý của mình nằm chết cứng lâu lắm rồi mà xót ko chịu được. Tình cảm và bao nhiêu tiền bạc của papa đổ vào đấy ! Ngày xưa tự hào với bọn bạn về cái máy đấy bao nhiêu, thì bây giờ xót xa bấy nhiêu...
    Chả biết có ai mong mà suốt mấy ngày nay, mắt trái của mình cứ nháy nháy liên tục ...
    Muốn về nhà quá. Mà biết đến bao giờ mới về được. Nếu cứ tình hình này ?????
  4. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    riệi và mùa đông rồi mưa phùn thêm một chút vấp nghã nữa thử hỏi cái gì sẽ giá lạnh hơn mùa đông,lúc đó mùa đông thành vô nghĩa .
    Anh lớn khôn trước bầu vú mẹ
    Và khờ dại trước vòm ngực em
    Em ru anh bằng tà áo mỏng
    Từ lúc đó mùa Đông thành vô nghĩa

  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước mưa và lạnh. Cái lạnh về bất chợt làm mình chẳng đủ sức chịu đựng. Không ra đường, ở nhà ngủ . Nhìn mưa, lạnh... thấy nhớ. Sắp đến ngày đó rồi. Chắc lại lang thang một mình. Kiếm ít rượu uống và nghe Gun. Nghe để quên.
  6. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lạnh quá, lại mưa sụt sùi ở vùng núi này cái lạnh thấu xương, có mặc bao nhiêu là áo, cuốn 1 đống chăn quanh người vẫn thấy lạnh khiến mình chỉ muốn kiếm .....anh nào để ôm, nhìn thiên hạ họ ấp áp mình ......thèmD], thảo nào mùa này cũng là mùa cưới. Thấy người ta cứ chạm đến mùa đông là lại chạm đến nỗi buồn rồi " tràn đầy tâm sự" ai cũng mang dáng vẻ trầm tư, đến lớp bọn con gái lại túm tụm vào 1 chỗ, chẳng chịu chạy nhảy , hò hét như mọi khi......mấy tên con trai ít ỏi thì chui xuống dưới ngủ vạ vật......đến chán !!!. Mình chẳng thích mùa đông tẹo nào ........
  7. trungsay

    trungsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Anh ngồi lì bên cửa sổ ngóng em
    Người ta bảo anh điên bởi đó là quy luật
    Nhưng có một điều họ không bao giờ biết:
    Giọt ái tình chẳng cạn cả lúc bên nhau
    Anh đã quen rồi những nỗi đau
    xa em mãi để gần nhau phút chốc
    để trên đời này,
    ngốc
    nhất

    anh !
  8. trungsay

    trungsay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Này, Tôi cũng sắp đến ngày đó rồi, nếu uống thi kêu một tiếng, nhân tiện họp mặt wê wán nhé !
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đang nằm trong chăn ấm đọc sách... nghe ngoài trời từng giọt mưa tý tách rơi... Lòng lại bồn chồn... Đắn đó một lát, rồi quyết định dắt xe ra khỏi nhà. Không hiểu có phải hâm không khi mọi người đang hối hả mong mau chóng về đến nhà, tránh cái mưa và lạnh ngoài đường thì ta lại từ nhà đi ra...Mưa, ùh thì mặc mưa. Tự nhiên muốn lang thang dưới mưa một chút, lang thang và online...
    Chiều nay cũng đã một mình dưới làn mưa lất phất.. Không cần áo mưa, mặc cho từng vệt nước bắn lấm tấm vấy bẩn lên cái áo khoác trắng, ta cứ đi.... tận hưởng cơn mưa đầu tiên của tháng 11. Lạnh.. Ướt... nhưng trong lòng nhẹ nhõm đến lạ.
    Nhắn tin cho Ng, nhắc rằng cơn mưa đầu tiên của tháng 11 rồi kìa.. Muốn nhắc Ng nhớ đến cái hôm mưa đó, ta và Ng lang thang dưới mưa đêm, để từ đó, November Rain trở thành bài hát kỷ niệm.... Kỷ niệm của mùa đông xa, mùa mưa xưa....
    Đường vắng người. Mưa và lạnh thì có mấy ai ra đường đi chơi bao giờ nhỉ? Ta cũng thế thôi, chỉ vì muốn tận hưởng cơn mưa đầu tiên của tháng 11 này. Ta biết, sẽ còn mưa nhiều lắm. Và hôm ấy, chắc hẳn cũng mưa?!
  10. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mưa tháng 11 là thế này đây. Vừa lạnh vừa ướt, đi học về là ướt như chuột luôn. Tóm lại là ghét tất cả những gì liên quan đến tháng 11: november rain, 2511... ghét tất!

Chia sẻ trang này