1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng???của mây

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tinhvantran, 08/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Góc lặng?của mây

    Nơi nầy có mây và có rất nhiều nhiều gió?Bởi khi bạn lạc bước vào đây, đọc những điều vô nghĩa tôi viết và cười?gió vô đau bụng ráng chịu?


    Người ta có chữ để làm thơ
    Còn tôi không chữ lấy gì mần thơ
    Thôi thì tôi sẽ làm thơ
    Bằng tim, và máu, thịt da chính mình.




    Được tinhvantran sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 10/01/2009
  2. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ô thế ạ!
    Mượn da làm giấy vẽ mây
    Mượn xương làm bút vẽ cây vẽ trời
    Lấy máu thay mực bạn ơi
    Lấy lòng đựng chữ rồi phơi tâm tình.
    Hị hị... tớ viết linh tinh
    Bạn vui xin cứ việc rình con Thơ.
  3. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ui Ui?có khách đến nhà
    Mau mau rót nước mời trà
    Cám ơn bạn đã ghé qua
    Và cám ơn bạn những vần thơ hay.
    Hì hì?bạn không có viết linh tinh
    Nhất định nhất định tớ sẽ rình? thơ bạn viết.
  4. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Bài Tháng Giêng Buồn
    Đọc bài Tháng Giêng của lathu
    Sao lòng tôi bỗng thấy hoang vu
    Tháng giêng gợi nhớ mùa xuân cũ
    Một mùa xuân buồn của biệt ly.
    Tháng giêng năm ấy tôi ra đi
    Tình duyên đành gọi tiếng phân ly
    Chúng tôi không hẹn ngày tương kỳ
    Bởi hiếu, tình ngăn rõ đường đi.
    Từ đấy mỗi năm vào tháng giêng
    U uẩn trong tôi một niềm riêng
    Kỷ niệm tràn về như thác lũ
    Đến bao giờ tôi quên tháng giêng?
    Và xuân lại về thân viễn xứ
    Không còn rộn rã đón xuân sang
    Tôi nhớ quê nhà xa xôi ấy
    Hay nhớ mối tình luôn vương mang.
    Mình xin phép được dùng tựa bài viết và tên của Lathu trong bài thơ nầy. Rất mong Lathu không trách. Bởi sau khi đọc bài Tháng Giêng của Lathu, đã gợi cho mình rất nhiều kỷ niệm. Xin cám ơn Lathu về những bài viết, bài thơ rất hay, nhưng cũng rất...làm nao lòng người.
    Tịnh Vân
    Được tinhvantran sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 13/01/2009
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CON GÁI.
    Có một loài hoa mang tên con gái
    Nở giữa đời, không biết làm chi!
    Để ngập ngừng, chân không muốn đi
    Ngang giữa lối, mọc cây si, ngu ngốc.
    Có một bài ca mang tên con gái
    E ấp giữa đời mơn mỡn để làm duyên
    Chiều lá bay trên đường miên viễn
    Xạc xào, xạc xào, khúc hát cứ huyên thuyên.
    Có một bài thơ mang tên con gái
    Không nhịp, không vần, những con chữ xô nghiêng
    Ngày qua ngày, tiếp nối liên miên
    Thơ con gái ngậm ngùi người dương thế.
    Em tôi ơi, cứ là con gái nhé
    Dù...chẳng để làm gì. Dù...chẳng để cho ai.
    Chỉ biết, khi mệt mỏi, lúc u hoài
    Nhìn con gái, tôi, thở thành người khác!
    (Lehuongnhu 9/4/08.)
    HNhu chơi với chị nà. Để "con gái" dzô đây, cho rộn nhà, rộn cửa. Mai mốt HNhu đem nhạc dzô, hoa dzô, cho nhà chị thành cái chợ chời luôn. Hì.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    HOA ANH, EM.


    HOA ANH CÙNG HOA EM.
    Hoa anh cùng hoa em
    Làm thành hoa hai đứa
    Hai đóa hoa cùng lứa
    Làm thành một mùa xuân.
    Hoa em thì non tơ
    Nên trắng ơi là trắng
    Ưu tư cùng sâu lắng
    Nên màu tím anh mang.
    Thương hai cái nhụy vàng
    Làm một đôi tim nhỏ
    Mặc cho đời nắng gió
    Màu tim chẳng hề phai.
    Rồi ngày rộng tháng dài
    Biết màu hoa còn có...
    Nhưng cứ còn...đâu đó
    Hoa anh cùng hoa em.
    (23/5/08)
    Hoa nà chị! Chép ở đâu, quên mất tiêu. ( sorry tác giả )
  7. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Tháng giêng mang nhiều tâm sự
    Thơ buồn làm u ám cửa nhà
    Huongnhu đến?mang nắng chan hòa
    Mang niềm vui và nụ cười rạng rỡ.
    Ừ thì Hnhu?
    Mang hoa, mang nhạc vào nhà
    Mang gà, mang vịt, và thêm chó mèo
    Thế thì chị đổi tên nhà
    Không là góc lặng mà ra chợ chời?(hìhì)
    Đùa thôi, Hnhu đừng giận chị nha. Hnhu giận không thèm vào nhà chị chơi, chị buồn chít luôn?
    Mà lạ nha, hổng biết sao Hnhu lại lựa đúng loài hoa chị thích. Chị rất thích hoa cosmos nầy (hổng biết tiếng Việt gọi là hoa gì, Hnhu cho chị biết tên tiếng Việt của hoa nầy nha).
    Chị thích nhất là hoa hồng (bởi rất yêu màu hồng), thứ nhì là hoa cosmos và hoa hướng dương. Mà cũng kỳ, thích chi 2 loại hoa trái ngược nhau. Cosmos yếu đuối hiền hòa, còn hướng dương thì lại cứng cáp, mạnh mẽ. Hì, hay tại vì? chị vốn là người yếu đuối, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ mạnh mẽ ta đây?để thiên hạ khỏi ăn hiếp. (Ý, hổng có ai tra mình, mà khai ra hết trơn hết trọi).
    Được tinhvantran sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 13/01/2009
  8. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cosmos (Hoa sao nháy, hoa cánh ****, hoa ****. Tên khoa học Cosmos Bipinnuatus họ Cúc
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạ, hnhu gọi nó là hoa chuồn chuồn! Chả biết đúng hay sai. Vì, hay bắt chuồn chuồn đậu trên những cánh hoa ấy, nên gọi đại thế! Hoá ra tên nó không phải vậy. May có anh Lan, ko thì HNhu trả lời ẩu gùi.
  10. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngoại
    Bao năm qua con không về quê cũ
    Tóc ngoại trắng dần theo ngày tháng qua nhanh.
    Bao năm qua con và tuổi xuân xanh
    Sống xa cách không trong vòng tay ngoại.
    Vẫn nhủ lòng con sẽ về thăm ngoại
    Và đã bao lần con phải hẹn lần sau
    Đã bao lần con cứ phải thét gào
    Vì ngoại đã lãng tai từ lâu lắm.
    ?oNgoại ơi, con nhớ ngoại nhiều ghê lắm
    Vì hoàn cảnh gia đình con không thể về thăm?
    Con ước gì có đôi cánh thiên thần
    Được bay đến bên ngoại hiền yêu dấu.
    Ngoại luôn diụ dàng như khi con còn thơ ấu
    ?oỪ, thì ráng thu xếp về để thăm ngoại nha con.
    Ngoại mong gặp con dù chỉ một lần
    Vì ngày tháng không còn bao lâu nữa.?
    Ngoại ơi, vậy mà con mãi lần lữa
    Hẹn năm nay rồi lại hẹn năm sau
    Và năm nay con mong ngày qua mau
    Còn vài tháng nữa con sẽ về bên ngoại.
    Và con sẽ như thưở nào bé dại
    Gối đầu lên đùi của ngoại thân yêu
    Như ngày xưa cứ vào mỗi buổi chiều
    Ngồi nghe ngoại kể muôn vàn tích cũ.
    Nhưng ngày nay không giống ngày xưa cũ
    Ngoại đã già không thể kể chuyện xưa
    Vậy thì con sẽ kể trong ngày mưa
    Đời viễn xứ những ngày con xa ngoại.
    Con vẫn biết thời gian không ngừng lại
    Chờ đợi ai như ngoại đã chờ con
    Nhưng ngoại ơi xin hãy thương con
    Chờ con nhé, con sẽ về thăm ngoại.
    Nhưng ai ngờ con chưa kịp về thăm ngoại
    Lại nhận được tin rằng ngoại đã mất rồi
    Trái tim con tan nát ngoại ơi
    Vì mãi mãi con sẽ không còn gặp ngoại.
    Tịnh Vân
    07/19/08
    Ngày nầy?nhiều năm về trước. Từ sáng sớm cả họ đã tất bật, hối hả cho chuyến đi xa của gia đình tôi. Tôi ngồi yên như tượng để chị dâu thắt hai bím tóc dài. Đó là lần cuối cùng chị ?olàm đẹp? cho đứa em chồng chị thương yêu như em ruột. Bà Ngoại cầm tô cơm và đút từng muỗng cơm vào miệng tôi. Tôi nghẹn ngào nuốt và nước mắt lăn dài?
    Vài ngày trước đó vì chuẩn bị cho chuyến đi, suốt ngày tôi rong ruổi ngoài đường. Khi về đến nhà, Ngoại xót xa kêu tôi ăn cơm để còn có sức mà đi lo công việc. Vì mệt mõi và đau buồn, tôi đã gắt gỏng với Ngoại rằng, ?oNgoại cứ kêu con ăn hoài, con đâu có thời gian để ăn.? Rồi ngày tôi ra đi với hối hận tràn đầy, tôi cố gắng nuốt những muỗng cơm Ngoại đút như nuốt hết cả yêu thương, lo lắng Ngoại đã dành cho tôi.
    Tôi đâu ngờ đó là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy Ngoại. Vì đã nhiều năm tôi không có dịp trở về, Ngoại cứ nhắn nhủ và tôi cứ hứa hẹn. Không phải tôi không muốn về thăm Ngoại, nhưng có nhiều việc mình muốn nhưng lại không thể làm. Tôi thương nhớ Ngoại và buồn biết bao nhiêu. Đầu năm 2008, tôi đã quyết định về thăm Ngoại vào tháng Tư. Vậy mà lại có chuyện xảy ra? Tôi đã hủy bỏ chuyến đi và dời lại vào đầu năm 2009 để về ăn Tết với Ngoại.
    Tôi đếm từng ngày, chỉ còn vài tháng nữa là tôi được gặp Ngoại rồi. Nhưng có ai ngờ, 2 giờ sáng vào một ngày tháng Bảy, cậu gọi cho tôi và báo tin Ngoại đã mất rồi. Tôi đau buồn khi nghe tin Ngoại mất và cứ luôn tự trách mình. Ngoại đã đợi tôi rất nhiều năm, vậy mà chỉ còn 5 tháng nữa Ngoại lại ra đi mãi mãi.
    Nếu Ngoại không mất có lẽ ngày nầy, giờ nầy tôi đã ở quê nhà và được ăn một cái Tết đúng nghĩa của nó. Tôi sẽ vui biết bao khi được ăn Tết ở quê nhà và được gặp Ngoại. Vậy mà?tôi không còn thiết tha gì nữa. Để rồi bây giờ thương nhớ Ngoại và kỹ niệm ngày tôi ra đi, tôi ngồi đây và gõ những dòng nầy?

    Được tinhvantran sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 15/01/2009

Chia sẻ trang này