1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lãng đãng...Vì nhớ, vì quên...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 12/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Góc lãng đãng...Vì nhớ, vì quên...

    Gặp em thật tình cờ, trên lối đó, trên những kỷ niệm êm đềm, chỉ một thoáng giây hai mắt gặp nhau rồi quay đi, lặng lẽ như có cơn gió thổi qua. Nỗi buồn chồng chất hàng thế kỷ, niềm vui chỉ thoáng qua, có điều gì đó đã không trọn vẹn.
    Những tiếng còi xe inh ỏi, những cơn mưa lặng lẽ rơi, không biết điều nào khó chịu hơn. Những dòng sông phải chảy về biển. Có những điều là bắt buộc, có những điều là vô thường.
    Ngọt ngào hay cay đắng, ai biết ai cần đến điều đó.
    Trời đất mênh mông hay căn phòng ngột ngạt, có tiếng chim hót líu lo cô đơn trong ồn ào cuộc sống, có hay chăng sự đồng điệu trong tâm hồn.
    Có những điều thật buồn cười, cứ ngây ngô, cứ đời thường... Lạ lùng ...
    Trang sách trắng, dòng chữ đen... giống như em, cứ dài bất tận cứ phiền nhiễu, cứ mệt mỏi làm cho ngây ngất như tỉnh như say.
    Sấm chớp, gió mưa, giông bão ... cứ đơn giản giống như là em vậy..
    Đến thật nhanh, tàn phá thật nhanh...đem đến đau thương những cũng để lại những hy vọng tươi mới..
    Đừng khóc em ạ, giọt nước mắt sẽ vơi nỗi buồn nhưng không thể xoá hết đau thương....
    Hãy cười như thể chúng ta đã được tái sinh...
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    topic tâm sự TDC đâu roài???
    chia sẻ
  3. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Topic Spam thì chuẩn hơn......
  4. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    nếu la topic spam thi` em spam cái
    chắc la ngay` hôm nay bác latin s.........ki bác í khoá !
    này thi` là hoa này thì la` quả ! hãy chờ để được tái sinh !
    những cảm giác lăn tăn không biết điều nào khó chịu hơn.
    như tất yếu phải chảy về biển cả ! đó là điều bắt buộc !không thể nào thay đổi được .
    ngọt ngào hay cay đắng ! tất cả đều hoá vô cùng !
    ai cũng như ai có tâm sự như nhau ! phải chăng đó là sự đồng điệu trong tâm hồn.
    đời thường là thế .lạ lùng đến thế !
    Đến thật nhanh, tàn phá thật nhanh...đem đến bất nhờ những cũng để lại những hy vọng tươi mới.... một vòng mới bắt đầu .
    cứ dài bất tận cứ phiền nhiễu....
    chúng đã được tái sinh...
    nỗi buồn chỉ là thoáng qua ko có gi` chọn vẹn .
    ngày nào cũng như ngày nào ...đến khổ ! ừm cái vòng luẩn quẩn ngũ cốc luân hồi .
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ngày của nắng vàng mênh mông rực rỡ, tấm gương để soi sáng nhân gian. Một nụ cười rạng rỡ, một ánh mắt vui cười, một động chạm hờ hững, thời gian thật bình thản nhẹ nhàng.
    Ngày của mưa xầm xì đen đủi, cô gái và chàng trai, họ khóc và ôm nhau thật lâu giữa dòng người hối hả. Mưa gió vạn vật như vô hình hay câm lặng.
    Khóc vì sung sướng, hạnh phúc hay vì đau buồn chia ly tan vỡ, nào ai dám biết...
    Có 1 cô bé đang ngồi soi gương và khóc..
    Những âm vang cuộc sống, tiếng vọng của dĩ vãng ngàn xưa, tiếng than của nỗi lòng, tiếng khóc của những giấc mơ...biết làm sao được
    Còn chút gì nữa chứ nhỉ, có điều gì đó đã lãng quên, có điều gì đó đã không quay trở lại, cứ chìm đắm trong sâu thẳm như chông chênh lạc lối...
    Biết em, biết anh rồi cũng như vậy...Cứ tuôn chảy như nước đầu nguồn rồi chia phôi nước sông, nước suối, để rồi cuối cùng hẹn gặp em ở đại dương bao la bát ngát và để rồi ta trốn em thành mây phiêu lãng khắp nơi...
    "...cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.."
    Em có hiểu không? không kịp nữa rồi...Đừng khóc...
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn đeo đầy hai tay, lãng đãng hứng hờ gì nữa. TÂM SỰ --> ĐIỆU VÃI

Chia sẻ trang này