1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lãng mạn kỹ sư ( Ai bảo kỹ sư không lãng mạn ? Không sản xuất ra cóc nhái ? Mời vào đây)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thietdienlaoquai, 27/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Góc lãng mạn kỹ sư ( Ai bảo kỹ sư không lãng mạn ? Không sản xuất ra cóc nhái ? Mời vào đây)

    Box Kỹ sư của chúng ta sao không có một góc nhỏ để lãng mạn nhỉ ? Mình biết các bác kỹ ta cũng lãng mạ ra phết đấy.

    Sau những giờ làm việc vất vả. Nhưng giây phút đọc và viết bài về kỹ thuật khô cứng. Xin các bác dừng chân, nghỉ tay vào đây nhảy cóc gọi là fresh lại cái đầu để làm việc và trao đổi có hiệu quả hơn.

    Thân ái.

    PS : Mổi bài thơ, mổi chàng cóc, chị nhái đều gắn chặt với những cảm xúc vui buồn nhất định của người tạo ra nó. Mong các bác cổ vũ nồng nhiệt và không nên bàn luận mang tính tiêu cực nha.

  2. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng luôn đây
    Sáng chớm lạnh ly cà phê từng giọt
    Ấm lòng ai khói thuốc nhẹ nhàng bay
    Vào cuối thu trời bắt đầu nặng hạt
    Giọt mưa thương dây dứt níu kéo lòng
    Biển đã vắng bóng người về cô quạnh
    Sóng nhẹ nhàng an ủi cát nằm yên
    Ai dạo bước miền trung vào mưa nặng
    Chạnh chút lòng thương nhớ kĩ niệm xưa
    Một chút nhớ gợi nổi buồn khe khẽ
    Xa nhau rồi biển mẹ hoá ưu tư.

Chia sẻ trang này