1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Lãng Mạn - Thơ Tình (Mục lục ở trang 1)

Chủ đề trong 'Huế' bởi XacUopVietNam, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] 
    [​IMG] 
    [​IMG] 
     
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] 
     
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Phố bên sông ngày ấy cũng nhiều chuyện vui.Cô bé nhà bên có mớ tóc xù lông nhím trông thật dễ thương,mốt của những năm 80 vui vẻ như con chim sẻ mùa đông cứ xù lông lên che cái rét,cô bé lại hay nghe lời bà chị hay buồn của cô.Bà chị thì hết tình yêu rồi,cứ hay chê chán cuộc đời,nghi ngờ cái cánh đàn ông trong phố.Vậy mà bây giờ họ đã đi lấy chồng cả.Ôi! cái phố nghèo thương mến của tôi


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá,sưu tầm tặng cho mấy nhóc over,nhocconlauca,thangcongai và cả baby_alo nữa bài thơ
    TUỔI 16
    Em tinh khiết vào xuân tuổi mười sáu
    Em kiêu sa như một vị thiên thần
    Mắt dậy thì ***g lộng sánh chiều buông
    Tròn e ấp một bờ vai bé nhỏ
    Em chưa buồn vì chưa yêu đắm đuối
    Chưa hẹn hò vì chưa có tình nhân
    Chưa viết thư đầu vì chưa có ai mong
    Dù vẫn ước làm người yêu một thuở



    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  6. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này chị tặng đến DC,hi vọng em cũng giống tâm trạng này,nhưng hãy cố gắng vượt qua nhé em.Chúc em vui vẻ và hạnh phúc
    Khói thuốc dài phiêu bạt
    Giang hồ lạc phương nào
    Hào quang âm ỉ cháy
    Hồn tôi bay về đâu ..?​
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị @HongLatTieu nhiều , nhưng em không khoái thơ , em chỉ khoái văn học mà thôi . Thơ thẩn em ghét lắm ... He he he ...
    Với lại tâm trạng em bây giờ không phải như trong bài thơ đó ... Em hút thuốc nhiều , nhưng giờ bỏ bớt rùi ... Tại "người đó" không muốn em phì phèo ... Giang hồ cũng quy ẩn luôn , bây giờ không phải là thằng deathchuck lang bạt nữa mà là thằng deathchuck thư sinh . Dạo trước em máu chém nhau , nhưng dạo này gác kiếm rùi . Dạo trước hay đi lang thang cả đêm vì buồn : Về nhà làm gì khi đau thương giày xéo cõi lòng... . Dạo này có người để yêu thương , có người để nhớ và có người để cố gắng sống cho tốt hơn . Hì hì .

    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 06/04/2004
  8. alen

    alen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thơ con gái
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô

    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai thiên lôi lấy bột nhào

    ********************************************************************************
    EM mang tham anh di khap noi NHO anh em tu mim moi cuoi LA em hay chinh la anh do EM song tham anh o giua doi
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Một chiều nào bơ vơ trên cát,lòng tôi như đang nghe biển khóc âm thầm.Ngày lại ngày tôi hay ra đó,tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người.Những dốc đá tôi hay đi qua,thì tôi đây đi ra chờ rất lâu rồi.Bóng dáng đó tôi hay theo sau,chiều nay sao bỗng bỏ đi rồi
    Giờ một mình,lang thang trên cát,lòng tôi như đang nghe biển khóc âm thầm.Rồi từng ngày như bao cơn sóng,ngày tháng sóng đến khóc bên bờ.Những phiến đá trăm năm yêu hoa,chờ ai cho hôm nay đời đá hao mòn.Đếm những dấu chân hôm nao em đi,chiều nay dấu đã phai rồi

    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 07/04/2004

Chia sẻ trang này