1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi goclang, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hình như lòng em đang dịu xuống. Những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ và nhức nhối ngày nào đang bị thời gian bào mòn. Em vừa muốn tgian xoá nhoà tất cả, lại vừa muốn tgian đưa anh về bên em...
    Những ngày qua, em biết anh đã cố gắng rất nhiều, song... sự thật thì không thể che đậy được, anh ạ! Em vui khi nhận được những dòng tin anh gửi nhưng cũng đồng thời đủ tỉnh táo để nhận ra rằng anh vẫn chưa thể dành cho em. Cảm ơn anh. Cảm ơn những cố gắng, nỗ lực của anh nhưng em không thể tự gạt mình trong ảo tưởng. Tình cảm không thể miễn cưỡng được, anh ạ! Đừng để tâm đến những gì em làm cho anh, vì đó là niềm vui của em khi được giúp đỡ và chia sẻ với người mình thương, anh cứ hãy là chính anh, anh nhé!
  2. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Biển hiền hòa vẫn còn nhiều bão tố
    Chỉ nhớ thôi cũng làm em trăn trở
    Cũng làm buồn làm xa xót con tim
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Em lo sợ tình anh không trọn vẹn
    Có thể anh không coi em là bờ bến
    Chỉ như là ngọn gió thoảng qua
    Có thể rồi... có thể chia xa
    Em ngốc nghếch, em tin, em khờ dại
    Anh nhẫn tâm anh buông lời giả dối
    Để em buồn trống vắng những đơn côi
    Có thể rồi... có thể anh đã quên
    Những lời nói nơi đầu môi chót lưỡi
    Những nụ hôn và vòng tay siết vội
    Có thể vô tình anh đánh mất vầng trăng
    Có thể là em vô nghĩa đối với anh
    Chút tìm vui anh giả vờ lạc lối
    Có thể nào tình yêu em nông nổi
    Chỉ mong anh - Anh hãy nói một lời
    Em chỉ cần một lời, một lời thôi
    Lời nói thật dù ngọt ngào hay đắng chát
    Yêu ...
    Không yêu ..
    Xin cho em được biết
    Trả em về... phía trước... lúc gặp anh.

  3. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh đã im lặng để bảo vệ mình?
    Tình yêu của em, hãy để cho em được gọi anh như thế nhé. Đã nhiều ngày qua em không liên lạc được với anh và em hiểu điều gì đang xảy ra. Em không ngốc nghếch đến nỗi là người thứ ba chen vào hạnh phúc của anh.
    Có lẽ em yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình, em có thể là người lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời anh, cổ vũ cho anh thẳng tiến trên con đường mà anh đã lựa chọn.
    Tình yêu của em ơi, bây giờ em thấy mình rất thoải mái, không như những ngày qua, buồn bã, nhớ nhung, sống trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng khi đón nhận sự lạnh lùng, thờ ơ tàn nhẫn của anh. Em đã hiểu ra điều đó, rằng anh không thể đến cùng em, rằng anh không yêu em. Và không thể có hạnh phúc khi hai trái tim không cùng nhịp đập phải không anh ?
    Em đã mơ một giấc mơ quá dài, mơ đến anh, mơ đến những ngày cùng anh sánh đôi thật hạnh phúc và ngọt ngào. Ừ nhỉ, tất cả những điều trong giấc mơ đó điều rất thật chứ không phải là ảo ảnh đúng không anh? Nhưng em biết cái sự thật ấy rất mong manh và dễ vỡ như bọt sà phòng. Em nuối tiếc, em đau đớn khi nó vuột khỏi tầm tay mình.
    Không phải em không cố gắng giữ lấy nó mà em biết nó không thuộc về em, nó là của anh và anh đã dành tặng nó cho một người con gái khác mất rồi. Tình yêu của em, hãy là người đàn ông mạnh mẽ, đừng dễ đổ ngã trước sóng gió của cuộc đời. Em không níu kéo anh, nhưng người khác thì chưa chắc.
    Hãy luôn tỉnh táo vượt qua những ham muốn để có thể bảo vệ hạnh phúc của mình và không phải để cho bất kỳ người con gái nào khác đau khổ vì anh như em đã từng nhé anh! Chúc anh hạnh phúc !

    Vĩnh biệt một tình yêu
    Một tâm trạng mệt mỏi và trĩu nặng ưu tư, đó là những gì mà em đang có. Không còn nữa rồi những nụ cười tươi tắn nở trên môi, cái mà mọi người luôn bảo rằng em may mắn có được.
    Anh đã mang theo nó, để lại cho em sự lạnh lẽo của nỗi cô đơn. Cuộc sống này sao buồn tẻ quá khi thiếu vắng bước chân anh trên con đường quen thuộc, thiếu tiếng cười khúc khích của đôi trai gái đang quên cả đất trời và ngất ngây trao nhau những nụ hôn say đắm.
    Tất cả vội vàng đến rồi cũng vội vàng ra đi, để lại sự hụt hẫng trong lòng em. Chưa thể chấp nhận sự thật này, có lẽ vậy nên giờ đây em nghe tim mình đang nhỏ từng giọt máu.
    Cái đau âm ỉ và dai dứt ấy thật khó chịu anh biết không? Em không biết phải làm gì trong lúc này, chạy theo và níu kéo anh lại với em hay lẳng lặng đứng bên lề nhìn anh sánh bước cùng người con gái khác.
    Cứ nghĩ đến việc anh đang vui vẻ cùng người ta là em không sao dằn được cơn đau trong tận đáy lòng. Và em cũng không thể chấp nhận một người đùa giỡn với tình yêu như anh.
    Có lẽ em phải tập chịu đựng những cơn đau ngay từ bây giờ, vì em tin một ngày nào đó vết thương này sẽ lành lặn. Em sẽ lại chính là em, đứng lên vững vàng và tự tin hơn sau những cú ngã đau.
    Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt một tình yêu !

    (Ngoisao.net)​
    Từng lời tức tưởi, từng nỗi đau quặn xé, từng giọt nước mắt tuôn trào.. là em có phải không ?
  4. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết rằng đi qua cuộc đời ai đó mà để lại vết thương lòng cho người ta là có lỗi lắm không, nhưng em cũng đã từng nghe người ta nói rằng "tình yêu không bao giờ có lỗi".
    Vậy thì phần lỗi là ở em, em đã gặp anh và yêu anh, chính em đã tạo cho mình một vết thương để rồi giờ đây em fải mất một quãng thời gian khá dài nữa để quên anh, quên người mà em rất yêu thương, em lúc nào cũng mong cho anh hạnh phúc thật nhiều.
    Anh hãy nhớ rằng lúc nào em cũng sẽ ở bên và dõi theo bước anh đi và em vẫn sẽ dành cho anh một ngăn trong trái tim em bởi vì "Em yêu anh rất nhiều , HONEY ! ".

  5. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Anh có biết không? Những gì em muốn
    Chờ tin nhắn của anh vào mỗi sáng thức giấc
    Hồi hộp đọc những lời nói yêu thương offline của anh mỗi khi em vào YM
    Chìm trong giấc mơ với câu chúc ngủ ngon...
    Mình là chỗ dựa cho nhau
    Sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi
    Anh và em trở về bên nhau
    để thấy cảm giác nhẹ nhõm thoải mái của cuộc sống
    Em khẽ lau những giọt mồ hôi đọng trên trán anh
    Hỏi han anh về những điều đã đến...
    Nhưng... có lẽ... em
    Em không biết làm điều đó như nào...
    Em thờ ơ với những gì em quan tâm
    Mâu thuẫn phải không anh?
    Em muốn thấy bầu trời xanh và cuộc sống màu hồng
    Muốn sống trong tình yêu và hạnh phúc...
    Muốn những hẹn hò lãng mạn đầy yêu thương
    Muốn vẽ ra tương lai...
    Nhưng...
    Anh ra đi để lại những gì em muốn...
    Sẽ không còn những tin nhắn ngày xưa
    Em nuối tiếc với những gì chẳng thể
    Chỉ mình em
    Tìm anh với những mộng những mơ
    Những gì na ná anh
    Lại xuất hiện làm lòng em đau nhói
    Những gì em muốn ai kia lại đang có.
    Đáng nhẽ là em phải không anh ?​
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mình đâu còn là trẻ con nữa mà chơi trò cút bắt ngày xưa. Khi em quyết định dừng lại và có lẽ sẽ lùi dần từng bước thì lúc ấy, anh lại mạnh mẽ tiến tới. Khi em quyết định cho anh một cơ hội thì anh lại bắt đầu dậm chân tại chỗ. Tại sao vậy anh? Tại sao mình không đến thật lòng vì nhau? Tại sao anh lại đưa em vào trò chơi tình yêu này để rồi cả anh và em đều phải hứng chịu lấy hậu quả làm con tim đau nhức? Tình yêu đâu phải là một cuộc chơi. Người thua hay thắng hận sầu đều mang. Anh có biết không?
    Từ khi em quay lại là chính mình, đó là lúc em đau nhất, buồn nhất và cũng lạnh lùng nhất. Đó là lúc em quyết định rời xa anh cho dù lần này cũng như những lần trước anh cố níu kéo. Đó là lúc em tự nhủ thầm với chính mình "những gì không thuộc về mình thì mình đừng cố nữa!". Đó là lúc em mệt mỏi buông xuôi và lần tìm niềm vui trong những tiếng cười giả tạo. Đó là lúc em nhớ anh quay quắt nhưng em lại đi chơi với những người con trai khác để quên anh. Và em biết chắc chắn một điều, đó là lúc em thương anh hơn bản thân em. Em không dùng từ yêu vì theo quan niệm của em, tình yêu phải xuất phát từ hai phía.
    Anh đã từng nói "trong tim anh luôn có góc dành cho em. Em là một người quan trọng". Nhưng em biết, mình chỉ là một người bạn bình thường như bao người bạn khác của anh mà thôi. Vậy thì sau chuyến đi nghỉ lễ này về, anh hãy để cho em bình yên như em đang cố tạo cho mình cảm giác bình yên khi không phải nghĩ về anh mỗi ngày, mỗi giờ nữa nhé. Em chỉ đòi hỏi ở anh một điều duy nhất này kể từ khi em quen biết anh tới giờ. Mong anh hãy giúp em một lần này thôi. Cảm ơn anh trước nhé và chúc anh nghỉ lễ vui vẻ!
  7. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vô tình nhận ra mọi thứ đều có thể kết thúc bất cứ lúc nào..kể cả là những điều mà mình tin tưởng nhất, kể cả cuộc sống của mình! Và buồn hơn khi thấy mình đã không còn bất ngờ nữa rồi...
    Vô tình nhận ra con người ta thường ích kỷ, sợ phải hy sinh và thay đổi mình vì người khác.. Và có lẽ đấy là lý do vì sao trên đời chỉ có một người duy nhất khiến mình thay đổi và sẵn sàng thay đổi vì mình..
    Vô tình rẽ qua một con phố nhỏ, bỗng mong sao mình nhỏ lại, để có thể cứ vô tình mãi trước những biến đổi của lòng người, của cuộc đời..
    Ai vô tình, hay là chính mình đã vô tình?

  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    "Đêm đêm nằm mơ phố
    mơ như mình quên hết..."
  9. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Một góc lặng ở trong tâm, khác một góc lặng ở ngoài đời, ta tìm góc lặng mãi mới được, trái tim việt nam dạo này hư hỏng khá nhiều. Chả hiểu tại sao ta tìm đến góc lặng, có lẽ ta yêu topic.
    Dạo này cảm giác khép cửa đến ít hơn trước, có lẽ là do tâm tính thư thả hơn xưa, mưa không còn làm ta húng hắng và bực dọc. không còn muốn ngồi một mình và gắt gỏng với ai đến gần, gắt gỏng với chính bản thân.
    Tìm được một góc lặng ở bên ngoài dễ như ta bị lạc đến mấy lần, một hóc hẻm nằm trong một hóc hẻm khác. Nhạc hay, chủ quán dễ thương, tiếc rằng mang hơi hướng hiện đại, không có bóng dáng kỷ niệm ẩn hiện. Thôi thì đành vậy, tìm một góc tủ để trốn như ngày xưa thì khó quá, một góc tủ để trốn vào mỗi khi buồn bực, để nhà đi tìm, tự hỏi không biết nó ở đâu.
    Một góc lặng nơi người khác. Ta đến tìm đến những góc lặng khác nhau để gặm nhấm những câu chuyện khác nhau.
  10. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn gửi cho bạn một chút nắng cuối mùa, đủ ấm để làm bạn bớt lạnh trong tim, đủ nhẹ để làm khô nỗi buồn trên khóe mắt, đủ nhiều để bạn cười vàng ươm như nắng, bạn tôi ơi..

Chia sẻ trang này