1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi goclang, 27/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu tôi. Anh đã yêu tôi rất nhiều... Một tình yêu thầm lặng.
    Một lần duy nhất tôi nói với anh rằng - Em yêu Anh. Và tôi gọi đó là khoảnh khắc.
    Anh hiểu rõ trái tim tôi đặt ở đâu... Anh hiểu mà!
    Tình yêu tôi đã dành cho một người đàn ông khác, không phải anh, người đàn ông đến trước anh. Dẫu rằng, con đường tôi đang bước đi, chưa hẳn là hạnh phúc... nhưng tôi không muốn quay lại, vì anh, vì tôi và cả vì người đàn ông ấy.
    Khi anh không còn trò chuyện, chia sẻ nhưng câu chuyện nho nhỏ cùng tôi mỗi ngày, tôi đã rất buồn...
    Khi anh không còn để nick sáng cùng tôi, không còn gởi cho tôi msg, tôi đã rất buồn...
    Khi anh không còn chúc tôi "ngủ ngoan" mỗi đêm, tôi đã rất buồn...
    Uh, thì tôi đã trống trải rất nhiều khi những thói quen anh lập ra một ngày bỗng dưng biến mất theo anh... Nhưng nếu tất cả những điều ấy có thể làm anh quên tôi, có thể làm anh thanh thản, có thể làm anh không còn tổn thương, có thể làm anh không còn "quặn thắt từng khúc ruột"...
    Tôi vẫn thường ví von, tôi như con nhím xù lông, dù muốn dù không, tôi vẫn sẽ làm đau những kẻ đến gần bên tôi...
    Anh ngốc lắm, biết không?
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi... (TCS)

  2. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hoang hoải lắm!
    Những ngày sức khỏe cực kỳ tệ. Một mình lủi thủi ra vào. Ừm, không đến nỗi chết vì bệnh, nhưng chắc sẽ chết vì tủi thân mất.
    Người đàn ông tôi yêu, sao chẳng bao giờ đến đúng những lúc tôi cần nhỉ? Chua chát thay, luôn là những người đàn ông khác..
    Nhớ nhà, thèm về nhà, thèm được nghỉ ngơi, thèm quên cả anh đi.......

  3. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn
    [​IMG] Riêng Một Góc Trời (Sáng tác: Ngô Thụy Miên - Thể hiện: Tuấn Ngọc)
    AZ.
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một người ai cũng có một góc lặng của riêng mình, ai cũng có lúc co người lại và nằm yên như một con thú bị thương cần thời gian để dưỡng thương, để bình phục.
    Mình cũng vậy, chưa bao giờ mình lại vô cảm đến thế này, có lẻ đây là lúc mình co người để tìm cho mình một chút bình yên thôi. Mình cảm thấy đuối sức và mệt mỏi vô cùng và mọi thứ cứ bình lặng trôi qua...
    Mọi thứ giống như một giọt nước tràn ly nó làm vỡ òa mọi sự chán chường ở trong mình.... một sự thất vọng ....mọi thứ đối với mình trở nên vô nghĩa.......
  5. goclang

    goclang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Những ngày dài rất cô đơn...
    Tôi... mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...
    ...!
  6. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lòng em ngây ngất vui khi tình yêu đến hôm nào
    Rồi giông tố kéo qua , em là chiếc bóng mà thôi
    Cố nén bao niềm đau nhưng nào có nén được đâu
    Cố bước đi thật mau nào có bước đi được đâu
    Lời hứa với em từ lâu trọn kiếp chỉ đôi bóng hình
    Giờ biết biết ra thì sao tình đã trái ngang từ lâu
    Hôm nay có mưa mưa rơi rất nhiều
    Một người lặng im nghe tiếng mưa rơi buồn thêm
    Hôm nay sẽ vui anh vui rất nhiều
    Bận lòng làm chi cho kẻ đứng sau tình yêu
    Mai đây có xa xa nhau rất buồn
    Thà rằng em khóc hơn thấy anh đau lòng thêm
    Thôi anh cứ đi em đây vẫn chờ
    Chờ hoài ngàn năm khi tình chỉ ?chỉ mình em

  7. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình găp nhau quen nhau làm chi hỡi Anh
    Để giờ đây sao cũng không đành
    Nói đi anh anh lìa xa người yêu thưở nào
    Hay là Anh quên em với bao niềm đau
    Mình gặp nhau quen nhau thì vui đấy thôi
    Có ngờ đâu ta không thể xa rời
    Để bây giờ em nằm nghe giọt nước mắt mãi rơi
    Giờ thì sao anh nói đi tình ơi
    Nói đi nói đi anh
    Tình đã tha thiết trao anh ..
    Mà mai sau ta quá ư mong manh
    Nói đi nói đi tình hỡi
    Khó khăn bao lời
    Riêng em ôm nỗi đau đành thôi
    Nói đi nói đi anh
    Người ấy tha thứ cho anh
    Còn riêng em đây có sao cũng đành
    Nói đi với em lời chia tay
    Để anh quay về ..
    Chuyện hôm qua như giấc ngủ mê
    Mai sau đâu dám mong chờ
    Ta yêu nhau quá bất ngờ
    Đã đến với nhau bến bờ
    Anh ơi hãy quay về
    Cho em quên nỗi đau
    Người đến sau ?.
    Em biết làm sao
    Mọi việc giờ đây đã kết thúc rồi ! dẫu rằng ngày trước mình đã từng nói rằng con đường này là do mình lựa chọn và mình sẽ đi hết đoạn đường này dù rằng có khó khăn và vất vả cách mấy thì mình cũng sẽ vượt qua .. Nhưng giờ đây thì mình chấp nhận buông xuôi, làm người thua cuộc. Mọi nỗi đau, sự oán hận, mình chôn chặt vào nơi sâu thẩm của trái tim...
    Mình biết sẽ còn rất lâu lắm mình mới có thể vui vẻ trở lại.. còn rất lâu mới có thể tìm lại nụ cười... và cũng sẽ còn rất lâu mình mới có thể lấy lại lòng tin giữa người và người cũng như lòng tin vào cuộc sống.
    Tạm biệt !
  8. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Gần một tháng chị không vào lại đây, phải chăng chị đã bình yên????
    Thương lắm khi đọc những gì chị viết, như thấy mình trong đó
  9. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    BÊN ĐỜI HIU QUẠNH​
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi ​
    Có những lúc tưởng rằng lòng rất bình yên , có những lúc tưởng rằng lòng đã quên.. và có những lúc tưởng rằng mình đã có thể vượt qua ..
    Nhưng cho đến phút cuối cùng , giật mình ta mới biết không phải như ta tưởng, ta chỉ là tạm thời rút mình lại mà thôi..
    Cả đêm qua ta không ngủ được vì sự mất liên lạc của Anh, ta bồn chồn, lo lắng và trăn trở. Ta lo sợ, sợ có một điều gì bất trắc xảy đến với Anh dù trong hạnh phúc của Anh ta không được dự phần.
    Thế mà sao ta vẫn lo lắng..
    Được pl_hao sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 16/05/2007
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lang thang trong các box. Chẳng biết nên viết vào đâu những dòng cảm xúc.
    Chiều nay ngồi đọc, thấy nhớ ...
    Nhiều thứ
    Cả giờ ngồi nói, cười, cười nói với mọi người.
    Cười nhiều quá, em thành trống không.

Chia sẻ trang này