1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc lặng !

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    kg mấy thix ồn ào_ nhưng đôi lúc 1 mình cũng đáng sợ ghê cơ!
    có fải như thế là cô đơn kg ý nhỉ?
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Lặng lẽ, một chút buồn, Môt chút hối tiếc
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có lẽ mình fải tạo góc lặng cho chính bản thân mình. Sôi nổi quá có lẽ cũng không hay
  4. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Buồn không phải vì cuọc sống có quá nhiều điều để lo toan, suy nghĩ mà buồn chỉ vì thái độ của 1 người. Thế có nên ko nhỉ? Trong lòng thấy trống trải, cần một bờ vai nhưng tại sao lại giận vô cớ như thế chứ?Giờ đâu phải lúc để giận hờn như vậy và liệu rằng thái độ như vậy có làm hết giận dc ko? Đã cố gắng bỏ quá, cố gắng làm lành nhưng...
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1

    Mời em vào quán Thời gian
    Chạm ly ký ức, uống làn hương xưa
    Mời em vào quán Không mùa
    Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm.
    Mời em vào quán Không năm
    Để nghe nỗi nhớ ướt đầm kẽ tay
    Mời em vào quán Không ngày
    Để nghe lòng bỗng tràn đầy heo may
    Môi chợt đắng niềm yêu thương
    Thời gian quên bỏ chút đường đó em
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi lại mới lang thang, tìm về những điều xưa cũ... trốn vào một góc vắng, ..tìm bình yên cho lòng phẳng lặng.
    Tìm....
  7. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    có lẽ từ giờ phải nghĩ khác hơn,,,, sống có quyết tâm hơn mới đc
  8. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    chả nhẽ sống chỉ để biết mình tồn tại thôi hay sao
  9. zizagv

    zizagv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    yên lặng .
    tĩnh lặng
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Im lặng... mỉm cười...
    mà cười không nổi
    đi ngủ...

Chia sẻ trang này