1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!Góc một mình!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi habdichsolieb, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    !!!Góc một mình!!!

    Buồn wa!!!Chui vào đây viết vài dòng vậy.... Bít làm j với cái điện thoại bi h??? Trái tim thì bảo gọi đi, còn lí trí thì bảo: u ko đc fép.... hít.... hít......
  2. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Giống mình quá , biết phải làm sao nhỉ
    Nhiều lúc nhớ lắm , muốn gọi điện cho người ấy để được nghe người ấy nói , hỏi han vài câu , mà sao mình ko thế làm được
  3. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Gọi rùi lại thất vọng...
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    biết chấp nhận là sẽ vượt qua tất cả bởi vì người ta ko yêu mình nữa rồi. Dừng cố níu kéo dể làm dau con tim nữa em ơi. Ra dường chơi em gắp ai dẹp trai nhà giàu như anh thì nháy mắt làm quen. Kiếm người mới di em
  5. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hứng thú với ng? một ng k biết mặt, k biết tên. ÁM ảnh? có lẽ là vậy? Cuộc đời mấy ai học đc chữ ngờ?
  6. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỉu rõ mình, nắm đc điểm yếu nhất nơi trái tim mình; và mình cũng hỉu người ta, bít rằng trong cái đầu đó tính những j và định làm những j..... Chính điều này làm cho mọi chuyện dường như ko có điểm dừng và cũng lại ko thể tiếp tục....
    Chán chường và mệt mỏi...... Mình chả thiết j cả..... Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ 1 chuyện.... vì thế mà toàn nói sai, nói nhịu, nói lung tung..... ai cũng buồn cười mình...... ừa, buồn cười.....
    Có lẽ người ta sẽ chán mình nếu bít mình trong tình trạng này, nhưng tất cả là vi người ta....... Tất cả những j người ta làm khiến mình thất vọng vô cùng.... tin tưởng... chờ đợi... rồi ...... đón nhận vào trong trái tim chỉ đơn giản là..... thất vọng và đau đớn.....
    Con bạn thân nó bảo mình trông già đi..... ừa, gầy và già đi....đôi khi tự hỏi: mình đã làm j để fải chịu đựng tất cả những chuyện này..... vì sao??? vì sao lại đối xử với mình như vậy........ Nếu thật sự rằng đối với người ta mình là người quan trọng nhất... thì người ta đã làm đau khổ người quan trọng nhất của người ta nhìu nhìu lắm..............
    Chỉ bít trách mình, chỉ bít cãi là giỏi..... người ta đâu bít là mình fải chịu đựng những j........... Sau mọi chuyện mình thấy mình giống 1 con NGỐC...... Ừa, một con bé ngốc tin tất cả mọi thứ...... một con bé ngốc bảo j cũng làm.... nói j cũng nghe........
    Lúc này mình thấy thật cô đơn và trống trải...... Trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất: VÌ SAO??? ừa, mình bít người ta đã cố gắng để giữ đc mình........ nhưng người ta đâu hỉu rằng, cái mình cần nhất là bản thân người ta thay đổi, mình muốn người ta thành thật và nghiêm túc........ ừa, chỉ cần người ta nghiêm túc với mình mà thuiiiiii.......
    Bên nhau chả đc bao lâu mà sao nhìu chuyện đến vậy??? Mà tất cả đều là do người ta tạo ra hết.... Người ta hỏi: có fải em chán rồi đúng ko??? - Với cách cư xử của anh, em chán vậy là quá muộn hơn người bình thường nhìu lắm rùiiiiiii
    Mệt mỏi......
    @kakalotta: anh ui, nếu đơn giản chỉ là ra đường gắp tạm 1 anh (kiểu nhà giàu đẹp giai như ......anh) thì đâu fải ngồi đây mà bùn làm j...... hít.........
  7. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã yêu thì fải tin anh chứ..... Ừa, nhưng anh làm j thì làm đừng để fụ lòng tin của em......
    ........
    Nói anh yêu em đi...... anh yêu em...... hít, lâu lắm mới nghe câu nói này của anh, thấy yêu wa!!! ...... thế bình thường em hay nghe ai nói..... chẹp.... h còn bít ghen cơ đấy......
    Cuộc sống làm 2 đứa xa nhau wa!!! Gặp rắc rối liên tục, mà toàn là những chuyện mình tự gây ra............ thế mới ngu ngốc chứ.... chán đới.... bỏ học đi chơi..... hôm sau đến cả lớp viết Klausur.... ẹc ẹc..... cô ơi... cô giết em rùi.....
    Người ta cũng thế..... học hành và những rắc rối tiền nong....
    Vài ngày ko liên lạc, thấy fát điên, thấy nhớ da diết, nghe cái giọng người ta mình biết người ta cũng vui khi mình lại ngọt ngào...... trách mình làm người ta ko tập trung đc....... mình có làm j đâu nhỉ......... chỉ thi thoảng ghen rôì chửi bới lung tung tí xíu..... bảo người ta coi mình như đã chết đi thui mà.... hí hí.....
    Chả bít bao h mới bỏ đc cái tật dở hơi này, đúng là đời khéo sắp đặt, để 1 đứa giỏi ghen, đa nghi gặp 1 chàng đào hoa, thix tán gái...... bất hạnh ......

    Được habdichsolieb sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 08/11/2006
  8. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ước j có thể nhìn thấy fía trước của con đường này..........
    ...............
    Được habdichsolieb sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 09/11/2006
  9. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, cô gái của nỗi đau
    Chẳng thể nào níu lại điều đã mất
    Chẳng thể nào đổi thay số phận
    Cúi đầu thôi, cái trán bướng kiêu kỳ
    Em tưởng rằng cuộc sống là lối đi
    Mình cứ đến sẽ thấy điều mình muốn
    Đâu biết rằng, chuyến tàu-em- bị muộn
    Nhà ga-anh- khách chán, bỏ đi rồi
    Có những lúc cảm thấy gánh nặng của cuộc sống đè lên đôi vai bé nhỏ.
    Có những lúc lại cảm thấy sao mà cuộc sống lại cứ tàn nhẫn với mình đến thế.
    Để rồi bất chợt nhận ra hình như mình cũng đang tàn nhẫn với những người bên cạnh.
    Thế là lại hối hả sửa sai và lại cảm thấy yêu người ta hơn 1 chút.
    Con gái chúng mình thật là mâu thuẫn.
    Được quamcoi sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 09/11/2006
  10. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ này thấy như soi gương vào chính trái tim mình vây........ ngỡ ngàng......
    Con tim và lí trí mình mâu thuẫn lắm...... lạc hướng mất rùi, chả bít đây có còn là số fận, là định mệnh mà người ta hay nói nữa ko, chả bít là tình yêu này đã mất hay vẫn còn.....
    ...... Tất cả giống như 1 mớ bòng bong vậy........ muốn thoát ra khỏi tình trạng này.......... Có thể sẽ theo cách này hoặc có thể là cách khác......... Bít là sẽ có thể đau đớn.... nhưng...........
    Em ko thấy chán sao???...... Có, em chán lắm rùi...............
    Căm ghét những thứ ko rõ ràng....... Ước j có ai có thể quyết định hộ chuyện này nhỉ??? Giống như khi đi học bố mẹ chọn trường, thi đại học bố mẹ quyết định và học ngành j bố mẹ cũng chỉ luôn............. Vậy mà chuyện này sao chả ai chỉ dùm nhỉ??? Hít........... hít................
    Thôi học đê, mai còn viết Klausur........ cãi nhau thế này chắc trượt mất thoai..........
    Chờ đợi ngày đó..............
    Sự thật là mình sợ đối diện với sự thật ko như mình mong muốn............

Chia sẻ trang này