1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nghệ thuật của Mạnh Hà

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kennyha85, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Sẽ chẳng là gì phải không hỡi tình yêu bé nhỏ. Ta đi tìm gì trong ta? trong điều mả chẳng có một sự dàng buộc nào, trong điều chẳng có một điều gì -ĐÁNG -TIN- TƯỞNG. "Số mệnh" cái điều mà ta không bao giờ tin và chỉ đặt niềm tin vào "sự lỗ lực của bản thân" thì giờ đây lại làm ta đau tê tái. Cũng đúng thôi bởi "tình yêu đâu phải do mình ta tạo dựng lên, hạnh phúc lứa đôi đâu phải do mình ta tìm kiếm".
    Em đến như một điều mà ta chẳng nhận ra được - Cơn gió -, và rồi em đi cũng là một điều như đôi bàn tay bé nhỏ không thể líu kéo bóng mặt trời cứ chìm vào dần trong đêm tối. Với ta, chuyện cổ tích vẫn mãi là chuyện cổ tích: cổ tích của tình yêu không thành- cổ tích rằng Núi cứ hi vọng vào mây nhưng mây lại ra đi. Trên đời còn có rất nhiều câu chuyện cổ tích đẹp khác, và có lẽ ta chỉ như nhân vật thứ 3 cho những câu chuyện cổ tích đẹp đó, phải không em?. Mọi người luôn có câu " sẽ có người khác "- vậy người khác là ai? ai sẽ chấp nhận thành người khác như ta chấp nhận những - Nỗi- Niềm- Đau. Sẽ không ai tin, và cũng chẳng khiến ai muốn tin. Tình yêu trong sáng hay chỉ là câu chuyện cổ tích.
    Và rồi ta lại là chính ta, cũng không nhất thiết cứ phải làm những điều thực sự không cần thiết. Cũng không phải theo đuổi những điều không cần phải theo đuổi. Bởi những điều đó chỉ làm giá trị con người bị hạ thấp đi thôi. Ai cũng có quyền lựa chọn, ai cũng có quền được yêu, được sống. Và ta, và em, và tất cả mọi người: chúng ta cùng tồn tại và cùng sống.
    *************************************
    Mặt trời chờ nắng trong mây
    Chờ sao chờ mãi chờ ngày chờ đêm
    Chờ rồi nhưng vẫn chờ thêm
    Nắng vàng vụt tắt thân mềm xót xa
    Ta về cất bước riêng ta
    Đường em em bước mây hoa gió trời
    Say lòng nghiêng ngã ta ơi
    Không yêu không nói không lời không yêu
  2. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu không có vần thơ
    Người đi đi mãi bây giờ nơi đâu
    Biệt ly không nói một câu
    Cho người đợi mãi nỗi sầu cô đơn
    Xa xăm ai giận ai hờn
    Mình ta riêng mảnh gió vờn mây xa
    Bước qua rồi lại bước qua
    Có bài thơ ấy có ta có tình
    Có người con gái đẹp xinh
    Có ai vương vấn ta mình tìm ta
  3. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    [flash] http://beat.sannhac.com/player2/playerfms2.swf?rk=1772873&sk=93&rm=Out&im=Record&www=&rallow=-1 [/flash]
    Và em có nghe tiếng gió thổi
    Ru cùng sóng biển phía xa xôi
    Để bờ cát trắng thêm trắng xóa
    Để rồi hai đữa sẽ thành đôi
    Được kennyha85 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 16/07/2009
  4. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nắng gió, mưa bão
    Ngày hè oi bức
    Lỗi buồn thao thức ấp ủ đêm thâu
    Chắp tay nguyện cầu Chúa có hay chăng
    Con thương người ấy
    Đêm dài rằng rặc
    Một bóng hình dung
    Sâu thẳm khôn cùng, con thương nhiều lắm
    Nhớ mong
    Không gặp
    Người cứ quay đi
    Biết phải làm chi
    Mối tình một phía
    Tình ơi.................
  5. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lằng lặng em đi qua tôi
    Lằng lằng không nói không lời tôi yêu
    Tình duyên mong ước đã nhiều
    Vẫn như cơn gió sớm chiều bay đi
    Vần thơ mặn nhạt có khi
    Tình ơi vẫn vậy có gì khác đâu
    Như khi trời đổ mưa ngâu
    Một mình riêng bước lỗi sầu cô đơn
    Ai yêu ai ghét ai hờn
    Gió bay theo gió mây vờn theo mây
    Thì ta hạnh phúc đong đầy
    Dẫu rằng ta vẫn đêm ngày mình ta
  6. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ....ừ biết thế
    Buồn nhỉ chỉ thế thôi
    Vui vui nói nói cười cười
    Câu ca câu hát cho người chơi vơi
    Bạn tôi ơi, bạn của tôi ơi
    Nâng ly chén chúc quên đời đắng cay
  7. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vô Duyên
    Em bảo rằng tôi là kẻ vô duyên
    Mãi theo em theo ngày ngày tháng tháng
    Nhưng mà tôi vẫn mong ngày nắng rạng
    Dẫu biết rằng tôi là kẻ vô duyên
    Khi gặp em tôi hay chuyện luyên thuyên
    Em bảo tôi lắm ưu phiền quá đỗi
    Nhưng em ơi, tình yêu nào có tội
    Bởi cuộc đời tôi quá đỗi yêu em :D :D :D :D
    Em hững hờ sao tôi vẫn yêu em
    Ừ vô duyên, ừ không thèm gặp mặt
    Ừ cô đơn, ừ thì em đi mất
    Ừ đó là số phận kẻ vô duyên
  8. Pagani

    Pagani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm người ta muốn làm thơ phải không. Chúc bạn sớm tìm được niềm vui. Một năm mới thật nhiều may mắn và thành công.
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    to you: gửi tặng chủ nhà.
    Dẫu bao lần em muốn tìm quên
    Nhưng hỡi ôi, nhớ càng thêm nhớ
    Đã bao lần tình mình dang dở
    Người buông tay, ai đặng ngóng trông
    Để kiếp này đời rộng mênh mông
    Năm rồi tháng trôi hoài lặng lẽ
    Em vẫn sống một mình quạnh quẽ
    Đêm rồi ngày sao chẳng khôn nguôi
    Dòng đời cứ đôi ngả ngược xuôi
    Anh xa khuất, giữa trời xa vắng
    Ai mong ai trong chuỗi ngày lặng
    Em mỏi mòn - Tô Thị ngày xưa
    ....................................................
    PS: Dẫu biết rằng mình đã gặp duyên
    Sao chẳng thể neo đời nơi chốn ấy
    Dẫu biết gặp anh - lòng em sóng dậy
    Sao chẳng thế đừng, lý trí buông lơi
  10. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lá vàng rụng xuống vòng rơi
    Tháng ngày lắt léo, dòng đời xoay quanh
    Buồn vui thui thủi mình anh
    Cõi lòng hiu quạnh cũng thành quen thân
    Vô duyên đã có đôi lần
    Tim rung bất chợt thêm phần vô duyên
    Nói cười ngả ngả nghiêng nghiêng
    Trong lòng chua xót ai phiền nhớ ai
    Bóng em xa khuất sớm mai
    Đưa tay anh líu bóng dài xa xăm
    Thôi đành mong đợi tháng năm
    Cho lòng tươi sáng trăng rằm giữa đêm.

Chia sẻ trang này