1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Nhí Nhố ! P.I : Chuyến đi tìm chồng của Codet và Tims!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 10/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn Co Det định ngày luôn một thể đi, cả địa điểm nữa
    -----------------------------------------------
    Mười năm trời chẳng thương mình
  2. Halley13

    Halley13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thích nhé, coaydachet. Gã lượm rác lãng tử!!!
    Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế,
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...
    Được halley13 sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 11/06/2003
  3. coaydachet

    coaydachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngó Egoist dáng người gầy gầy thư sinh mà khuôn mặt tròn ủm , ngộ hén ?
    Chả giống mình hình dung tí nào !
    Egoist ơi ,chúc bạn sớm có được một người bạn gái tuyệt vời há ?
    Egoist_fan

    DinhMenh
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi!!!
    Ha ha!!!
    Lần đầu tiên có người nói mặt Ego**** tròn ủm.
    Buồn cười quá, chết mất thôiiiii...

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  5. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mấy người cũng nghịch chẳng kém tui đâu nhỉ. Thế mải nghịch thì đã thực hiện lời "bác" nhờ "trước lúc đi xa" chưa vậy? Hai cái hôn cho Egoist nhờ Daydreamer và Harley đã được chuyển đến hiện vật chưa? Không làm cho tôi là tôi vào lại cho mấy người hãi luôn đấy. Thầy Egoist ơi, đừng có chịu thiệt thòi như thế, đòi .....đi thôi!
    Chúc mơ thấy ác mộng là tui nha.
    Tims
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Không phải là cuộc hành trình đến tận cùng đêm tối của nhà văn Pháp Louis Ferdinand
    Không phải là chuyến đi tìm một cuộc sống Moderato cantabile của Marguerite Duras
    Mà là một cuộc du hành vùng đất Quảng nam - Đà Nẵng
    Trời ạ, mở đầu cũng do một lời hứa hẹn nếu vào Đn, sẽ được học,... e hèm, liệu có phải tế nhị để che đậy cái lớp học này không nhỉ? Chẳng qua, tôi chỉ sợ, biết Eg mở lớp dạy học này thì khôngnhững coaydachet, mà còn biết bao nhiêu chị em nữa, cũng đòi học thì toi mạng Eg, nhỉ????
    Mở đầu chuyến đi bằng một cuộc trả giá: 7h tối-hơn 500.000 VND cho chậm 5 phút- tàu đã chạy, chỉ còn hai kẻ chậm chễ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, tiếc nuối.
    -10 h đêm, quyết định xuất thêm 600 000 cho một đôi vé đi ĐN, Tiền ơi tiền hỡi, tiền đi đằng nào....
    -12 h trưa hôm sau- xuống sân ga ĐN, một kẻ trông như tù binh thời chiến chạy ra hỏi:
    + Có đi xe ôm không?
    Nhìn thằng cha bẽn lẽn, nàng Tims nghênh mặt cương quyết:
    + Không, có người nhà đón rồi!
    Thằng cha chạy về, mừng rỡ reo lên :
    +Không đi xe ôm, không đi xe ôm rồi!
    - ối trời, hoá ra là chàng Egoist và hai nàng Days dreamer , halley13
    mệt quá xá./.
    \\\\theo yêu cầu và nhu cầu của nhiều người, xin thử mổ xẻ một con người...
    nào , coaydachet- chúng ta cùng xem Egoist là ai nhé!
    -Thế nào là một kẻ tự thấy mình Trần trụi giữa bầy sói nhỉ?
    hay luận điệu về một cái nồi, yêu cái nồi như vợ, thương cái nồi như con? Một kẻ một bố cáo giữa bàn dân thiên hạ dùng đủ các thủ đoạn thô bỉ và kinh khủng cần có về ngôn từ, hình họa, mà đến Rabelais (a) phải phì cười, Picasso (b) phải ói mửa
    -Một tên đã thật tinh tế khi nhận ra cả hai con cào cào đang ********...
    1) con người có một tất xấu là thường phán xét trước khi thấu hiểu. ( Milan Kundera- Art of Novel
    Hy vọng sẽ tìm ra sự thật của một con người, đằng sau tất cả những đặc điểm đo'. Chính vì vậy, phải bắt tận tay- day tận tran'- nói có sách, mách có chứng....
    2) Với hắn:Văn hoá là một khái niệm rộng lớn và sẽ không bao giờ có một kiểu quan niệm món nước sốt văn hoá luôn nằm trong miếng Hambuger đạo đức nhà trường ( giáo dục công dân) . -Ô hô, lại nên cãi nhau về văn hoá không nhỉ?
    -Ngài Irish: Tức là, văn hoá = sự không nói tục ở chốn công cộng, sự không sàm sở đối với phụ nữ, sự uống nước đun kỹ, sự kính trọng thầy cô và những người lớn tuổi hơn, sự không mặc quần jean rách ở chốn đông người, sự tuân thủ đầy đủ pháp luật, sự bỏ áo vào quần khi đến sở làm hay những nơi trang trọng khác, sự không hôn nhau nơi công cộng...và rất nhiều các sự vật sự việc cao quý khác.
    3) -Cùng trông lại bài mình chẳng thấy
    thấy son son chỉ mấy lời sau
    lời sau nó chửi vào mình
    mày thiếu văn hóa ông "del" bài mày.

    _______ tức cảnh sinh thơ
    4) Khi tri thức tới hạn thì người ta viện dẫn đấn cái gọi là đạo đức để phán xét, kết tội, làm nhục, ám sát ....kẻ khác một cách nham hiểm. Anh không lạ gì.
    ...
    5) Đong gái: Lâu lắm mới lại gặp người thích bài này mà là một em xinh xinh mới chết chứ.
    Thơ ca theo anh thấy chẳng phải kéo con người xích lại gần nhau mà đây họ xa nhau hơn đấy cô bé ạ. Riêng cái loại Thơ đong vẹo thì may ra

    ...
    .......
    .......
    Thực tế: như Coaydachet nói: thất vọng não nề
    _ câu nói cửa miệng :
    + Dở bà cố.
    + này , này .... nhá
    +Giời ạ
    Cái giọng nặng trình trịch, lại còn chê giọng của con gái hà thành là nặng mới bực chứ.
    **** Quay lại chàng xe ôm bắt đác dĩ ở bến xe ĐN-------> Một alter ago???
    - cũng định che giấu dung nhan tàn tạ, nhưng mấy ngày, hắn là đề tài cho những vụ săm soi khuôn mặt châu á.
    -Hình minh hoạ sau:
    &/ Giấu một nhành cây, nhành cây trứng cá--------> hái quả trứng cá trong Quán bánh đập, hến trộn, chè bắp ở Phố cổ Hội An.
    &/ Coi bức ảnh sau nhé:
    + Các bạn có để ý thấy tên này mang theo một đóng túi nilon không? trỏng đó chứa những vở hộp, giấy vụn... và có thể là bất cứ một cái gì được coi là rác.
    + một chi tiết nữa: đó là hai cái que màu trắng thòi ra ở túi- Egoist dùng hai cái que đó để gắp rác.
    * CÒn ảnh nay`: Triết gia không tình yêu:
    ****** Kì sau: Nữ hoàng cờ lê o bát
    mấy thu - thuyền đã xa bờ...
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Khựa ...khựa...Mouth...Lão ta râu ria lổm chổm thế, em sợ cái con gì ấy ấy lắm !

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Irionwill à, ko phải lỗi tại codet đâu
    Tại may' ảnh , mờ quá, thôi, tặng cho mấy bức ảnh này nhé?
    Quán ăn ở Hội An, kẻ giấu mặt lại còn uống rõ nhiều bia...
    Hoa Phượng ở Bảo tàng Chăm- trong khi Hoa Phượng ngoài bắc đã tàn.
    mấy thu - thuyền đã xa bờ...
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    sao ko thấy ảnh nhỉ?
    trục trặc hay sao vậy?
    THÔNG BÁO:
    Mấy bạn được nhận quà, thứ 3- 5 tối có đến được 58 Bà Triệu không?
    tuần sau./.
    mấy thu - thuyền đã xa bờ...
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mua đèn ***g ở Hội An

    Quậy phá ở quán SON- trên đường đến Hội An
    ]
    Trèo lên đỉnh trời ở Núi Ngũ Hành Sơn- ngọn Thuỷ Sơn[/b
    Bán dưa hấu đêm ở Hội An. Các bạn có thể tưởng tượng rằng một mình Egoist ăn hết quả dưa 6kg không???
    mấy thu - thuyền đã xa bờ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này