1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Nhí Nhố ! P.I : Chuyến đi tìm chồng của Codet và Tims!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 10/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí đi Nam !​
    Thứ Hai.
    4p.m. Nó xả giọng mì chính:
    -Chị ơi ! Chiều nay cho em về sớm chút xíu !
    _Ừ ! Có việc thì em cứ về! _Chị trưởng phòng ngưng viết , ngẩng mặt nhìn nó rồi nháy mắt nhoẻn miệng cười. Nó là nó yêu nhất cái giọng Hà thành của chị, vừa êm vừa ngọt( nhưng chả khác nào con dao 2 lưỡi ). Lẽ ra nên thôi cái trò giải thích kể lể nhưng biết làm sao được, cái bệnh dông dài là đặc điểm chung của Vietnamese people , chả nen trách nó làm gì !
    _ Mấy đứa bạn từ Hà Nọi vào chơi! Hồi trưa tụi nó cho bọn em phơi nắng gần tiếng rưỡi đồng hồ ! Chừ i như dân Anh-điêng!( Đồ độc ác )
    _ Thế bây giờ bọn nó đâu rồi!
    _Tống lên nhà con bạn em rồi ! CHo biết thế nào là nắng là bụi, là xe, là khói ! Cho chết luôn ! Thôi em về trước đây !

    Nó chấm dứt bài diễn văn bằng một tiếng thở dài ra vẻ cam chịu !( Bệnh !) rồi 3 chân 4 cẳng bay vèo đến bàn làm việc, túm mấy quyển sách quăng vào ngăn kéo, khoá lại , xốc cái balô rách ( bên phải) lên vai, ụp cái đầu dế vào ( Nếu ko bay vèo 20k ) rồi chuồn thẳng ! cả cái phòng này vốn chả ai ưa cái xằng bậy, lập dị, lếu láo của nó ! Mà nó cũng cóc quan tâm đến bọn họ ! Bệnh của các bà, chồng con, cơm nước ! Vài năm nữa Nó sẽ là một trong các bà các chị bây giờ..nhưng ngày ấy hãy còn xa !
    Rọt rẹt ..về đến nhà ! Vừa xộc vào cửa nó vội phóng loa : " Con đi tắm đây ! Có cơm rồi, ô, may quá, ăn miếng đã ! Tí nữa con đi chơi chút ! Dẫn mấy đứa đi ! Mệt quá! " Chưa bao giờ nó thấy mình nhanh nhẹn và cẩu thả như lúc này ! Vừa nhai cơm nó vừa bấm máy " Alô, bố hả ? Con D. đây ! Nói mấy đứa 15 phút nữa con lên ! . Thôi nghe !"
    6p.m.Đêm đầu tiên. Sau một hồi thăm dò " dân ý", lão Ego quyết định " Sang HTK ăn đồ biển rồi qua biển ngồi ngắm..."( lão này cũng thông minh nhể ? }
    Đầu tiên là Ngheo hấp xả ! Nó có việc phải ghé sang nhà bà con chốc lát,.10' sau quay lại , sạch nhẵn ! Chua chát nhìn xuống đáy tô, ôi còn lại 5 con ! Phước quá ! Hoá ra lũ kia còn thương mình ( An ủi ). Ấy vậy mà con nhỏ Halley13 lại còn tranh thủi xén bớt của nó 1 con . Con người ta hơn thua nhau không phải thể hiện trên bàn ăn ! Nó không chấp ! Món thứ 2 . Lẫu ! Lão Ego vốn dân nhặt rác, quanh năm bán mặt cho rác bán lung cho trời nhung xem ra nhân cánh còn cao quý lắm ! Lão ăn những gì ngưòi ta cho : bún+ nước+ rau mà không kì nèo tẹo nào ! Chị Codet kia cũng vậy ! Ngoan đáo đẻ ! Khổ thân chị Timsờ chỉ thích ăn khô có mỗi món Tôm+ mực + muối tiêu ! Con Halley thì đáo đẻ phải biết ! dành tất. ăn tất ! Còn nó ư ! Chỉ lõm bõm vài sợ bún + 1 chén nước dung to tổ bố , đầy ứ !
    Thêm một lần nữa, nó thấy mình sao mà cao thượng quá đỗi ! Nó Văn Minh thât !
    Món thứ 3. !
    --------------------------------------------
    !Chị nào có hứng thì tiếp ! Không thì đợi mai tui thi xong... À, Nói nhỏ Codet và Timsờ : Ngày mai nếu bình yên thì khong sao, còn nếu sóng gió Thì 2 bà chị làm ơn gửi cho em 500.000VND nộp tiền ngu nhá!


    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cái em cao cao tên là gì đấy, trông xinh nhỉ. Biết thế hôm nọ nhảy quách lên tàu cho rồi. Lúc đó trong túi có 800. Định bảo thằng x31 đưa cho mấy trăm. Nhưng nghĩ việc nhà đang rối ren quá lại thôi.
    Thế nào từ giờ đến lúc emn ấy chưa lấy chồng cũng vào đó một chuyến.
    Thứ ba hay thứ năm đều đi được Co dét à. Không biết mấy bạn kia thế nào. Nghe nói quà của tôi là thuốc độc, cũng đang muốn chết đây
    Anh chết trong em suốt một đời
    Lên ngất ngây câu hát nửa vời
    Em ơi! Đêm rồi sương lan lạnh cóng
    Anh say trên dương cầm mơ hồ
    Tiếng hát.............................
  3. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ bác phải dí ngay cho em con lô.

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3- 8h tối - 58 Bà Triệu
    mấy thu - thuyền đã xa bờ...
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to Tims ():
    Nhớ hồi trước trong TOPIC "Tôi sợ mình sẽ trở thành người lãnh cảm" (bên Box Tâm sự giờ đã trôi tuột xuống trang 22 rùi), trong một bài viết của mình, chị TIMS có bảo sẽ cưới chồng trong vòng một tháng, cưới một người mới quen nào đó để giải toả mớ bòng bong tình cảm.
    Thời gian thấm thoắt, từ bấy đến nay cũng được mấy tháng rồi, chị nhỉ?
    Hôm nay vào đây, lại được nghe chị đang rong ruổi vạn dặm tìm chồng, thế ra cuộc hôn nhân ngày trước đã đổ vỡ rồi sao? Thật tiếc cho chị quá.
    Thôi thì cũng là chỗ người quen dạo đó, em chúc chị sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình, khỏi phải nhọc nhằn trên chốn nhân gian. Như hình chị cũng "có tuổi" rùi, phải không nhỉ?.
    Best Wishes 4 U !!!

    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 13/06/2003
  6. Tanoshii

    Tanoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải tỏ ra "cảm thông" và "chia xẻ" với người khác bằng những lời lẽ như thế không hả bạn
    Nếu còn có ngày mai.....

  7. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác khỉ này lắm trò thật, nhớ lâu thù dai thía hả giời.
    Nhưng mà đùa chút thía lày cũng vui chứ nhể ?
    the mirror has two faces.
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân- thế này mới gọi là bản lĩnh đàn ông chứ!
    Chị khen./.
    thích thì nói thẳng...
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 14/06/2003
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    hê hê ! cái topic này có vẽ đắt hàng cho các nàng "cao tuổi " nhờ ! Nhưng lập topic kiểu thế này mà post ảnh lên thì khó kiếm được chồng lắm các chị ơi ! Khốn nạn ! bọn con giai bây giờ toàn ham (g)cái đẹp , không coi tình cảm ra gì ! chém chết bọn nó hết được nhẩy !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, em phê bình chị nhé .
    -Thứ 1 : Em còn bé (trong sáng + ngây thơ), gọi là "đàn ông" làm tổn thọ em quá. Mí lại, chị đã "check" () đâu mà kết luận em là đàn ông được. Em cứ lo lo là, lỡ người ngoài ko bít họ hiểu nhầm thì chít .
    -Thứ 2: Gọi em là "đàn ông" nghĩa là chị đang xúc phạm những người đàn ông chân chính đó
    Bác cứ nói, cái nết bao giờ chẳng đánh chết cái đẹp .


    |^.^|​
    (^_^)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này