1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GóC nHìN cUộC sỐnG .............!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi giot_mua_trang, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    GóC nHìN cUộC sỐnG .............!!!!

    Trong mọi người, có ai đã khi nào thấy mình là1 con người nhàm chán chưa , mọi ngươì có bao giờ nghĩ mình phải thay đổi vì lo sợ..... sợ chình mình sẽ chán ngắt với lối sống cố hữu của mình , sợ rằng bạn bè mình sẽ chán mình khi mình mãi mãi ko có điều gì thú vị khác , hay sợ rằng người iu của mình có 1 lúc nào đó sẽ nói với đứa bạn thân " tao chán nó rùi ! chán ngắt chẳng có gì thú vị cả ! "
    GMTcó 1 đứa bạn nó cũng có lúc nào đó rất lo mình sẽ trở thành 1con người như vậy , hình như nó quá tham lam , nó muốn xung quanh mình sẽ có nhiều bạn những người luôn biết chia sẽ và lắng nghe . Và nó đã thay đổi , thay đổi nhiều . Hình như có lần nó nói với GMT là nó thích con người thay đổi của nó , nó hài lòng với nó bây giờ ( ít ra là với bản thân nó )...... Và khi đấy GMT thực sự là ko biết vui hay buồn , ko biết là bảo nó quay lại hay tiến đi nữa
    Cho đến 1 ngày gần đây nhất khi GMT đọc 1 bài viết trong tờ Hoa , đại ý nội dung bài viết đó là :
    Có 1 thằng bé khi đã đổichiếc xe đạp cũ của mình để lấy chiếc xe màu xanh mới và có vẻ là xịn hơn , thng bé cố gắng giũ chiếc xe = cách cố để nó ko bị xây xát . rồi 1 ngày nó gặp 1 bà cụ bà nhìn thấy nó và hỏi han chiếc xe 1 lúc. Rùi kết lại = câu nói khiến nó suy nghĩ rất nhiều .Bà nói _ " chiếc xe cũ của cháu sẽ là chiếc xe mới với 1 người chủ mới và chiếc xe cháu coi là mới kia sẽ cũ theo thời gian dù có cố giữ như thế nào đi nữa , nhưng nó sẽ mãi mãi ko cũ nếu cháu coi và nghĩ nó luôn mới . "

    GMT cũng nghĩ rất nhiều về câu nói đấy , cuối cùng cũng đã nhận ra 1 điều . Bạn sẽ ko sợ bị nhàm chán nếu mỗi sáng thức dậy , vẫn những công việc cũ , những hành động cũ . Nhưng trong suy nghĩ của mình đó là 1 ngày mới với những nổ lực mới , đem lại những thành quả mới cho mình và mọi người . Thì tại sao lại phải lo sợ mình sẽ trở thành 1 người nhàm chán kia chứ.

    Bây giờ biết rùi nhưng cũng ko thể nói gì với đứa bạn của mình vì khi một người đã thay đổi thì sẽ rất khó _nếu ko muốn nói là ko thể trở về với con nguời trước kia của mình , những suy nghĩ đã khác lớn hơn chín chắn hơn , góc nhìn đối với cuộc sống cũng khác ...... Bây giờ GMT chỉ mong là đứa bạn của mình sẽ sồng vui hơn và tốt hơnvới con người hiện tại của mình vì đã là con người ai mà chẳng muốn mình hoàn thiện hơn trở nên đáng yêu hơn .

    :)
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    em thấy mình luôn luôn là ngưòi nhàm chán ,có lẽ vì thế mà chả có ai yêu mà cũng chả muốn yêu ai
    Lam
  3. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trong này không có ai là bà cụ non hay ông cụ non mà bàn chuyện cho vui nhỉ , mai về lục bào rùi post len cho mọi người thăm quan nha
    :)
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    khụ khụ ......chị cho em xin .....
    Lam

Chia sẻ trang này