1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhìn điện ảnh !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi sutumom, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những tác phẩm điện ảnh bất hủ của Việt Nam như thế thì khỏi phải nói rồi. Có bác nào xem "Kẻ cắp xe đạp" một bộ phim của Ý được làm từ những năm 30 chưa ạ? các diễn viên diễn mà như không diễn, từ nhân vật cậu bé con cũng lột tả được hết những cao trào, kịch tính của tâm trạng nhân vật. Ai đã từng xem rồi bình luận và nói vè bộ phim này đi.
    Em có ý kiến nhỏ thế này, 7x tập trung rất nhiều người, mỗi người một sở thích, số người thích điện ảnh cũng không ít vậy sao không thành lập hội Movie nhỉ. Nếu các bác thành lập thì cho em xin một cái tên trong danh sách nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận và nếu có điều kiện thì cùng đi xem những tác phẩm điện ảnh bất hủ mà được chiếu. Các bác nghĩ sao ạ?
    Mit@
    L'amour c'est pour rien, Tu ne peux pas le vendre..L'amour c'est pour rien, Tu ne peux pas l'acheter..
  2. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mitlo làm chủ xị trong các chương trình xem phim kinh điển đi ạ. MM thèm lắm mà chả bít chỗ nào. Mù tịt hoàn toàn.
    Sang box điện ảnh thì toàn người lạ, nên cũng chả quen ai.

    Mickey Mouse
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    7x cũng có trưởng ban điện ảnh do Tulipblack đảm nhiệm nhưng dạo này chẳng thấy TU đâu nhỉ. TU ơi sao lại để hội cinema của 7x bơ vơ thế hả
    MM ơi box điện ảnh cũng thỉnh thoảng cũng tổ chức đi xem đấy. Nếu MM thích thì hôm nào có phim hay Mit sẽ mess cho MM nhé, chúc vui vẻ.
    Mit@
    L'amour c'est pour rien, Tu ne peux pas le vendre..L'amour c'est pour rien, Tu ne peux pas l'acheter..
  4. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trời oan cho em quá chị Mitlo à em vẫn tổ chức đấy ạ, nhưng mà dạo này 7X nhiều hoạt động quá thế nên cũng càn phải chia đều ra chứ. Sang tuàn sau em sẽ tổ chức đi xem và rất vui khi được mời chị cùng đi xem cùng 7XHN (lâu qua không gặp chị mà)
    Tulipsblack
  5. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao nhiêu lần MFC tổ chức chương trình xem phim, không biết bao lần được đi xem phim cùng 7x HN rồi nhỉ. Thế mà lâu lắm không được đọc những bài như thế này
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng như tất cả những buổi sáng khác, người đàn ông cao lớn và cô bé đi ra bờ sông. Người đàn ông dựng xe ở đó rồi đi xuống, linh tính thế nào đột nhiên ông quay lại ôm hôn cô bé một lần nữa, rồi chèo thuyền qua bên kia sông.
    Chiều hôm ấy cô bé quay lại, xe đạp của người đàn ông vẫn ở đó, ông vẫn chưa về.
    Chiều hôm sau, hôm sau nữa, cô bé ngày ngày vẫn đạp xe ra bờ sông, nhưng chiếc xe đạp vẫn còn ở đó.
    Cứ thế mãi ngày qua ngày, cô bé đã lớn nhưng đi qua chỗ ấy cô vẫn dừng lại, chiếc xe đạp không còn nhưng trong lòng cô vẫn còn niềm hy vọng. Khi đi cùng bạn bè hay cùng bạn trai qua chỗ ấy cô vẫn ngoảnh đầu ra phía bờ bên kia nhưng trông ngóng một phép mầu.
    Rồi cô lấy chồng và có những đứa con. Cô lại mang những đứa trẻ ra đó chơi đùa, lũ trẻ không hề biết lý do chúng lại được chơi ở đó.
    Rồi người đàn bà đã già, nhưng vẫn đạp xe về chỗ ấy một mình, chắc hẳn không thể ngày nào cũng như vậy, và nhìn ra phía bờ sông tìm kiếm một cái gì đó mà bây giờ không phải là một hy vọng, có thể chỉ là một câu trả lời.
    Bây giờ người đàn bà đã già lắm, dựng chiếc xe đạp cũ kỹ không nổi, dựng lên lại đổ xuống. Sông lúc này cũng cạn sạch, bà đi xuống và tìm thấy một chiếc thuyền ngập trong cát, chiếc thuyền của cha khi xưa. Đấy là câu trả lời cho câu hỏi theo bà suốt cả cuộc đời.
    Bà nằm xuống lòng thuyền, như nằm cạnh người cha. Thốt nhiên bà thấy mình như bé lại cho đến khi lại trở thành bé xíu, từ phía xa người cha chầm chậm bước lại, cô bé chạy tới ôm chầm lấy ...
    HÌnh như phim không có tên, 5 phút thư giãn giữa 2 hiệp bóng đá đó mà, mình nhanh chân đặt tên trước "Bánh xe đạp" Trời ơi tên xấu ỉn
    Bởi vì cảnh cuối cùng là hình ảnh một chiếc bánh xe đạp quay đều ... tác giả muốn nói gì nhỉ? Có thể là:
    - Và cuộc sống cứ trôi đi như thế, mỗi chúng ta chỉ là những hạt cát, đến lúc nào đó sẽ tan biến nhưng tình cảm đôi khi sẽ sống mãi.
    - hoặc: có những tình yêu thương như thế, không còn mãnh liệt mà cứ dài mãi, giống như những thứ cũ kỹ và lạc hậu nhưng vẫn tồn tại và mang những nét đẹp của nó.
    - hoặc: có những thứ thuộc về tình yêu thương, hay những con người thuộc về tình yêu thương không thay đổi dù thế giới này có thay đổi
    - hoặc ............ đi xe đạp là một môn thể thao tốt, có lợi cho sức khoẻ
    Câu chuyện không lời chỉ có nhạc Vanxo, với những khoảng không gian dài mãi, tôi nghĩ thuộc về người Nga, chỉ có người Nga mới thường có phong cách như vậy. Không thể ngờ chỉ trong 5 phút tác giả có thể nói được nhiều thứ như vậy.
    Sweet fa đừng lắm lời, liễu ... cổ thụ như em chịu được mấy câu chửi bậy mà không mặt đỏ tía tai hả? Làm việc cần phải làm, hoặc làm việc mình thích làm, vậy thôi.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.

Chia sẻ trang này