1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhìn về tấm gương Hà Đức Chinh

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi thethaovn, 13/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethaovn

    thethaovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2016
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Trước muôn vàn sức ép từ dư luận, cách tốt nhất là Hà Đức Chinh nên im lặng để duy trì sự tập trung và tỏa sáng tại Mỹ Đình.
    • >>nha cai 188bet Thưởng 100% khoản gửi tiền đầu tiên lên đến 1,500,000 VND - Cược bóng đá thể thao, Casino trực tuyến hàng đầu Châu Á
    Khi Safawi thực hiện pha sút phạt gỡ hòa 2-2 cho Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil, đồng thời đội tuyển Việt Nam không thể bảo toàn lợi thế dẫn trước 2 bàn, trong cabin huấn luyện, Hà Đức Chinh bật khóc nức nở.
    Những đồng đội bên cạnh vỗ tay, ai ủi thì những giọt nước mắt đó mới thôi ngừng rơi trên khuôn mặt mũm mĩm của tiền đạo gốc Phú Thọ này. Chinh bảo, vì anh đã bỏ lỡ tới 3 cơ hội nên toàn đội không thể giành chiến thắng.
    Chinh đúng! Bởi lẽ, nếu chuyển hóa cơ hội ở phút 32 sau pha đối mặt với thủ môn Farizal để nâng tỷ số lên 3-0, thế trận đã khác. Tuy nhiên, bóng đá không có chữ nếu và “nếu có chữ nếu thì bạn đã có thể nhét cả Paris vào một cái chai”.
    >> truy cập 188bet link nhận ngay 100% Thưởng Khoản Gửi Đầu Tiên<<
    [​IMG]
    Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng nhưng chúng ta chưa hề thất bại. Vẫn còn 90 phút trước mắt ở Mỹ Đình để làm lại song Hà Đức Chinh đã phải đón nhận quá nhiều chỉ trích sau màn trình diễn trên sân Bukit Jalil.
    Những lời bình luận mang tính công kích đến tiền đạo của SHB Đà Nẵng này khiến cộng đồng mạng dậy sóng; thậm chí có nguy cơ trở thành khủng hoảng truyền thông. Đức Chinh lên tiếng nhưng trong “diện mạo” khác hẳn so với cậu bé bẽn lẽn thường ngày.
    Nhiều người cho rằng, những lời độc địa từ trang facebook cá nhân của Hà Đức Chinh không phải do chính chủ nhân mà đến từ một “hacker” nào đó. Dẫu vậy, điều này cũng sẽ tác động không mấy tích cực đến Chinh “đen” trước thời điểm quan trọng ở Mỹ Đình sắp tới.
    HLV Arsene Wenger có câu nói bất hủ, rằng: “Khi bạn không ủng hộ chúng tôi lúc thất bại thì cũng đừng ăn mừng chúng tôi lúc chiến thắng”. Với Chinh lúc này, anh không nhất thiết phải lên tiếng mà im lặng mới là sự lựa chọn khôn ngoan. Đối với mỗi thời điểm, “im lặng là vàng” nhưng với Chinh lúc này, nó là vật vô giá khó đong đếm thành hiện vật.
    Nhưng cũng cần có cái nhìn công bằng với Chinh. Ở trận lượt đi, đó mới là lần đầu, Chinh đen đá chính và trước đó, nguyên cả 6 trận của AFF Cup 2018, tiền đạo này mới chỉ có 25 phút ra sân ở trận bán kết lượt đi với Philippines.
    [​IMG]
    Trạng thái thi đấu, cảm giác với bóng của Chinh chưa tốt nhất cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, với tính chất của một trận chung kết, lại thi đấu trước sức ép của gần 9 vạn khán giả đối phương với thứ âm thanh phát ra mà chỉ có đứng gần trong khoảng cách 2m mới nghe được, quả thật là khủng khiếp.
    Chinh cũng chỉ mới 21 tuổi, một độ tuổi mà sai lầm là điều khó tránh khỏi. Song, Chinh không sai. Cậu ấy chỉ chưa chuẩn xác mà thôi. Ở Wolrd Cup 2018, Sardar Azmoun, tài năng được ví như Messi của bóng đá Iran đã chia tay đội tuyển quốc gia vì không thể chịu nổi cảnh dự luận thói mạ mẹ của anh.
    Mỗi cầu thủ vẫn có những hỉ, nộ, ái, ố và thật không công bằng cho một chàng trai như Chinh phải đón nhận quá nhiều sự chỉ trích đó. Chinh vẫn chỉ là chàng trai mới 21 tuổi và tốt hơn hết, Chinh hãy im lặng, đáp trả chỉ trích bằng màn thể hiện tại Mỹ Đình.
    cách vào 188bet đặt cược các trận đấu HOT ngay tại 188BET– Tỷ lệ cược bóng đá thể thao Tốt Nhất!

Chia sẻ trang này