1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ _dành cho anh ....!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nangthang4, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ _dành cho anh ....!!!!

    Suốt mấy đêm em trằn trọc và thao thức mãi ....em muốn tìm câu trả lời cho tình cảnh hiện nay của chúng ta ,cũng là để khẳng định những tình cảm và cảm xúc của chính mình ...Anh muốn em có thể "nói thẳng với anh những suy nghĩ của em ,tình cảm của em dành cho anh ",em sẽ nói ,dù chưa biết phải nói từ đâu và như thế nào ?..?..?
    Anh nói rằng chưa một lần anh cảm nhận được vị ngọt tình yêu từ nơi em ,nhưng anh ơi ,làm sao anh có thể cảm nhận được vị ngọt tình yêu từ một người ,từ một nơi mà anh chưa hề bày tỏ tình yêu với cô ấy,anh "thật sự đến" với người đó hơn 2 năm ,một thời gian khá dài nhưng chưa bao giờ người con gái ấy được nghe anh nói dù chỉ một câu ngắn ngủi(ngắn ngủi nhưng lại rất quan trọng ): " ANH YEU EM "....Anh thường xuyên gọi điện ,hỏi han ,quan tâm ,đôi khi nói một vài lời vu vơ ,nhưng những lời quan trọng nhất thì anh lại ko nói
    ...Ko ro người con gái khác nghĩ ra sao và em cũng ko quan tâm điều đó ,với em tình yêu không chỉ là những cảm nhận tinh tế về nhau ,những cảm nhận về tình cảm của người kia mà còn cần một lời rõ ràng như thế ,chỉ một lời để giải đáp những nghi hoặc mơ hồ của lòng mình ...Em là thế ,đôi khi cả tin một cách ngốc nghếch nhưng có những khi lại nghi ngờ ,ko tin cả vào trực giác của chính mình ,em mạnh mẽ, hiếu thắng nhưng lại ko hề tự tin trong tình yeu...nghe mâu thuẫn và vô lí phải ko anh ???
    Chỉ khoảng một năm trở lại đây ,em bắt đầu nhận thấy anh quan tâm đến em ,cũng chính là khi anh bắt đầu gọi điện cho em nhiều hơn...Em vẫn nhớ cái nắm tay rất nhẹ ,nhưng ấm áp,khi anh nắm tay kéo em băng qua đám đông đêm Giáng sinh....Chỉ là để em khỏi lạc phải ko anh ?Nhưng em đã không quên ..và em đợi ....nhưng suốt một thời gian dài ko co điều gì xảy ra cả...!!!Đừng nói với em là em đã không thể cho anh một cơ hội ,anh đã có nhiều cơ hội ,nhưng thật tiếc anh lại chẳng nhận biết mà nắm bắt lấy nó...Anh đã nhiều lần đi bên em ,với riêng em ....Thậm chí hồi cuối tháng 5 ,em có viết trên TTVNOL một bài viết về một người con trai khác ,em cố tình đấy ,nhưng rồi em vẫn như vô tư để hỏi anh :"hồi này anh có vào TTVNOL ko ?"Em muốn nhận thấy một thoáng ghen tuông trong mắt anh ,muốn anh nói điều gì đó ...Nhưng anh im lặng rất lâu ,gần một tháng ....suốt thời gian dài em ốm và ôn thi .....Mãi rồi em cũng biết ra rằng anh im lặng với em ko phải vì lý do ấy ,là vì dư luận ,vì đồn đại này khác ..Anh sống cho chính anh hay sống vì những lời người khác nói ?Em thấy buồn và thất vọng ,không thể nói là em mong muốn cái lí do anh lặng lẽ (và như giận hờn kia ) là vì bài viết ấy hay vì những lời của bố nói với anh hơn.....Cũng thời gian ấy ,em nhận ra mình khác nhau ,rất khác ,em đỏng đảnh khó chịu ,sôi nổi và hiếu thắng ,anh lại hiền ,rất hiền,anh rất tốt nhưng lại dễ bị tác động của người khác...Tính em vốn vô tâm ,nói nhiều khi chưa nghĩ suy chín chắn lại cũng dễ tự ái ,anh rất nhạy cảm ,nhưng dường như tự ái và tự trọng lại qúa cao ,em không chắc rằng em se ko làm anh buồn và suy nghĩ về một vài câu nói vô tình của mình ...Những ý thích của em từ kiểu cách ăn mặc hay cư xử,em biết anh chưa hẳn đã thích,nhưng đó lại là tính cách của em ,cách nghĩ khác nhau chắc gì anh đã chấp nhận nó .Khi ấy nếu bất đồng ,em tự ái hờn giận ,anh cũng làm mặt lạnh rồi im lặng với em ,thì sẽ đi đến đâu ?Cá tính khác nhau nhiều thế ko biết sẽ thế nào ?Em cũng thấy mệt ,em cũng có những người khác quan tâm,họ ko bằng anh ở nhiều điểm nhưng hơn anh là biết bộc lộ mạnh mẽ tình cảm của mình ,tại sao em lại phải tự đặt em vào tình thế phải bị động và chờ đợi ....( khi đó em đã nghĩ như thế ).Tình cảm của em vì vậy mà cũng bị chi phối !Anh có nhận thấy em chỉ hơi khác vào thời gian gần đây ko ?Vì tình cảm của em ít nhiều đã ko như xưa nữa...
    Khi học lớp 12 em thích anh ,anh đừng cười khi em kể rằng đã có lúc gặp anh trên xe mà về nơi trọ em vui suốt buổi ,em vốn không thích màu sẫm ,nhưng khi nhìn anh mặc áo màu xanh sẫm ,em gần như lập tức thích ngay (cái áo mà thỉnh thoảng em có nhắc với anh đấy)...khi bắt đầu lên đại học em vẫn lấy pass hộp thư tên anh ,anh không biết điều đó ,lẽ ra anh cũng sẽ ko đc biết ....Cho tới khi em yêu người yêu đầu tiên của em ,rồi chia tay ...sau đó anh đến với em!Em đã kể với anh về "người yêu cũ của em nhưng mà xưa rồi "...Anh biết không ,em không hề hồn nhiên khi kể chuyện đó ,người ta có thể giấu giếm nhau,chẳng hại gì ,đúng ko anh ?Nhưng điều đó ko xấu mà phải giấu diếm,khi ko thể yêu nhau nữa thì đành chia tay,em không hiểu ý anh nói về quan niệm tình yêu của em là quá hiện đại là thế nào ?Em nói chỉ đơn giản vì muốn anh hiểu thêm về em ,biết về em ...kể cả việc em trốn học ,em lười tới lớp ,em cũng kể ...Không ai không muốn giữ hình ảnh đẹp về mình trong mắt người kia ,nhưng em không thích thế ,em muốn người ta phải hiểu ,phải thấy tính xấu của em trước khi yêu em ,em không muốn phô bày cái đẹp để rồi lúc nào đó nhận ra ko phải thế ....Em đã cho rằng khi mới đến với em anh ko hiểu chút nào về em cả ...Đôi khi anh nghĩ về em như một cô bé con ngoan ngoãn và trong sáng.. Vì thế câu hỏi của anh đã làm em giật mình :" Em thích sống theo cách của mình ,em thích được người khác quan tâm và coi đó là một sự đương nhiên ,liệu em có nghĩ rằng người đến với em cũng mong mỏi người mình yêu dành cho mình một tình cảm ,một sự quan tâm nào đó đặc biệt hơn ko ?" em nhận ra anh hiểu em hơn là em tưởng ,anh nhạy cảm và gọi tên vấn đề rất chính xác ...Em biết cách sống của em chưa ổn ,em sẽ cố gắng thay đổi nó theo chiều hướng tốt đẹp hơn ...Nhưng em cũng đã làm tổn thương anh phải ko anh ?Em xin lỗi ,và em cũng sẽ ko đưa ra lí do nào bao biện cho điều đó ...vì em hiểu sẽ ko có lí do nào có thể bao biện được ...thẳng thắn nhận ra để thay đổi cho tốt hơn chẳng tốt hơn sao ?
    "Anh luôn mơ ước có một tình yêu đẹp ,một gia đình hạnh phúc và anh sẽ dành trọn cuộc đời mình để nuôi dưỡng tình yêu và chăm sóc gia đình của mình ."Em tin ,em tin rằng nhất định với những nghĩ suy trong sáng và đáng trân trọng như thế chắc chắn anh sẽ có hạnh phúc .Hãy làm theo những gì anh cho là đúng nhất ....theo con tim hoặc theo lí trí anh mách bảo...cuộc đời còn dài lắm ,trên những bước đường ấy anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình ,hạnh phúc luôn đến với ai biết tìm kiếm và chờ đợi mà .....phải ko anh ?
  2. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một tin nhắn ngắn ngủi đáp lại một lá thư rất dài .....ngắn ngủi nhưng đủ để em hiểu mọi việc sẽ kết thúc ở đây.....thế thôi ,đơn giản và có vẻ như thật dễ dàng anh nhỉ ?
    Thế mà em ,dù đoán biết rằng anh sẽ làm như thế ,sẽ có thể gửi những lời như thế ,dù biết sau lá thư của em mọi sự sẽ chẳng còn ở vị trí cũ nữa ,em vẫn thấy lòng thênh thang buồn ...buồn kinh khủng .....và như thảng thốt điều gì .......Hình như em đang hối tiếc ...hình như em ...
    Em ngồi lặng đi trong bóng tối rất lâu,bóng tối ngôi nhà cũ bao trùm lấy em ,bao trùm lấy những dằn vặt trong tâm hồn em....Hối tiếc ư ?Trách mình ,giận mình ư?...Sao em lại thế này ?Em đã viết những dòng thư dứt khoát cho anh ,em đã nói cho anh biết rằng giờ em thay đổi ,em ko như xưa nữa ,thế thì cớ gì em buồn ..........???????
    Em thật ngốc ,ngốc lắm phải ko ?
  3. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cứ phân vân không biết có nên viết hay không, nhưng thôi đành bấm nút vậy.
    Bạn à, mình không biết trong thư gửi cho chàng trai bạn đã viết những gì, nhưng với bài viết đầu tiên (tâm trạng trước khi gửi thư ấy) rất giống mình hồi xưa. Mình cũng đã từng chớ đợi cái câu ngắn ngủi ấy, mình biết anh thích mình thực sự nhưng anh lại chẳng chịu nói ra cái câu đây. Cùng nhiều lần tạo cho anh cơ hội mà anh cũng không chịu nói ra. Nhiều khi mình phát điên lên vì cái quan hệ lập lờ, nhiều khi thì quá rõ ràng ra đấy, nhưng nhiều khi lại hoài nghi. Cũng đã nhiều lần định hỏi cho anh cái quan hệ lúc đó nó như thế nào, nhưng cuối cùng lại thôi và mình lại chờ đợi. Tại bản thân mình nghĩ nếu có hỏi mà câu trả lời không như mình mong muốn thì cũng chẳng khác nào sự chờ đợi, vì rằng trong thâm tâm mình đã thích anh thật sự, và cũng không muốn chọn lấy một người khác.
    Và rồi thì sự chờ mong cũng chấm dứt, kết thúc là sau 2 năm rưỡi khi sự chờ đợi kết thúc thì tiến tới hôn nhân.
    Kết thúc của mình có hậu phải không? cho nên mình mới đăn đo khi viết những dòng này cho bạn vì mình không biết bạn đã nhận được tin nhắn gì?
    Nhưng mình nghĩ, khi đã yêu thì nên biết chờ đợi và hi vọng. Người con trai khi chín chắn họ không dễ dàng nói ra cái câu ngắn nhất đấy đâu.
    Mong bạn hạnh phúc!
  4. alonestar137

    alonestar137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mot mua noen lai den. No en nam nay chac buon lam...boi vi khong co em...con nho cach day 1 nam, cung vao ngay noen anh cam thay hanh phuc biet chung nao khi dat tay em di trong dem giang sinh, con bay gio...
    Da co qua nhieu thay doi trong suy nghi cua anh, cach song cua anh, va nhung suy nghi do da day anh ngay cang xa...cang xa em...Anh biet em rat buon! Anh da lam ton thuong mot co gai hon nhien, nhi nhanh nhu em, anh da bat em phai theo nhung suy nghi, nhung khuon mau, ma anh biet chac rang dieu do se khong the xay ra o noi em...Khong de dang gi thay doi cach song cua mot mot nguoi phai khong em? Tru khi chinh ho muon thay doi...
    Ngay 20 thang 11 nam nay anh da khong den, anh biet me da doi xu rat tot voi anh, va anh da phu long mong moi cua me,khong mot loi chuc mung, ...anh xin loi!
    Cho du giua chung ta khong the tien toi mot cuoc song gia dinh nhu anh hang mong uoc. Anh khong the mang lai mot cuoc song hanh phuc cho em, nhung anh hy vong rang giua chung ta se giu mai nhung gi...tot dep nhat nhu ngay xua...!
  5. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên Nét bắt gặp một bài thơ,chợt chạnh lòng và nhớ.....Em,anh ,chúng ta đã như thế này chăng....????
    Post lại.....

    ANH ,EM & GIÓ

    Bao lần em mong chờ những lời yêu thương ngọt ngào .
    Sao anh không nói ? ? ?
    Em một mình sao đi nổi đường yêu ?
    Gió kìa !
    Gió thổi bay em
    Về miền Nắng
    Gió thì thầm bên em
    Những điều dịu dàng khe khẽ
    Để em biết mình được yêu thương , cái điều mà bao lâu em đã tìm kiếm nơi anh nhưng không thấy
    Để em biết yêu em anh có thể
    Không cần hiểu em muốn gì , chỉ anh muốn là đủ .
    Em buồn . Ừ ! Buồn lúc thì thôi .
    _Em muốn tình yêu của anh .
    _Anh vẫn chẳng yêu em đó thôi .
    Yêu em ?
    Sao không hiểu
    Em cần những lời yêu
    như cây cần nước tưới
    như hoa cần ánh sáng mặt trời để khoe sắc hương ?
    Yêu em ?
    Sao làm em héo mòn theo từng cái xua tay vội vã
    từng cái nhăn nhó khi em đòi anh ngắm bộ đồ em mang
    Còn những lần cáu giận khi em thả hồn mình phiêu lãng
    Em biết rồi .
    Bởi anh chưa bao giờ nghĩ rằng
    Một ngày em sẽ ra đi khỏi thế giới của anh
    Và anh sẽ mất em mãi mãi
    Em yêu anh
    Nhưng em không thể đi cùng anh ra khơi
    khi em ở trên một con thuyền buồm còn anh lại ở trên tàu máy
    Em đi
    Đi bằng gió
    Gió biết dịu dàng và gió biết yêu thương ...
  6. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một mùa Giáng sinh lại đến ,năm nay trời chỉ hơi se se mà ko lạnh như năm ngoái khi mình đi với nhau ,sẽ ko có ai dắt tay em đêm nay như anh năm trước ,em sẽ đi cùng bạn ,chắc là thế .Còn anh ?
    Một đêm Noel vui vẻ hạnh phúc và an lành,anh nhé !
    Mong mọi điều tốt đẹp .........
  7. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ....những giấc mơ dài.....

  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn em phải quyết định được mọi chuyện, sao anh không hỏi em nếu không quyết được thì em sẽ làm gì? Em ko muốn có một sự tan vỡ, nhưng cũng ko muốn tự lừa dối chính bản thân em đâu. Bây giờ đang là giai đoạn em cảm thấy sống có ý nghĩa nhất tuy rằng công việc khiến em cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng đầu óc lại thoải mái. Đừng nói rằng em phải làm đưọc, em vốn không phải là đứa dễ đầu hàng mọi chuyện, nhưng trong chuyện tình cảm, đôi khi em lại không muốn để lí trí sắp đặt, em muốn để tình cảm tự đến một cách nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt nhất. Bây giờ có lẽ chất lửa trong tình cảm của em chưa đủ để em có thể quyết định. Nếu anh không thể chờ được và cũng ko thể thông cảm được cho đến khi em trở về trạng thái cũ thì có lẽ chuyện em nói với anh sẽ thành sự thực thôi, làm khổ anh, đấy là một điều em ko bao giờ muốn, nhưng lừa dối anh, em lại càng ko muốn hơn, thế nên....
  9. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bình yên .....
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa.
    Mơ những ngày bình yên....
  10. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 ,loa kèn nở gọi mùa về.....Trời se se lạnh nhưng thấy buốt cả tâm hồn....
    Đã xa quá những ngày bên nhau!
    Buồn!

Chia sẻ trang này