1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ _dành cho anh ....!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nangthang4, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _abclkj_

    _abclkj_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ................. !!!
  2. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  3. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật!
    Chúc anh một tuổi mới luôn vui vẻ và hạnh phúc !
  4. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh này ,chỉ định nói vài lời với anh thế này thôi, định viết vào hộp thư nhưng lại không muốn chị đọc được,không hay mà lại khó cho anh ....
    Em hiểu những điều anh nói,cuộc sống vẫn thế,không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn được...Khi đã cuốn mình vào cái vòng quay nào đó,mình sẽ phải chấp nhận nó,dù thất vọng nhưng vẫn phải đi hết sự lựa chọn của mình,mình không thể dừng lại vì điều đó có thể sẽ làm tổn thương một người nào khác,vì mình sẽ vẫn phải đi tiếp,thế thôi...Em hiểu vì em cũng đang phần nào như thế.
    Em chỉ muốn nói với anh rằng không dễ dàng để tìm được tình yêu trong cõi đời này,anh hiểu điều đó hơn ai hết,đúng không? Anh yêu chị ấy, vậy thì hãy cố đừng để tình yêu bị bào mòn dần trong sự thất vọng, hãy để tâm hơn đến những suy nghĩ và tình cảm của chị ấy! Một người sống thực tế cũng không hẳn là không tốt,trong gia đình có một người lãng mạn và mơ mộng thì cũng nên có một người sống thực tế lắm chứ,miễn đừng phải là thực dụng,hai cái đó khác hẳn nhau, em biết anh không thể nào hợp với một người sống thực dụng,anh không thuộc tính cách và cũng không ưa thích những người như thế,nhưng người sống thực tế thì lại khác,đó có thể là những người rất thích hợp với cuộc sống gia đình,bởi vì họ biết mình cần gì và nên làm gì...Biết đâu dần dần anh lại cảm thấy hiểu và quen được với những quan điểm và cách suy nghĩ của chị ấy thì sao,thế chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Hai người với hai tính cách khác nhau vẫn có thể rất yêu nhau và sống hạnh phúc, cũng coi như một sự bù trừ về tính cách,người này đi tìm ở người kia phần tính cách còn thiếu của mình,đôi khi vì yêu nhau người ta có thể ít nhiều thay đổi cách nghĩ để có thể dung hoà những nét khác biệt của hai người, đừng chỉ khăng khăng với cái tôi của mình,quan tâm và hiểu chị ấy, như vậy chắc sẽ tốt hơn rất nhiều....
    Híc...híc...viết xong những dòng này cho anh chắc em biến thành bà cụ non quá,,mà cũng thật buồn cười,em -một đứa con gái lách chách,lúc nào cũng rất ích kỷ,chỉ nghĩ tới bản thân mình thế mà giờ lại muốn "khuyên anh" cơ đấy, sự thực chỉ vì em muốn anh được hạnh phúc với sự lựa chọn của mình,vì anh xứng đáng được như thế...Đã có lúc em rất hối tiếc vì em đã để mất anh,vì sự ích kỉ,tự ái,vì đã không đủ kiên nhẫn và rất nhiều điều nhỏ nhặt khác của một đứa con gái....Cho đến giờ em vẫn có cảm giác mình có lỗi,vì thế em mong anh khi đã gặp được người anh thực sự yêu thì sẽ có một tình yêu trọn vẹn!
  5. alonestar137

    alonestar137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày sinh nhật em. Thật buồn cười khi anh lại kể những chuyện buồn của anh. Anh không biết nói gì hơn là chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất: thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu,...
  6. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của alonestar137 ngày 11/09:
    Hôm nay là ngày sinh nhật em. Thật buồn cười khi anh lại kể những chuyện buồn của anh. Anh không biết nói gì hơn là chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất: thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu,...-----------------------------------------------------------------
    Em với anh có phải là bạn không ?Thế thì còn băn khoăn điều đó làm gì ?
    Em có thể là một người yêu "cực tồi" nhưng một người bạn thì "không đến nỗi nào" đâu nhé!
    Chúc một ngày lành!
  7. alonestar137

    alonestar137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em có năm nay có đông như năm ngoái không vậy? Thực ra lúc đầu anh định đi cùng chị Hiền đến chúc mừng sinh nhật em nhưng mà anh lại ngại quá. Nhất là gặp mẹ em anh chẳng biết nói gì cả. Không biết Hiền ccó đến dự sinh nhật của em không.
    Bây giờ tình hình công việc của em thế nào rồi? Tiến triển đến đâu rồi. Khi nào có tin vui trong công việc báo cho anh nhé. Hoặc đi uống ca phê hoặc đi ăn vậy.
    Thui chúc em vui vẻ nhé!

Chia sẻ trang này