1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ anh nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ anh nhé ...

    [ 30 - 12 - 2008 ]

    Bố vừa mang bánh và sữa lên cho em ... cốc sữa ấm lắm ...
    ...
    Em ngoan cố anh nhỉ ... dù thế nào cũng phải gặp anh hôm nay ... dù thế nào cũng phải gọi cho anh bằng được ... em cứ ngu ngốc hi vọng ... cứ kiên nhẫn chờ đợi ... nhưng anh chẳng có lòng ...

    6g30 ? Con bé cứ ngồi vui vẻ nhởn nhơ đánh lớp found, thêm chút phủ, má hồg 1 tẹo, mắt kẻ 1 đường, mascara nữa, và điểm tí son ... Rồi, nhẹ nhàng rồi ... chỉ chờ anh thôi ... Vừa make vừa nghĩ sẽ gọi cho anh bằng được, vì nó tin tưởng hoàn toàn rằng sẽ gặp được anh hôm nay nên mới chu đáo thế chứ!

    ... Nước mắt trực trào nhưng " lem hết mặt mất, gặp anh sẽ xấu lắm " ... em lại gọi ... và chờ ...

    Hôm qua anh hẹn mai sẽ đưa nó sách, nó vui lắm, có lẽ anh vẫn chưa nhớ ra mai là ngày gì đâu. Nó cảm thấy có lỗi vì đã cư xử với anh như hâm mấy hôm nay, điện thoại thì chả biết vứt đâu ******** huống càng tệ thêm. Tối anh không ol, nhắn tin thì anh không nhắn lại, gọi điện thì cúp máy vội vàng ... hẫng ... 11h hơn nick anh sáng, nó bảo mai anh qua đón, nhưng anh kêu chưa biết được vì " chắc hôm nay chơi bài đến sáng, không biết dậy được không " - " bây giờ coi bài bạc hơn em rồi àh, thôi, chơi sớm rồi ngủ, mai qua đón em nhé " - " biết thế đã " ... nó lại hẫng ...

    " Chút gọi lại đi ". Em gọi ... cuộc thứ bao nhiêu rồi nhỉ ... Em cũng chả biết nữa ... máy mất tín hiệu em lại redial ... cứ thế đến tận 8h25 ... nhạc chờ của anh sôi động quá ...

    Tim nó quặn thắt khi nghe anh từ chối không muốn gặp ... Đau ... nén lại trong lòng ... cười tươi ... lại gọi ... lại hi vọng ... và vô vọng ... 1 vòng luẩn quẩn ... Nó nhói lên từng cơn ... khó thở ... nhưng nó vốn mạnh mẽ mà ... redial ... vô vọng ... redial ... vô vọng ...

    Thôi không làm phiền anh nữa ... tờ giấy nhắn nhủ ngày kỉ niệm và điều ước em viết đúng 0h sáng nay để lúc khác đưa vậy ... anh sẽ hiểu đúng không ... Xin lỗi vì mấy hôm nay em đã không tốt ... nhưng con gái mà ... tự ái lắm ...

    9h hơn ? Anh ol. " A ol lâu chưa hả A? " - im lặng - " A đang ở trường àh " - " không, ở nhà " - " bảo gặp E 1 tý cũng ứk chịu " - im lặng. Hơn 1 tiếng trôi qua vẫn như thế, nó cứ nhìn vào nick anh tự hỏi sao vậy? Lần mò vào box tâm sự, đọc " đã bao giờ ... em dỗi hờn anh đâu ... " - thấy buồn lắm, đôi khi như thấy nó trong đó ... " Muốn ước điều bình dị nhất thành sự thật bạn ước gì " - nó ước rằng sẽ hạnh phúc bên anh mãi ... nhưng lại không post reply được ... chắc chả thành hiện thực rồi ... nó cười khẩy ...
    ....
    Đã bao giờ em yếu đuối thế này chưa ... rồi ... với tất cả những người em đã từng yêu ... chỉ là cách thể hiện khác nhau thôi ... đôi khi em giấu nhẹm nó vào tim ... đôi khi em cố gắng mạnh mẽ và trơ mặt ... nhưng có lẽ em không đủ sức ...
    Người ta bảo em vô tâm, lạnh lùng, em chưa bao giờ biết thế nào là yêu thật sự ... không phải đâu anh ... nếu yêu thật lòng là tha thiết mong người ta luôn vui vẻ và hạnh phúc - thì em đã yêu như thế ... nếu yêu thật lòng là có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu - thì em đã yêu như thế ... nếu yêu thật lòng là sẽ ở bên người ta bất cứ khi nào người ấy cần, khi vui cũng như khi buồn - thi em đã yêu như thế ... Chỉ là ... biết không ... em yêu người ta bằng hành động ... không phải bằng lời nói ... Chỉ là ... trước mặt em không biết thể hiện tình cảm ... nhưng tận sâu trong em đang thổn thức ...
    ....
    Mỗi lần chia tay ai đó em đều rất bình thản ... cười tươi rạng rỡ, đắm chìm trong vui vẻ ... vì em không muốn có thời gian nghĩ rằng một mối tình đã vỡ ... em sẽ bảo vệ chính trái tim em ... không làm nó tổn thương thêm nữa ... em lẩn tránh đó ... thì sao? Vẫn mang tiếng vô tư, chẳng biết buồn ... nhưng ... Anh ơi em không muốn mọi chuyện kết thúc thế ... con người dứt khoát lạc quan của em đâu rồi? Em muốn tìm nó ... em yếu đuối quá anh àh ...
    ....
    Nó không biết đã quen anh được bao nhiêu ngày ... đã bên anh bao nhiêu giờ ... chỉ biết rằng trái tim nó đập không sót một nhịp yêu ...

    Just like a star across my sky
    Just like an angel off the page
    You have appeared to my life
    Feel like I''''''''''''''''ll never be the same
    Just like a song in my heart
    Just like oil on my hands
    Oh.. I do love you TTT​






    Được lynkoy sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 05/01/2009
  2. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Là a style. :D. vui vẻ na.
  3. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    3 ngày rồi ... 3 ngày không gặp anh ...3 ngày không được nghe tiếng anh ... 3 ngày không chat với anh ...
    Mình kết thúc thật rồi anh nhỉ ...
    ... Em thấy mình bình thản ... không xúc cảm ...
    ... Em thấy mình vô tư ... không đau đớn ...
    Nhưng ...
    ... Em muốn khóc ... nước mắt sẽ làm em vơi đi ...
    ... Em muốn buồn ... để không còn trống rỗng ...
    Tất cả nén lại trong lòng không cách nào thoát ra được. Em tưởng rằng sẽ chẳng thể nào dậy nổi để làm bất cứ việc gì ... Em vô hồn ... không ý thức ... Mọi việc đều không còn ý nghĩa - điều mà trước giờ em chưa bao giờ cảm nhận được ...
    Hạnh phúc anh mang lại cho em quá lớn lao và chóng vánh ... Anh xóa bỏ mọi vết thương trong em rồi lại cứa một đường thật ngọt, thật sắc, và thật sâu ... thấu tim! Em chuếnh choáng ... nhưng bình tĩnh và tỉnh táo không ngờ ...
    ... Em đã uống, ngay sau hôm chúng mình không còn thuộc về nhau. Anh Thành bảo chưa bao giờ thấy em uống nhiều thế. Cũng phải thôi, em đã bao giờ đụng tới rượu trước mặt mọi người đâu. Em muốn tìm cảm giác chán nản của những người mất đi người quan trọng nhất của mình ... Em muốn say để nước mắt yêu thương lăn trên gò má ... Nhưng chẳng có gì ... tại sao thế? Nỗi đau quá lớn khiến em không còn cảm xúc ư ...
    ... Làm thế nào ... em có lại anh ...
    Don''t walk away from me ... but you did ...​
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có người yêu như bạn này nhỉ?
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn. Mau điện cho tớ, tớ đọc tiểu thuyết tiếng Anh cho mà nghe =))
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    càng kìm nén cảm xúc càng trở nên yếu đuối...càng tỏ ra mạnh mẽ càng yếu đuối...ty là j`??? là hạnh phúc hay nỗi đau??? đi đến tận cùng cũng chỉ là nứơc mắt...
  7. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tên topic vi phạm quy định diễn đàn ttvnol.
    Xin mời chủ topic vào đây[topic]1075888[/topic] để đọc thông báo và chỉnh sửa lại tên topic cho phù hợp với quy định
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1075888/trang-25.ttvn#14395867
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    her bác này là ai mà cứ thấy topic nào cũng kêu sai tiêu đề thế nhỉ???
  9. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [ 06 ?" 01 ?" 2009 ]
    3 giờ sáng rồi mà vẫn chưa ngủ được ? có lẽ do cốc Mazocchino nó uống lúc nãy ?
    9h tối, 2 con vẹo hâm rủ nó đi uống nước, lượn chục vòng hồ rồi vẫn phải vào Segafredo - quán đầu tiên mà 3 đứa quyết định. 2 con cứ lải nhải nào là Capucchino của tao ngấy quá, đang béo lại béo thêm giờ; tao thích white cơ, mày dùng brown đi, tại Mezomezo của tao đắng quá rồi khoắng tung lên làm sánh hết ra ngoài,? Nó đau hết cả ... quai hàm vì cười. Ai bảo không chịu chọn kĩ trước khi chốt, 19 gần 20 rồi còn đâu mà trẻ con thế! Rồi nó ngồi nghe 2 đứa kể chuyện, chuyện yêu đương ... Nó bâng quơ nhìn dòng người qua lại phía dưới ...
    Chợt nó tỉnh cả người khi Phương hỏi người yêu người đương thế nào.
    - Bị đá rồi _ nó lạnh tanh.
    Hai con vẹo phá lên cười :
    - Bị đá cơ áh, cho mày chết, quả báo, đá người lắm vào giờ người đá lại, nếm mùi đi kưng!
    Cười nhạt!
    - Mà thế nào tao cứ thấy mày thản nhiên như không, ít ra phải có tí buồn chứ! _ Trang trách đùa.
    - Con này yêu đương lăng nhăng thì biết buồn là gì, mày nói ngốc thế! _ Phương đá thêm.
    Lại cười nhạt :
    - Kệ tao, tao vô cảm đấy, thì sao?
    - Sao chăng gì, thằng nào vớ phải mày chỉ có khổ thôi!
    Nó kệ. Nó chả muốn nói ra cái từ " bị đá " một tý nào cả, vì nó hi vọng rằng sẽ còn cơ hội cho nó, nhất định nó sẽ giành được. Nó có bao giờ dễ dàng từ bỏ đâu. Nó đang lên kế hoạch. Chỉ vài giờ nữa thôi, nó sẽ nói chuyện với anh như thế này :
    - Hey baby!
    - Hello em!
    - Em với anh làm lại nhé?
    - Làm lại gì hả em?
    - Hãy để em yêu anh!
    ...
    Đại loại thế, tùy cơ ứng biến. Nó đang hi vọng lắm lắm lắm ... Liệu nó có quá ảo tưởng không? Liệu nó có làm được không? Chắc chắn là có, nó tin chắc thế, bởi nó biết, có niềm tin, có mục đích thì bất cứ thứ gì cũng trở thành sự thật. Một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần. Nó sẽ cưa lại anh. Nó sẽ làm anh chết nó. Nó sẽ có anh trong những ngày còn lại. Lu-pa-ke-chi! Hãy đợi đấy, baby!
    The way of your touch is always heavenly
    And I love the way that you are lovin'' me
    You wrapped me up in the colour of your love
    You must be an angel high from above in the game of the heart
    You know I know that you are mine​

  10. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [ 6 - 1 - 2009 ]
    Tối nay đã nói chuyện với anh rồi. Em thất bại rồi. Hẫng lắm ... Ai bảo em tự tin quá vào bản thân cơ chứ!
    Anh bảo em nên đi tìm hạnh phúc thực sự của riêng em, nhưng anh àh, đó là anh đấy! Em không nói vì sợ anh khó xử, chỉ bảo cả 2 cứ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ coi em là bạn như em chơi thân với những người bạn của anh vậy, đừng ngại ngùng không nói chuyện làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của tất cả, và nhất là " em biết rồi, em không còn ý định gì với anh đâu ".
    Biết không, em đã nghĩ thế thật đấy! Em còn tự nhủ " việc gì phải cố gắng vì một người không dành tình cảm và thời gian cho mình ", " người ấy không xứng đáng để mình yêu ", " qua thì qua, sao phải xoắn, không có anh thì em còn thằng khác " , ... Nhưng những suy nghĩ ấy chẳng an ủi em thêm được tý nào, em cảm thấy em xấu xa nhiều lắm. Và anh ạh, em quyết định là : sẽ thay đổi bản thân để lại được anh yêu!
    Cứ tin là thế anh nhé, em sẽ cho anh thấy em không phải là người yếu đuối! Em sẽ cho anh thấy em mạnh mẽ và tự tin thế nào! Em sẽ cho anh thấy anh chọn em một lần nữa là đúng! Anh ạh, em sẽ cho anh thấy ... tất cả!

Chia sẻ trang này