1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ anh nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đừng, bạn ơi. Để người ta thấy tất cả nguy hiểm lắm, người ta ko kiềm chế được thì nguy Ít nhất cũng phải che lấy cái gì đó nhé. Giữ mình.
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    to Situ: Mo''t đó...hê
    to lynkoy: Thực sự cảm nhận được mất mát là cảm giác mình đang sống, cảm giác từng yêu thương. Cứ khóc đi nếu nước mắt có thể giảm nhẹ được nỗi đau. Tớ đã ở tình trạng đó. Muốn thấy được cầu vồng thì phải chấp nhận đi qua cơn mưa...
  3. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ yến vs sĩ tử : thx nhiều nha, muốn khóc lắm mà nó chả khóc cho ý, chả hiểu cạn nước mắt từ bh
    @ man : để làm rỳ hả ấy
    @ thongthien : trêu em ít thôi, nhưg mà hài thật anh ạh, nhẹ lòg 1 tý
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    dạ vâng ạ thế cho e xl mod ạ...nhưng thấy bài nào mod cũng cho cái tai tờ ko hợp lệ e thấy nó cứ ngang sao ế...
    @lynkoy: đàn ông thg` nào chẳng đa tình...chỉ có thể yêu 2 ng cùng lúc chứ ko bao h yêu 1 người 2 lần (cũng có nh~ ng quay lại với nhau nhưng còn phụ thuộc vào duyên số)...riêng với situ h FL nói quay lại thì situ cảm thấy(...) FL lắm...hêh kết mỗi câu "vô cam" của ấy thui vì tớ vô cảm lâu òy ha ha ha...
  5. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin thì vẫn cứ tin thôi, k hi vọng thì sống sao được, ấy hiểu tớ mà, nhờ . Lần đầu tiên tớ cố gắng muốn giành lại 1 người như thế này đấy, tại lỗi cũng là do tớ trước ngang bướng quá. Tớ cũng chưa bao giờ chia tay rồi lại quay lại, nhưng muốn thử và tin tưởng. Tớ sẽ kiên nhẫn đến khi nào tình cảm của tớ dành cho người ấy không còn nữa . Được sống và hành động theo tiếng của trái tim là hạnh phúc rồi
  6. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Box tâm sự lúc nào cũng vậy. Luôn luôn ẩn chứa 1 nỗi buồn sau mỗi bài tâm sự.
    Mình đọc xong mà trong lòng cũng cảm thấy 1 nỗi buồn man mác.

    Cảnh sầu người có vui đâu bao giờ
    Thân!
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc giả tạo đơn giản chỉ là một tên gọi khác của đau khổ_Trùi, đây là câu c tự nghĩ ra để set title cho mình, k ngờ cũng có ng chung suy nghĩ, bất ngờ và vui hihi.
    Bé yêu viết hay thế, một người con gái tình cảm và biết sống cho người khác như em sẽ sớm hp thui, tin c đi.
    NN nhá bé
    (ttvn chán qúa đi, làm mình fải e*** hic)
    Được vitcon_kid sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 10/01/2009
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Để được thấy mình đang được yêu như thế nào...
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ...hãy cứ tin nhưng xin đừng hy vọng...
  10. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ Trung135: thx vì đã chia sẻ ạh :)
    @ vitcon: hôm trc'' đọc bài " đêm nào cũg khóc " của chị xog vào blog chị xem thấy hay cực ý, cứ yêu yêu thế nào ý :x, còn cái sign là e " mượn " của chị đấy
    @ man: kiếm 1 cô như tớ đê, hơi bị sướg
    @ situ : sao lại k nên hi vọg hả ấy? Ấy cứ nói những câu bi quan thế nào ý
    Chia tay được 10 hôm rồi đấy anh ạh. Nhanh nhờ, từ thứ 6 tuần trước nữa ? Em được gặp anh tận 2 lần nhé! Hôm trước lên trường học OAP để chuẩn bị thi, đứng trên ban công nhìn thấy anh phi xe vào mà tim đập liên hồi, em biết hôm nay anh sẽ học tầng 3, em trốn chui nhủi vào sau cánh cửa ban công chờ anh chạy qua... Anh vẫn thế, anh nhỉ ... Một lúc sau thì được nhìn anh lâu hơn vì em rủ hội bạn anh bù khú om ba cây, hí hí hí. Em hỏi anh có chơi không mà ý anh dường như không muốn nói chuyện, không trả lời. Chẳng biết vì ngại em hay tại em phiền quá, em chỉ biết cắm cúi vào chơi và cười phá lên mỗi khi hơn điểm trương. Rồi hôm kia, em ở trường ôn Maths, xuống photo bài lại thấy anh với bạn, tự nhiên vui lắm ý anh ạh, em ?o hello ?o tất cả rồi hỏi anh bâng quơ: ?o mặc thế không lạnh àh ?o không cần câu trả lời ( tự nhiên bị phởn nên chả cần anh để ý tới cũng được ), thế mà anh lại nhìn em nhấp nháy môi ?o không ?o kèm theo cái lắc đầu và quay mặt đi ngượng ngùng. Em chả diễn tả được cảm xúc của em lúc đấy anh ạh. Chỉ biết là sau đó em hớn lắm, như có một cái gì đó thúc đấy mạnh mẽ ý, làm gì cũng tươi, cũng ấm ấm trong lòng?
    2-3 hôm nay không thấy anh ol. Không biết do mạng anh lại lỗi hay invi em. Nhưng mọi khi kể cả em với anh kết thúc rồi, kể cả em có nói ý định muốn quay lại anh cũng có bao giờ invi đâu. Anh là thế, có gì thì thẳng thắn không vòng vo, cũng không lẩn tránh, thế thì invi em làm gì anh nhở? Em cứ bảo ?o hôm nay là thứ 7, anh phải đi học thêm mà, không ol được là đúng ?o, hay ?o chủ nhật chắc đi sang nhà họ oafng ăn với bố mẹ rồi ?o, hoặc ?o chắc về quê chơi với mấy anh họ rồi ?o ,? nhưng em cứ thấp thỏm không yên ý anh ạh. Mà em cần anh ol làm gì khi em chẳng vào nick anh nói chuyện trừ cái lần đề nghị anh làm lại? Chỉ là ? em muốn nhìn thấy anh thôi ? để em biết rằng anh vẫn ổn ?
    Biết không, dạo này những suy nghĩ nhớ nhung về anh đã giảm bớt rồi đấy. Cảm tưởng như tình cảm em dành cho anh cũng bớt theo luôn. Do có quá nhiều việc bận rộn và em không để cái đầu mình ngơi nghỉ vì sợ nghĩ về anh ư? Em không biết! Nhưng chắc chắn một điều là em vẫn hi vọng chúng mình sẽ được ở bên nhau. Như Tommy ý, chia tay một chị, rồi lại yêu lung tung vài người khác trong khoảng thời gian mấy năm, cuối cùng bây giờ vẫn quay lại với chị ý, mà cũng được hơn nửa năm rồi đấy. Hay như cái Vân hoặc những đôi khác, kết thúc rồi nhưng chẳng cần nói gì một thời gian sau hai người tự hiểu và lại tiếp tục yêu nhau. Với em điều đó chưa có tiền lệ, nhưng không phải là không xảy ra được đúng không anh?
    Thôi ? em lại tiếp tục chuỗi ngày không suy nghĩ nhưng lại đầy hi vọng với anh đây! ( dù bạn situ bảo không nên hi vọng ??? )

Chia sẻ trang này