1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ anh nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay mất ngủ mà bạn hiền của tớ lại off. Chắc chắn là đã từng có đấy, những ngày mới yêu nhau, thế nào cũng có như vậy. Còn bây giờ thì phải chấp nhận sự thật đi. Không ai có thể sống mãi với những gì như ngày đầu đấy đâu. Nhưng mà còn tình yêu là hạnh phúc lắm rồi mà.
    @lynkoy: Cứ âm thầm đứng bên cạnh người mình yêu, một ngày nào đó sóng sẽ vỗ bờ. Chỉ cần mình thấy hạnh phúc với quyết định của mình là được mà. Làm tất cả mọi việc để sau này dù có ra sao cũng không phải hối tiếc. Cố gắng lên
  2. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ Foumme: nghe xong câu chị nói em thấy lòng thanh thản & yên bình lắm :)

    Mỗi ngày được gặp anh là một ngày vui anh biết không? Hôm nay cũng thế. Từ trên lớp xuống lấy xe gặp anh & hội bạn, anh lại chủ động trêu em và cười rất tươi. Đã bao lâu rồi em không còn nhìn thấy anh cười nhờ? Tự nhiên trong em ấm áp lắm anh ạh. Em lại nhớ những kỉ niệm trước kia, tình yêu của chúng mình quá đẹp anh nhỉ? Ngày nào em cũng ngập tràn trong hạnh phúc tới nỗi đêm muộn khi hai đứa thôi không nhắn tin cho nhau nữa thì cũng là lúc em lục danh bạ tìm người khác để share bớt niềm vui ấy cho họ. Chưa bao giờ em thấy cuộc sống đẹp và có ý nghĩa hơn thế ... chỉ cần nghĩ tới anh thôi ...
    Em nhớ những lần anh cõng em lên từng tầng một ở trường, em hay đùa : " thôi đừng cõng em nữa cho các em gái khác còn nhìn mà cưa anh chứ, đẹp zai thế này mà có chủ thì gái không thích đâu, anh cứ đi xa em ra xem nào " - anh cười trách móc : " em nói linh tinh gì đấy, lại đây với anh ". Hay hôm cả hội đi ăn lẩu, 4 đứa con gái duy nhất xí xa xí xớn thế nào ăn 1 tý thì nhấm nháy nhau rồi vút lên Nutz bar chơi. Mặt anh cứ nghệt ra hỏi đi đâu, em chẳng thèm trả lời nhảy tót đi luôn. Rồi anh gọi điện cho em liên tục " em ơi về chưa? " - " không về với anh hả em, đang chờ em này " - " đang ở đâu rồi sao không chịu về " ... Haha, lúc đấy anh dễ thương cực ý anh ạh. Cảm giác có người đang đợi khiến em thấy mình quan trọng hơn nhiều lắm. Rồi như hôm đi Tuyên Quang, em dỗi vì anh không đi mua nước với em, xin lỗi thế nào cũng không được cuối cùng anh im lặng luôn. Em thì ở tít bên này vẫn để ý anh đứng với hội bạn tỉnh bơ, cứ tưởng ứk thèm nói chuyện với em nữa, thế mà bỗng dưng em nhận được 1 tin nhắn " anh yêu em ". Hmm... anh dễ thương thế thì sao giận anh lâu được chứ, nhờ? ....
    Ôi bao nhiêu hồi ức cho đủ hả anh? Em không bao giờ quên được những giây phút ấy, và muốn được sống trong những giây phút ấy, cho nên anh ạh, em mong sẽ có lại anh lần nữa. Anh ơi, chờ em thêm chút nữa nhé, đừng vội yêu ai nhé, chỉ yêu em thôi, như anh đã từng yêu ý ...
  3. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh vừa chủ động vào chat với em ở yh, lại còn hỏi han em ở sb trong 4r nữa, em thấy mình đã tiến được 1 bước dài lắm rồi ý anh ạh.
    Chủ đề đầu tiên là về ava của em, anh hỏi đấy là món gì khi thấy cái chảo cháy đen cà chua, em nói " đậu xào ", và cứ thế tình huống phát triển thêm, chat - cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi em viện cớ hẹn anh thứ 7 ở trường để đưa quyển sách lúc trước quên ở cốp xe anh, anh lại nói 1 câu rất chi là khó hiểu : " phải xem thái độ của em với anh thế nào đã ". Thái độ gì hả anh? Thế nào là thế nào? Em đặt ra nhiều câu hỏi lắm, nhưng thôi, kiên nhẫn chờ tới thứ 7, em không cần sách, cái em cần là gặp anh và đối diện với anh.
    Một ngày qua ... đầy niềm vui ... tràn hi vọng ... sóng sánh thương yêu ... :x
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em này lâu lắm mới thấy
  5. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế :))
    Tết nhất bận rộn đi ká kiếm quá, nhưng vẫn nghĩ tới anh anh ạh. Hôm trước vừa phi xe tới trường đã thấy cả hội anh đứng đầy ở cổng, tự nhiên lại hớn ( vì gặp anh mà ). Em giả vờ như chưa thấy ai, thản nhiên như không, anh thì chạy vào tận chỗ em để xe gọi ra, đứng nói chuyện huyên thuyên với mọi người một lúc. Khoảng cách giữa em và anh hình như lại gần thêm một chút rồi ý. Hân hoan lắm! Như lúc nãy này, mặc cho cái stt " tắm " của em, anh vẫn nhảy vào buz và hỏi han như thường ( tất nhiên là tắm xong em mới trả lời anh được ), rồi lại buôn từ vấn đề này sang vấn đề khác. Bạn em bảo hay anh có ý quay lại với em? Em nghe thấy lạ tai lắm, lại ngạc nhiên nữa, vì em chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, chỉ có em mới có ý định tấn công lại anh thôi. Nhưng nó lại kêu em phải tự tin vào bản thân chứ. Em có, em tự tin mà, tự tin rằng sẽ cưa anh đổ như hồi trước anh làm thế với em ý, chứ không tự tin rằng chẳng có lí do gì mà anh muốn back với em. Nó bảo em khó hiểu thế. Haha, thì tình cảm mà, đâu phải tất cả đều nói được bằng lời, anh nhỉ?
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    he he cố gắng lên nhớ hắn sắp đổ zồi kìa...
  7. Today_and_Tomorrow

    Today_and_Tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    4.051
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ situ : hề hề, hi vọng thế :x
    @ today : chuyện, em nà con người tền kảm mờ :x

Chia sẻ trang này