1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

    Em đang ngồi chờ anh đến. Em có thể từ chối vì tối nay em đã hẹn đi ăn với bạn rồi nhưng em đã không từ chối. Anh không biết là em sẽ nhường suất ăn anh mua cho người khác đúng ko? Nếu anh biết anh có buồn không? Anh phải lội mưa, đi qua nước ngập để mang đồ ăn cho em vì sợ em đói. Còn em em trên trọng nó lắm nhưng bi giờ thực sự em đã không còn cần nữa. Em đã nói dối, có tội ko anh?
    Cũng đã lâu lắm rùi, em ko còn viết cho anh nhưng đôi khi trên bước đường em đi, em chợt ngoái lại nhìn, có cái gì đó thân quen. Anh có thế ko? Giờ này em đã khác trước nhiều lắm, em phải cảm ơn anh thật nhiều bởi anh chân thành.
    Em đang hối hận vì bắt anh phải đến đây lúc này nhưng có lẽ em muốn gặp anh, em sợ em sẽ quên mất anh, bởi trong em bi giờ anh đã quá nhạt nhoà. Em sợ một ngày đi qua nhau mà em ko nhận được ra anh. Nếu điều đó xảy ra đừng giận em anh nhé.
    Thân
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những người bạn ....chỉ là cùng sở thích nhưng có những cái như đã được hoà đồng từ lâu...
    Cám ơn nhiều vì buổi tối
  3. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 4 năm ngày mình chính thức mất nhau ....thời gian trôi đi nhanh quá .....giữa cái cuộc sống xô bổ và ồn ào của HÀ NỘI anh đã học được rất nhiều ...biết chấp nhận thực tế bon chen ngay trong khuôn viên một cửa hàng nhỏ ...biết chấp nhận những sai lầm .....nhưng cuộc sống không dạy anh cách chấp nhận một thực tế là mình không còn của nhau .....chẳng hiểu tại sao nữa .....ngày anh bước chân ra khỏi cổng trường đại học thì em bắt đầu đi học thêm văn bằng 2 ...chán ....anh và em dường như chỉ như hình và bóng suốt ngày đuổi theo nhau mà vẫn chẳng thể biết ngày nào ...chỗ nào là điểm dừng ....pó tay ....có lẽ sẽ chẳng bao giờ em nhỉ?.....Hy vọng .....(lại là hy vọng)...anh nói câu này với em nhiều quá mà vẫn chỉ là những lời độc thoại một mình ......em không nghe ...không hiểu ...không tha thứ cho anh .....không sao cả .....anh chỉ muốn em hiểu rằng .....trong sâu thẳm trái tim anh không ai có thể thay thế em ....luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em .....Dẫu mai này trên dòng đời xuôi ngược ...ta vô tình nhìn thấy nhau .....em hãy vẫn là em ....em nhé ....hãy giành cho anh một góc rất rất nhỏ trong trái tim em ...em nhé .....Chúc em tìm được một người tốt hơn anh về tất cả .....
    Cảm ơn songdanamdinh đã cho mình chỗ để tâm sự nhé ......
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    12h trời nóng quá ko thể ngủ được, em nằm nghĩ, nghĩ về buổi tối đi xem phim, rồi chợt em nghĩ đến anh. Em tìm điện thoại, em đã vất nó ở đâu đó khi em đi chơi về, em muốn biết giờ đó anh đã ngủ chưa. Cậu trả lời chẳng khác gì em nghĩ, anh chưa ngủ và vẫn cái kiểu trả lời đó, anh rủ em đi lang thang vì theo anh đã lâu lắm rồi anh ko đi chơi khuya. Em biết chỉ cần em đồng ý anh sẽ đến đón em ngay nhưng để làm gì hả anh. Một chút yếu lòng rồi sau đó là day dứt là suy nghĩ. Em ko muốn em tắt máy đi ngủ và tự hứa sẽ cố gắng ko bao giờ nhắn tin cho anh nữa.
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 16/07/2006
  5. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa qua đi....bây giờ đã là 2h sáng rùi .....anh vẫn không thể ngủ được ...cả ngày nay anh lang thang ở đương fnộp hồ sơ ....chẳng hiểu có được việc gì không nữa .....chẳng có ai để tâm sự cả ....lại nhớ dến em rồi ....nhớ ngày còn học chung lớp ...anh sai gì ...anh làm hỏng gì luôn có em bên cạnh động viên an ủi và cho anh những câu nói rất trẻ con nhưng thật tuyệt vời...nó giúp anh có thể đứng lên được sau thất bại ...nhưng giờ đây ...chẳng có ai cả .....1 mình ....1 laptop....một căn phòng buồn chán .....chán ....giá mà có em ở đây nhỉ .........buồn ....buồn ngủ nữa chứ ....anh đi ngủ thôi ....chúc cho người anh yêu ngủ ngon và mơ những giấc mơ đep nhé
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mè nheo ông anh đòi quà, và hứa sẽ cho ông anh đi uống trà đá, nghe có vẻ gian manh và trẻ con nữa. Nhưng với ông anh này ko mè nheo ko được . Về nhanh lên để em còn cho đi uống trà đá, ko đổi ý bi giờ.
    À mà em vẫn còn hơi ấm ức vụ hôm qua, ko thèm trả lời tin nhắn sau cùng của em, để đó có ngày em tính tội
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể bỏ hết được suy nghĩ ra khỏi đầu tôi sẽ bỏ. Bỏ đi, bỏ hết đi. Bỏ tất cả để mình được thấy mình thật nhẹ nhàng thật thanh thản.
    Nếu cho tôi lựa chọn, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn khác.
  8. cuong_ks

    cuong_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ban a,ban tuong ban lam nhu the ma minh phuc sao.Minh thuc su ko hieu noi nua.ban quan tri dien dan chi de lam viec do a.
  9. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thế là sao nhỉ .....chẳng nhẽ không có tý đất để tự mình viết ra những suy nghĩ mà mình chẳng thể nói ra được với ai sao .....mỗi người đều có những tâm sự của riêng mình mà ....Hãy cú thoải mái với cuộc sống của mình đi ....bỏ qua những mâu thuẫn và luôn mỉm cười với cuộc sống ...cuộc sống sẽ mỉm cười với ta mà
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mưa thật nhiều và thật dai, mấy ngày này chỉ toàn có mưa. Mưa dường như làm em yêu đuối. Em muốn tìm một chỗ dựa và em nghĩ đến anh, chưa hiểu lắm về anh nhưng anh biết rằng em thật thà và chân thành. Dù em có bất kỳ quyết định nào giờ này thì đó sẽ đều là những quyết định vội vàng, nhưng biết đâu đó, khi em thực sự ko còn đứng nổi một mình em sẽ phải tìm một chỗ dựa và ....
    Những điều chị T nói đều đúng, và em cũng nghĩ giống chị ấy, nhưng, lại nhưng em có nhiều điều để nghĩ quá, thành ra có thể quyết định sau cùng sẽ ko phải là quyết định sáng suốt nhất. Biết làm sao được, cuộc sống mà có rất nhiều thứ ko được theo ý mình nhưng tất cả rồi lại cũng dần qua đi. Em sẽ vui lên để ngay mai trời sẽ hết mưa, lại thấy ánh sáng.

Chia sẻ trang này