1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Điên tiết, bực bội...còn cả tỉ thứ khó cjhịu trong đầu nó, mấy hnay con desktop của nó như ma làm vào mạng chậm như sên lại còn đòi hỏi lung tung oẳn tà rà oằn linh ta linh tinh, gửi cái mail cũng đợi nửa tiếng....
    Ko biết thế nào cái TTOL này cũng dở chứng theo cái máy của nó hay sao ko thể vào đc trong khi đấy hỏi bọn bạn nó thì có vấn đề gì đâu, hài vãi, cũng có vài cái hay ho định bụng vào cái corner này xả cho cân bằng nhưng login mãi chẳng đc đành comment vào blog của mấy đứa bạn vậy.
    Cũng chính vì ko xả ra đc nên nó vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy, có lẽ cs của nó luôn cần đến sự cân bằng giữa thực và ảo, cũng rất khó có thể nói thẳng ra sự khác nhau đó nhưng ngoài việc suy nghĩ hành động theo lý trí thì con người cũng cẫn có những góc riêng để ở đó họ có thể đc ''trình bày'' tất cả những xúc cảm, suy nghĩ...ở đó họ tìm thấy đc hình ảnh khác của mình, say mê khám phá những cái mới mẻ của chính mình mà cuộc sống thực tại lôi cuốn làm cho họ không nhận ra. Nhưng cái gì thì cái cũng phải có điểm dừng của nó, dù thế nào đi nữa thì những cái viển vông hay tự huyễn hoặc cs của mình mà cũng đc tung hô và bao biện đấy là cảm xúc thì chuối hết chỗ nói.
    Nói ra đc người nó lại hết ''bí'' rồi h thì ngủ giữ sức, dạo này nhan sắc quá tệ!
  2. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mất thói wen ngồi xem TV, nếu có xem nghiêm túc thì chỉ xem Man của nó thôi cong ko thì cũng ngọ nguậy như con sâu đo, đồng thời hành hạ cái remote, hôm trước bạn nó nhờ tư vấn về làm clip SMS_cái này bây h đnag là hot lắm, mà hiện VTV sau khi hốt bạc với 19001570 trước kia lại chuyển sang món mới hợp với đối tượng của nó hơn là "Nhật ký vàng anh''''
    Vâng cái nó muốn nói chút chút đến cái món này , thi thoảng cũng cưa sừng làm nghé ngắm mấy bé teen trắng trẻo xinh xẻo trong cái chương trình đấy, nhưng thật sự có cái gì ko đc ổn lắm ít nhất là theo khía cạnh của đứa lắm điều như nó
    Thứ nhất là cách ăn nói của mấy bé này có vẻ hơi quá đà nhất là khả năng dùng ngôn từ lóng nào là ''''sành điệu dùng hàng hiệu'''' '''' vừa xấu vừa điêu vừa kiêu vừa điệu'''' hôm trước thấy các mẹ trẻ nói chuyện ''''xấu xí lại thích gây chú ý'''' thì hôm sau xuống siêu thị thấy mấy bé phun ầm ầm, ở cái tuổi dở ông dở thằng như thế mà được cổ suý những cái chẳng có gì là ''hay ho''''như thế thực cũng đáng ngại, chưa kể các cháu nhà mình lại siêu thích thể hiện ''''đẳng cấp'''' kiểu như thế mới chết chứ lị.
    Thứ hai đề tài của NKVA cực kỳ đơn điệu hình như cs mấy bé này chỉ có mỗi mấy chuyện ăn uống, mua sắm, buôn điện thoại và thích... nói xấu người khác...mà lại cực kỳ chuyên nghiệp. Có lẽ do bí đề tài cho nên mấy bác nhà đài cứ cho các bé này quang đi quẩn lại là vào quán về nhà đi shoping rồi lại về nhà và ra quán...ko phải nói cái này các teenagers nhà mình thì cứ gọi là ước ao hàng ngày đc sống như mấy bé trong ct.
    Thứ ba là cô bé nhân vật chính là VA thì nói dối như Cuội ít nhất là hai tình huống dối mẹ và dối bạn rồi hỏi khán giả lựa chọn khán giả nữa chứ...Potay.info với bé.
    Thứ tư các bé này tuyền con nhà triệu phú mua sắm cứ như...đúng rồi, cả mấy nhân vật phụ con trai cũng thế từ ăn mặc, đi đứng điệu bộ thôi rồi super ''''chảnh'''' có nên như thế ko nhỉ, lại đc con ranh em VA nữa chứ ''''lanh cha lanh chanh'''' hỗn ko tưởng tượng, phải là em nó thì tát cho mấy cái dính mặt vào tường , bé VA thì buôn điện thoại hồn nhiên như cô tiên lúc nào cũng có thể dính cái alo vào tai đc...thử hỏi nếu các em nhà mình mà em nào cũng như em VA thì ko biết các phụ huynh chắc phải sang Iraq làm thuê mới kiếm tiền cho các bé đốt.
    Chẳng biết có ai phản đối như nó ko nhưng chắc chắn nhà đài cũng thắng to về tài trợ, về SMS thu về, cuốn hút các bé vào những đề tài ngoài cái sự học hành như trên, hôm trước thấy bảo các bác thừa thắng xông lên tiếp tục làm thêm đề tài về cô em VA nữa, cái gì nhỉ...thế hệ 9X (sau khi kết thúc format cố chị _thế hệ 8X). Cũng hy vọng các bác hướng đến những cái gì đấy lành hơn chứ ko ra đường toàn những VA lớn VA nhỏ thế này cũng khiếp thật.
    Chắc chẳng ai xem TV như nó, đơn giản đi chỉ là giải trí đơn thuần thôi, có mất gì đâu cơ chứ, những cái đấy ngoài XH đầy chỉ khác là đưa lên TV thôi mà, uh` nếu chỉ đơn thuần là giải trí thì chẳng nói làm gì nhưng chỉ sợ sự đính hướng của các tạo ra những xu hướng, lối sống đơn giản như thế thì đáng ngại thật.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đọc bài của machu tự dưng thấy bình yên lạ. Uhm. Đang ol smiles thì out, để silver cho tự nhiên. Nói đến truyền hình mới hay. Hôm trước mình ở nhà một mình, buồn quá nên ngồi ôm cái điện thoại bàn. Gọi đến thi chương trình ai là triệu phú. Một lần trả lời mình trả lời đúng luôn 4 câu hỏi. Lúc tò mò gọi lại, hoá ra chỉ thay đổi chút chút. Hình như có 6 câu cho một số và cứ thế tráo đổi nhau. Đến phần dự đoán số người thì mình lúng túng thật sự, chắc mình out.
    Ngồi xem mấy show khác vì lâu lắm rồi mình không có thói quen xem tivi. Chỉ tổ hư cái remote thật bởi cứ thấy nó làm sao ấy. Giờ mọi người không thích nghe nhạc trữ tình, không thích nghe dân ca, nhạc cụ dân tộc, chèo, cải lương mà toàn mấy bài hát nghe như cãi nhau. Ăn mặc thì lố lăng, hở trên hở dưới và cho là moden. Mình cũng thuộc dạng thoáng, trẻ tuổi. Ôi, nhưng sao không thể chịu nổi nữa là mấy ông bà già ở nông thôn.
    Về quê gặp mấy bé teen thuộc dạng thế hệ 9x, ít hơn mình có vài tuổi nhưng sao bọn nó hiện đại thế chứ ngày xưa thế chứ. ...Ngồi nói chuyện với bạn bè, nó lại cười bảo mình. Bao năm rồi vẫn thế, trẻ con thế này thì làm sao mà lấy được chồng. Ha ha. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là mình trẻ con thật
    Cũng bình thường thôi, nhờ
  4. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Happy X.Tet !
    Có lẽ chẳng ai buồn cười như nó, sự chúc mừng bao h cũng phải đi kèm với thời điểm và đối tượng thì mới nhận đc đón nhận với thái độ trân trọng của mọi người. Nhưng nó vẫn là nó làm những cái mà nó thích dù đôi khi có hơi tráy khoáy, khi ma mọi người đầy ứ đến chán ngán cái sự chúc đầy sáo rỗng lên rồi mà vẫn a dua a cong bồi tiếp cho người ta những món như thế thì có mà trợn mắt hoặc hờ hững vo viên ném vào recycle bin...như thế còn chán hơn nữa ấy nhỉ, y như món bánh trưng nhà nó, để đầy trong tủ lạnh mà ma ma nó chẳng bít cách giải quyết thế nào.
    Hôm qua đi chùa Hương mà đi vào mùng 7 mới máu chứ, bọn nó 13 đứa chẳng kiêng cữ gì cả cứ với cách suy nghĩ đơn giản là đầu năm đi hội xin và chúc : Phúc-lộc-Thọ-an cho bản thân và cho gia đình, cá nhân nó thì xin thêm năm nay kiếm thêm đc cô bạn gái cho...đỡ phải đắp chăn bông trong mùa đông...ghê không.
    Ngay từ lúc đi đã quán triệt với nhau là phải đoan trang giữ thể diện cho nó...linh. Nhưng chỉ đc có mỗi ở Đền Trình là còn tự nhắc nhở đc nhau với lại bận bịu việc sớ, lễ, hương hoa nên quyên mất ... nhưng bắt đầu lên thuyền thì ôi thôi ...wen mất rồi ''''ko thể đào tạo đc'''' hết mồm miệng, chân tay, quần áo, khăn mũ rồi cả khay đựng đồ cúng cũng đc trưng ra để làm những cái việc mà ''''khỉ cũng phải pó tay chạy vào... vườn thú'''' hết trêu mấy cô lái đò lại mấy em gái thuyền bên cạnh, tây, tầu già trẻ trai gái thôi...đủ cả có lúc hứng trí táp thuyền vào bờ lên chụp ảnh lấy cảm hứng...nữa chứ, phải nói là em nó chưa gặp ca nào trong đời giống thế này chắc là lần sau gặp lại chắc chào từ đằng xa xa (wen là em lái đò rất xinh là cháu của 1 đồng chí đi cũng nên công việc hậu cần là có người lo kể cả vé vào cũng free) dù rằng bọn nó thì còn trẻ với ai đâu toàn U cả rồi nhưng đấy chỉ là cái lốt thôi...nhìn đừng tin, lúc đi cũng như lúc về lúc ăn cũng như lúc nghỉ chân đi thì ít mà tay với mồm nói là nhiều, lại còn gặp một lũ bạn trên Thiên Trù nữa chứ...may thế ko biết, rồi cứ thế rồng rắn lên cáp treo rồi lên Hương Tích đi đâu cũng yêu đời tiếng la tiếng hú tiếng hat hát át hết tất cả, ko biết có ai như chúng nó không nhưng thấy thiên hạ nhìn cả bọn như từ trên trời rạch mà chui xuống đất vậy...nghĩ lại xấu hổ quá, nhưng dù sao thì ai làm thế nào thì chúng nó cũng đủ lệ bộ như thế, ai đi đâu chúng nó cũng lần theo đấy hết, ai khấn vái thế nào chúng nó cũng lẩm bẩm làm theo ko sót một bước nào, nhưng nó nghi nghờ độ thành tâm của bọn này bằng chứng là ko bỏ sót bất kỳ những hành động kỳ quặc của thiên hạ rồi bô bô với nhau trên thuyền lúc đi ra rồi cười sằng sặc như một lũ...''rồ'' .Đã thế lại còn hẹn nhau làm quả Yên Tử nữa chứ...Amen lạy chúa tôi, con ngàn lần ko muốn bị trời đầy.
    Tối về nó search ảnh ra PC để mang đi rửa, lúc check mail nó lại làm một việc vô cùng dại dột là vào blog của em nó, ghép tên nó với em làm tillte của một entry mới, để tưởng nhớ đế một khoảng quá khứ,kết thúc là một câu quen thuộc thế giới còn rất nhiều người tốt nhưng ko phải cứ người tốt là yêu được nhau.Cảm tưởng là như viết để nó đọc vậy
    Thế đấy đã đi hai con đường rồi mà có đc thoải mái đâu, cs ko bao h là trọn vẹn cả.
    P/S Happy X.Tet (nghe giống XMas cua BT)

  5. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đầu đau như dần hậu quả của việc thức khuya và mất ngủ, dạo này nó hay thế có lẽ điều nó sợ nhất là việc mất ngủ và để tập trung đc nó lại phải nhờ đến những thứ thuốc độc khác là coffe và thuốc lá và đc cái này thì lại mất cái kia ...biếng ăn, cáu bẳn, hay quên, bệ rạc như thế thì sáng tạo là một thứ rất xa xỉ ngoài tầm đối với nó mà với công việc của nó thì điều đó đồng nghĩa với thất bại, nếu đi tìm nguyên nhân thì có tỉ thứ nguyên nhân nhưng mà tựu chung lại là do...hội chứng ''''Tết'''', nghe thì có vẻ ko hợp lý 1 tí nào vì cũng như mọi người đấy là thời điểm lý tưởng cho việc xả hơi ko vướng bận vào những thứ đã trở nên nhàm chán trong suốt cả năm thì phải refresh lại mới đúng chứ nhỉ... có lẽ thời gian nghỉ là quá dài nên đầu óc nó lại cũng quen mất với cái việc đấy rồi và khi bắt đầu quay trở lại với những thứ dang dở với những hối hả của cs thì cần có khoảng thời gian rốtđa như chiếc viva của nó cần phải khởi động kỹ 1 chút khi để trong nhà quá lâu ngày mà không sử dụng, nếu không thì ''đơ'' là chuyện bình thường. Thế đấy , sướng quá cũng lại là một cái khổ, như bạn nó nói ''''Wen sống nhục rồi, sướng quá ko chịu đc''''.
    Và việc cần làm nhất của nó là gọi điện xin nghỉ buổi sáng, mà khổ nỗi hôm nay cũng là ngày nó bị khoá máy (wen ko nhắc công ty đóng tiền) dậy gọi điện thoài bàn xong thì lại chẳng muốn nằm nữa, nó nghĩ xem làm sao cho đỡ phí mất buổi sáng nhất là khi trời vẫn còn vương vấn, lất phất một chút xuân thế này nếu có em thì có phải hay biết mấy, mà bạn bè nó thì chắc chẳng có đứa nào dở hơi a dua a còng với nó vào lúc này đc, thôi ko có gì quý hơn độc lập tự do đc, make up một chút rồi phi ra Nguyễn Du.
    Cả 1 dãy người cũng đa số trạc tuổi nó ngỗi sát nhau, nhâm nhi nghiền ngẫm và bay bổng trong thế giới riêng, vì thế mà nó hay ra đây, nhất là những hôm trời đẹp, với không khí hơi se lạnh lất phất đây đó những hạt nước mong manh bên cạnh một cốc caphe quen thuộc với điếu thuốc nữa thế là quá đủ với nó chẳng phải tìm những giá trị cuộc sống quá cao siêu với đầy những bon chen và sự ngột ngạt với dư thừa vật chất mà quá thiếu sự trong sáng của tâm hồn.
    Nó tự nhủ mỗi năm phải làm đc 1 việc lớn, năm vừa rồi thì vượt chỉ tiêu còn năm nay nó đang nghĩ xem có nên đưa vào plan của nó thêm 1 cái là cưa cẩm đc 1 em nào đấy ko, mà thôi cái tình cảm thì có số rồi ko nên nghĩ ngợi nhiều, sắp tới nó vào SG mất mấy tháng, thôi tốt nhất tự nhủ cứ làm hết sức chơi hết mình vô tư chắc Cô thương.

  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cũng chẳng muốn nói gì. Chúc machu một ngày bình yên nhé, vào SG công tác nếu có lúc nào thấy nhớ ttvn thì silver luôn là người có thể lắng nghe ở mọi lúc, mọi nơi :)
  7. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tks mọi người.
    Nó cũng suy nghĩ là có nên viết những cái dở hơi thế này nữa hay ko toàn những thứ bình thường nhàn nhạt lúc ông cụ lúc ngô nghê. Có bạn nói là chẳng thể định nghĩa đc những gì nó muốn nói...Cũng khó giải thích nhỉ, bản thân cái top này cũng chẳng có chủ đề rõ ràng mà chỉ đơn giản tạo ra một cái sân mà ai muốn chơi trò gì chơi, chơi đến chán thì...chơi trò khác, Thế thôi chứ nó cũng chẳng ham hố sa đà vào những chuyện tranh cãi vặt vãnh xuất phát từ suy nghĩ của mình, cs vốn đĩ đã phức tạp rồi chẳng nên phức tạp hoá lên làm gì nữa cho chóng già.
    Hôm qua nó với con bạn đi xem ở NCC film ''''Nơi bắt đầu TY'''' nghe nói thì có vẻ chứ xem xong chẳng đọng lại đc cái gì, chẳng nhẽ lại ngủ trong rạp ấy thế mà bạn nó khen hay, mỗi người đều có cảm nhận khác nhau trước những ''''điều trông thấy'''', cả film nó ấn tượng mỗi câu nói của ông đạo diễn già nói với Iris ''''Trong TY có thể cháu đóng vai phụ, nhưng trong cs dù thế nào cháu luôn luôn vào vai chính'''' thế là Đủ.
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm nó có thói quen đi chùa, mùng 1, mùng 2 muộn nhất là mùng 3 thế nào nó cũng lên chùa cầu cho năm mới bình yên, ích kỷ hơn là tìm lại chút không khí yên bình. Tết năm nay khác tết năm ngoái, tết năm ngoái đầu nó bùng nhùng ko tập trung làm được gì cả, ai nói gì với nó thì cứ như là nước đổ đầu vịt. Năm nay nó thanh thản hơn nhưng nó lại ko chọn đúng thời điểm lên chùa, lần 1 đi vội vàng quá, lần 2 đi thì có mấy đứa mặt nhăn như khỉ đứng ngoại giục, hết hứng luôn.
    Hết tết việc đầu tiên nó làm là lên kế hoạch đi chơi, nó đã book vé rùi sẽ có 10 ngày rong ruổi. Đi chơi cho hết chỗ dỡ ko lỡ cuối năm mà túm được anh nào đó dụ dỗ cưới là ko đi được nữa. Lên kế hoạch rồi, book vé rùi bi giờ phải tìm cách cày để có xiền đi chơi.
  9. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hơ. híc. tết năm nay bận quá. đi miết ù cái đã hết tết roài. hờ. thời gian quả thạt vô tình cứ trôi đi mặc kệ cho vạn vật cứ ra sao thì ra. hờ hờ.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

Chia sẻ trang này