1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    2 late nhưng nó vẫn muốn làm một cái gì đấy hay ho 1 đành phải rút 1 ít times của giấc ngủ vậy.
    Nhân ngày 8-3 nó muốn chúc đến các cô, các chị các bạn và cả các em xinh tươi thêm các ''mẹ'' nữa những lời chúc tốt đẹp nhất, và trong con mắt của các anh hay các ku thì các Ms luôn luôn trẻ trung và xinh đẹp và 1/2 thế giới còn lại sẽ ko bao giờ tị nạnh với các Ms về việc có hay ko những đặc quyền về ngày kỷ niệm này và chúng tôi cũng mong muốn có đc nhiều ngày như thế này để đc nhận ra rằng các Ms trong duyên dáng, thông minh và đáng yêu như thế nào, nếu ko thì cs thật đơn điệu và buồn tẻ.
    Các Ms là hiện thân của cái đẹp, sự lãng mạn (hơi bị rắc rối và phức tap_có lẽ đấy là mặt trái theo ý nghĩ chủ quan thôi) có thể nói là động lực sống cho chúng tôi, Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì các Ms cũng thật sự là quan trọng đối với chúng tôi đấy.
    Chúc mừng ngày 8-3 (Có hoa mà chẳng biết tặng ai ...hị hị)
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơi vì lời chúc và lời nhận xét. Còn hoa thì tặng tớ này, đến giờ tớ chưa có ai tặng hoa 8/3 , ko bít hết ngày mai có được bông hoa nào ko
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ô la la. Manchu ơi, vô SG rồi mang hoa tặng Silver nhá Hic hic, mún có ai đó tặng hoa lắm cơ nhưng chả bao giờ có ai tặng cả (Vô duyên hết sức)
    @Chị iu songda: Nhân dịp 8/3 (mặc dù nay mới 7/3) chúc chị iu nhận được nhìu nhìu hoa, quà của anh em ngoài bắc.. Chúc chị em chúng mình luôn là một nửa thế giới.Để cái nửa thế giới ấy mà tự dưng biến mất thì nửa còn lại sẽ đảo điên, điên đảo. Hehe,
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào topic này, nó đều muốn viết bài.
    Nhưng rồi lại chẳng viết gì cả.
    Tại nó không có đủ khoảng lặng để viết ra tâm sự của chính mình, hay là tại nó không đủ dũng cảm để cho người khác biết nó đang nghĩ gì.
    Nó chẳng biết được.
    Thôi thì, tặng hoa cả nhà vậy.
    Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
    Chúc các chị em nhà mình luôn trẻ trung xinh đẹp, và thật hạnh phúc!
    [​IMG]
  5. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 8/3 em chúc tất cả chị em ở box NĐ 1 lời chúc sức khỏe ,vui vẻ và gặp nhiều may mắn
  6. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vâng!
    Thế nào nó cũng contact với SD và em SV khi vào HCMC, hoa này, cả những thứ linh tinh nữa...and more (hị hị)
    Sáng nay nó nhận đc reply của em nó
    ''''Với em, thì tất cả mọi ngày đều là ngày phụ nữ, là ngày của riêng em. Ngày nào em cũng được yêu thương và thấy mình đầy giá trị. Cho nên hôm nay với em, cũng là một ngày bình thường...Em không có mong đợi hay ước vọng gì đặc biệt...Em rất sợ những bó hoa theo thói quen, theo trào lưu-đương-nhiên-phải-thế, nó làm em thấy mình mờ nhạt, à thì ra người tặng mình chỉ vì hôm nay là ngày phải tặng, chứ không vì người ta muốn tặng, em muốn cái gì đó khác cơ...Hiểu ko?,
    Thật là phức tạp và rắc rối với một thằng đơn giản và ngốc thâm niên như nó.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Người mới bảo, khi nào em cũng rất khác người, rất độc lập, sâu sắc và đầy sự cảm thông. Anh yêu em bắt đầu từ những điều như thế...
    ...Họ cần một nụ cười, một điều bất ngờ nho nhỏ, một ánh mắt yêu thương, một sự bình yên khi nghĩ đến...Không phải là những lời chúc mừng của gió, không phải là những bó hoa theo-phong-trào,
    Silver cũng thế machu ạ! Silver yêu hoa nhưng không thích những bó hoa vào những ngày này. Họ tặng bởi vì họ cần phải tặng, silver cũng không muốn nhận, không hạnh phúc, lòng dửng dưng bước qua vì không cảm giác,
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    SD ở HN chứ ko phải ở HCM, hihi.
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cả silver và em của machu đều có lý khi suy nghĩ như thế. Nhưng chị lại có suy nghĩ hơi khác Silver ạ. Nếu trong ngày này mà chị ko nhận được hoa, quà hay lời chúc của những người bạn thân thì chị sẽ thấy buồn. Những bông hoa, nhưng lời lúc vốn nó ko có lỗi mà còn có rất nhiều ý nghĩa. Chỉ những con người chúng ta đôi khi vì hời hợt vô tâm mà làm mất đi ý nghĩa của nó. Chị cũng ko ủng hộ tặng qua theo phong trào, theo nghĩa vụ nhưng chị ủng hộ tặng hoa bằng tấm lòng. Và tự hỏi nếu trong ngày này mình nhận được một bó hoa với cả tấm lòng mình có vui ko? Phải vui lắm chứ e.
  10. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ''''bé cái lầm'''' Thế đấy, ko đọc kỹ trước khi sử dụng, khổ thế đấy, ít ra từ khi vào cái box tí xíu này Nó lại thêm một lô các bạn mới (cả em cả chị) thế nên nhầm nhọt sang trồng trọt cũng là điều dễ hiểu và hỡi các bạn tôi ơi nếu có một cái nick lạ hơ lạ hoắc vào một ngày đẹp trời nào đấy add vào friends list thì xin đừng hỏi lại những câu dở hơi, xin hãy nhớ đấy là Nó _ một kẻ vẫn đang mòn mỏi, miệt mài đi tìm lại chính những giá trị của bản thân.
    Trở lại cái mà nó forward trên ''em nó'' chính là ex cũ của Nó và sau khi cancel mqh Nó mới nhận ra sai lầm chết người của Nó đấy chính là tự biến đổi mình theo một hình ảnh hoàn hảo hơn trong con mắt ex mà ko hiểu 1 điều đơn giản rằng ex đến với Nó vì Nó là Nó chứ ko phải biến thành một người khác con mắt của em nó, đến khi hiểu ra vấn đề thì đã muộn vì vậy Nó mạo muội có đôi lời với anh em rằng là trong mọi trường hợp, hoàn cảnh ''''đừng bao h đánh mất mình'''' đừng cố gắng ép mình theo một khuôn mẫu, thần tượng nào cả vì suy cho cùng trong TY hay trong con mắt của chị em mình luôn luôn là một diễn viên tồi, một vai phụ hời hợt thôi còn nếu mình là chính mình thì luôn luôn có đáp số trong mọi hoàn cảnh dù khó xử đến mấy đi nữa, Chị em thì là chúa ''cả thèm chóng chán'' giống như cái món fashion hay cosmentics thì mình chỉ đáng sách dép chạy theo chị em thôi, ko thể thoả mãn đc lòng tham của các bà đâu. Nói thế nhưng dù sao những cái gì hay ho của thiên hạ thì cũng cố gắng mà học theo chứ chân chất, ''xoa đầu gối nói chân thật'' thì xin lỗi từ xa đến Ta còn ko chấp nhận đc huống hồ là Địch.
    Nó vừa đi 8-3 về bị dư luận lên án nhiều quá nên ăn nói có gì ko phải thì mọi người bỏ qua cho Nó nhé.

Chia sẻ trang này