1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy vui vui, muốn cười hết cỡ, cảm ơn bạn nhìu nhìu, hihi.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế đấy, vô box Nam Định thì chỉ viết được mỗi ở đây, mà cũng có thể viết ở "Viết cho quê hương..." nữa.
    Ai cũng than phiền box đìu hiu. Hị hị. Mod thì cũng bận. Mà túm lại là mod không mấy khi sôi nổi trên các diễn đàn nên quản trị nó cũng thành dở hơi thế đấy.
    Nếu có thời gian thì sẽ viết nhiều hơn. Nhưng sau một năm mình viết bao nhiêu, giờ có lẽ cần phải nhìn lại để viết về những cái khác chảng hạn.
    Ngó đi ngó lại cái nơi này, cũng chỉ thấy có mấy thành viên quen thuộc,
    Thì đây. Tình thần ngày 8/3 được mình viết ở chỗ này,
    http://www8.ttvnol.com/forum/Enter/835021/trang-21.ttvn
    Hoặc là đây,
    http://blog.360.yahoo.com/blog-BTYVh5cicqr9w6UQ0W14Bhc0.zL3YX.IvqnJ2g--;_ylt=Apb34m7Sriq8Du1qruTi3BK0AOJ3?cq=1
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ngoài đường thấy đã có lác đác mấy người bán hoa loa kèn. Định mua một ít về cắm nhưng lại nhớ ở nhà còn lọ hoa ly 8/3 nên ko mua nữa. Hoa ly thơm nhưng mình ko thích nó bằng hoa Loa kèn hay hoa Dum. Hôm tết nhà mình cũng cắm một lọ hoa Dum những người thích màu mè thì ko thích lắm, nhưng mình thì rất thích.
    Nghĩ lại hình như là mình toàn thích hoa màu trắng, to và đơn độc. Hoa Loa kèn, Dum 2 loại mình thích nhất cũng là đại diện ưu tú cho những điều này. Nó cùng trắng tinh, cùng to và cùng chỉ nở có một bông cho một cành. Đến loại hoa Loa kèn dạng chùm là mình đã ko thích nữa rồi. Kể cũng lạ hoa nó giống nhau, cành cũng giống nhau, chỉ khác nhau ở một điểm là 1 loại thì nở một bông, 1 loại nở nhiều bông trên một cành mà cảm giác mình với chúng lại khác nhau đến vậy?
    Mình hơi lạ vì chưa bao giờ mình tự mua hoa 2 loại hoa đó về cắm, hoa tết cũng là em H đi chợ hoa mua cho, về nhà anh cắm, nhưng thấy xấu quá nên bỏ ra cắm lại. Mình cũng đã mua hoa, cắm hoa tặng cho nhiều người nhưng chưa khi nào cắm một lo cho riêng mình!
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 12/03/2007
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Không phải cái gì muốn là cũng làm được, ko phải cái gì muốn là cũng hợp thời, hợp hoàn cảnh. Lại phải đi tìm một chân trời mới, phải thế thôi.
  5. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nó dạo này trì trệ quá, toàn nhậu nhẹt tối mịt với mò về nghĩ mà toàn những lý do ko thể chính đáng hơn được: ký hợp đồng - nhậu, khách hàng trả tiền - nhậu, công tác về nhậu, nó đc tăng lương - càng phải nhậu, hnay em thằng bạn cưới - nhậu... mà tính nó lại cả nể nữa thế là ko thể từ chối đc, mà về có ngủ đc đâu mấy hôm rồi toàn gần sáng mới ngủ đc, người héo như tàu lá chuối khô. Chắc là phải kiếm em nào nhanh thôi, thà bị em gái nào bóc lột còn hay ho hơn là nốc cái thứ đắng cay kia vào người...nặng đầu lắm.
    Ko biết có phải tham công tiếc việc hay ko mà nó rất hay bị ám ảnh, trong đầu chỉ toàn những việc việc là việc, mà toàn những việc dở dang, có lẽ stress nặng...trước đây nó cũng hay bị thế này đôi khi tự nhiên còn chảy cả máu cam nữa, mong là sớm cân bằng trở lại ko lơ mơ nặng nữa là sang Châu quỳ an dưỡng thì chết bỏ mother mất.
    Nhưng việc hiện đang là lúc căng nhất nên việc xương xẩu trở cũng là lẽ đương nhiên, chỉ tiếc trước đây một số đứa cứng thì lại ra đi, nó cũng xác định năm nay sẽ là năm bản lề cho công ty và cũng là hướng phát triển của nó vì vậy dừng lại bây h cũng đồng nghĩa với thất bại và bao nhiêu công sức của nó trước đây đều vô nghĩa, nên việc nó có quá đà một chút cũng là tốt cho cái đầu bí rì rị của nó.
    Hôm qua em nó gửi cho nó add blog, lúc đầu nó cũng ngạc nhiên bán tín bán nghi ko biết thế nào, nhưng nghĩ lại chẳng có lý do gì chắc là bị setup auto thôi, chứ chẳng còn gì mà có gì đi nữa thì nó cũng như 1 thứ đồ như cái trang sức thừa của em nó, mất đi vài cái thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, đôi khi ''''tiếc'''' đấy nhưng có thì lại thành thừa...
    Độc lập tự do - muôn năm.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hum nay có hơi nhiều thời gian dành cho box nhà mìn. Hí hí, xem mấy ảnh của mấy bạn ở TP làm mình nhớ chuyến ra bắc vừa rùi. Công nhận giới trẻ quê ta giờ trẻ và hiện đại ghê cơ. Mình về, cứ gọi là mắt lác xệch vì bọn nó nhá. Nói chung càng đi xa càng kém văn minh hơn, càng đi xa càng trở nên cổ lỗ.
    Đó là mode gì nhỉ? Có thể gọi là trường đua ngựa ở TPNĐ chẳng hạn. Ra đường đi dạo một lát nhé, các em nhà mình ai ai cũng mang bốt cao tới tận đầu gối, áo lua tua xua, chả giống mình chỉ đi giầy thể thao đơn giản, áo thun + quần kaki thường dân.
    Các em nói chung là đẹp, không những các em đẹp mà các man or boys cũng đẹp. Tóc thì dựng ngược lên, vuốt keo thẳng đứng. Ngồi nghĩ lại tại sao lúc đó mình không chụp lấy mấy tấm hình để bây giờ có hẳn một topic "Dân chơi Thành Nam"
    Hị hị,
  7. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hì....công nhận cái ava của S_P...ấn tượng thật.Khi nhìn tự nhiên trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi đặt ra:Nào là bạn í mệt?Say nắng..?...Phê....?..chán đời ..chán tình?....đói quá..xỉu?! Nhưng cứ nghĩ đến thân gái mảnh mai ủ rũ ở góc phố không tên,tự hiên cảm giác thương thương cứ nổi lên
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn, tớ chẳng cần ấy thương. Tớ cũng chẳng phải thân gái mảnh mai. Tớ cũng chẳng thấy mình ủ rũ chút nào,
    Nay vào box Nam Định mình, tự dưng tớ nghĩ một điều gì đó.
    Chúc ngủ ngon,
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ nhà đến lạ.Gọi điện về nhà chẳng có ai,Bố đi làm,còn Mẹ chắc đi chợ rồi ! Chợt nhớ ra,vào box pót bài ở topic : bài hát cho quê hương.. nhưng chả đc.Chẹp,vào đây chia sẻ vậy....
    10h30 tối qua Bố còn cố gọi điện.Những 5 cuộc gọi nhỡ,con biết nhưng không nghe.Con xin lỗi bố!! Cứ nghĩ bố lo con về muộn,gọi điện than phiền.Con lại đang ngồi cùng bạn....con xin lỗi...Gọi lại,đơn giản là vì Bố nhớ con muốn "buôn chuyện" với con thôi !!
    Cả dịp Tết con về đc 3 ngày rồi đi.Trước đó là 5tháng 2 tuần con không về."Con bận lắm" luôn là câu trả lời thường trực để chống chế.Nhưng tự mình con biết hơn ai hết.Con mải chơi,ham vui,dành hết thời gian cho bạn bè,cho những chuyến đi dài dịp lễ,cho offline triền miên với bạn bè.Vậy mà một hai ngày cho Bố Mẹ con lại tiếc,lại bận học,bận làm.................
    Tối qua,con chợt nhớ ra tuổi già đến với Bố quá mau bởi bệnh tật.Con nhận ra Bố thay đổi nhiều trong suy nghĩ vì muốn hiểu hơn chúng con đã lớn.....Còn con,con vô tâm hơn với gđ,để quên đâu đó bao lâu rồi niềm vui lấp lánh trong mắt Bố Mẹ khi gia đình xum họp,..........
    Con xin lỗi Bố !!
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 16/03/2007
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn mang cái bệnh xăm xoi. Khi ông anh mang người yêu đến sinh nhật cái N.T.H nó soi từ đầu tới chân, ngắm em ấy và so sánh. Trong đầu thầm nghĩ em ấy cũng ko xinh, so với nó thì thế nào nhỉ? chắc hơn chút chút còn so với H thì chắc chắn ko bằng rồi, ko xinh bằng H, ko nhanh nhẹn khéo léo bằng H, và có cảm giác ko đảm đang bằng H. Túm lại là thua H một cách toàn diện nhưng có lẽ em ấy yêu ông anh mình hơn H đó mới là điều quan trọng nhất.
    Theo dòng suy nghĩ tự nhiên nghĩ về H, H giỏi, tự lập, năng động và nhiều tham vọng. Lâu rùi ko gặp, ko bít đã có bầu bì gì chưa. Dù thế nào thì với H nó cũng vẫn thấy thoải mái nhất, bạn iu của nó ạ.

Chia sẻ trang này