1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lại muộn trong văn phòng lang thang diễn đàn, quay về đây nhìn thấy topic và lòng tự hỏi giờ này anh đang làm gì? Anh sống thế nào. Với em mọi chuyện ko quá khó khăn em sống tốt và vui vẻ, đang phân vân khi nghĩ đến tương lai, phải ra cho mình một quyết định. Nhưng em chỉ cho phép mình chần chừ cho đến hết chuyến đi chơi lần này. Em muốn trong thời gian đi chơi em có đủ thời gian rảnh rỗi và cũng là lúc thanh thản nhất em sẽ có quyết định đúng đắn. Em ko thể nghĩ cũng như quyết định được gì trong cái không gian tù túng đặc quánh này và dù kq có như thế nào thì em cũng sẽ phải có trách nhiệm.
    Giờ này và mai sau ko cái gì có thể làm em ngục ngã dù có làm em đau đến đâu.
    được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 15/06/2007
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Khi nói với T cũng là lúc ý nghĩ đó được khẳng định. Khi nói với chị T là khi ý nghĩ đó được củng cố. Ko biết em nghĩ như thế là đúng hay sai, nhưng em đã nghĩ rồi chị ạ. Nếu chuyến đi này ko có gì bất ngờ, nếu ko có gì làm nên bước ngoặt thì em sẽ đi trên con đường đó.
    Đứng trước bất cứ sự lựa chọn nào cũng làm cho con người ta lớn lên. Em làm và em sẽ chấp nhận kết quả, cũng như em nói với chị đó em sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình nếu em thất bại em chấp nhận là người có tội.
    Sẽ ko ai cản được em nếu em đã quyết định, hãy bên em và cầu mong cho quyết định của em là đúng nhé!
  3. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! hnay soi gương nhìn nó tàn tạ thật, vào chưa đầy tháng mà nó gầy rộc, sạm nắng chắc vì thay đổi khí hậu phần vì ăn uống chẳng hợp nên ko lại đc, sắp tới ra Bắc chắc nghỉ vài bữa lang thang lấy lại sức, bọn bạn kêu gào inh ỏi vì lâu ko thấy adua a còng tụ bạ với chúng nó, nhưng kệ thôi vì trong này nó cũng khối bạn, hơn nữa làm ăn trong này cũng dễ thở hơn ngoài bắc, đơn giản trong lành và thực chất hơn...
    Nếu là nó ah'' thì đã cho SG làm 1 cơ chế đặc khu từ lâu rồi chắc chắn còn khá hơn nữa, lúc ngồi nói chuyện với Noor nó phán 1 câu xanh rờn ''''tao chẳng ngạc nhiên khi ngày xưa hai miền Nam, Bắc tách ra độc lập, mày xem có gì là chung đâu mạnh thằng nào thằng đấy sống có khi lại hay'''' may mà SG chỉ bị ảnh hưởng bao cấp 15 năm chứ ko như HN mất đi mấy thế hệ...qúa phí.
    Hôm qua đi cùng thằng bạn qua Hoàng Hoa Thám xem Man của nó, ối giời ...phải nói là đỉnh cao, toàn dân pro mà phải xem thế mới là xem chứ, đúng như nó nghĩ chẳng cần xem mấy bác BLV gà mờ nhà mình mà xem ESPN người ta chỉ cần nhìn bước chạy là đoán dc chú nào, nhìn đường bóng là biết đến vị trí của ai, Nó vớ đúng ổ, toàn anh em nhà Man lúc đầu nó còn e dè chứ đến quả thứ hai rồi thì ôi thôi người nhà cả, cười, nói, chửi, gào...người ta nói đến hai thứ là âm nhạc, ẩm thực là ko cần đến , ngôn ngữ, dân tộc hay tôn giáo... bây h nó bổ xung thêm cả bóng đá nữa, ko phân biệt giới tính, tuổi tác hay nghề nghiệp đã vào đây thì đương nhiên có 1 điểm chung rồi chung 1 niềm đam mê vì thế nó chẳng ngạc nhiên khi đc mới chai SG của 1 dồng chí bên cạnh, nhưng thật sự đêm qua Man của nó đá khủng thật, đá theo cái cách rất Man ''''luôn dem lại niềm tin cho người ta trong thời khắc khó khăn và dễ dàng đánh rơi nó 1 cách lãng xẹt khi người ta tin tưởng nhất'''' nói 1 cách khác luôn gợi cho người ta một cảm giác thấp thỏm phẩm phồng theo dõi suốt trận mà cứ mang một nỗi canh cánh như thế kể ra thì cũng ép tim thật, nhưng cũng vì lý do như thế mà nó kết Man. Trong cs cũng vậy chẳng nên tuyệt đối hoá vd nào đấy, chẳng nói trước đc việc gì, cái gì cũng có thể xảy ra, khi sự việc đến thì người ta nên đón nhận nó như là một việc đương nhiên và cố gắng để sau này khỏi hối tiếc... Thế thôi.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng Sài Gòn mưa quá nhiều. Khởi đầu một ngày mới, một tuần mới giống mọi khi. Nhận được nhắn tin của vài người bạn cũng là người Nam Định
    Người ta gọi là gì nhỉ? Văn hóa nhắn tin hay kiến thức mình có được?
    Mặc dù chỉ là một tin nhắn với vài câu chữ nhưng chẳng có dấu phẩy, dấu chấm, viết cũng sai lỗi chính tả.
    "Day la xo cua minh H luu lai roi khi nao danh doi thi gap nhau nha"
    "Dao nay on khong moi thu the nao? Da iu ai chua hu nhan lai cho toi nha"
    Không hề có dấu câu và bắt người đọc tự hiểu ý của mình. Những thứ nhỏ, đơn giản còn chẳng ai để ý, vậy còn những điều khác thì sao?

    Rõ ràng xúc động trước sự quan tâm của bạn nhưng đọc tin nhắn mà khó chịu, không muốn reply.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 14/05/2007
  5. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Tình hình Box ta dạo này buồn quá, chán gắn bó bao nhiêu lâu bây giờ lại nhìn thấy cảnh điêu tàn thế này nhìn mà thấy xót xa làm sao.
  6. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình rơi vào tâm trạng như này nhớ anh mà kô gọi điện ,kô có đủ can đảm.Mình mà gọi thì lại quen thói lần sau gọi tiếp,phải chăng người ta đã quên mình,con bạn cùng phòng ốm có người yêu chăm.Mọi cái mình đều thua thiệt,mình đã cố gắng lắm rồi mà sao mọi chuyện lại vẫn xảy ra .Cứ ngồi nghe bài :"Tonight so cold "lại thấy nhớ anh
  7. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ đang nhẹ nhàng len lỏi trong tim.
  8. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Nam Định một tình yêu và một nỗi nhớ !!!
  9. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Nhớ kô thể quên được
  10. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Nhớ kô thể quên được

Chia sẻ trang này