1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhiều ngày liền, cứ về nhà bật máy là mở tình nhớ của TCS lên nghe. Đôi khi, chẳng biết để làm gì khi cả đêm để Khánh Ly "rên rỉ" bên tai rồi ngậm ngùi.
    Vậy là mai bạn bay. Một cuộc nói chuyện qua IM vội vàng. Hai năm học chung bạn có là nhiều hay ít? Khi bạn chuyển từ chuyên toán sang chuyên văn cả khối xì xào bàn tán. Rồi, bạn đã gắn bó với những thành viên trong lớp mình bằng tất cả những gì có thể.
    Nhớ, khoảng 3 năm trước đã ngớ ngẩn tin bạn khi nói chuyện qua IM bạn bảo, sắp cưới vợ. Bây giờ bạn online, viết một email bảo: "Ngày mai mình bay đến Hyrosima rồi. 5 năm, rất nhanh nhưng cũng rất lâu với một người xa xứ. Chẳng biết lúc ấy sẽ thế nào nhỉ? Ở đây mình có thế nào thì sang bên đó mình cũng chỉ là thằng đầy tớ thôi. Nhờ H thông báo với bạn bè cùng lớp là mình đi rồi nhá.
    Chào".
    Vì đang online nhưng mình invis nên ngay sau khi nhận được email đã singin vào yahoo nói chuyện với bạn một chút.
    Uh, dù thế nào thì quê mãi mãi vẫn là nơi chúng mình hướng về. Mình sẽ thông báo với mọi người là T đã đi. Chúc lên đường bình an, may mắn nhé.
    Vội vàng đến, vội vàng đi khi bảo bạn rằng: Cuộc sống mà, trẻ thì cần phải xong pha.
    ....
    Có lẽ giờ này... còn mình thì ngồi đây sau cuộc điện thoại với bản nhạc không vui.
    Một người về đỉnh cao,
    một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau
    như bóng chim cuối đèo
    Tình ngỡ chết trong nhau
    nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu
    nhưng người vẫn bâng khuâng

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 12/06/2007
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thời gian bên anh chưa nhiều nhưng em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Em vốn ít thể hiện mình và dường như cũng ko biết cách thể hiện nữa , chẳng biết phải mà thế nào cả .
    Nhưng anh bít ko? Tối qua anh làm em ấm ức lắm. Về nhà ko thèm nhắn tin ngay cho em, đợi đến khi em nhắn hỏi về chưa mới nhắn lại kêu "em ngủ đi" , tin nhắn ko tình cảm và quan tâm như mọi khi . Em ghi nhớ vụ này vào sổ thù vặt rùi, sẽ có ngày tính tội với anh.
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy lòng buồn buồn, lặng lẽ. Cái gì cũng có giá của nó nhỉ? Vì tự nhiên ko có gì là trọn vẹn. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn, hạnh phúc đi kèm với khổ đau. Đã có thời bạn nghĩ những chuyện như thế này với bạn là chuyện nhỏ. Nhưng khi trải qua rồi mới thật sự biết vai trò thực. Sẽ học thế nào để quen?
    Đang nung nấu ý định mua một cái máy ảnh? Thích chụp cái gì thì chụp, thích chụp lúc nào thì chụp. Đôi khi gặp những khẳng khắc bạn muốn ghi lại, nếu ko thể ghi lại sẽ thấy tiếc lắm lắm
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 19/07/2007
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày thật buồn. Vừa mới nhận được tin vui của Hoa hôm thứ 7, thế mà chỉ sau có chưa đầy 2 ngày cậu đã nhắn tin cho tớ báo ko giữ được em bé. Thần thờ và buồn một lúc, chẳng biết làm gì cho cậu cả. Chỉ biết cầu chúc cho cậu sức khoẻ và may mắn.
    Buổi chiều về em L báo tin bố Đ đã bị bệnh viện trả về, em ấy đưa bố về quê. Mọi chuyện nhanh quá, mới hôm nào còn khoẻ mạnh. Sao cái gì cũng đến quá nhanh thế.
    Buổi tối lại 1 chuyện ko vui, đến thời kỳ mình cần phải 1 người dạy dỗ rồi sao? Rồi khôn nhà ... Chán chẳng muốn nói gì? Mình sai thì rõ ràng sai rồi, nhưng sự việc đâu đến nỗi phải nói nhau nặng lời thế. Tính mình từ nhỏ đã ương bướng rồi, ko thích ai phải dạy bảo? Thà mắng mình còn hơn. Biết rằng việc gì cũng nên nghĩ thoáng đi một chút. Nghĩ thoáng thì sẽ nhẹ nhàng và vui vẻ hơn nhưng khi nào nói cũng dễ hơn làm.
    Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày mới đầy niềm vui
  5. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới có 1 buổi free, dàn thiên lý phải đi làm đột xuất, gương mẫu một tí, nó vẫn có cái thói quen thế cứ rảnh là dậy sớm làm 1 số thứ lặt vặt rồi lôi một đứa nào đấy lên TTVH ''''thiền'''' nghe có vẻ oai chứ cũng bình dân thôi ''''cho tờ báo'''', '''' 1 đen đá em ơi, mày uống gì tự gọi nhé'''' thế là xong buổi sáng, ko còn luyên thuyên nhiều như trước vì với bạn nó thì có chuyện gì chúng nó tự alo cho nhau xong hết rồi, dạo này có mấy vụ PR nên nó có vẻ nghiên cứu nhiều báo, cũng tốt cho cái đầu bi'' rị của nó ''''thông tin thì ít mà dư thừa stress với @#?~%''''
    Tuần trước cái project của nó vấn đề, vấn đề thực sự dù là đã được tiên đoán trước ko sớm thì muộn nhưng khi nó xảy ra thì cũng có một cái gì đó hụt hẫng pha chút tiếc nuối, cũng may là đã có phương án dự phòng nhưng để chắc hơn nó nghĩ là đến lúc phải contact với nhân vật đó, người mà nó cho rằng chỉ để đấy mục đích là ''''trêu ngươi sự cố gắng của nó'''' nhưng thôi cần phải thực tế.
    ''''Thần tượng'''' của nó chững chạc hơn nhiều so với tuổi và so cả với trí tưởng tượng của nó nhưng thực sự chuyên nghiệp, nó theo dõi theo từng bước tiến của TT và cả công việc của TT, rất vô tình mà cả hai đều chung một mục đích nhưng lại hai con đường khác nhau, nó thì phương tiện còn TT lại đi vào nội dung trớ trêu là nó thì có quyền lựa chọn nội dung còn TT của nó ko có cách nào khác phải hợp tác với người kiểu như nó, trước đây khi cộng tác với Vasc thì nó ko quan tâm đến đơn vị khác nhưng khi TT nó nhảy vào lĩnh vực này thì nó đã nghĩ ngay đến một kịch bản là ngồi cũng ông TT kia để sòng phẳng với nhau, nghĩ thế nhưng nó chẳng làm, cứ trêu ngươi sự kiên nhẫn của nó thôi và thích thú khi cho ông TT kia vào phương án dự phòng, phải đến lúc này khi thị trường đã bão hoà và thực sự qua thời kỳ hốt váng thì đến lúc cần đến content nó mới chốt lại. Hai bên nói với nhau rất nhiều, nó cũng chẳng nhớ nữa final là TT của nó đã biết đến cty nó và ko ngờ là nó lại đặt vấn đề trước, oài tư tưởng nhớn chập nhau ''''chẳng nhẽ nó lại nói em đã rõ anh từ khi anh chưa vào lĩnh vực này'''' cv tạm thời kết thúc vào 2h chiều và ngay cuối h chiều đã có bản dự thảo Content cho cả hai bên, ngoài cả mong đợi của nó nhưng thực sự là nó cảm thấy bất an hơn vì sức ép tạo ra không phải là nhỏ, nó hình dung ra cái corner của nó sẽ lại đầy những trò mới và nó thì cũng lại stress triền miên...oài thôi kệ đi đâu lại vào đấy.
    Dạo này nó cũng tạm thời chia tay với nồi niêu xoong chảo, tv bỏ bê lun cả bọn bạn chỉ trực trực dzo, thay vào đó là cv cũng chông gai và ko hề êm ái Nó đã kiếm đc 1 cái zợ quàng cổ, ko biết lâu dài thế nào nhưng mà cái sự phục dịch tự nguyện kiểu này nó cũng kinh nghiệm đầy rồi nhưng mỗi lần mỗi khác tạm thời ngon trớn và hơi bị thú vị àh nha, lại gừng cay muối mặn đây nước mắt nước mũi tùm lum...Yên tâm, sắp rồi đấy.
  6. hugo_rina

    hugo_rina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    1:-Trời ơiiii! Sao lại có quá trời tóc dính xuống sàn nhà thế này?
    2:-Đâu?
    1:-Đây này? Khiếp quá. Lại còn có cả kiến bò nữa.
    2:-Hề hề. Đưa đây, tao đổi chỗ cho.
    1:-Thôi. Con còn đọc sách ạ..Mà...tại sao lại có tóc dính xuống đây vậy? Nó lại còn dinh dính nữa này. Khiếp quá. Chớ không phải hồi nãy N bảo lau nhà rồi sao?
    2:-Uh. Hồi nãy em lau nhà rồi đúng không?
    3:-Vâng, em có lau.
    ...
    1:- Thế sao giờ chỗ này nó còn thế này?
    2:- Ôi giời ơi, nhà này giờ mà soi ra, có đầy tóc.
    1:- Đương nhiên rồi, con gái có tóc dài thì nó phải rụng chứ. Vậy thì mới phải quét kỹ trước khi lau nhà.
    2:-Hề hề. Cái dính đó là sữa bột của tui đấy ạ. Thế còn gì nữa. Hề hề.
    1:- Trời ơi. Lại còn sữa nữa. Kiến này N. Gớm quá. Từ trước đến nay chưa có kiến nào nó bò thế này đâu. Mang cái bịch sữa của N ra ngoài kia đi, sao lại để trong này?
    2:-Đâu đâu, xem nào? Thôi để mai rồi lau.
    1:- Thôi ạ. Để mình lau đi.
    ...
    3:-Cái chị đấy, mặt thì bé, đít thì to, cứ phây phây ra ý chị nhỉ?
    2:-Ừ. Đít tao mà to như đít nó chắc chắn mặt sẽ to hơn mặt nó và đẹp hơn.
    3:- Cái con đấy phải công nhận..
    2:-Ừ...
    ...
    1:- Thôi. Xin hai mợ cho con được yên ổn đi. Nói toàn những thứ gì đâu. Ghê quá. Thấy bạn H ít nói không hả? Nói chuyện gì mà toàn bàn tán về người khác.
    2:- Chẳng qua là hôm nay mệt thì không nói được, mọi ngày cũng xoen xoét như vẹt ấy. Hé hé.
    1:- Uh. Mình đi về nhà mệt, muốn yên tĩnh. Với lại, khi mình nói chuyện mình cũng không nói như vậy, những thứ ấy.
    ....
    ....
    1:- Khuya rồi kìa, vặn nhỏ volum xuống đê hai mợ, cười nhiều quá, nói to quá. Con còn đọc sách này...
    ...
    1:- Em định ở đây chơi đến khi nào? Bao giờ em bắt đầu vào học?
  7. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh,hơn 2 tháng đâu phải là quá ngắn để hình ảnh anh vẫn hiện lên trong
  8. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Từ đâu đó trong trái tim vẫn có hình ảnh anh ở trong đó.Em kô biết làm gì,làm cách nào để có thể quên được anh
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bao giờ tình yêu cũng đến bằng một nỗi buồn man mác, một nỗi đau nhè nhẹ. Tại sao lại vậy ư? Chẳng biết, chỉ vậy mới có thể khơi lên được những thương yêu.
    Con người ta lạ nhỉ? Vô tình và cố ý. Nhưng thường, những người kín đáo, ít bộc lộ nhất lại là người sẽ bị tổn thương nhiều nhất. Mới vui xong, đã thoáng buồn. :)
    Vu vơ vậy mà cũng muốn khóc. Thật lạ. Vì sao? Vì con người ta thường không tự mình thực hiện được mọi điều mình mong muốn ở người khác.
    ....
    Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 27/08/2007
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế là miền bắc đã vào Thu ...Hà Nội đã vào Thu...
    Hà Nội mùa thu...
    Giờ có còn cây bàng lá đỏ?
    Lá thắm tình người đất Tràng An
    Hà Nội mùa thu...
    Vẫn còn những cơn mưa day dứt
    Ngập phố phường...
    Hà Nội trong nắng thu...
    Những gương mặt rạng rỡ đi trong dải màu vàng
    Không còn nhiều xe đạp, xích lô... hối hả
    Bao thế hệ đi qua
    Hà Nội mùa thu vẫn mưa, vẫn nắng, nước vẫn ngập đường...
    ...và nụ cười vẫn chan đầy phố xá xưa...
    Hà Nội hôm nay có phải ngày trời trở gió?
    Để mỗi khi lòng xác xơ, vội vã trở về...tìm miền ký ức..
    ..đã xa...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 27/08/2007

Chia sẻ trang này