1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi lì ở VP gq dc khối việc, bốc dt buôn với Quạ nhà nó tự dưng thấy nhẹ nhõm, chẳng bù cho sáng nay gặp khối chuyện bực mình cũng may hy vọng mung` 1 dễ chịu thì được hên cả tháng. Thường thì khi phấn khởi thì Nó hay làm những việc chẳng theo quy tắc gì cả kể cả hì hục lên mạng comment và viết vào cái corner h này.
    Nó rất thích thời tiết HN vào thời điểm này , ra đường đỡ ngại mà nhậu nhẹt thì cũng dễ vào hơn, lại sắp Trung thu nữa, nhưng hình như ko co duyên cứ Trung thu là nó lại phải đi đâu đó chẳng được ở nhà năm nay chắc phải ở nhà, Em nó về từ hôm 28 nó ra đón rồi đến hôm nay cũng chưa nói chuyện thêm đc buổi nào, Tệ quá.
    Lúc trưa ăn cơm trên Place nhớ tới Noor, nhớ nó quá đã 1 năm rồi, nhắn cho hắn 1 cái tin thế là ngay lập tức bị tổng sỉ vả, ăn đủ thứ đặc sản trên đời mà nghe thằng Tây này chửi nghe ngộ quá nó cứ cười sằng sặc...vì lâu quá từ khi chuyển công ty ko thèm gọi điện cho đại ca nó.
    Lúc lên công ty mắt tròn mắt dẹt nghe Công công nói TA rồi thằng em tuyên bố khao cả phòng với lý do ko thể chuối hơn là lâu ko đc đi cùng các anh...híc, cũng phải nói nếu ko có những kiểu party như team của nó chắc ung thủ ra mất. Ngồi với nhau chi là cái cớ thôi chứ bốc phét luyên thuyên 1 lúc thế nào cũng quay lại công việc khác hẳn với công ty cũ của nó, ở đây toàn người có trách nhiệm sống với nhau dựa trên khả năng chứ ko như kiểu ngáng chân như mấy ông kễnh kia. Nhắc đến lại bực mình vì còn nợ nó tiền chế độ đã thế năm lần bảy lượt hứa hão.
    Tối nay đi ăn xong nó còn qua nhà Quạ nó chở đi chùa, h tự dưng lại có thói quen thanh tao thế ko biết ngày dằm mùng 1 đi chùa, chẳng biết là có được sao ko nữa nhưng thấy có người quan tâm đến cũng hay hay. Mà thằng nào cũng thế cứ có tí dưa bở vào một cái là có trách nhiệm ngay.
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi pner dỗi mí kinh chứ! Kêu đi đâu cũng thấy mọi người khen em đảm đang tình cảm mà với anh thì ... hí hí. Pner ui, em là con gái mà phải để em kiêu kiêu một tí chứ, phải chăm em một tí nữa chứ, ai lại đi ghen tị với người ngoài thế.
  3. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là em hay dỗi nhưng có cần thiết phải như thế không em!Anh cũng mệt mỏi lắm rồi ...tất cả mọi chuyện ...em hiểu không?cÓ em bên cạnh để anh bớt mệt mỏi nhưng gần đây làm sao thế ...suốt ngày cãi giận nhau là sao ....Đừng như thế nữa đi kưng !Hãy để anh có thời gian lo công việc chứ đừng để suốt ngày mẩt thời gian đi làm lành nhau thế này ....
  4. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay em nó bay, hôm qua đi cùng em nó cả ngày mua sắm mấy thứ lặt vặt lang thang ăn uống linh tinh cũng hết ngày, tối lên Thảo trà một lúc rồi về hai anh em buôn đến tối muộn, kể ra trong nhà chỉ anh em nó hợp cạ nhau,cả ngày ko hết chuyện,. Sáng nay đưa em nó đi xong lật đật chạy đến công ty, dạo này việc nhiều mà đầu óc nó cứ treo ngược thế này thì cũng nguy, nhất là mấy việc nội bộ trong team của nó, đc cái anh em cũng thông cảm nhiều khi còn làm thay cả cho nó...hic hic càng nghĩ nó càng thấy mình tệ quá, sau vụ này chắc nó làm một quả hoành tráng để hậu tạ mọi người.
    Chiều tối loắng ngoắng định tạt qua chỗ Quạ đi chùa, nhưng mưa lạnh quá Quạ nhà nó thương tình khất các cụ để sang ngày, nhắn nó về sớm gọi điện cho nàng check...hị hị tưởng chuyện gì về nhà nó sách ít đồ khô vừa heros vừa gặm vùa ậm ừ buôn điện thoại, nghĩ cũng sướng thật Trung thu mưa lạnh thế này nhìn các đôi hành hạ nhau ngoài đường, mà riêng nó đc thảnh thơi nằm nhà thế này đúng là có dạy có khôn... hị hị.
    Lúc chiều nó gọi về cho bu hỏi thăm xem tình hình bão gió thế nào gặp ngay pa pa nó buôn chó mèo cây cảnh một lúc thấy nhẹ người hẳn cứ những lúc thế này nó lại muốn nói chuyện với các cụ, uh` nó cũng đi lây rồi chưa về chắc cuối tuần này về với các cụ 1 tí. H xem có cái đĩa nào hay ho ko để ngủ sớm mai còn đi làm cho ngon lành.
  5. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi em nhỉ ...chẳng nhớ từ bao giờ nữa hai đứa mí lại ngồi cụng ly với nhau như thế ...zui thật.Công nhận nhìn em uống chén rượu vào nhìn iu thế không bít ...hihihi...eo ui ...chụp ảnh HQ nữa chứ ...cơ mà hâm thật đấy cái bọn quán ấy làm ăn như ... em ạ ...nó không rửa ảnh cho mình được ...làm mất khoảnh khắc vàng của iem rùi ...chán mớ đời ..ức chế ....
    Thui ...để hum khác mình đi làm lại nhé ...Anh làm việc thui ...vào giờ làm rùi ...xếp mắng chít .......ôi lại buồn ngủ nữa roài ...mí có 9h sáng thui mà ..hix ....

    @ Đề nghị anh Hải không được viết ba từ tục lên đây. Chúc anh chị sẽ có nhiều khoảnh khắc vàng như vậy nữa ạ
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 26/09/2007
  6. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chàng hoàng tử của em ơi " nàng công chúa ếch vẫn đang chờ "
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    View 1 góc thu Hà Nội từ văn phòng làm việc của mình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 03/10/2007
  8. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng đau đầu thế ko bít, trước giờ có bao giờ bị thế đâu. Giờ mới vào box được tí, định viết vài cái mà lại thế này thì chịu thôi. Trong máy Hà Trần đang hát "đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau " ngãm thấy cũng đúng, yêu nhau thích nhau đôi khi là cảm giác có thể nói rõ ra được mà cũng có khi không biết diễn tả thế nào. Con người có thể vươn tới mặt trăng mặt trời nhưng chưa chắc đã có ai có đáp án rõ ràng câu hỏi tại sao anh(em) yêu em(anh)? Nhức đầu quá thôi, hôm nay ưu tiên ngủ sớm vậy . Chúc mọi người sớm xong công việc và cũng đi nghỉ sớm cho khoẻ nhé!
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt rơi nghẹn ngào, vơ lấy gối cắn để ko bật thành tiếng, em cảm thấy sự tan chảy. Cố tay với níu giữ bao bọc để nó ko tiếp tục tan chảy nữa. Nhưng dường như càng cố gắng em càng thấy mình bế tắc. Em cảm thấy mình đã hiểu được một phần của câu nói "bát nước đổ đi thì ko thể hót lại được", gương vỡ ko thể lành a a.
    Em bức bối quẩn quanh, có cảm giác như mọi suy nghĩ của em bị nhốt trong cái hộp, muốn thoát ra ngoài nhưng ko thể thoát nổi. Càng cố gắng, càng tìm cách thoát càng quẫy đạp thì ko gian càng bó hẹp lại, bế tắc.
    Hãy cho em một câu trả lời chính xác, một lời khẳng định. Hãy cho em cảm nhận, cho em niềm tin.
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ năm ngoái 20/10 anh gửi điện hoa - một lẵng hoa to và đẹp đến cơ quan em. Mà năm nay anh bỏ em ở HN một mình, ko hoa ko quà về quê đi đám cưới, ấm ức quá . Thế mà em còn định tặng anh một món quà để chuộc lỗi hôm sn ko tặng gì cho anh nữa cơ đấy. Bi giờ thì thôi hoà nhé

Chia sẻ trang này