1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vẫn thấy bên đời còn có em, tấm lòng em như lá kia còn xanh. Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé, những cành hoa phai quá không đành. Vẫn thấy em cười đùa đó đây, mái nhà năm xưa tóc em còn bay, gặp nhau giây phút trong đời ấy, nói gì bâng khuâng vướng chân hòai?
    Mỗi vết thương lành một nỗi vui, mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay, dìu em khẽ bước không thành tiếng, cõi đời bao la khẽ ngân dài. Em đã đến nơi này tựa như cánh én, dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân. Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừnng, thương ai mà sương khuya vội vàng buông, thương ai mà bên trời xao xuyến, còn em trong từng nhớ thương.

  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối qua ngồi đọc tin cơn bão số 3. Sẽ có mưa nhiều ở miền bắc vào cuối tuần. Mưa thì buồn
    -Sao a cung thay cuoc song cua em nhuom mot mau den the nao ay...
    Không phải thế...không phải vậy anh ạ. Chỉ vì em là kẻ đa đoan nên mới thế, như sáng ra em dậy, tắm, rồi nhìn vào gương, lúc nào em cũng thấy mình đáng yêu mặc dù em chẳng có xinh. Lúc nào em cũng cười và vui vẻ...
    Hm, em còn hiền nữa chứ ( mặc dù bình thường cũng ghê gớm phết)
    Chỉ vậy thôi, đôi khi em thấy chơi vơi vì lúc nào cũng thấy lẻ loi, Nhiều lúc lẻ lo ngay trong gia đình của mình...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 03/08/2006
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    "Em có yêu anh không nhỉ? Anh là giấc mơ nhưng tình yêu lại có sức sống".
    Sức sống đang mạnh mẽ tuôn trào? giấc mơ có mãi chỉ là giấc mơ?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    I regret for my topic " nghịch ngợm một chút" .. I don''t want open new topic
    The life is extraordinary.
    Do you ever speak to me
    words full of the love
    We knew when we were young?
    Do you ever speak to me
    When autumn leaves fall
    and lie in the empty yard;
    And the song of the flute,
    From behind some distant curtain,
    Softly sounds in the still air?
    Do you ever think of me
    When your hand reaches out
    and pulls a drooping leaf
    Down from its branch?
    Do you ever think of me
    as the birds laugh and the wind jokes
    And no one knows the love
    I hold for you in my heart?
    In a heart which is cold
    Like the water of an autumn lake,
    As the twilight falls
    On a desolate night.
    Lying side by side,
    I hope the days and months
    Will not pass too quickly;
    But you, you don''''''''''''''''t care at all
    How the present time passes.
    And soon winter comes
    To the cold river bank,
    And hurriedly you marry;
    Among your choice is mine,
    Pleasant to hear from you again.
    But, tell me, sometimes do you
    Still remember the vivid summer,
    And my love lingering
    In the corner of my heart?

    (Việt Hải)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 05/08/2006
  5. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    tặng cả nhà bài hát này
    -Cry On My Shoulder-_-
    If the hero never comes to you
    If You need someone You''''re feeling blue
    If You wait for loving when You''''re alone
    If You call Your friends nobody''''s home
    You can runaway but You can''''t hide
    Through storm and through the lonely night
    Then I show You there''''s a destiny
    The best thing in life
    They are free
    But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''''re feeling sad Your heart get''''s colder
    Yes I show You what will love can do
    If the sky is grey. Oh! let me know
    There''''s a place in heaven where We''''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh, just call Me and I make Your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hot for you
    I will always stay here by Your side
    I promise You, I''''ll never hide
    Nếu người hùng trong mơ, đã chẳng bao giờ đến bên em
    Nếu em cảm thấy chán nản.... Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang đợi một tình yêu?khi Em thấy mình đơn côi
    Nếu em gọi điện mà? Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    "Hẳn em nhận ra , tình yêu...khi đã đánh mất nó"
    Em có thể bỏ chạy, nhưng em không thể trốn
    Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
    Thì bên anh..Cuộc sống khiến em nhận ra
    Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời?
    Nào phải mất tiền mua ...........
    Nhưng nếu một lần em muốn khóc
    Anh sẽ luôn kề vai bên em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Vâng, với anh, đó là những gì một tình yêu có thể làm
    "Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là những gì anh có thể làm được cho người người mình yêu mà không mong đợi một sự đền đáp"
    Nếu cánh cửa bầu trời với em chỉ một màu tối hay đã đóng.Hãy cho anh hay?
    Nếu nơi nào đó có thiên đường, đó sẽ là nơi chúng ta tới..
    Dù với em thiên đường có mất cả ngàn năm để bước..
    Hãy gọi tên anh, Rồi sẽ có một ngày đó là sự thật.
    Khi màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
    Khi mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
    Anh sẽ vẫn mãi bên em.........
    Anh hứa đấy, em sẽ luôn tìm thấy anh..
    "Đó là tất cả một tình yêu chân thành có thể làm............"
    mà ở đây ai cũng có người iu hết roài à? hoặc ít nhất 1 lần yêu.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chẳng còn gì dành riêng cho u nữa u ạ! ... Em ngôi bên cô bạn rồi khẽ hát câu " bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, thương anh em vẫn đợi vẫn chờ"....dân ca quan họ Bắc Ninh đấy...rồi em lại hát....người ơi người ở đừng về. Có những lúc em đã nghĩ, một ngày nào đó sẽ được về vùng quan họ Bắc Ninh ấy với một người.... không phải nhóm bạn của em đã đưa em đi xem lễ Hội Lim....nó làm em lại xao xuyến, vẫn thế...em tưởng đã xa....tưởng thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ tới....em vẫn thấy ấm lòng. Một chút xót xa, một chút ....chỉ một chút nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên em thấy...
    Lúc đó em đã nghĩ tới câu " I''ll wait until u come..."....nước mắt chỉ muốn trào ra
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

    Giữ tình bạn nơi quê nhà
    Ghi trong dạ sâu xa
    Nó bùng cháy và chập chờn trong mộng
    Đặt tình bạn trên lưng con ngựa
    Nó nhảy nhót và trôi theo gió mưa
    Smile

    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai..những nhọc nhằn chớm quen...vẫn trong ngần mắt em...riêng chờ đợi anh....

  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa.... Cứng rắn lên anh nhỉ? " Sống phải biết thích nghi "
    Ặc, góc nhỏ, bỏ ngỏ, thì lâu lâu em vẫn hâm đơ ra vậy thôi! Em bảo, em viết vì anh, chắc không có anh động viên em cũng chẳng bao giờ viết
    Sài gòn chiều mưa lênh láng nhưng đẹp, đôi lúc cũng thấy buồn tênh....Ngày mai trời lại sáng
    Cuộc đời thật lạ lùng
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ["Nhưng nhiều lúc chỉ còn một mình, thỉnh thoảng Tầm Thường thở dài khi nhớ tới Quasimodo - Một thằng gù luôn luôn câm lặng, kéo chuông trong nhà thờ Đức Bà và Edméralda. Tầm Thường không thích mình chỉ biết câm lặng giống Quasimodo và cũng không thích làm một người ngây thơ tới mức khờ khạo giống Edméralda. Không thích!... "
    "Có ai đó đã nói rằng: ?oCuộc sống là sự trải nghiệm? mà Tầm Thường thì chưa có điều đó nhiều. Nhưng chẳng phải những việc làm, những suy nghĩ của mình và của người khác là sự trải nghiệm của cuộc sống sao?! Nó chỉ khác nhau ở chỗ làm được nhiều hay ít chứ không phải ở chỗ sống lâu hay không lâu"

    Cuộc đời thật lạ lùng
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 06/08/2006
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất muốn viết liên thiên, chỉ viết liên thiên thôi. Ôi những ngày tháng 8
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cái đáng quý nhất mà anh thấy ở em là sự chân thành, chân thành đôi khi tới mức ngây thơ. Nếu em không có sự can đảm thì sẽ dễ dàng thất bại và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống đúng không?
    Đọc thư mà thấy đau lòng....can đảm ư....trái tim em cũng nhỏ bé và yếu đuối như ai vậy
    Tớ thấy cậu giống tính cách con trai quá, quá mạnh mẽ...

Chia sẻ trang này