1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối thứ 7. Saigon mưa như trút nước xuống. Đã lâu lắm rồi không mưa như thế mặc dù đang mùa mưa. Tan học mình đứng nhìn ra....8h30, 9h trời vẫn không ngớt mưa và mưa lớn hơn. Thành phố giăng giăng đèn màu khắp mọi nơi. Đã thế dầm mưa về Nhiều người đứng với nhau trong mưa...khẽ cười vì trong nhiều người ấy không ai biết mình đang quan sát họ
    Mưa xối xả xuống đầu, rát mặt, chạy như bay qua các con phố nhưng nước cũng bắt đầu thấm dần vào da mình. Lạnh....ướt cả đằng trước lẫn đằng sau nhưng rồi cũng về tới nhà. Cả người còn mỗi cái giỏ xách không bị ướt. Lục đục tắm rồi trùm chăn vì đau đầu. Tự dưng hứng gọi điện....
    -Ở, chị đang đi hóng mưa với bạn nè
    - Thế à, qua chở em đi hóng với
    - Em biết giờ mấy giờ rồi không?
    -Mấy giờ?
    -10h30 rồi. Nay có đi học không?
    -Có, em vừa mới về
    -Ướt hả?
    -Sao chị biết?...
    ....
    ....
    Gio em dau dau qua vi nay em di dam mua chi ah
    3h sáng tỉnh dậy bật máy đọc vài thứ, khẽ thở dài. Uh! Chẳng có gì mới....mình không thích nói những từ ngữ không hay
    Nếu ở nhà với ba mẹ làm gì có chuyện ướt như chuột lột bước vào nhà Lại buồn cười khi nghĩ tới câu " sống cho chính mình" Thì lâu lâu cũng nên hâm hâm một chút....chắc tuần này sẽ không có những trận mưa như thế nữa. Thực ra mình cũng vẫn thích dầm mưa, chỉ không dám vì sợ bị cảm thui.
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật một người, ko quá xa lạ nhưng cũng ko còn đủ gần gũi để đến dự sn hay gửi hoa, quà. Một lời chúc có nên chăng?
    Mấy ngày trước cứ tưởng sáng nay việc đầu tiên thức dậy là sẽ nghĩ ngay đến sn người đó, nhưng hoá ra lại ko phải thế. Việc đầu tiên mình nghĩ đến là "trời mưa to quá, ước gì ko phải đi làm sẽ nằm ngủ tiếp" , rồi lại nghĩ mưa to thế này ko gội được đầu rùi, lại để đầu bửn đi làm . Rùi chuyện ăn sáng, ... hầm bà lằng nhằng một hồi mới nhớ ra hôm nay là sn người. Thế mới thấy mọi chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng hơn mình nghĩ nhiều
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tàu chạy qua Hà Nội. Những cánh thư trắng ào ào bay xuống đường phố. Gửi hộ chúng tôi nhé, chào nhé, hẹn ngày gặp lại...
    Mỗi lần đọc lại xốn xang, gợi lên một cảm giác khó tả. Những chiếc lông tay dựng đứng lên và muốn khóc...khóc chỉ vì một dòng văn. Uh, dễ xúc động và đa cảm quá!
    Đâu cần cứ phải chửi mới sống được đâu anh? Mình sẽ bình yên khi yêu nhiều hơn là cứ bới móc lên chửi
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có những người thích chửi, chửi để giải toả, chửi để xoa dịu lòng mình. Nhưng rốt cuộc họ nhận lại được gì? May mắn có vài người thông cảm nhưng ko đồng tình, tệ hơn chút nữa là cái nhìn mỉa mai, tệ nhất họ chửi lại. Đôi khi cũng có những người đồng tình, nhưng số đó quá ít.
    Chửi, đôi khi tôi cũng muốn chửi đời, chửi mình, nhưng hình như chưa bao giờ tôi chửi? Có lẽ tôi ko đủ dũng cảm như họ , nhưng cũng thể là do tôi ko muốn. Chửi chẳng đem lại cho tôi được gì ngoài sự gai góc và lạnh lùng ....
  5. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    chậc. songda và silver có vẻ đa cảm, lãng mạn nhờ!
    nhưng mà tui vẫn không hỉu rằng cứ nghĩ vậy ở trong đầu mà cũng chịu được à?
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chẳng biết nên viết vào đâu.
    Tám giờ tối về tới nhà, vừa mưa vừa lạnh. Một miss call vì chẳng thích mang máy theo giờ học.
    Em de may o nha. Em moi di hoc ve, o day mua qua, em uot het roi vi khong mang theo ao mua. Gio phai di tam cai da :D
    Vào nhâm nhi vài cục ô mai, tiếp tục đọc và đọc. Nằm ngửa ra nhìn trần nhà, cái trần nhà nó cứ trôi đi giống đang chuyển động. Nhìn một lúc nữa thấy hoa hết cả mắt, tiếp tục nhìn, tiếp tục thấy đầu mình trôi theo nó. Hơi đau thì phải. Lúc quay lại cuốn sách ăn văn thì mọi thứ lại bình thường. .... Nay sao mình vẫn chưa thích bật máy nhỉ?! ....
    ....
    ...
    2h30 choàng tỉnh dậy vì đầu óc quay cuồng lên. Tại tối nằm nhìn cái trần nhà rồi nhớ về quê một chút, trong mơ mình hay hay gặp ác mộng vì lúc tỉnh dậy lúc nào cũng toát hết mồ hôi và thở dốc.
    Mở máy nt trong lúc gật gà gật gù nhưng đầu óc choáng váng và không sao nhắm mắt lại nữa
    Oi anh, nhung thu o que cu quay cuong len, hien ra trong dau. E moi ngu chut da tinh day roi. Em dau dau wa, choang nua. Thoi, em ngu day
    Xong ngủ luôn tới sáng.
    Thôi, chán chả muồn viết nữa
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến giờ em vấn tự nhận mình là người vô tâm, hời hợt nhưng em ko ngờ mình tệ đến mức này. Nếu bọn em ko đề cập đến vấn đề đó, nếu H ko vô tình nói ra thì em cũng đã ko biết. Mọi người bạn của anh đều biết mà em ko biết, em đã ko hề quan tâm, ko để ý gì đến. Em chỉ biết đòi hỏi và đón nhận sự chăm sóc quan tâm từ anh mà ko có chiều ngược lại. Em cầu mong người con gái sau em sẽ biết quan tâm chăm sóc và trân trọng hơn em.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - Vậy bà co gặp mẹ bà không?
    -Thỉnh thoảng, tui mới gặp mẹ tui mà.
    -Vậy bà có hay về nhà không?
    - Cũng thỉnh thoảng, mùa hè này tui đi ******** nguyện suốt, mới xong mà
    -Vậy à? -Mình chẳng biết ******** nguyện là gì.
    -Thì đọc những cái đó đi, tui ghi lại rất đầy đủ đấy, chủ yếu là ghi cho bản thân nhưng giờ tui muốn mọi người đọc nó
    -Uh. Đọc được khá nhiều rồi.
    -Uh, ông đọc xong, in luôn ra cho Lan, Thắm, Hoài và mọi người ngoài đó đọc đi
    -Uh, hôm trước tui định in nhưng bị virus. Hôm nay mới in
    - Ông gặp bọn nó cũng bảo thế nhá, lý do vì sao gần một năm nay tui ít viết thư là thế
    -Rồi.
    -Nếu tui ngoài đó, mấy người sẽ được đọc đầu tiên
    -Chắc rồi
    -Tự tin ghê ha. Vậy mà tới hơn 50 trang ông mới được đọc đấy thôi
    - Bà mà không đưa đọc, bọn tui giết chết. Bọn ngoài này giờ ghê lắm
    -Bốn năm rồi còn gì
    -Uh.
    -Thế á? Ghê nhưng tui còn ghê hơn =))
    - Không tin à. Đợi đấy, lúc nào bà về quê rồi biết tay bọn tui
    -Xời ơi, đợi đấy, dám làm gì tui nào?
    - Tết này tui định về quê ăn tết nhưng không rõ ba mẹ tui có cho tui ăn tết xa gia đình không?
    -Vậy thì vui quá, về đi, bọn tui sẽ đón tiếp rất nồng hậu
    -Uh, cũng muốn nhưng để xem đã...
    .....
    ....
    Beo Vồ Hẹn gặp lại nhé
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    -Một ngày em tắm ba lần đấy
    -Eo ơi, sạch thế. Vậy sống chỉ để tắm thôi à?
    -Hm, em sạch từ xưa rồi. Giờ mới biết à?
    -Vậy mai viết một chủ đề... SỐNG CHỈ ĐỂ TẮM đi
    ....
    Cứ đợi đấy nhá. Em đây một ngày tắm ít nhất 2 lần. Dùng xà bông camay hơn 10 năm nay và chưa bao giờ đổi nhá. Sao lại không thế được nhỉ?!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 28/08/2006
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn 2/9/2006
    Tản mạn
    Phải nói thế bởi nay là ngày Quốc Khánh. Lượn lờ bên box Tâm Sự, định vào một nơi nào đó để viết nhưng....lại thôi, tại sao không quay trở về quê hương mình Bí chứ nhỉ?
    Sài Gòn bữa nay có B. Nắng vàng hơn, rực rỡ hơn nhưng và giống nắng cuối hè ở quê mình quá chừng ....
    Tự sự!
    Đọc Blog của một người chị. Thấy ....tình yêu là cái gì chứ nhỉ? Nó khiến chị bị hụt hẫng. Chị lo lắng về distane love. Ngày trước có người đã hỏi với mình về vấn đề này. Distance love! Mình bảo " Khi mình đã yêu cái đó là chuyện nhỏ". Mình không ràng buộc ai, không muốn ai ràng buộc mình nhưng nếu là tình yêu đích thực thì cần có niềm tin. Niềm tin! Mình đã viết " Với mình, quan trọng nhất là niềm tin"
    For sis : Mới có 1/2 của năm đâu có dài hả chị?! Đời người còn cả phía trước. Hãy cứ để gió đi! Đừng bao giờ cầm cái gì không phải là của mình.. Giá như em cũng thích nhanh được như chị. Tại sao em chẳng thay đổi được chứ?!
    For....: Nếu em muốn cầm bút thì em phải biết chấp nhận đúng không? Mới bắt đầu thôi! Mọi cái mới chỉ bắt đầu! Một chút dư luận như thế mà đã muốn khóc thì đâu phải em.
    Ngày Quốc Khánh: Gặp bao nhiêu người!....Ôi! Bị ép ăn nhiều quá tới nỗi muốn ói ra vì no bụng ..... Nhưng...Cứ nghĩ lại lại thấy.
    ++++ Ông cứ đi làm đi, chẳng ai trách được ông đâu++++
    Phương án 1: Cưới vợ 2
    Phương án 2 : Đi nhờ người đẻ cho một đứa con, lúc nó đi học thì đón nó về. Lúc đó thì chuyện đã rồi!
    Phương án 3 : Vợ 2 không sinh được thì cưới vợ 3.
    ......
    Anh em là thế này ư? Bạn bè là thế này ư? Họ hàng là thế này ư? Con người là thế này ư? Tình yêu là thế này ư? Gặp để làm gì?
    Đàn ông là một lũ khốn nạn to mồm và sĩ diện! ​
    Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thiệt thòi cho người phụ nữ. Nấu nướng từ ngày hôm trước....dọn bàn lên cho người ta ăn. Lúc họ ngồi hỉ hả ăn uống thì phải ở dưới dọn dẹp! Lúc người ta no say, về rồi thì rửa chén đĩa cho hơn 40 người! Cuối cùng phải ăn sau?! Công bằng là thế này à?! Đảm đang, giỏi giang để thế à?! Có ai muốn mình bệnh tật để chậm sinh đâu.................................................Vậy mà rồi cuối cùng trong mắt người khác vẫn chẳng là cái gì?!
    Không gặp thì không được. Gặp rồi thì hỏi han này kia....xong rồi nhìn ngó, rồi nói năng....................

Chia sẻ trang này