1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này trong năm là khoảng thời gian tôi nhận được nhiều sự quan tâm chăm sóc nhất . May mắn cho tôi trong khi đang chông chênh chới với, bế tắc lại nhận được sự quan tâm động viên này. Dù mục đích của người cho và người nhận là khác nhau. Nhưng tôi đâu cần quan tâm đến nguyên nhân và mục đích, kết quả mới là cái thực sự có ý nghĩa.
  2. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vừa về, đáng nhẽ ra h này vẫn còn đang vui vẻ ở ''''Trung tâm'''' hôm nay là ngày đáng nhớ với nó một nét gạch đỏ trong kế hoạch năm, nó làm ngon ơ cái projec coorporation với VNN, thành công vì một phần dựa trên may mắn. Nhưng đúng là số nó đen nhẽ ra phải mời thì nó lại đc mời, đến chiều nó mới biết D xin nghỉ, mời mọi người đi ăn chia tay và chúc mừng cho thằng em tìm đc chỗ mới. Mọi người coi đấy là chuyện bt ở cái công ty này nhất là những vị trí ''''tầm tầm''''.Ở cái thời buổi mà sự dịch chuyển đã trở thành cái mốt, sự thành công đc quy đổi ra thành vật chất và đầu óc đo đếm thực tế bằng việc thay đổi công việc. Nó cũng chẳng buồn tìm nguyên nhân nhưng cũng kém vui khi phải chúc mừng thằng em tìm đc chân khá ngon trong cái công ty mới mà theo cách nói của nó là pro hơn hẳn, Ở cái công ty này D là thằng thứ hai mà nó tiếc khi chia tay dù rằng mới làm đc chưa đầy 2 tháng, sắp tới đây việc nhiều nó lại vất vả hơn. Công ty như bến đỗ tạm thời kẻ đến người đi để rồi chờ chuyến xe sau sang bến đỗ mới...gần với sự thành công hơn. Dù sao thì thời gian qúa ngắn và dấu ấn cũng ko đc nhiều nên trong con mắt mọi người thì cũng ko có gì nghiêm trọng, nhưng nhân sự ko ổn định cũng là dấu hiệu bất ổn của một công ty.
    Tạm thời nó cứ vui một chút đã, chẳng tội gì phải tự làm khổ mình ít nhiều nó còn nhiều những dự định mới và nó chưa bao h hết hy vọng. Thời gian tới nó cũng lại tút lại nhan sắc 1 tí chứ hôm nay nhìn chán đời quá.
  3. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày refresh, sáng ngủ nướng mãi gần 9h mới mò mặt lên công ty, loẵng ngoắng 1 lúc thằng bạn nháy ra Ciao thiền, cũng chẳng có việc gì gấp với lại Mr còn bận tiếp khách trên Đồng Mô thế là tự thưởng cho mình buổi sáng Free, xuống nhà lấy xe ko quên buôn với thủ trưởng, đúng người nhà hiểu nhau ''''trời đẹp, Mày Marketing sớm thế con, V6 của mày vừa đi đấy'''' Nó nháy mắt lại đầy vẻ lưu manh...híc híc ''''Kệ nó, con cũng phải thưởng thức cái gọi là văn hoá thứ bảy chứ nhìn còn ngon thế này cơ mà''''. Ra đến nơi thấy có thêm Noor với thằng bạn tên Joe, thằng này người CND nói TV cũng siêu, nhất là tiếng lóng của thằng này thì như Noor nói ''''người Việt cũng tắt điện luôn'''' Hai thằng chúng nó đang bàn về việc tổ chức một game show về văn hoá VN cho người nước ngoài trên VTV phát vào dịp Tết thấy bảo đang bí tài trợ có lẽ nó nhờ mấy thằng bạn giúp vậy, phải nói bọn này tâm huyết với VN thật cái gì cũng biết cũng tìm hiểu và học hỏi có lẽ các nhà VN học cũng còn thua bọn này, ngoài việc yêu thích ra thì điểm chung của bọn chúng làm việc gì cũng nghiêm túc, đến nơi đến chốn và rất chủ động có lẽ cái này có đc do cách đào tạo của gd bên đấy.
    Buổi chiều con bạn quen qua mạng dưới Quảng Ninh lên chơi, dù never see together nhưng khi gặp nhau cứ thiên nhiên như đúng rồi, hai đứa lang thang hết ziczac lại Nem tai hết hoa quả dầm lại CD Hàng Bông, lúc chuẩn bị về con bé kia bắt nó muốn về nhà xem cái tổ Quỷ của nó, vì mấy lần trót QC nghĩ cũng muộn với cả dạo này lười quá về nhà là lăn quay ra ngủ chẳng clear gì cả nên từ phải từ chối khéo. Lúc về nhìn thấy mấy con expe***or của Ford tài trợ Apec hàng khủng phóng lên nhìn cho đã nhưng ko ăn thua, định bụng mai này cố gắng kiếm một con chạy cho đã, nhưng nghĩ thế thôi, con Madaz 3 có lẽ thực tế hơn.
    Tuần tới tranh thủ cấm đường có lẽ nó đi công tác liền mấy tỉnh chốt lại kế hoạch với VASC, cũng phải xem giò cẳng mặt mũi của mấy em xin vào phải xong trong tuần vì từ 20 tháng này là bắt tay thực hiện plan of bluesea rồi.
    H thì xem có trận nào ko? sáng mai lại về NĐ nữa nhà cửa mệt thật
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Dù đang bận cũng tranh thủ ghé cơ quan vào mạng để viết mấy dòng sợ ngày mai quên mất. Cảm ơn mọi người thật nhiều, nhóc cảm ơn chị, em cảm ơn bác và tao cảm ơn chúng mày, và nhất là chị cảm ơn các em. Lúc nào tao cũng chỉ muốn đơn giản vậy thôi, ko cầu kỳ rườm ra gì cả? Những nơi cần chân tình mà. Cũng có chỗ phải cầu kỳ chút nhưng ko phải là mọi người .
    Chị ơi em cảm ơn chị thật nhiều, chị cũng vui vẻ nhé đừng có nhắn tin cho em là đang buồn đấy, em sẽ buồn lắm .
    @một người. Giá như ko đến thì có phải hay hơn ko? Đến tự nhiên làm buổi tối có thêm hạt sạn. Sự thật nó vốn dĩ vẫn tồn tại thế nhưng giá như ko có chuyện đó thì hơn, làm mất cả hứng, khó xử cả người nghe.
    Mày nữa nhưng chuyện như thế thì đâu cần phải nói ra, nói ra làm tao mất hứng, chính mày là người góp phần hạt sạn thêm to đấy
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhận được quà rùi, đẹp tuyệt . Gọi điện để cảm ơn người gửi mà gọi mãi ko được . Cảm ơn nhìu nhìu, iu nhìu nhìu hơn nữa
  6. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hum nay nhà em chuyển nhà mà mình chẳng thể xuống được...chán.....công việc ngày càng chán......mệt hết cả người mà chẳng được việc gì cả...........muốn smile mà cũng chẳng thể làm gì được..........buồn quá người yêu ơi .......lâu lắm rùi mình chưa được 1 phút vui vẻ ......có em bên cạnh mà cuộc sống vẫn thế có chăng được những giây phút đi bên em là thoải mái và chẳng nghĩ đến điều gì cả......
  7. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vừa online thấy nick của em sáng, nó cũng định hỏi han 1 chút xem tình hình em thế nào nhưng lại thấy out mất có lẽ em cũng ko muốn làm mất thời gian của nó, hoặc là cách để em dứt khoát hẳn...Thôi có lẽ nó cũng chẳng muốn suy diễn sự việc thêm nữa.
    Sau chuyến đi các tỉnh mọi việc với nó là thuận lợi dù rằng kết quả ko đc như dự định chắc cần thêm thời gian và chút ít may mắn nữa, nếu đẩy thêm chút quyền lợi cá nhân nữa thì có thể ok đc nhưng nó ko muốn vậy vì như thế việc sẽ ko chắc chắn khi có người khác vào nữa và những việc nó hướng đến sẽ ko đạt đc.
    Hôm nay nó gửi cho đứa bạn 1triệu rất bình thường vì bạn bè mà nhưng cái kiểu bạn bè của nó nếu nói ra thì mọi người đều cho là dở hơi vì người bạn mà nó gửi tiền cho chưa gặp mặt nhau bao giờ, chỉ là đối tác cũ rồi điện thoại, chát... cũng thành bạn tin tưởng nhau theo cảm tính...Kể cũng lạ có những đứa nó chơi muốn nó cũng chẳng bao h cho vay, thiếu thì nó tặng luôn vì chẳng muốn vì tiền mà bạn bè lại khó nghĩ, nhưng nó thì lại tin dù có làm sao đi nữa thì cũng tại hoàn cảnh thôi và nó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đơn giản đi ...cs đã có quá nhiều phức tạp rồi đừng định kiến để rồi mọi việc trở nên phức tạp.
    Mai nó lại đi công tác, thứ bảy đi ăn cưới đứa bạn mãi bên Đông Anh xa chết đi đc nhưng vẫn phải đi thôi, ngày xưa cấp III nó thuộc loại hiền quan hệ cũng chẳng với ai, sau này DH lại quậy ra lúc đi làm thì thôi rồi cả lớp đứa nào cũng có số thế nên cứ có gì là y như rằng bị tóm. Mà nó thì vui đâu chầu đấy cứ có tụ tập là mặt của nó ko lẫn đâu đc.
    Mai về sớm phải rủ con em đi mua ít đồ, trời bắt đầu lạnh mua ít đồ thu đông, nó thích mùa lạnh thích đồ spot nhìn đỡ gầy và thấy thoải mái hơn.
  8. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày NGVN 20/11
    Nếu ai đó bất chợt hỏi nó ''''nghề nào đc coi là cao quý'''' thì nó sẽ trả lời ngay lập tức đó là nhà giáo, ngay cái việc gọi tên cũng khác ko phải là nghề giáo, nghiệp giáo viên, hành nghề...và những người cô hay người thầy thì đều là những người cao quý điều này Nó đc học từ một bài GDCD hồi cấp II và chắc là ko bao h wen đc
    Hôm qua đi về ND có chút việc tối về nó gọi điện chúc mừng bà chị - chị nó dạy Sử ở LHP, hai chị em buôn 1 lúc chị nó nhắn nó mai lên nhà giới thiệu cho một em là HS cũ hiện đang học năm cuối khoa Văn trường SP, Oài...chuyện 7love của nó cả nhà đều biết và all đang muốn giúp nó...buồn cười thật nhưng nó cũng à ơi một lúc cho bà chị vui ko ngờ bà chị cho luôn số đt thoại nhắn bảo nó liên lạc vì tao cũng cho số của mày cho nó rồi ''''''Ơ hơ'''' đến nước này thì nó ko đùa đc nữa quát tháo một lúc cho bà chị biết.
    Sáng nay nó đáo qua xem nhà cửa một chút, rồi lại tụ tập mấy thằng bạn về ND nó chẳng thiết đi đâu chỉ quanh quẩn nhà người quen với hai thằng bạn chấm hết. Trước đây thì còn quanh quẩn coffe Toàn nhưng từ khi nhà đằng trước thay cái cửa sổ ''''bao cấp'''' nó ko còn thú ngồi đấy nữa, ra Côn thì ồn ào như quán Bia nó chẳng thích, lại nói về ND nó thực sự thấy cũng buồn, bao năm nay vẫn thế chẳng có gì đột biến mấy khu CN thì èo uột DN thực sự có tiềm năng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà đã thế lại mắc bệnh thành tích đẻ dự án chỗ nào cũng khu CN vơi đô thị mới đc mấy con đường thì toàn nhờ TW làm, cứ cái đà này nhân tài chắc chạy đi hết.
    Chiều lên, nó sợ cấm đường nên lên muộn, ko muốn ở lại vì sáng mai nó phải đi Bắc Ninh sớm, trên xe nó quen đc một em học Công Đoàn thường thì ko nói chuyện nhưng so em có cái Ipod màu xanh ngọc rất lạ nên nó hỏi xem mua ở đâu em ấy khoe đc bạn mua tặng, thấy em đang nghe linkin Park oa lại găp kạ thế là luyên thuyên đến tận HN.
    H nó xem bóng bánh thế nào, Man của nó hôm qua lại thắng quá tuyệt, cs cứ thế này với nó là ổn nhất


  9. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày căng thẳng và mệt mỏi, dù rằng nó đã lên kế hoạch từ hôm trước nhưng mọi việc cứ rối tinh, thường khi chủ động thì ko bao giờ bị như thế dù rằng có khó khăn hay căng thẳng thế nào chăng nữa, vừa lò dò đến bật đc cái máy lên đang định làm nốt việc dở từ hôm qua thì sếp gọi điện bảo đi ngay vì có hẹn với khách hàng, bọn này wen hiện đang muốn làm P.R, nó đi mà vẫn cứ tần ngần mãi ko yên vì hứa với bên kia sáng nay chuyển detail plan, giá như có thêm đứa nhân viên nữa thì tốt biết mấy, xuống đến nơi thấy sếp cau có nghĩ bụng...chắc chỉ mình sếp bực mình chắc. Ra đến nơi thằng kia chưa đến, ngồi đợi 10p sốt hết cả người... may mà nó vớ đc một em Mild sevent buôn một lúc cho refresh ngọ ngoạy một lúc cũng xin đc tên với điện thoại một công đôi việc vừa để lấy chỗ đi lại vừa nhắm đến nhân sự cho event sắp tới. Khách hàng lần này thì dạng tiềm năng nên các vấn đề chỉ nằm ở dạng gợi mở lấy mục tiêu quảng cáo là chính, việc của nó chủ yếu là nghe và hỏi những cái cần thiết còn chuyện xã giao văn vở là của sếp nó cũng chẳng nói leo vào làm gì cho các bác mất tự nhiên, 11h về công ty thế này còn làm đc quái gì nữa thôi cố làm nốt rồi thì đến đâu thì đến tay gõ còn đầu rủa thầm sếp..tuyển người thì đ tuyển nhanh lúc vỡ kế hoạch thì vặn xỉ ra mà ăn với nhau, đã thế cái mạng vietteo củ chuối lại chập chờn, lúc này mà động phải nó ...thì ăn đặc sản ngay. Sở dĩ nó cà cuống vì chiều còn hẹn xe đi HY với HD mà bọn dưới tỉnh thì đâu có biết điều ko kịp là mấy bác ấy đi đánh bóng bàn ngay. Cũng chẳng đâu vào đâu cũng đành vứt đấy lên xe với tâm trạng rất...ức chế đã thế lúc ngẩng lên chẳng thấy mặt sếp đâu để báo cáo...Kệ thôi, té sớm ko lại ăn đòn bây h. 3h vào đc HY làm việc tận 4h30 dù chỉ là ký tá lại những cái thống nhất nhưng các bố này cứ con cà con kê mãi lúc đấy trông nó tội nghiệp lắm, cười mà mặt cứ méo xẹo. Hỏi lái xe mấy h xuống HD ''''nhanh thì cũng 6h em ah` '''' Thôi xong...Nó gọi điện xuống năn nỉ ỉ ôi để bọn nó chờ ko thì teo, xuống gần đến nơi dính mưa lại còn mưa đá nữa chứ cứ lộp bộp cảm tưởng to như trái cam một trắng xoá đường, HN hôm qua cũng mưa đá nhưng quả này còn hoành tráng hơn nhiều bằng chứng là ko còn một cái xe nào trên đường kể cả xe tải còn phải đứng yên chứ mà cản gió mà ăn 1 quả thế này cũng đi, xe nó vẫn phải cố len vào phố mà đi thôi, nhìn bà con đứng đầy hai bên đường xem mưa đá nó liên tưởng ngay tới cảnh xe chú Bush đi ở đường HN cũng như nó là cùng. Vào tới nơi nói phét ngay là dính quả mưa từ HY nên ko tới sớm hơn đc vào việc luôn rồi lòng vòng, tâng bốc, cười nói, lừa miếng, hứa hẹn, %...rồi thì cũng phải chốt dù ko đc như mong muốn nhưng vào đc chương trình là may lắm rồi, ra xe chuồn về HN ngay chứ nó sợ nhất khoản ăn uống, về đến công ty 9h tối lúc này mới thấy đoi đói, Ơ chưa nay hình như nó chưa ăn gì nhỉ, thôi đi ăn bát phở rồi lượn .
    Mấy hôm nay nó như bị ma ám, mỗi việc đi mua đồ mà cũng chưa đi đc, chung quy là nó ko sắp xếp đc thời gian, mà lâu lắm rồi nó ko đi học, Nó nhớ lớp qúa, nhớ cả Quỷ sứ nữa mai đi học khoe mấy tấm ảnh mới chụp ở mấy nơi vừa đi công tác, nhìn thấy cũng ngộ ngộ theo cách nói của em thì ''''ngày càng trẻ ra''''. Lại em rồi, nó chán nó quá.
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với mày tao biết mày đang rất chông chênh. Mày tự đưa cho mày thời gian 1 tuần để suy nghĩ, 1 tuần cũng sắp hết rồi. Mày muốn tìm về nơi nhiều kỷ niệm, muốn gặp lại một người để xác định lại một số chuyện còn đang rối. Nghĩ cho kỹ đi nhé, nghĩ nhiều vào thích làm gì thì làm đi, quyết định thế nào thì qđ nhưng sau đó ko được hối tiếc đâu nhé. Nếu làm đám cưới mày nhớ phải toàn tâm toàn ý với anh ấy, với gia đình mà mày đã lựa chọn. Nếu còn gì đó chưa xuôi, còn gì trong lòng canh cánh thì đừng quyết định vội. Không cần phải gấp như thế cơ mà, hãy cho con tim mày đủ thời gian để quên, đủ thời gian để đón nhận tình yêu mới. Đừng vội vàng và gượng ép, nhớ nha mày

Chia sẻ trang này