1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Bước sang tuổi 23, nó nhận ra rằng suy nghĩ của nó đã thay đổi nhiều. Không còn vô tư, vô lo, vô nghĩ như trước nữa. Nó đã biết nghĩ, nghĩ nhiều, nghĩ những điều mà nó cũng không biết đó là gì nữa, nghĩ lung tung, miên man, cũng giống như topic không có nội dung. Nhưng không giống như topic, không có ai cấm cản suy nghĩ của nó, không có ai buộc nó phải dừng lại mà lẽ ra như thế sẽ tốt hơn cho nó. Người lớn vẫn bảo: ngày xưa bằng tuổi nó, người ta đã "yên bề gia thất", vậy mà ... nó vẫn ... 1 mình. Nó thì vẫn nghênh ngang lắm, vẫn bảo: còn trẻ quá. Chợt nghĩ lại, nó cũng thấy buồn, cũng không hiểu tại sao????
    Sinh nhật, nó nhận những lời chúc mừng những bó hoa đầu tiên, thấy vui mừng trước tuổi mới. Nó thầm cảm ơn mọi người cùng phòng nó, nó thật may mắn khi được làm việc trong một tập thể như thế.
    Nhưng sao, từ sâu thẳm trong lòng nó, vẫn có một nỗi buồn nào đó, mênh mang, khó tả..........................................
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mẹ gọi điện báo bà mất, ba me và anh vào trong nhà bà. Nhớ lần trước gặp bà, bà nói bà yếu lắm rồi chắc lần này cháu về vào thăm bà là lần cuối bà cháu gặp nhau. Rồi cũng mấy lần về bận chơi bời, bận đàn đúm chẳng vào thăm bà, ko ngờ là đã ko còn cơ hội nữa. Hôm nay mọi người trong nhà sẽ đưa bà đi, vẫn nhớ như in giáng bà gầy còng nhanh nhẹn. Chờ ngày về thắp lên cho bà nén nhang. Yêu bà
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị songda ạ . Nhà của chị lên tầng 7 rùi em mới bít
  4. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi ......2 ngày liền nó chạy lung tung lo chuyện cưới xin của chị nó ......mình lên ăn cưới cũng mệt mỏi theo nó ......con bạn thân nhất ngày đại học là thế ...nó lo cho tất cả mọi người ...trừ nó .....chẳng hiểu nó làm sao nưa...chạy nhiều hum nay lăn ra ốm ....mai lại fải lên thăm nó ....dường thì bụi .....nản quá ......
  5. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua SN đứa bạn, con bạn thân ko đi cùng được vì nó phải làm muộn. Dạo này trông nó buồn buồn, mình thấy có lỗi quá. Dạo này 2 đứa ít nói chuyện, do công việc bận rộn? ko phải!
    Cũng không hiểu tại sao nữa.........
    Mày ơi, xin lỗi mày nhiều nhiều nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi nó ko viết phần vì trong đầu toàn chuyện công việc phần vì nó muốn thoát ra khỏi cái cảm giác ám ảnh trước PC, nó đang có cái thú '''' tao nhã'''' hơn đấy là đọc sách, hôm thứ tư tuần trước bùng học lang thang với Quỷ sứ lên Nguyễn Xí mua sách nó đc 3 quyển '''' Văn hoá đại cương, Sự va chạm các nền văn minh và Ngụ ngôn EDOP'''' lúc hứng lên thì mấy quyển mô phạm kia cũng có thể đọc hết một phần, nhưng cái đầu óc thực tế và đơn giản của nó thích cái gì đấy nhẹ nhàng, vui nhộn kiểu trẻ con hơn là sự nghiền ngẫm tư duy vừa khó hiểu mà lại chóng quên, dù vậy nhưng đôi khi nó vẫn đọc vài trang.
    Hôm qua nó về ND lúc tối muộn có chút việc gd trời lạnh nó chẳng muốn đi đâu nằm xem TV cả đêm nếu mẹ nó ko nhắc chắc nó nằm xem đến sáng, đúng về nhà có khác chẳng muốn phí tg một chút nào sáng lại dậy sớm nữa chứ thật là một sự xa xỉ nhất là vào ngày nghỉ và thời tiết lại ủng hộ như thế này, nhưng vì nó về bao giờ cũng có việc nên ko cho phép thư giãn đc, trước mắt phải xem nhà cửa thế nào đã, mọi việc đều ổn.
    Sáng tiện thể công việc nó gọi đến nhà thằng bạn định nhờ Ông cụ nó chút việc lại gặp cu cậu ở nhà thế là lươn khươn với nhau cả buổi sáng, học với nhau từ hồi cấp II trước nó với thằng này thân lắm nhưng sau vào cấp III với lên DH khác trường nên chẳng liên lạc nữa, sau này đôi ba lần gặp nhau nhưng ko hợp tính cách nên ko thân nữa chỉ là bạn bình thường, thằng này đc cái chăm học chỉ sách vở tốt nghiệp KT học tiếp XD nhưng khi ra làm kém về khoản thích nghi nên h ngồi nhà nhờ xin việc, gặp nhau dăm câu ba điều cà kê rồi đường thằng nào thằng đấy đi, cũng chẳng biết rồi ra sao nhưng cứ vận động rồi sẽ có chỗ hết thôi nó nói động viên bạn nhưng cũng là tự kỉ ám thị bản thân, nó cũng đọc đâu đó câu này rồi ''''chỉ cần làm tốt những điều mà anh khuyên bảo người khác cũng là thành công của bản thân''''.
    Chiều nó lên nhà bà chị chỉnh lại bản kế hoạch chẳng là sang tuần có dự thảo, mà bây h dưới tỉnh cũng bắt đầu dũng máy chiếu nên chỉ cách dùng P.Point lúc về cũng 5h loắng ngoắng 1 lúc đi mua đc 2 đố cửa về cho thợ lắp rồi chuẩn bị lên HN luôn, sở dĩ nó ko ở lại vì sáng ra dậy sớm đi ngay đầu óc lơ ngơ mất 1 ngày cho nên dù thế nào nó cũng lên từ tối, mà thứ hai đã biêng biêng thì coi như toi cả tuần.
    Tối nay chẳng có trận nào hay cả Net 1 luc cho đỡ nhớ rồi ngủ luôn mai nó có nhiều việc, nó là đứa tham việc nên càng có dự định nhiều thì nó lại càng ham.

  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, vừa xuống xe là đi luôn vào nhà ngó chú rể, công nhận trông bảnh thật . Tớ đang hào hứng là thế mà cô chú T lại cũng vui vẻ nhiệt tình ko kém ra đón tiếp kèm theo câu hỏi "Người yêu cũ đây à" làm cho tớ khựng người lại chẳng hiểu gì cả. Thôi ko cười luôn, bỏ qua ko thèm bắt tay chú rể nữa vào ôm cô em gái cho bõ tức. .
    ấm ức nhất vẫn là lúc đi đón dâu đang đi thì xe bị xịt lốp thế là mấy đứa phải đứng co ro giữa cánh đồng, chờ rùi HN thẳng tiến khỏi ngó mặt cô dâu.
    Nhưng chốt lại vẫn thật vui và happy khi dự đám cưới T. Tâm trạng lúc đó thế nào nhỉ? Ngoài niềm vui, hp vẫn còn xen lẫn một cảm giác, nói buồn thì ko phải, ghen tị cũng ko, nuối tiếc cũng ko nốt. Nhưng vẫn còn một cái gì đó len lỏi vì ít ra có một thời cậu là niềm tin, niềm vui, và cả niềm tự hào của tớ
  8. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về sớm, chính xác phải là đi uống về sớm ko hiểu sao tự nó thấy chóng mặt có lẽ do thời tiết thay đổi cộng với tâm trạng có vấn đề nó xin phép mọi người về sớm, thằng bạn đưa về tận nhà vì hiểu nó chắc có chuyện nên mới thế. Thường thì thứ hai việc nhiều nên cũng stress thật với lại chiều lạnh thế này lại bia bọt thì sức nào chịu được.
    Trưa nay ngồi chat với con bạn nó, cám ơn nó về quà SN nó tặng nói qua chút nó thường mua những thứ ngồ ngộ ở khắp nơi về vứt đầy nhà khi cần mang ra hàng gói rồi đi tặng nên thường là chẳng phải ngồi nghĩ này nọ làm gì cho mệt lần này nó tặng con bạn tượng nhà mồ người Êđê làm bằng đá mạt cái tượng chống gậy môi trề như thổ dân Amazon chẳng nhớ mua ở đâu nhưng con bạn quý lắm gào rú ầm ĩ , ko biết rằng nó để lăn lóc dưới gầm bàn gần năm nay rồi...híc..nó nghĩ nó hơi..tàn nhẫn.
    Con em nhắn tin nó mua đc vé máy bay rồi, mùng 8 này bay, nhanh thật đã gần 1 tháng rồi thế mà anh em nó không đi với nhau 1 ngày trọn vẹn, mai chắc phải bùng học để đi sắm cho nó vài thứ hứa mãi mà vẫn chưa làm được. Sang tuần nó đi làm lại hộ chiếu Noel này chắc phải sang đấy chơi, chứ ở nhà 1 mình thế này chắc ko chịu đc, Nó quen có em bên cạnh h thì nó lại một mình.
  9. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm, nó phải đi xin gia hạn visa cho sếp đêm qua thức xem MU của nó nên đầu óc ong ong, qua Sở lao động xin giấy hẹn rồi qua Phòng XNC làm thủ tục gian hạn, mấy công đoạn này phải nói Nó rất thành thục vì công ty nó chỉ nó lo mấy chuyện giấy tờ cho các sếp, cứ nhìn mặt của nó là y như rằng các bác trên này lại than thở cái lọ cái chai, nhưng khi nhận phong bì thì như đúng rồi...Kệ, miễn là được việc.
    Chiều nay bu nó gọi điện bảo nó chọn màu gạch lát nền, được cái ba việc này mọi người tin nó lắm, trước đây hồi đại học nó thân với thầy dạy lịch sử Triết nên mấy thứ kiến thức phong thuỷ, Canh mệnh nó cũng võ vẽ chút, mà có nhiều cái hay ho thì nó ko để ý lại đi quan tâm mấy thứ oái ăm, nó đặc biệt thích cách nghiên cứu lịch sử, văn hoá của giáo sư Lê Quốc Vượng rất tinh tế mà dí dỏm.
    Tối về em nó nhắn tin đi ăn chia tay, mà hôm nay lại là sinh nhật đối tượng của nó, thôi kệ lên Bí đỏ ăn với con em thú vị hơn, ngồi liên thiên với nó đến 10h lật đật phi đến nhà đối tượng với nó thì những chuyện như thế này là bình thường cũng may quà cáp chuẩn bị hết rồi, hôm nay cô bé mặc váy make up hơi kỹ nhìn cũng yêu yêu, trong nhà còn có thêm hai cái đuôi, nghĩ bụng muộn thế này ngồi mọc dễ ở đây àh, chẳng nhẽ đợi người ta mời về àh, ngồi một lúc Nó lên gác buôn với Bố mẹ em, lâu rồi nó ko sang cụ bà mát mẻ '''' Dạo này công việc bận lắm àh lâu rồi ko thấy sang chơi'''' hỏi han qua chuyện nhà cửa của nó, còn cụ ông thì khoe mấy giò lan với nó, được cái các cụ công chức cả nên nói chuyện cũng thấy dễ chịu, lấy lý do muộn nó xin phép về lúc xuống nhà thấy em đang thu dọn, nó bảo em mấy thủ tục làm hộ chiếu, xong nó cũng về luôn ko wen khen mấy câu, đang thăm dò nên nó cũng ko muốn đốt cháy giai đoạn. Lúc này nó chưa hoàn toàn sẵn sàng cho mối quan hệ mới, nó sợ lại rơi vào hoàn cảnh trống rỗng như thời gian vừa qua. Trời hơi lạnh, nó thích mùa đông nhất là buổi tối về muộn, đường phố yên tĩnh và thanh bình.
  10. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm muôn, ra khỏi nhà một đoạn thì trời mưa, nó bình thản mặc áo mưa, lòng trống rỗng. Ngày nào cũng vậy, bon chen len lỏi trên con đường đông đúc, đi đến chỗ làm, dường như nó đã quen rồi, nó luôn tự hỏi tại sao mọi người lại cứ ra đường cùng giờ với nó, rồi nó cố gắng đi sao cho thật nhanh mà chẳng cần câu trả lời. Hôm nay trên đường, nó đi sau một em bé, có lẽ đang học tiểu học, hình như được bố chở đến trường thì phải, nó cũng chẳng để ý, cũng như mọi ngày vậy, mục tiêu của nó là đến chỗ làm, chỉ có thế, nó chẳng để ý đến cái gì khác. Nhưng hôm nay, nó chăm chú nhìn em bé, nép sau lưng áo mưa của bố, tay đưa ra ngoài đùa nghịch những giọt nước mưa nhỏ....Nó không biết miêu tả, tự giận mình sao ngày trước chẳng thích học văn! Nhìn em bé, bất chợt nó thấy lòng mình xao động, nó không nghĩ mình lại lãng mạn như thế, nhưng tự dưng nó không còn thấy trống rỗng nữa, mà len lỏi trong lòng nó là một cảm giác gì đó, không hẳn vui, nhưng miên man, khó tả..........

Chia sẻ trang này