1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, bỏ ngỏ ....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao nhà em hay mất điện thế?Sao em hay ngủ sớm thế?Mỗi đứa một nơi chỉ có những tin nhắn vào buổi tối mới làm anh nguôi nhớ em phần nào nhưng sao dạo này em ít nhắn tin cho anh thế?Đêm qua em không nhắn tin cho anh vì đt của em sắp hết pin, một lời chúc ngủ ngon cũng không, gọi tới thì đã không liên lạc được. Anh mong sao lúc đó máy em hết pin thực sự chứ không phải là em tắt máy. Bao nỗi hoài nghi đang dày vò anh em có biết không?Bao nỗ lực của anh để chúng mình được ở bên nhau liệu có trở nên vô vọng?Hết tháng này là anh được rửa tội rồi, sẽ cũng là một người công giáo như em nhưng vào giây phút ấy không có em bên cạnh cũng chẳng có ý nghĩa gì.
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa nói chuyện thẳng thắn, và kết quả ko nằm ngoài dự đoán. Buồn cho mình một chút, nhưng cũng buồn cho người biết bao. Chẳng lẽ cứ sống mãi thế sao, cứ mãi ko có trách nhiệm với việc mình làm. Hiện tại có thể nhận được nhiều nhưng rồi tương lai sẽ như thế nào? Sẽ dẫn về đâu?
    Tôi xin ngươì đừng sống như thế nữa ko phải vì tôi và vì chính bản thân người. Hãy có trách nhiệm hơn với việc mình làm, hãy sống thật với cảm xúc của mình hơn. Thực sự tôi chưa đủ nhạy cảm để hiểu người, để hiểu tại sao người lại sống như thế. Nhưng tôi hiểu cs đó không đem lại sự tự tin thoải mái, nói dối trốn tránh, biện minh, giải thích là công việc mà người phải làm hàng ngày. Mệt mỏi lắm!
  3. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn về muộn, Nó tự nhủ viết lại những cảm xúc vụn vặt trong ngày, hay đơn giản muốn nhìn thấy bản ngã của nó thông qua viết bài, nhưng nó ko chiến thắng đc giống hệt thói quen ngủ nướng của nó dù biết là ko tốt nhưng những thói quen chết tiệt luôn thắng thế nhưng bù lại nó có đc cảm giác thoải mái hơn là việc đặt ra mục tiêu này nọ chẳng có 1 tí thực tế nào cả.
    Nó cũng định mỗi ngày vài dòng viết theo kiểu nhật ký để tự chiêm nghiệm ngày hôm qua hiện tại và tương lai trong cùng một việc cùng một cách suy nghĩ thì sự thay đổi có khác biệt ko, nhưng như thế thì mang tính triết học quá và như thế lại ko dung với phong cách của nó rồi đơn giản thôi ''''ko nên phức tạp hoá cuộc sống làm gì''''. Nói đến Nhật ký nó lại nhớ em, trước đây nó với em cũng viết nhật ký trên TTVNOL này rồi quả thực rất thú vị, hàng ngày viết bài đọc bài, giận hờn, làm lành hay đơn giản là những tình huống ngộ ngộ ...như một thứ gia vị một cách thức refresh love story rất tốt...hị hị...sau này khi ko con gì nữa nó chủ động đổi nick và cũng trả lại em nó all như chưa bao h tồn tại vậy, dư vị duy nhất con lại là cảm giác trống vắng, hụt hẫng pha chút nối tiếc...nhưng thôi present''s a present.
    Tối về đi ăn với đối tượng đi cũng có thêm bà chị họ nữa, đi ăn KFC, nó chủ động combo 4 món nhỏ vừa vì dù sao cũng mới quen cũng lịch sự chút chứ cứ chân tay nhồm nhoàm sau đấy muốn làm gì cũng ghê ghê, bà chị làm cho 1 phát ''''ăn thế này chẳng bõ'''' cực chán vì nó gọi thêm khoai và đồ uống loại to thế là quá đủ rồi, nó cũng chẳng buồn giải thích thế nhưng suốt buổi bà chị cứ oang oang cái lọ cái chai về việc ăn fast thế nào cho đúng...đối tượng biết ý nháy nó...thôi thì tai thằng nào gần thằng đấy nghe, đang trong quá trình xây dựng thì thôi cố gắng tiêu hoá mấy món khó trôi này vậy. Định đi uống nước nữa nhưng em nói còn bận học nữa nên về luôn, nó cũng không muốn mất nhiều thời gian về viêc này, cứ để tự nhiên thì tốt hơn, nhưng thực sự nó cũng cảm thấy mọi việc tiến triển quá nhanh trong khi nó vẫn chưa sẵn sàng. Nó vẫn cứ ngậm ngừng chưa dứt khoát hẳn giữa quá khứ và hiện tại.
  4. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay lại .....bận quá ...cuộc sống sinh viên nghĩ lại khoái quá ....suótt ngày được ol....giờ đây ít có time quá ......chẳng có nhiều thời gian gặp nó nữa ....từ hum thăm nó ốm đến nay chẳng gặp mà cũng chẳng alo ....hoh hiểu nó thế nào rùi ...có lẽ lại fải lên thăm nó thui ....dợi nó thăm mình ...có lẽ lúc mình nằm dưới đất ....hixxx :(
  5. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Kô ngờ anh lại như vậy em hiểu những câu nói ấy là ám chỉ em.Bình cũng biết roài ,anh cũng giả vờ giỏi lắm .Ngẫm đi ngẫm lại em vẫn thế còn anh thì chắc đã thay đổi ,thời gian quen nhau cũng mới thôi,có gì đâu nhưng chỉ tiếc khi em đưa ra quyết định này thì em chưa đưa cho anh được món quà mà em định dành tặng anh .Thôi để khi nào em nhờ B đưa cho anh vậy,2 đứa mình coi như có duyên mà kô có nợ .Em là vẫn là em còn anh kô là anh như ngày đầu mình mới quen kể cũng lạrút cục roài người quyết định lại là em ,người nói lời chia tay .Giờ em được sống thanh thẩn ko lo âu kô suy nghĩ,sống với bản thân mình với bạn bè và gia đìnhvà chỉ có học tập .Cám ơn anh về tất cả những gì đã qua nó làm em hiểu rõ thêm về con trai và về anh
  6. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nó cảm thấy bế tắc và chán nản như lúc này.
    Mọi chuyện đối với nó đều có thể nói là suôn sẻ, mọi người đều thấy nó may mắn và hạnh phúc, nhưng tại sao kết quả chẳng giống như nó mong đợi.
    Nó đã cố gắng, rất cố gắng, nhưng đến giờ, nó cảm thấy ... nản.
    Trước đây, mỗi lần như vậy, nó đều về nhà, và sau đó đối với nó, dường như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều thật là tốt đẹp.
    Nhưng bây giờ thì sao, nó cũng không biết nữa, nó chỉ thấy.........
    ko biết!
  7. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay fee times tranh thủ bon chen chút, Thực ra là cũng có hẹn bên Hoàng Gia nhưng kế hoạch thay đổi đột xuất do ko có xe... thế nên nó ngồi nhà nhận mây cái Maq chuyển cho bên báo thực hiện trong tuần tới. mảng chính của nó là Media nên đi các tỉnh nó chủ yếu là tiếp xúc với đài PT-TH, hiện thì projection của nó đã chuẩn bị được 3/4 rồi còn một số nơi khoai quá phải thay đổi vài lần nữa thì mới chạy đc.
    Sang tuần nó đi Hải Phòng với Quảng Ninh, dưới đấy nó nhiều bạn ko biết là sẽ gặp em nào đây, toàn bạn kiểu dắt dây có những đứa nó chưa gặp bao h, còn tranh thủ gặp con bạn dưới HP, đứa này học cấp III với nó học hàng hải xong lấy chồng dưới đó luôn, hôm cưới con bạn nó đang ở Thanh hoá nên ko đi đc, người ta bảo ''''trai Nam gái Hải'''' còn bạn nó thì chẳng vào cái hệ gì, nhưng may cho vợ chồng chúng nó là sống ở HP chứ ở ND thì chắc chú kia khó mà thích nghi đc.
    Chiều nay xong việc nó về ND, chắc cũng phải tối muộn dạo này nó về liên tục chẳng có cảm giác gì hết trước đây còn tỉ mẩn lang thang chỗ này chỗ nọ bây h nhìn xô bồ quá nó chán chuyện nhà cửa nó cũng hoàn thiện rồi mọi việc ở nhà có Ma ma của nó lo rồi , về chỉ là cho yên tâm thôi chứ có gì thì mấy thằng bạn của nó dưới đấy cũng gq đc thôi.
    H nó qua chỗ bạn nó bên LG lấy cặp vé ''''đường lên đỉnh O'''' cho đối tượng của nó, tối qua buôn thấy em hào hứng, của đáng tội em trẻ con cứ chỗ nào tụ tập đông vui là hào hứng ngay, hị hị nó cũng thế.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng vào đây thấy một điều gì đó. Trầm lắng lại hẳn. Từ lúc nào nhỉ? Có lẽ từ khi vào phím enter tới giờ ít viết ở đây nữa.
    Ngày xưa "Nó" cũng xưng "nó". Nhưng giờ lại xưng "tớ" với enter...
    Bỗng dưng thấy buồn lạ sau khi viết một đoạn truyện buồn cười ở phím enter. Con người vẫn thế. Chỉ là đùa cho vui nhưng mình cũng nên quên đi,
    Ờ, nên quên đi.
    Nhỉ?
  9. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vô cùng hạnh phúc ,hum thứ 7 đi hát mừng sn anh trai ,gặp được bao nhiêu người toàn là đồng hương NĐ mình cảm thấy vui và tự hào hơn hết ,vì các anh các chị đều thành đạt .
    Hum qua lên nhà bạn chơi ,tối thì lại xuống Lư nơi đấy cho mình cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm mỗi khi phải suy nghĩ 1 chuyện gì đấy
    Hum nay mình đã bước sang tuổi mới ,22 tuổi cũng kô phải là trẻ ,nhưng mà mình sẽ có những quyết định mới ,công việc và kế hoạch để tự lo cho bản thân,chuyện học hành .Thấy anh trai thành đạt ,mình cũng mong mình có 1 công việc ổn định như vậy ,ước mong mọi người ai ai cũng vui vẻ và hạnh phúc
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bước sang tuổi 22 hả. Chúc em tuổi mới thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc để cuộc sống đầy ắp tiếng cười

Chia sẻ trang này