1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ,bỏ những lời ngỏ........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Còn làm sao cái gì nữa... hết thuốc chữa roài!!!!
    Ăn xong còn đứng dậy phát biểu một câu... bản chất khủng khiếp.. hichic : 3tháng rùi.. (ai có nghe thấy thì mới hiểu )
    Bó tay....

  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    1 góc nhỏ, 1 không gian yên tĩnh!!!
    I need it!!! But.. it''s difficult!!!
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ...mi cho ta mượn một chút thôi nhé! Một lúc thôi để ta khóc...để ta vơi đi nỗi nhớ chênh vênh...để cho ta trôi đi những buồn fiền...để ta lại tiếp tục mỉm cười...
    đừng thế mà...một lát thôi...sắp wa rồi...thật mà
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Góc nhỏ ơi, mấy hôm nay ta bận quá. Không đến thăm góc thường xuyên được góc thông cảm cho ta nhé.Hôm nay trời trở rét rồi thế là mình lại nhớ lại cái kỷ niệm mà 4 năm nay rồi mỗi khi trời trở raet thì lại thấy nó như mới là hôm qua vậy.
    Mà thôi lúc nào rảnh rỗi ta sẽ kể cho góc nghe nhé.bây giờ ta phải làm đã,xếp mắng chít giờ.
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra chỉ định vào góc nhỏ bỏ một cái hình nhỏ nhỏ thế này với anh thôi này, nhưng lại sợ mod box này del mất vì spam hoặc sợ anh thanchet yêu cầu del vì sao sao ấy nên fải dãi dài dài trình bày ra thế này.
    Hôm nào, , nhé!
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chào góc nhỏ.
    Mấy hôm rồi ta bận quá không vào thăm góc được.
    Góc có buồn không?
    Mấy hôm ta bận quá.Làm việc quá sức nên giờ ta đang ốm đây này.
    thế mà làm j có ai thương xót và chăm sóc cho đâu.
    Lọ mọ một mình buồn phát chán ra rồi.
    Ta không hiểu rồi sẽ ra sao nữa góc nhỏ à......
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Góc nhỏ ơi,vậy là sắp tết rồi. Ta lại thêm một tuổi nữa rồi. Già thêm rồi vậy mà ta vẫn cứ như là chưa lớn ấy.Cảh hiểu sao nữa.Bố mẹ thì giục năm nay phải lấy vợ mà trong khi mình vẫn chưa hề tìm thấy một người con gái nào thương yêu mình cả.
    hay là tại ta vô duyên quá góc nhỏ nhỉ.
    Năm nay ta cũng đã 27 cái xuân rồi đấy thế mà............
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ta ốm tộ thật rồi góc nhỏ ơi.
    Một mình ta cô đơn, không ai chăm sóc cả. Không gia đình không bạn bè không một ai quan tâm tới cả.
    Chỉ gọi điện thoại đến cty và xin nghỉ thôi.
    Chứ cũng chẳng ai biết là mình tại sao lại nghỉ,và nghỉ vì lý do j cả?
    Mình nghĩ có lẽ mình cứ thế này mà đi thì có lẽ lại ra đi trong sự thanh thản góc nhỏ nhỉ.
    Ta xin lỗi nhé.Ta không biết mình đang nghĩ j nữa.
  9. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng thanchet thì phải lạnh chứ nhỉ, ai ngờ lại có một bác thanchet " ướt" như thế chứ. Bác ơi chóng khoẻ mà về với cái góc của bác nhé.
    HIhì, động viên bác tý có được không nhỉ. Biết đâu có người đang âm thầm nhớ và nghĩ đến bác không chừng, Cuộc sống nhiều khi lạ lắm cơ bác ạh
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cảm ơn bạn. tôi lấy cái nick này cũng không phải vì tôi lanh đâu bạn à.
    Lấy cái nick này vì tôi hiền quá .hay bị mọi người bat nạt nên sợ thôi.
    Chứ thực ra tôi là một người káhc hẳn với nick.Mọi người ai gặp tôi rồi đều nhận xét như vậy mà.
    Hi hi hi hi hi

Chia sẻ trang này