1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ,bỏ những lời ngỏ........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanchettc, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giongbao

    giongbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp A , A không để lại ấn tượng nào trong Nó . A không đẹp trai , cũng chẳng có gì nổi bật như nó từng biết qua những lời mọi người viết về A trong box TTTN .
    Những lần gặp sau , khi cùng tham gia hoạt động với mọi người A đã để lại trong Nó là nụ cười hiền với chiếc răng khểnh duyên chi lạ . Là giọng nói ấm áp , nhẹ nhàng . Là cách A quan tâm đến từng người .
    Là niềm tin và hơn thế nữa ...
    A hiền lành , vui tính , gần gũi nhưng ở A - Nó nhìn thấy cả sự ngang tàng trong cái cách A đi xe ( mọi người vẫn thường gọi A là tay lái lụa ) ^_^ .
    Nó thấy mến A .
    Những buổi giao lưu, gặp gỡ , thăm hỏi . Những chương trình quyên góp , hoạt động ... Nó đều không muốn vắng A dù biết công việc của A vốn rất bận rộn . A không đến được Nó thấy buồn, một chút chút nhớ và Nó vẫn chờ dù đã biết A không đến ...
    Cũng ít nhất một lần Nó thấy ghét và hiểu lầm A khi nghe người đó nói ... Cũng đã làm mất niềm tin nơi A ,dù vô tình, dù khi làm điều đó trong Nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất : mong muốn tình bạn hai người bạn Nó quý mến nhất clb trở lại như trước ...
    Xin lỗi A nhiều !
    ...
    Khi ấy Nó đang yêu một người mà Nó chỉ quen và nói chuyện qua Yahoo, qua mail , qua wc , qua điện thoại. Và người ấy đang làm việc bên HQ .
    Những tình cảm trên mạng mọi người đều nói chỉ là ảo và điều đó có lẽ đúng . Những lần hẹn gặp trên mạng . những bức mail , những cuộc điện thoại đường dài thưa rồi mất dần ...
    Buồn , đau nhưng chấp nhận như Nó vẫn tự nhủ từ đầu . Vì gia đình Nó không như bao gia đình khác , và cả vì bản thân Nó ...
    Nó quên dần . Có thể vì giữa Nó và người ấy chưa có gì để được gọi là kỷ niệm .
    Và có thật sự Nó đã yêu ?
    Những lần đi lang thang , đi học buổi tối gần nơi cửa hàng A làm , nó đến rồi bất ngờ bạn A hỏi và bảo Nó đến làm ở cửa hàng . Vậy là Nó làm việc cùng A .
    A vốn đã ít nói , chỉ luôn thấy A cười . A thỉnh thoảng lại trêu Nó và giá như không có buổi tối mưa ấy , Nó lấy chiếc mũ đang ướt sũng vì mưa A đang đội trên đầu ... A tức giận và Nó đã khóc rất nhiều .Tự hỏi Nó quan tâm đến A là sai ? và nếu đó là T hay nếu là M - người đang đứng gần A , A có đối xử như vậy ? ...
    Nó thấy sợ A từ lúc ấy . Không còn tự nhiên trêu đùa , nói chuyện như trước .
    Những chuyến sang bên kia xem và đặt hàng . Mỗi tháng hoặc hai tháng một lần . Khi thì 2 .3 ngày , khi A đi cả tuần mới về . Những lúc A đi như thế đều để lại trong Nó là nỗi lo và cả nỗi nhớ mong , chờ đợi . Hay khi nhìn A lo lắng , mệt mỏi vì công việc không được tốt . Buồn và lặng lẽ trong tình cảm Nó càng thấy thương và lo cho A nhiều hơn . Nó mong chi mình có thể giúp được A ...
    Nó chợt nhận ra Nó yêu A . Đơn phương và không biết từ khi nào ...
    Nó biết trong tim A đã có một người . Người mà nó cũng quen cũng biết . Xinh đẹp và giỏi giang , được nhiều người yêu mến .
    Yêu A , Nó chỉ dám lén nhìn A khi A đang say ngủ và chỉ biết cầu mong cho tình cảm của A được người con gái ấy đáp lại . Chỉ biết cầu mong cho A được hạnh phúc .
    Yêu A . Nó chỉ cần được bên A , gần A trong công việc . Ngày ngày nhìn thấy A an lành , vui vẻ .
    ...
    Mọi người trong cửa hàng đều rất tốt với Nó , nhưng A với Nó vẫn mãi là khoảng cách rất xa mà Nó chẳng bao giờ với tới . Khi thấy A cười vui bên người con gái khác , dù là ai , nó đều thấy ghen tị và đau đớn . Nó ích kỉ quá và A có là gì của Nó đâu ? Biết vậy mà Nó vẫn buồn và không ngăn nổi tình cảm của mình .
    Cũng đã có lúc Nó thấy mình hướng về một người khác , một chút thôi , rồi nỗi nhớ A lại quay quắt trong Nó . Nhớ A ngay cả khi A rất gần Nó.
    Gần mà cũng xa Nó đến vô cùng ...
    Nếu được , Nó chỉ muốn giữ A cho riêng mình . Nhưng với một mong muốn là có được một góc nhỏ trong tim A như một người bạn thôi cũng đã là điều không thể . Nó đáng ghét hay vô duyên đến vậy ư ?
    Nó muốn dừng lại . Nó không muốn A ghét Nó thêm , cũng không muốn làm mình mệt mỏi và đau hơn nữa . Và A ạ ! dù ở đâu , nơi nào hay dù một lúc nào đó tình yêu của Nó dành cho A chỉ còn là kỉ niệm thì Nó vẫn luôn mong muốn và cầu chúc cho A được an lành và hạnh phúc .
    Còn lúc này đây hãy cho Nó nói với A một câu .Chỉ một lần này được nói 3 từ :
    Em Yêu Anh
    Được giongbao sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 03/02/2006
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cuộc đời thật là tẻ nhạt,cuộc sống thật là mong manh.
    Mình đã, và đang thấy cuộc sống bây giờ thật là tẻ nhat.
    Mỗi ngày chỉ có mấy việc là đi làm ,ăn, rồi đi ngủ .Thế đấy.Một ngày bây giờ thật là nhàm chán.
    Chán.............

Chia sẻ trang này