1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ cho 7x

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi funtion, 29/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Tớ nổi hứng post ít thơ. Đừng ai kêu là tớ phã bĩnh nhé !
    Câu nói dịu dàng"
    Có bờ vai nào đủ rộng không anh?
    Cho mái đầu nhỏ thôi của một người thiếu nữ".
    "Em hãy dựa vào vai anh mà khóc"
    Câu nói dịu dàng ai đã nói với em
    Biết rằng cuộc sống không phải chỉ màu đen
    Nhưng nhiều khi thấy cần phải khóc
    Đã quen với tháng ngày dài cô độc
    Một mình băng qua _ những tận cùng khó nhọc
    Em vẫn tự hào mình chưa bao giờ khóc
    Trước bất kì ai ngoài chuính bản thân
    Nên đừng trách em thoáng chút phân vân
    Khi nghe anh nói dựa vào vai anh mà khóc
    Nước mắt có thể nào thanh lọc
    Lắng lại niềm vui cho nỗi buồn rớt xuống?
    Người ta khóc khi khổ đau, khóc cả khi sung sướng
    Có một điều duy nhất chung thôi
    Nước mắt rơi vì buồn hay vì vui...
    Người khóc cũng mong có một bờ vai
    Không thể dối rằng lúc mệt mỏi trên đường dài
    Em cũng từng ao ước giá có một bờ vai
    Nhẹ nhàng, em sẽ ngả vào một chút thôi
    Cho muộn phiền theo nước mắt chảy xuôi
    Cảm ơn câu nói dịu dàng của ai
    " Em hãy dựa vào vai anh mà khóc"
    Xóa giùm em nỗi cô độc trong đời
    Cho em niềm tin mình đã có một bờ vai.
    8/2004
    NHT
  2. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bảo
    Mẹ bảo
    Con gái lớn
    Phải đảm đang tháo vát
    Khách đến chơi phải biết ở nhà
    Làm cơm đón khách
    Hàng tuần về thăm bà
    Tết nhất đi chúc sức khoẻ cô dì chú bác
    Chị bảo
    Con gái lớn
    Phải biết điệu đà
    Bỏ mấy cái quần bò suông và giày ba ta với đồ Jean trong xó tủ
    Đi MỐT mua giày
    Đi may áo chiết eo, nhún, bo, rủ, vảy...
    Mọi người bảo
    Người trưởng thành
    Phải biết kiếm tiền
    Mua máy ảnh kỹ thuật số
    Máy ghi âm kỹ thuật số
    Di động vào mạng màn hình màu
    Mỗi tháng viết bài kiếm được 3, 4 triệu
    Mẹ bảo
    Chị bảo
    Mọi người bảo
    Bạn bè bảo...
    Phải biết
    Phải biết
    Và phải biết...
    Tôi thì quên mất mình
    Chạy đua với thế giới
    Để trở thành người phụ-nữ-hoàn-hảo
    Cho đến khi anh bảo
    Anh muốn em trẻ con hơn
    Ngây thơ hơn
    Nhõng nhẽo hơn
    Thì chẳng hiểu thế nào mới là đúng?
    06/2004
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    You are welcome . Right here waiting for you
  4. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tran sờ lết in tu vịt ngan đê
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích thơ, đây là thơ online nên hok biết tên tác giả ( có người ghét chữ hok này lắm )
    Em là gì giữa bộn bề đời anh
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh... Trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
  6. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đợi
    Chỉ có biển mới đợi được người
    Lời đầu tiên anh nói với em
    Chỉ có biển mới đủ sức ngày đêm
    Hát lời yêu ru trái tim người!
    Rồi lần thứ hai anh nói
    Tình anh không dữ dội như bão tố
    Không dạt dào như biển khơi
    Nhưng cũng đủ theo em suốt cuộc đời!
    Lần thứ ba, anh vẫn nợ một lời
    Anh với biển là một mà thôi!
    Em ơi...
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Em bị sặc thơ rồi.
    Bác Sen này gặp đúng cạ là em Daisy rồi nhá.
    Hôm đi off cho 2 bác ra ngồi cạnh nhau, tha hồ đối thơ cả ngày, biết đâu lại thò ra câu thơ hay, bọn em được hưởng lây
    (à, hôm đó cô Daisy mải thơ nên sẽ quên mất cô em gái, tớ lại càng dễ tiếp cận. Hà hà.)
    Ặc ặc, lại sặc thơ rồi. Nhưng các bác cứ post tiếp đi, em đang... thích đọc.
  8. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    anh Fuji này hay ném đá nhỉ, cục nào cũng to tướng, u hết cả đầu rồi.
    Vâng, dù em không có hứng đọc thơ thì anh cũng cứ tự nhiên mà kưa em gái em ạ, hihi.
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Nếu không ném đá, làm sao biết là em đã bật đèn xanh cho anh.
    (Các bác nhớ tránh xa em của Daisy ra nhá, cô Daisy chỉ bật đèn xanh cho mỗi em thôi đấy. Ha ha)
    Cám ơn Daisy nhá.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình iu vẫn (ọp) ẹp sao
    Mong đến ngày off quá.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 05/07/2007
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Thuyền mới hiểu Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có Trời mới hiểu, tình đi đâu về đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này